1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    THế LÀY gọi là đang thất tình đấy chứ .
    hok chán mới lạ
    Còn chuyện thất vọng vào đủ loại tình yêu : Chắc cũng chơi đủ trò rồi còn gì.Nghỉ ngơi 1 thời gian đã (gọi là lấy lại cảm xúc).
  2. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------
    THế LÀY gọi là đang thất tình đấy chứ .
    hok chán mới lạ
    Còn chuyện thất vọng vào đủ loại tình yêu : Chắc cũng chơi đủ trò rồi còn gì.Nghỉ ngơi 1 thời gian đã (gọi là lấy lại cảm xúc).
    -----------------------------
    Bác này chỉ được cái tiêu cực. Đủ loại tình yêu của bác có vẻ chỉ là một loại tình yêu nam nữ với các cấp bậc khác nhau nhẩy. Em thì em đang buồn vì có người yêu mà như không (chứ chả phải thất tình), vẫn cô đơn; rồi vài ngươi bạn mà mình rất yêu quý cũng làm mình thất vọng, bố mẹ và anh em quá bận rộn. . .
    Nói chung là ... còn ta với ta.
    Ôi cuộc sống. Chỉ muốn ngủ vùi
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Cáo bảo nếu có giề buồn phiền thì tâm sự với Cáo vì 2 đứa là bạn.
    Phải chăng nó mún là bạn để tránh e?
  4. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn là xu thế của thanh niên hiện nay.Cô đơn trong chính bản thân mình.Ăn cũng cô đơn, ngủ cũng cô đơn, đi Party cũng thấy cô đơn....Thậm chí cô đơn cũng thấy hạnh phúc nữa đấy...
    Đừng như thế nữa cô bé.Cái này dễ thành phản xạ có điều kiện đấy.
    Vậy thì khó bỏ lắm....
    Nếu em cảm thấy Y n` ta thì đừng quan trọng việc Nam hay Nữ phải chủ động trong việc tao niềm vui.Hãy dành thời gian nhiều hơn cho họ đi.2 đứa cung chung nhau làm việc gì đó, học gì đó...Hãy tạo niềm vui cho chính mình và mọi người.Em mà cứ buồn bã như thế mọi người cũng buồn theo đó ( nhất là en có ảnh hưởng lớn tới mọi người). Hãy giúp đỡ và chia sẻ...>>>CÁI NÀY NÓI THÌ DỄ LÀM THÌ KHÓ....
    Còn nếu thấy Yêu đường nhạt quá thì bỏ đi.Làm những việc mình thick, mình chưa bao giờ làm.Lúc này thì dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình.Đường níu kéo.....
    Chúc zui
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
  7. bnmuuu

    bnmuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình mới lập nick ko tạo được topic mới, bạn nào giúp mình cái này với
    Đề nghị lập 1 topic cho em với tiêu đề " Làm sao xử lý thể loại người thế này" và nội dung như sau:
    Chả là em có con người yêu ( cứ tạm gọi là thế đi)
    yêu nhau được gần 3 năm rồi , nhưng gần đây nó hình như có 1 số vấn đề về thần kinh , chuyện rất dài để từ từ em kể.
    1. Cực kì ham tiền
    2. Hè vừa rồi nó đòi đi làm ở 1 quán bar cho người nước ngoài , em đã ngăn cấm rồi nhưng nó cứ đi,
    mà tính em hiền lành chẳng bao giờ quát tháo hay bắt ép ai được cái gì nên đành chấp nhân.
    Thời gian gần đây nó lại quen 1 thằng người Nhật, thằng này cực giàu , đã tặng nó cái đt trị giá 10 triệu đồng . Em có hỏi thì nó cứ nói chỉ là khách hàng bình thường hoàn toàn trong sáng ko biết đã phang nhau bao nhiêu lần rồi .
    Vấn đề ở đây là nó điên đến mức cứ bám riết lấy em ,
    và ghen khủng khiếp, đến việc đi offline với các bác bên box tán gẫu ở muare về nó cũng ầm ĩ lên .
    Có hôm 10h tối nó còn đến nhà em đập cửa khóc lóc ầm ĩ, chửi nhau với mẹ em .
    Hay đang đi ngoài đường có chuyện gì cãi nhau là nó thò tay rút chìa khoá xe giữ khư khư đấy , có hôm em phải dắt xe 2km về nhà .
    và rất nhiều trò lố khác .
    Bình thường thì lúc nào cũng đòi hỏi, anh ơi thế nếu anh có tiền thì có mua LX cho em không blah blah....tóm lại là hỏi những câu rất ngu.
    Hay : anh ơi cho em tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ thế này xấu quá ko câu được thằng nào .
    -----------
    MK , mình thì đi wave alpha, thế mà nó cứ đòi hỏi cực kỳ vô lý ,
    mà em đối xử với nó thì rõ tốt, thỉnh thoảng xin 500-1T tiêu vặt chẳng bao giờ từ chối , nhưng chỉ được 3 ngày sau là hết sạch chả biết tiêu cái gì .
    -------------
    Giờ em quyết phải dứt nó ra rồi nhưng cứ bị nó đến nhà làm ầm ĩ lên , ko biết giải quyết thế nào đây , các bác giúp em với .
  8. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn là người trong cuộc mà còn thấy rối tung thì bạn render là người ngoài làm sao mà thấu được được đây?
    Cũng như vậy với chuyện của bạn: tại sao người khác phải quan tâm đến bạn + phải hiểu bạn trong khi chính bạn còn không quan tâm đến mình + không hiểu mình?
    Bạn cảm thấy bạn "nhận được" từ người xung quanh ít quá đúng không? Thế bạn đã "cho đi" được nhiều chưa?
    Nếu bạn cho đi nhiều rồi mà vẫn không nhận được gì thì hãy... xem lại cách cho.
    Nếu bạn thấy cách cho của bạn không có gì phải xem lại thì... đừng cho gì nữa và cũng cóc cần nhận từ ai cái gì cả!
    Ai đó (trong chính box này) bảo là "Succeed in Work ===> Succeed in Woman"
    Gái trên đời này nhiều không kể siết mà đời mình chỉ có 1 thôi! Làm zai đầu đội trời chân đạp đất chả lẽ để 1 đứa con gái bạc bẽo nó làm hỏng đời mình? <=== chỉ có mấy thằng sến vãi trong phim Hàn mới thế thôi! (Mịa, mấy thằng diễn viên đó ngoài đời thì coi gái chả bằng cái móng chân luôn, thay bồ nhanh hơn... thay kiểu tóc)
    Bạn nghĩ tớ chỉ nói là hay đúng không? Tớ còn dám bỏ cả tình yêu đang hồi rực lửa nhất ở nhà để đi du học cơ!
    Có lẽ 1 lúc nào đó ta sẽ thấy ân hận! Nhưng một điều chắc chắn là đến lúc 30 tuổi ta sẽ thấy mình quyết định đúng! Có thể đến lúc 60 tuổi ta lại thấy ân hận! Nhưng mà... kệ mợ hết đi! Đời sao phải nghĩ! ak ak
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 08:12 ngày 05/11/2008
  10. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Định đọc qua chút thôi nhưng thấy tình trạng bạn rất giống mình khoảng vài tháng trước nên vào chia sẻ với bạn 1 chút. Tình trạng ngủ nhiều của bạn hiện nay là 1 trong những triệu chứng của stress đấy, y như minh hồi trước, cứ vật vờ như cái bóng, ngủ suốt, làm việc kém hiệu quả. Nguyên nhân là do mình ko giải tỏa được những căng thẳng, những khúc mắc, những mệt mỏi trong nhiều vấn đề (tình cảm, sự nghiệp, các mối quan hệ) mà cuộc sống đem lại.
    Thậm chí mình đã có lúc rơi vào trạng thái trầm cảm nhẹ, chỉ thích 1 mình, ko muốn tiếp xúc với người khác nhiều, ko thích tụ tập với những người mình quen biết . Giai đoạn khó khăn này của mình kéo dài khoảng gần 2 năm cơ đấy (tất nhiên có nhiều mức độ khác nhau như đường dốc khúc khủy).
    Và trong 2 năm đấy, mình tự cô lập với tất cả mọi người vì cho rằng bản thân có thể tự vượt qua được. Tuy nhiên thực tế ko hoàn hảo như ý nghĩ, nghị lực bản thân trong 1 vài giai đoạn nào đó ko mạnh mẽ như ta vẫn dự định . Mình đã sa ngã, đã hư, nhưng may là chưa hỏng (nên giờ này mới ngồi đây viết được cho bạn được nè ).
    Ngẫm lại có 2 điều đã giúp mình vượt qua được giai đoạn khủng hoảng đó. Bạn thử xem có áp dụng được ko nhé . Điều quan trọng nhất, nó như 1 sự tự kỷ ám thị vậy, luôn tự nghĩ với bản thân "chuyện này chỉ mang tính giai đoạn mà thôi, tất yếu sẽ có lúc nó qua đi. Đây chỉ là 1 trong nhiều thử thách, ko qua được thì sao có thể đi tiếp. Chỉ cần còn sống là còn có thể thay đổi mọi thứ". Giai đoạn bế tắc và tuyệt vọng dường như ngày nào mình cũng tự nói với bản thân như vậy. Nó hiện hữu gần như 1 sự ám ảnh vô hình dần ăn sâu vào ý thức để giúp mình dù chán nản nhưng vẫn luôn có 1 điều gì đó để bám víu vào đó mà chờ đợi chứ ko gục ngã hẳn.
    Điều thứ 2, nghe có vẻ ko tốt lắm . Nó là mặc kệ mọi thứ/mọi điều và mọi người đi, lúc này hãy hướng sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng nhiều nhất tới bản thân mình. Thực ra bản chất của việc làm này ko hẳn là ích kỷ mà là tự thư giãn, tự cởi trói và giải phóng bản thân khỏi những ràng buộc, những điều luật, những phép tắc mà khi ở trạng thái bình thường thì ko sao, nhưng khi bị stress, chính những điều này khiến bản cảm thấy mệt mỏi và nặng nề hơn.
    Cụ thể hơn là chủ nghĩa makeno (mặc kệ nó) tạm thời ấy mà. Ví dụ mình sẵn sàng từ chối những điều mình ko thấy thoải mải khi làm (dù trước đây, vẫn làm vì phép lịch sự, vì xã giao hay vì cả nể....), sẵn sàng to tiếng với những vấn đề khiến mình khó chịu (trước đây thì thường cho qua), sẵn sàng dẹp bỏ 1 số thứ mà bình thường cho là quan trọng hơn để làm những việc tuy ít quan trọng hơn nhưng là việc mình thật sự thích. Và đừng quên, makeno cả những nguyên nhân khiến bạn rơi vào tình trạng này, khỏi cần đổ lỗi cho ai đó, thứ gì đó hay chính bản thân bạn.Thả lỏng, thư giãn và cho rằng nó đơn giản chỉ là điều tất yếu sẽ đến trong cuộc sống của bạn như là tập xe đạp thì phải ngã, đi học thì có lúc sẽ bị điểm kém vậy .
    Một điều rất quan trọng là đừng để tình trạng cô độc quá nhiều và quá lâu nhé, tham gia việc bạn thích như mình là khiêu vũ, hoặc tăng thời gian tiếp xúc với ai đó khiến bạn có cảm giác dễ chịu, thoải mái khi ở bên cạnh (động vật hay thiên nhiên cũng được ^^)
    Khi thấy bản thân đỡ hơn 1 chút, có sức sống hơn 1 chút thì hẵng nghĩ đến chuyện bình tĩnh ngồi nhìn nhận và suy ngẫm lại vấn đề, phân tích, đánh giá, chọn lọc và tìm ra giải pháp sau. Tin mình đi, khi vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất bạn sẽ thấy giá trị bản thân và độ tự tin tăng lên rất nhiều đấy
    P/s: Có thể bạn sẽ chưa tìm ra ngay được giải pháp có hiệu quả đâu, nhưng chỉ cần thát khỏi tình trạng vật vờ , chán nản và sẵn sàng để làm 1 điều gì đó - bất kể là điều đó sẽ ******** hình tốt hơn hay xấu đi (kết quả là ở tương lai nên ta chưa thể dự đoán chính xác đuược) nhưng có 1 điều chắc chắn là khi ta sẵn sàng chủ động đi tiếp, dù ko biết phía trước là gì, dù ko có sơ đồ chỉ dẫn thì vẫn luôn có nhiều hơn 1 cơ hội để quyết định và lựa chọn. Còn ngồi tại chỗ bị động chờ đợi, thời gian qua càng lâu, bạn sẽ càng mất đi đi nhiều điều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này