1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,giáo sư bia ôm,tiến sỹ bú zì,trợ giảng tơ hơ mở lớp chơi đứng chơi nằm chơi ngồi.
    sinh viên khoá một chuẩn bị khăn gói quả mướp kính râm sẵn sàng chơi rồi!
  2. .

    . Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Có một câu hỏi nhỏ cần các bạn giúp:
    Thường các bạn gái cắt đuôi đối tượng theo cách phũ phàng hay là dịu dàng nhỉ ? Có cách nào hay được sử dụng mà mang lại hiệu quả cao không?
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Càng phũ thì vết cắt càng ngọt .
  4. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Phàm đã là con gái... hay nói tổng quát hơn, đã là một người phụ nữ... sự dịu dàng luôn là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người đàn ông. Lẽ đương nhiên, dù người phụ nữ đấy có thể chỉ... như một cái ... nốt (không nghĩ ra hình ảnh gì để tưởng tượng về cái nick của em)... cũng không thể nào "tiếp nhận" được mọi người đàn ông đến với mình. (tiếp nhận được hết thì... khoẻ quá) Khi đó... để từ chối những "lời đề nghị khiếm nhã", nếu như em cũng căng thẳng, cương cứng hết cả lên... đương nhiên, có thể làm mối quan hệ đó chấm dứt... người đàn ông đó rời xa mình... nhưng nó cũng để lại một vết cứa vào sự tự ái của người đàn ông... biết đâu hệ luỵ của nó sẽ thế nào???
    Vậy nên... một sự từ chối dịu dàng, anh nghĩ luôn là sự lựa chọn sáng suốt nhất.
    Nhớ như trước đây, Đào Duy Từ từ chối lời "chiêu hiền" của chúa Trịnh Tráng bằng mấy vần thơ ...
    "Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh chẳng hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã có chồng
    Như chim vào ***g như cá cắn câu
    cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    chim vào ***g biết thủa nào ra"
    Thật "dịu dàng" nhưng cũng thật là kiên quyết.

  5. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    "Ba đồng 1 đống đàn ông
    Đem bỏ vào ***g ta xách đi chơi.
    Ba xu 1 mụ đàn bà
    Đem về ta trải chiếu hoa cho ngồi".
    Thế túm lại là khi nào giáo sư búzì với thầy Bia lên lớp giảng dạy nhể!?
    Đề nghị giáo sư k giở giọng đe doạ những em ngây thơ vô tội như... em nhá!
  6. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Không cà khịa với bác như thế nhá
    Sửa lại là...
    Ba đồng đem bỏ vào ***g ta xách đi ...chơi 1 đống đàn ông
    sau đó than rằng:
    1 trinh 1 mụ đàn bà ... thì đúng ngữ cảnh hơn


    [nick]
    Được busicare sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 11/03/2008
  7. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hiệu quả cao nhất là phũ phàng! càng đau càng tốt
  8. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    ngồi xuống góc lớp mở vở ra ghi bài giảng của tôi:
    Điều 1: Chỉ phũ với kẻ yếu
    Điều 2: Không đau vì quá đau sẽ khiến người ta mất cảm giác đau => Vô tình khiến có kẻ vào nhà thương điên.
    Cậu này lúc nào rảnh đến nhà tôi học phụ đạo nhé, học với chẳng hành
    Thế đã biết nhà thầy chưa, tí hết giờ bám theo thầy nhé, thầy phóng xe chậm lắm [/D]
  9. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác k cà khịa với cháu thế nhá!
    Tập trung vào chuyên môn đê!
    @ Dấu chấm (chả biết gọi tên giề cho nó đúng ): Theo miềng thì k nên fũ fàng cũng k nên dịu dàng mà fải kết hợp cả 2. Lúc cắt đuôi thì fải nói thật dịu dàng nhưng sau đó về nhà ngẫm lại thằng ý nó thấy fũ fàng thế mới gọi là nghệ thuật
  10. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Nếu sử dụng Nhu cương kết hợp mà mấy cái đuôi bám dai như đỉa thì làm sao đây ? Nhắc đến là bực cả mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này