1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Công nhận alo nhắc tớ rất kịp thời , trong ngày hôm nay tớ đã đọc rất nhiều , từ nào khó hiểu thì tớ lại tra từ điển Phật . Đúng là tớ có ý nghĩ sẽ đi gặp nhà sư ở trên chùa để nghe giảng đạo , và giải thích thêm những chỗ tớ còn chưa hiểu thật ! Hôm nào rảnh thì mời alo , dra, ..... offline đi uống café , vì tớ cũng đang buồn , muốn có người nói chuyện !
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Thực ra luận kinh phật ko có jì sai
    Nhưng biết ít thôi thì tốt, biết nhiều quá lại thành ko tốt.
    hiểu quá rõ về cuộc sống rồi thì cuộc sống còn gì thú vị đâu.
    kinh phật cho con người ta nhìn thấy cái xương sống của cuộc đời, những điều đơn giản nhất nhưng lại là cốt lõi.
    ar thích ẩn mình, nên ko xuất hiện trong off đâu.
  3. tekken

    tekken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình định post thành một topic nhưng không hiểu sao không được. Nên gửi lên đây. Mong các bác mod chuyển hộ ra thành một topic riêng
    Mình và bạn gái yêu nhau cũng đc gần 7 tháng. Đợt gần đây, bạn gái mình có ý thờ ơ với mình. Mình cũng ko biết nên gặng hỏi thì cô ấy trả lời là em tự nhiên hết cảm hứng yêu, em cần thời gian để lấy lại cảm hứng nên chúng mình tạm xa nhau một thời gian. Lần đầu tiên mình gặp vấn đề này lên khá lúng túng, cứ nghĩ là bạn gái mình cáu giận vì đôi khi mình hay lạnh nhạt. Nên cố gắng gặng hỏi, van nài rồi vật vã. Nhưng không có kết quả. Cô ấy vẫn thờ ơ (khoảng được 2 tuần rồi). Chính vì điều này mà cô ấy không thích, cô ấy trách mình là ko hiểu cô ấy.

    Hôm nay mình nói chuyện thẳng thắn với cô ấy, thì cô ấy bảo là cho cô ấy 1 - 2 tháng để lấy lại cảm hứng cũng như xác định lại tình cảm của mình. Nếu cô ấy yêu trở lại hoặc cần mình thì sẽ nhắn tin. Còn bây giờ cô ấy không muốn gặp tôi. Tôi có thể sms hoặc viết thư còn việc trả lời hay không thì do cô ấy thích hay không.

    Đến tối nay khi mình chat thì cô ấy mói nói rằng: chợt nhận ra là suy nghĩ của mình và cô ấy khác nhau nên dẫn đến một phần thờ ơ. Thêm vào đó, mình suy nghĩ chưa được chín chắn như cô ấy kì vọng vì cô ấy luôn tiếp xúc với những người lớn tuổi hơn, chín chắn hơn mình rất nhiều. Xong rồi cô ấy kể lại chuyện mối tình đầu của cô ấy và bảo tôi là người đầu tiên biết được chuyện này và h cô ấy không có gì để giấu tôi cả. Nói ra hết cô ấy thấy rất nhẹ nhàng. Sau đó, cô ấy bảo rằng tôi chưa được chín chắn - điều cô ấy đang cần mà tôi lại không có. Rồi cô ấy hé lộ rằng đang có một người rất thích cô ấy và hơn cô ấy khá nhiều tuổi (tôi chỉ hơn cô ấy 1 tuổi) và mọi cử chỉ hành động của người ta thì rất khác với chúng tôi (lứa 20 bây giờ). Cô ấy đánh giá điều đó thực sự quan trọng trong cuộc sống tương lai. Và cô ấy bảo rằng em có bảo là không cho anh cơ hội đâu. Tôi cũng đã bảo rằng, tôi sẽ chứng minh cho cô ấy thấy rằng tôi đủ chín chắn và cố gắng để yêu cô ấy. Cô ấy bảo rằng chín chắn không thể thay đổi trong ngày một ngày hai mà phải là vài tháng có khi là nhiều năm và phải va vấp nhiều với cuộc đời (tôi ko hiểu ý này của cô ấy lắm, ai có thể lý giải hộ)

    Nhưng bây giờ, thực sự tôi rất hoang mang. Không biết sau 1, 2 tháng nữa thì cô ấy có gật đầu yêu người kia hay không vì như thế mọi cố gắng của tôi là không có giá trị. Chưa kể đang chiến tranh lạnh thế này, tôi cũng ko dám chắc là tình cảm sẽ ra sao.

    Chưa kể khi tôi có cố gắng thì sẽ phải thể hiện cho cô ấy ntn, vì giờ nhiều lúc cô ấy đang thờ ơ với tôi. Rồi sau 1, 2 tháng nữa khi cô ấy tổng kết lại mọi thứ và đem ra so sánh lại thì sao, tôi không thể hơn được người kia về kinh nghiệm sống. Tôi thấy mất tự tin thực sự.

    Bạn có nghĩ rằng tôi tiếp tục phấn đấu và chứng tỏ cho cô ấy thấy không (tôi cũng chưa biết cách nào để thể hiện điều đó) hay là từ bỏ từ đầu. Thực sự, tôi rất yêu cô ấy. Từ bỏ thì dễ thôi nhưng quan trọng là giữ lại tình yêu vì tôi cảm giác cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi.
  4. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi khsi không phải ...Con gái quen 1 thời gian ( G có học thức, lối sông hđại, xinh xắn ), nc rất hơp lại làm nghề gần giống nhau nên dễ đồng cảm trong suy nghĩ, cả hai cứ cái kiểu đong đưa nhưng do mình chưa dám chắc tcảm nên nghĩ chưa nên bước tiếp ...
    Đôi khi đi chơi riêng có những tình huống rất nóng.
    Ví như hôm rồi, ở 1 nơi rất nhạy cảm, mình có cảm giác cô ý đang gợi ý hay chờ đợi 1 hành động òan tà là vằn của mình ...
    Cố gằng trói chân trói tay nhưng rất khó chịu, đên lúc cuối thì mình cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm và thóai mái vì nghĩ rằng mình hđ đúng khi ko làm gì lúc đấy cả
    Xét về dài thì như thế thực sự ko hay, nhỡ luk nào đó ếch kiềm chế đc thì mất tình bạn như chơi ...
    Lăn tăn quá
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nếu muốn có một sự quan hệ gắn bó dài lâu và bền chặt thì hãy bắt đầu từ con đường chính thống, trước hết là dần mở trái tim, hé lộ tình cảm và tỏ tình để xin phép người ta cho mình dc gần gũi hơn.
    Có thể đi đường tắt bằng cách nắm tay trước và thổ lộ sau, nhưng chú ý kiểu này rất dễ sưng má. 1 số chàng có bệnh hay ăn dưa bở, cứ tưởng người ta thích mình, ôm tay người ta mắt long lanh chưa kịp mở miệng đã bị bốp rồi. Xác định rõ tình cảm của người ta dành cho mình. Chắc anh sẽ hỏi làm sao để xác định dc tình cảm của người ta dành cho mình. Đơn giản thôi " yêu nhau là cùng nhau nhìn về phía ". Hãy thử xem 1 số sở thích của anh có giống với sở thích của chị ấy ko. Và đặt ra trường hợp 1 vấn đề anh đã biết rõ chị ấy ko thích, nhưng anh nói anh thích, chị ấy sẽ phản ứng ra sao. Nếu chị ấy dị ứng mạnh với vấn đề đó, thành thật mà nói, ông anh chỉ là 1 ngươờ bạn tâm giao thôi. Còn nếu chị ấy tỏ ra thích hoặc ngần ngừ gật đầu qua, thì đã chắc 8 phần chị ấy có tình cảm với anh.
    Nhưng theo em vẫn nên đi con đường chính thống hơn. Mình là đàn ông con trai, mạnh dạn lên 1 chút, kể cả bị từ chối thì hãy tỏ ra là 1 người rộng lượng mình vẫn là bạn. Chứ ko nên nhút nhát gì cả. Với người con gái như anh kể, chắc chị ấy cũng đủ đầu óc để hiểu ko nên tuyệt giao với 1 người dành tình cảm cho mình.
    chúc may mánâ
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 1: "Em cho anh một cơ hội, ko phải một cam kết".
    Vàng 2:
    Ko ai khẳng định cố gắng thì có kết quả.
    Nhưng cố gắng thì có thể sẽ có kết quả, đúng ko nào?
  7. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Những nét trên thể hiện ng yêu của bạn cần 1 người có kinh nghiệm để có thể chia sẻ và bảo ban cô ấy .........và thời gian 1 hay 2 tháng ..cô ấy hiện tại đã không còn tình yêu với bạn như xưa nữa ...thay vào đó là sự hiện diện của ng kia ..............1 . hay 2 tháng ko có bạn kế bên ..chuyện gì sẽ xảy ra ............. cố gắng làm hết sức mình ..cho dù kết quả thế nào thì ...ko hối hận ......dù bik hy vọng ít nhưng dù sao bạn cũng đã làm hết sức ..........hãy chứng tỏ bạn không những trẻ mà cái đầu hơn hẳn cô ấy ........
  8. tekken

    tekken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi phải làm gì đây. Im lặng một thời gian hay tiếp tục quan tâm hỏi han như lúc yêu. Tôi đã im lặng 2 hôm nay rồi. Bởi trước đó tôi nhắn tin cả ngày (6 cái thì phải) thì chỉ đc một tin nhắn vào lúc khua cụt lủn và ngắn gọn là thông báo em về đến nhà rồi (cô ấy đi học lái xe, và có thể người kia là người học cùng kíp thực hành). Bây giờ tôi nhắn tin cũng chưa chắc trả lời. Gọi điện thì có thể sẽ ko nghe máy. Gặp mặt thì ko cho gặp. Vậy đấy.
    Cố gắng chứng tỏ cái gì, làm như thế nào để cô ấy biết? Tôi chỉ có thể biết là tôi cố gắng để sửa mình mà thôi. Sửa những tật xấu của mình, hoàn thiện mình mà thôi.
    Bạn bè tôi khuyên rằng hãy im lặng một thời gian để xem cô ấy có phản ứng gì không. Nếu sau thời gian đó mà không có gì thì xác định được kết cục rồi. Giờ thì tôi cũng đã nhẹ nhàng rồi. Chỉ chưa biết phải hành động sắp tới thế nào thôi.
    Được tekken sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 23/08/2008
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ko cần gọi điện đâu, quan trọng giờ là làm thôi. Nếu cô ấy vẫn còn muốn quan tâm đến việc bạn thay đổi hay ko, chính cô ấy sẽ tìm cách liên lạc hỏi han.
    Và dù cô ấy có ko quan tâm, thì vẫn nên cố gắng. Bởi mục đích cố gắng ở đây ko nên là "để giữ cô ấy", mà nên là "đấy là điều cần thiết: sao cho trong tương lai, ta sẽ ko bao giờ để mất ai đó vì lý do tương tự"!
  10. Flaylaya

    Flaylaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 cô bạn gái cùng tuổi, đã yêu nhau đc gần 2 năm. Cô ấy có sở thích vẽ truyện tranh và trong 1 tháng trở lại đây, cô ấy có nói với tôi rằng muốn vẽ truyện nên bảo tôi hãy ít gọi điện nhắn tin hơn. Ban đầu tôi ko vui nhưng vẫn đồng ý. Tuy vậy ko chỉ là ko gọi điện nhắn tin, mỗi lúc gặp nhau tôi cảm thấy cô ấy dần dần thờ ơ với tôi, tôi bỗng trở nên vô hình với cô ấy và khoảng cách giữa 2 chúng tôi lớn dần. Ban đầu, tôi vẫn quan tâm, hỏi han, nhưng có lần tôi muốn nói một lời ngọt ngào thì cô ấy lại ko nghe và quay sang chỗ khác. Tôi ko hiểu chuyện gì đang xảy ra nên thử hỏi cô ấy, nhưng lần nào cũng nhận đc câu trả lời "vẫn bình thường". Dù chúng tôi rất ít khi nói chuyên với nhau nhưng nhờ bạn bè tôi vẫn biết đc nhiều chuyện của cô ấy. Khi cô ấy có tâm sự và tôi biết rõ chuyện đó nhờ bạn bè, tôi hỏi thăm, nhưng cô ấy chỉ nói " chuyện gia đình, ko có gì đâu " gặng hỏi tôi mới đc nghe cô ấy nói rằng cô ấy ko muốn tâm sự với tôi vì tôi ko đủ chín chắn, "trẻ con" hơn, vẫn lắng nghe nhưng ko biết đưa ra cách giải quyết. Càng ngày tôi càng ko hiểu cô ấy đang nghĩ gì, đang ko vừa lòng về tôi ở điểm nào. Tôi có nói với cô ấy răng, nếu có gì ko vừa ý về tôi, hãy nói cho tôi biết để tôi hiểu cô ấy hơn, nhưng ko có gì thay đổi. Tôi đã thử nhiều cách nhưng ko thể biết đc tại sao cô ấy làm như vậy, tôi thấy rất khó hiểu, có ai có thể giúp tôi không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này