1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đợi em nó nổi CẢM XÚC thì mới BẮT MẠCH được chứ kiểu kứt ngâm thì pó chiếu đắp chăn.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nghe 3 từ này xong đã chán chả mún tư vấn rồi!
  3. lobovnn

    lobovnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Sao thế bác ? các bác giúp em với
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Các đại ca trong này đã dày công viết bao nhiêu bí kíp mà chú chả chịu ngâm cứu gì cả! Đang cưa cẩm tối kị tỏ tình! Mà đâu cần phải cao thủ gì mới ngộ ra được điều đó? Vừa biết sơ sơ đã "giãi bày" này nọ thì tất nhiên sẽ bị gái nó ấn tượng ta là thằng nông cạn + nóng vội + đang vật gái <==== hỏng hết hình ảnh!
    Thôi thì đã chót! Giờ nghe chú tỏ tình xong em nó bơ chú đi luôn rồi đúng không? ====> chú phải tự "hạ nhiệt" bằng cách liên lạc thăm hỏi em nó bình thường (chứ không phải quê quá té mất hoặc là tỏ tình cố thêm phát nữa).
    Tập trung vào "xây dựng hình ảnh" + gây ấn tượng, nói nhiều mà làm còn nhiều hơn. VD: nhắn tin + gọi điện + chat chit + dưa lê thông minh hài hước; hẹn hò cà phê cà pháo + ăn vặt ở những chỗ ngon bổ rẻ; ăn mặc, đầu tóc, nước hoa v.v.. nói chung chú đã kết em nó thì tự chú sẽ nghĩ là lắm trò!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 23/05/2008
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Đây chắc là take eye contact literally. Nhìn thẳng vào mắt đối phương là để thể hiện sự tự tin, chân thành, ko có gì che dấu, open, và cũng có thể gửi 1 thông điệp mà hi vọng người kia nắm bắt được. Giai nào tự tin, có cái nhìn hấp dẫn (như kiểu trên quảng cáo ý :D) thì chắc cũng có khối em liêu xiêu đấy. Trường hợp này có vẻ đang phản tác dụng vì: 1/ người con gái ko quen với eye contact; 2/ nhìn chằm chằm quá làm đối phương cảm thấy khó chịu, uneasy => phản tác dụng.
  6. jenova412

    jenova412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    có 1 anh sinh năm 85 và 1 chị sinh năm 86...hai anh chị yêu nhau cực kì không ngại gian khổ,nhưng giờ đang kiếm thêm chút thu nhập rồi sau này sẽ tính chuyện gia đình sau...Nhưng theo mama em nói là không được do tuổi tác và ngũ hành gì gì đó....Bác nào biết giải thích cho em hoặc là có cách giải thì cho em xem cái,chứ cứ mỗi tối đi uống nước vớirồi nó kể nghe mà sao nó khổ tâm thế chứ,mama nó cứ kêu không được,rồi nó lại tỉu nghỉu trước mặt mà không biết cách nào giúp nó được....mọi người giúp cho nó....(sau này dính phải cũng dùng luôn )
    Tạm thời em up đây nhờ mọi người giúp...
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0

    cái trường hợp này
    trước em cũng gặp
    ko phải rủ đi chơi mấy lần đâu nhé
    mà trong 6 tháng liền như thế
    80 -90% toàn vào tối thứ 7
    thỉnh thoảng đã dc cầm chân, cầm tay
    thế mà cuối cùng vẫn toạch
    thế có đau ko cơ chứ
    đã 6-7 tháng j đó trôi qua
    hôm qua lại gặp, lại đi chơi cả em nó
    ko biết có nên tiếp tục chinh chiến hok ?
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc, em nó đã có lòng như thế rồi mà chú không có mắm tôm đáp lại còn than vãn cái nỗi gì?
    Nếu mà chú ngại nói yêu em nó thì chỉ còn mỗi cách là diễn đạt nữa vào để em nó chịu không nổi mà phải ngỏ lời với chú trước thôi!
    Mà cầm tay cầm chân chán rồi thì chuyển sang hôn hít và... hơn thế nữa chứ còn phải hỏi à?
  9. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    nếu mình nhớ 1 người
    có nên nhắn tin rằng mình nhớ họ hok ?
  10. shimamura

    shimamura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứu em với, nik em ko lập được topic nên vào đây kêu cứu vậy.
    Vốn là em cưa cẩm được một em Tàu, dân Liêu Ninh chính gốc đấy ạ. Học cùng với em, làm tutor cho em một thời gian thì em cưa đổ. Thế rồi tụi em tốt đẹp lắm, em còn tính hậu sự nữa cơ, khổ, em vốn tử tế mà cũng hơi si tình các bác ạ.
    Hôm nọ tàu khựa làm quả TS-HS nổi đình nổi đám, em ức chế, lúc đang xem TV có buột miệng mấy câu, đại loại như là cùng lắm thì một xanh cỏ hai đỏ ngực thằng khựa nào mà sang nước tao vớ vẩn tao oánh bỏ xừ, rồi thì không hiểu sao mấy thằng tàu nó thế này nó thế khác, nói tiếng ta không sao, em quen mồm buột miệng nói câu tiếng JP, đại ý nó là "**** china" các bác ạ.
    Chả hiểu sao em ý nghe thấy, rồi bắt đầu cãi nhau một trận ra trò. Em thì em lành tính mà các bác, tự nhiên lúc đấy nóng lên, thế là em dek nhường nữa, rồi thì em ý bỏ về. Thế là em nẫu cả ruột post bài nhờ các bác giúp em với.
    Báo cáo các bác là vụ này xảy ra cách đây cũng chưa lâu, có 2 ngày thôi. Em có gọi dt định xin lỗi thế này thế khác, em ý thấy số em thì không thèm nghe, tìm gặp thì khó hơn lên trời. Các bác có cách nào giúp em giữ được thể diện mà làm lành được thì về VN em xin đãi các bác một bữa hậu tạ lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này