1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elitecrew

    elitecrew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi , gọi điện cho ny thì các bác thường nói chuyện gì , không hiểu sao có người nói cả ngày được còn em thì nói vài câu đã hết ý tưởng rồi . Các bác demo cho em vài phát đi .
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    @ AVA: Răng rụng gần hết rôi vẫn còn nhớ thương, CỤ ơi để DÀNH răng kiếp sau còn có cái mà NHAI.
    @ chu topic: Nên chứ, chỉ là câu khẳng định thôi có phải câu hỏi đâu mà sợ phải nghe câu trả lời ko như mong muốn.
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Người ta nói được cả ngày vì người ta không chọn ý tưởng nào hết! Cứ để câu chuyện phát triển tự do, a đến b, b đến c, c đến d v.v.. Mà hết chuyện để nói thì chuyển sang hỏi, hỏi chán rồi kiểu gì người ta chả hỏi lại v.v.. Hai bên hỏi nhau chán rồi thì cứ nghĩ trong đầu cái gì thì nói ra cái ấy, ví dụ như "nghe giọng em anh chỉ mún có cánh cửa thần kì của Đôrêmon để đến ngay phòng em rồi... đè em ra"
    Nói chung cái gì cũng chỉ có 2 yếu tố: năng khiếu và rèn luyện, cái này ít thì cái kia phải nhiều để bù lại, thế thôi.
  4. vipabc

    vipabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đang kưa mà khi nào ngồi nói chiện với nhau thì Cáo
    cũng đều gợi í đi ăn.
    Thế là sao nhẩy!
    Àm cũng nói luôn là em và nó cũng là bạn bè1 thời jan rùi mí
    bắt đầu kưa, mọi khi thì nó đối với e ngoan hiền lém cơ. Nhưg
    kể từ ngày bắt đầu e lăn tăn thì nó cực chảnh, mà càng ngày
    càng quá quắt, thực sự là e khá bực mình.
    Xin lời khuyên.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đại để là vì lúc đang là bạn thì nó nghĩ nó "ngang cơ" chú. Giờ chú phải quay sang lạy lục cưa cẩm nó nên nó nghĩ giờ nó "trên cơ" chú rồi ===> chảnh, mất gì của bà đâu?
    Giờ có 2 phương án:
    1 - Kệ mợ cho nó chảnh, cưa xong rồi xem ai chảnh hơn (unrecommend )
    2 - Sốc lại hình tượng, chỉnh đốn dung nhan, nâng cấp phần cứng phần mềm v.v.. để nó phải nhìn chú mà thèm rỏ rãi <==== đấy mới là thượng sách của trang hảo hán!
  6. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    bác cho em hỏi?
    em 85 khi gặp một cáo 88 bạn cùng lớp sv.dạo trước có nc sơ sơ cáo cũng thik nc với em...
    khi cả 2 về quê em thường gọi đt buôn chuyện cũng thường khoảng 30p hay 40 tùy........,tối cũng hay nt khoảng 11h đến 1h.....sau đó em rủ đi uống nước cáo ko đi 2 lần .mà theo em đc bit thì cáo ít khi đi ra khỏi nhà ,con út mà.thường chỉ đi sắp đồ với chị mà thôi.......cách đây khoảng 2 tháng trước ...em có bơ nhưng ko thấy đá động gì(vì 2 tháng đó cả 2 cùng đi thực tập,nói chung lớp em thì boy cũng ít mà em thì lại ko xấu...lại cùng we,chỉ có điều gia đình cáo khá giả.còn em trung bình.....năm trước em ko để ý cáo nhưng dạo gần đây thấy cáo đẹp ra...nên quan tâm cũng đc vài tháng nhưng tưởng nc thân như vậy rủ cáo đi uống nước ..nhung cáo ko chịu viện cớ mẹ chử rùi thì ko đi với ai bao giờ nói chung muốn nc là cao nói còn đi chơi là no...dạo gần đây em chủ động liên lạc lại...nc đt cũng lâu tại 2 tháng chưa gặp mà .....bây giờ em pải làm sao để cáo chịu đi uống nước với em.khó quá mà theo cáo kể thì cao đang đi học tiếng anh ,và hum bữa nói chuyện vui em hỏi cáo là ở trong lớp có mấy thằng nói câu I love U rùi,...mới đầu cáo bảo ko về sau vui wa suy nghĩ lại bảo là 2 .còn nói là nói 3 câu đó làm chi .....em bảo chúng nó khùng hjhj.bác giiup em chuyện này nha...truyền nhân of Quac với AZZai mà
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... truyền nhân nỗi gì, tớ chính chuyên trung thủy hơn năm nay rồi, chẳng qua thích vào đây đọc câu hỏi của anh em rồi ê a quân sư quạt mo để bản thân không bị lạc hậu thôi!
    Nói chung cáo nhà bạn đang trong giai đoạn kén cá chọn canh, tại em nó còn trẻ + chắc là cũng có nhan sắc! Giờ thì tương đối là khó nhằn vì quan hệ giữa bạn và em nó đã qua giai đoạn thuận lợi nhất để cưa rồi! Trai gái chơi với nhau tầm tháng trở lên mà chưa bập vào nhau thì chứng tỏ duyên không bén, giờ mún đánh nhanh thắng nhanh là rất khó!
    Chiến lược lâu dài rất là cổ điển thôi:
    1 - Chả cần bơ bẵng giả chết bắt quạ làm gì (với hiện trạng này mình bơ nó thì nó cũng bơ mình lun) mà phải giữ liên lạc thường xuyên (nhưng không dồn dập) để cái hình ảnh của mình vẫn ở trong đầu nó.
    2 - Trên nền cái mối quan hệ giương cao ngọn cờ tình bạn ấy mình dần dần thay đổi hình ảnh của mình trong mắt nó, long lanh hơn, đáng thèm mún hơn, nhiều lợi thế so sánh (với những zai khác) hơn!
    Cụ thể: công việc học hành phải ngon, năng update thông tin để có cái mà dưa lê, khi gặp nó phải ăn mặc đẹp hơn (theo cái tiêu chuẩn mà nó cho là đẹp), đầu tóc ngon lành, người ngợm mồm miệng thơm tho v.v... đặc biệt là rèn luyện dần kiểu nói năng thông minh hài hước (hoặc ít ra là có vẻ thế ) <=== nhưng không bỡn cợt nhố nhăng rẻ tiền!
    Nói chung sau từng đấy thời gian bạn chắc cũng bít được kiểu zai mà nó thích <=== cái này tự nó chưa chắc đã bít đâu nhá, bọn con gái nhiều khi chết đứ đừ 1 thằng chả giống chóa gì cái hình tượng lý tưởng trong đầu nó! Sau khi đã bít được rồi thì dần uốn mình theo cái kiểu như thế!
    Đừng có nghe mấy câu vớ vỉn kiểu như "hãy luôn là chính mình" bla bla... Mịa! Nếu cái "chính mình" là lười biếng, dốt nát, độc thân suốt đời thì ngu gì mà làm "chính mình"?
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 14/06/2008
    pandaluv thích bài này.
  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    em vote cho bác rùi đó...mà bác nói đúng trai gái 1 tháng mà ko bập đc gì thì rất khó về sau....tại năm đâù em thấy cáo lọ lem lắm ,nên ko để ý tới.nhưng ko bit sao đến năm cuối thấy nó đẹp ra hỏi có chết em ko chứ chứ mới đầu wan tâm chăm sóc nó chắc cũng xong rùi
    bây giờ em nghĩ vẫn nc binh thường 1tuần nt hay đt 1 lần rồi đợi mai mốt em nó ra trườg đi làm rồi tấn công ko bit đc ko> các bác cho ý kiến.chứ bây giờ khó lắm.tại em nó còn mộng mơ lắm.....muốn tấn công cũng khó.
    phong cách thì hôm bưã nc đt sau 2 tháng ko gặp cáo nói là dạo này thất em khác nhìều ....mà em cũng thấy cáo khác nhiù chắc đi học anh văn có bạn bè mới./
    cáo thì em bit rõ là tuần nào cũng về wê 1 lần thứ 7 và chủ nhật tại em gọi đt bàn là gặp àh....nên em nghĩ chắc nó chưa có ng ui .còn người theo thì chắc có . bác giúp em nha...em tính lâu dài đó! thanks
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thanks bạn!
    1 tuần nhắn tin hay gọi điện một lần là hơi ít! Ban đầu là thế, sau lân la lên độ 2-3 ngày 1 lần, rồi cuối cùng là ngày nào cũng liên lạc.
    Để cho có nhiều chuyện mà nói thế thì phải:
    1 - à ơi hỏi han thật tự nhiên để nắm được thời gian biểu của em nó, biết được em nó đang làm cái gì, đang lo cái gì, đang thích cái gì, túm lại là nắm được cả tâm tư tình cảm của em nó.

    2 - ***g chuyện của mình vào câu chuyện để em nó cũng hiểu được cuộc sống cũng như suy nghĩ của mình
    Sau khi 2 bên đã hiểu nhau hơn thì nguyên vụ tường thuật, bình "loạn" những gì diễn ra trong ngày đã hết biéng nửa tiếng điện thoại mỗi ngày rồi. Những đôi yêu nhau dưa lê được nhiều là vì thế! Hễ thấy gì, nghe gì, nghĩ gì cũng bi bô thủ thỉ kể cho nhau nghe <==== bạn cũng phải dần tạo được cái không khí như thế!
    Nhưng mà để em nó chịu trải lòng với mình thì mình phải thật tập trung khi nói chuyện với em nó, coi em nó như một đối tượng để nghiên cứu vậy. Túm lại là cứ cố tỏ ra là một người nghe thông minh, một "tâm sờ hồn" đồng cảm. Chứ nó kể chuyện gì cũng à ừ lấy lệ cho qua, rồi mắt trước mắt sau chỉ nhăm nhe cưa cẩm đá gà đá vịt thì em nó chán nói chuyện mình ngay!
  10. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    7
    Cưa đổ rồi , chưa được 1 tháng đã thấy chán , các bác bẩu em phải làm thế nào ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này