1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Kiểu này là anh ấy muốn em nghĩ anh ấy gửi thông điệp gì đó cho em, nhưng mà thông điệp của anh ấy hơi nặng, nên anh ấy phải nhìn chăm chú, vận nội công lên mắt để truyền tải.
    Chú ý: anh ấy muốn em nghĩ, còn anh ấy thật sự có thông điệp nào ko thì ko biết.
    Thì em nhìn lại, cười và hỏi "Anh nhìn gì thế, nói cho em nghe với"
  2. lobovnn

    lobovnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    các bác có cao kiến gì nữa ko ? sao các bác hay thích ăn bơ thế nhỉ ?
  3. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này em muốn nhờ các bác tư vấn giúp. Suốt 2 ngày nay chỉ vì nó mà em ko làm ăn được gì. Sắp stress đến nơi rồi ạ.
    Em và anh ấy cũng hơi thân nhau. Nói chung bọn em quý nhau lắm. Thỉnh thoảng vẫn thường đi chơi với nhau. Cảm xúc của em về anh ấy thì chắc không phải là tình yêu, nhưng lạ là mỗi khi ở bên anh ấy, hay nói chuyện với anh ấy em đều cảm thấy rất thoải mái. Cả em và anh ấy đều "xì tin" nên lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên với nhau.
    Khi anh ấy chưa lấy vợ, thỉnh thoảng có chuyện buồn anh ấy vẫn thường tìm em tâm sự, đôi khi cũng nói là nhớ em. Nhưng em chỉ thấy 2 anh em nói chuyện hợp gout, quý nhau thì nhớ cũng là chuyện bình thường. Vì thỉnh thoảng em cũng nhớ anh ấy, như nhớ những người bạn của em.
    Giờ anh ấy có vợ và 1 baby 3 tháng tuổi. Lâu rồi vì bận rộn và lí do hoàn cảnh nên em cũng chủ động hạn chế gặp anh ấy. Hai ngày nghỉ lễ, 2 anh em ko đi nghỉ mà ở nhà làm việc. Rồi bọn em hẹn đi ăn tối, xem film, lượn phố cùng nhau. Bỗng khi đang đi dạo anh ấy cầm chặt tay em. Có thể nói em bị shock thật sự. Sợ mình trong lúc bối rối có thể đi xa hơn vị trí của mình, em đòi về.
    Và em bị ám ảnh bởi những hành động của anh ấy. Em mới nghĩ lại sự quan tâm của anh ấy dành cho mình nó đang không còn bình thường nữa rồi. Anh ấy sms cho em: "Giờ anh lại hay nhớ em và muốn đi chơi cùng em". Giời ơi, thế là thế nào ạ?
    Cả nhà ơi, giờ em bối rối lắm. Em không biết phải làm thế nào. Em cũng thấy vui vui nhưng làm sao có thể hẹn hò với 1 người đã có vợ? 21 tuổi, chưa từng hẹn hò với 1 anh chàng nào, chưa nắm tay ai bao giờ. Em cũng ko hỉu tại sao cứ ai đó đang chơi bình thường với em mà tỏ ra thíck em 1 cái là em khó chịu ngay. Em chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu 1 ai đó nên thường từ chối lời đề nghị cho ai đó cơ hội. Có lẽ vì thế nên nhiều ngừơi nói em kiêu. Và cái con bé kiêu kì, bướng bỉnh là em chả nhẽ giờ lại liêu xiêu một người đã có vợ con rồi à?
    Em đang bức xúc quá. Mong nhận được cao kiến của mọi người để em gỡ được nút thắt trong lòng. Nếu không cứ giữ tinh trạng này, em chẳng làm ăn dc j mất. hic
    Đa tạ cả nhà.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cô này hỏi lâu quá rồi mà chưa có ai bớt chút thời gian trả lời làm anh đành phải...
    Cô lãng phí thời gian + suy nghĩ vào 1 thứ chả đi đến đâu (thật ra là đi đến... thảm hoạ)
    Muốn chấm dứt thì cô phải vứt bỏ mấy cái hào quang lãng sờ mạn mà cô đã vô tình phủ lên mối quan hệ ấy mà nhìn thẳng vào sự thật: gã kia đang tiếp tục "khai thác" và "hưởng lợi" và cô thì tiếp tục "cho đi" và "chịu thiệt"!
    Nói chung câu chuyện của cô là bài học điển hình cho những ai còn mơ tưởng về "tình cảm bạn bè trong sáng" giữa 2 người khác giới! Quan điểm của anh về vụ này trước giờ vẫn thế: phí thời gian + tiềm ẩn nhiều rủi ro! Vứt mịa hết đi mà tìm kiếm 01 tình yêu tử tế cho nó lành!
  5. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy đã tỏ tình, và em thì đổ cái rụp. Chúng em đã yêu nhau nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu.
    em cảm ơn bác dragonboy. Cảm ơn bác nhiều lắm. Em mới nói "bibi" anh ấy hôm qua rồi. Cũng thấy buồn nhưng mà nhẹ nhõm vì mình đã làm đúng.
    À, có thể em quá tin người, em quá dại dột nhưng em cảm thấy anh ấy cũng yêu em thật lòng. Dù nói bibi nhưng em thương anh ấy lắm. Bác đừng nghĩ sai cho anh ấy mà tội nghiệp ạ.
    Chúc bác luôn vui vẻ, hạnh phúc!
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Một người đã có gia đình mà còn "loằng ngoằng" với tình cũ hoặc tình mới thì chả có gì đáng thương hay tội nghiệp! Bởi vì một người chồng, người cha mẫu mực không bao giờ làm thế!
    Mấy bác này là hay ca bài "gia đình anh không hạnh phúc", "anh đã sai lầm khi chọn vợ", "em là niềm an ủi duy nhất của đời anh" v.v.. lắm đấy! <=== Hãy chờ xem!
  7. nhamtruong

    nhamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tưởng diễn đàn thì mình có thể dễ dàng post câu hỏi lên để mọi người tư vấn ai ngờ lại phải có bài viết gì gì đó mới được nêu chủ đề, có phải ai cũng viết được đâu cơ chứ! Mất công đăng kí thành viên!
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chỉ là 1 cách (chưa triệt để) nhằm hạn chế chủ để mới thôi mà - nhiều kinh dị rồi!
    Với lại thành viên mới cũng nên dạo vài vòng, post vài bài hóng hớt để "thấm nhuần tư tưởng" của ttvnol trước khi tạo chủ đề mới!
  9. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chẹp! Cứ thế này thì bạn còn phải khổ nhiều vì THẰNG này, chưa XONG đâu bạn ạ! (Xin lỗi vì gọi như vậy nhưng tôi cực kỳ ghét cái thể loại con trai như thế này.)
  10. lobovnn

    lobovnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tỏ tình rồi , hỏi em ý có yêu mình không em ý bảo khi nào có cảm xúc sẽ tự nói , các bác bắt mạch hộ với .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này