1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu có phải tại anh bi quan hay không ? Nhưng anh cũng đang nghĩ đến cái kết cục chả thu được lại gì ? Có lẽ người ta không yêu anh thật , mà đã không yêu thì làm sao mà bắt ai đó yêu mình được . Anh chỉ biết cố gắng hết sức để sau này không phải hối hận về bất cứ điều gì mình đã làm thôi ! Nếu mot_nua_mua_thu là người con gái đó ( hay chính là trải nghiệm mà em đang gặp phải bây giờ đây ) em đã quay lại với người mà yêu em hết mực hay chưa? Hay em cũng chỉ coi người ta là quá khứ ( dù tốt với em đến mấy thì em cũng không thể yêu được) và em sẽ đi tìm một người khác ?
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Những điều giúp chị kịp thời ấy do chị nhận thức được, và do sự hỗ trợ từ bạn bè gia đình. Nếu ko có sự hỗ trợ kịp thời ấy thì ... giờ chị là 1 khúc gỗ rồi. hí hí.
    2 tình trạng em nói là phản ứng tâm lý tức thời, ngay lúc đó thôi. Còn về sau, sẽ do quá trình tác động từ bên ngoài vào mà mỗi người có 1 cách thay đổi riêng. Chứ cứ bỏ mặc thế thì ... hehe
    Thế nên em mới nói anh G&G phải cứu chữa kịp thời.
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    alone_rock: lần sau nhớ viết đầy đủ nha, ko chơi kiểu viết xong rùi mới cải chính đâu đấy .Chưa đến 20 tuổi, lại là con trai mà coi vẻ em cũng khá am hiểu tâm lý phụ nữ đấy. Hiểu vừa thôi ko lại già trước tuổi hay là đau cái đầu vì những thứ xúc cảm rắc rối mà đôi khi chính phụ nữ cũng ko thể hiểu nổi mình
    Anh G&G: câu trả lời của em chắc sẽ ko làm anh vui đâu, bởi vì em và người đó ko phải là kết thúc có hậu, thậm chí 2 bên đã có những phản ứng tiêu cực, người đó do tình yêu và sự hiếu thắng, em vì ko khéo léo và thiếu dứt khoát nên từ 1 tình cảm tốt đẹp ban đầu chuyển sang căm ghét nhau . Sau nhiều nỗ lực từ 2 phía để cải thiện tình hình thì giờ là bạn bè bình thường, ko ghét mà cũng chẳng yêu . Có những thứ đôi khi để lưng chừng còn thấy trân trọng và ý nghĩa hơn là cố gắng đi đến tận cùng để rồi nhận ra có những thứ mất đi ko thể lấy lại được.
  4. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Trời ơi, để hiểu 1 chút về phụ nữ, mình phải đánh đổi ... huhu, trả giá quá đắt. anh G&G yên tâm, đàn ông, không có đỉnh núi nào là không thể chinh phục, và không có người nào là chinh phục được mọi đỉnh núi.
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến 20 mà đã "được" trả giá để hiểu 1 chút về phụ nữ là may mắn của alone_rock đó, trả giá càng sớm thì sau này càng đỡ vất vả , ko lại như nhiều anh zai, có tuổi rồi mới ớ người ra mà thốt lên "ôi đàn bà!". Có câu: đối với phụ nữ nên yêu nhiều và hiểu họ ít thôi, còn đàn ông thì yêu ít cũng được nhưng nên hiểu họ nhiều
  6. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được nangmuadong_20dn sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 28/08/2008
  7. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã dành tình yêu cho một người thì ai cũng mong muốn được đáp trả, nếu ko đó là sự cho đi trong vô vọng. Anh đang băn khoăn liệu rằng khi dành tình cảm và lặng lẽ dõi theo cô ấy thì tình cảm của anh có được đáp trả ko, cô ấy có quay lại với anh ko, hay tất cả sẽ là con số 0 tròn trĩnh. Nếu suy nghĩ như thế anh sẽ ko tìm thấy lời giải đáp đâu. Bởi tình cảm của anh xuất phát từ trái tim. Tự trái tim anh nói rằng nó yêu cô ấy, muốn có cô ấy, muốn dành tất cả cho cô ấy. Đó là trái tim nói còn sự băn khoăn là do lý trí bảo. Vậy thì hãy để trái tim tìm ra câu trả lời của nó đi, vì em nghĩ rằng khi anh ko làm vậy sẽ có lúc anh hối hận. Vậy thì cứ làm tất cả những gì mình muốn để sau này ko fải hối tiếc bất cứ điều gì. Chẳng phải sẽ tốt hơn, vì dù sao ta cũng đã cố gắng hết lòng có thể. Anh yêu cô ấy là tự trái tim anh yêu, vậy thì hãy làm tất cả vì tình cảm của anh đối với cô ấy chứ đừng hỏi liệu rằng làm thế cô ấy có quay lại hay ko?
  8. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    anh hiểu hết mà ! anh biết sẽ phải làm gì ! cho dù cô ấy có không quay lại với anh !
  9. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Cứu em với :
    Em co quen 1 cáo . đầu tháng 10 nay` la` sinh nhat
    CÁo đòi qua`:
    Đặc điểm :
    sn 1900, nói chuyện hay chém gió, cũng vui tính, tyhấy cách ăn mặc thi` : mầu gi` cũng mặc
    , em quen cáo chưa lâu, gio`i muốn tặng quà cũng chẳng biết Cáo thích cái gi` ,
    CA nay` khó , nho` các cao thu? chỉ giáo.....
    gấp gấp!!!
  10. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ak ak, cáo già thế này chắc các cao thủ của box cũng chưa từng nghe nói đến chứ không nói đã kinh qua trận mạc .
    Đùa thế thôi, điều kiện kinh tế của chú ra sao ? Quan hệ của chú với cáo thế nào rồi ? Đã có thể rủ đi chơi riêng, tay trong tay chưa ? Đề nghị fun ra một số đặc điểm cụ thể hơn đi! Trong box có nhiều em teen các em ý sẽ tư vấn cho chính xác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này