1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hic, woman mà thích tớ thì tớ thành les rồi. Hi`, chắc tại cứ bác bác em em nên bạn hiểu nhầm cái *** (giới tính) của tớ .
    Còn chuyện bỏ tình yêu để đi du học, tớ thấy nó cứ bạc bẽo sao ý. Hehe, cơ mà hồi trước tớ cũng làm thế, nhưng mà tớ không bỏ tình yêu của tớ, tớ có tiền đi học nên sau một năm tớ bẩu "hay là tình yêu tạm thời đi cùng em để em + gia đình tình yêu nuôi". Cơ mà tình yêu sĩ nên chả đi, tình yêu nói phải có tiền người khác cho thì tình yêu mới đi, chứ đi học bổng UTACHI nó nhục quá ( đấy là theo quan niệm của tình yêu lúc đó, chả gì cũng tốt nghiệp thủ khoa, giải thành phố quốc gia đầy mình mà- chứ tớ thì phình phường lắm - chưa bao giờ tốt nghiệp loại giỏi ở bất kì cấp học nào - chứ nói gì đến thủ khoa) .giờ đi thì cả hai đều có cuộc sống mới mất rồi. Một TY quá đẹp, nhưng dang dở. (Chả biết tớ nói cái này ra để làm gì, nhưng có lẽ nói là một nhu cầu, kệ vậy.)
    @ mot_nua_mua_thu : Điều thứ nhất và quan trọng nhất của bạn, tớ cũng thường xuyên nghĩ như vậy, nên mới có câu "2 năm nữa thôi". Nhưng 2 năm dài quá, lại bất ổn nhiều nên sì trét cũng lắm.
    Chủ nghĩa makeno tớ cũng đã thử áp dụng một ít, tớ nghỉ học nghỉ làm cho 3 hôm không báo trước, đúng kiểu im thin thít và lặn mất tăm. Sếp tớ cú lắm, vì đã hẹn họp hành trước đàng hoàng mà. Nhưng ông cụ chỉ nói, tôi phải chịu trách nhiệm về bạn, nên có đi đâu thì phải báo trước cho ít nhất một người trong lab biết. Tôi có tuổi rồi, đừng để tôi phải lo lắng. Cảm động cấp 1!
    Thực ra tớ biết mình phải làm gì, nhưng biết và làm được lại là chuyện khác. Tớ buồn, hết buồn, nhưng rồi lại phải buồn. Có người khủng khiếp lắm bạn ah, và tình yêu hiện tại của tớ là một người mà có lẽ chưa từng ai gặp trên đời. Tớ thề là thế, không thể nào vừa tồn tại một con người vừa quỷ dữ vừa thiên thần như thế.
    Đến giờ ăn trưa, tớ đi ăn đã, có người đang đợi, lúc nào rảnh viết tiếp.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc! Trời ợ! Gái mà bày đặt lôi công việc, sự nghiệp này nọ ra khoe làm người ta cứ tưởng...
    Nếu là gái thì... ráng chịu đi! Con zai bây giờ thằng nào nó cũng chuối thế thôi!
  3. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng do xã hội bây giờ thay đổi quá nhanh chóng.Nhưng về chất thì chậm lắm.Mỗi người fải tự tìm ra lối đi riêng, phù hợp với mình.Nếu bạn muốn tư vấn thì fải có gì thì chúng tôi (những nhà tư vấn chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhưng mong muốn sự đồng cảm) mới có thể giúp đỡ.Câu chuyện của bạn chỉ là buồn chán với mọi thứ.Nhưng nguyên nhân do đâu thì bạn fải tìm ra thôi...
    Ps: Ăn trưa lúc 6h30 tối ah ? Thế này thì thú thật tôi chẳng giúp gì bạn rồi...
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một mục đích, và không phải con gái là không cần công việc, sự nghiệp. Ai cũng cần làm việc để nuôi sống bản thân, để có thể tồn tại mà không cần dựa vào bất kì ai hết. Và cũng không để gia đình phải lo lắng quá nhiều cho cuộc sống riêng của người đó
    Tớ vẫn đang ráng chịu. Nhưng câu nói trên ... ???
    @ render : tớ đi ăn theo giờ địa phương nơi tớ sinh sống.
    Còn câu "Phải chăng do xã hội bây giờ thay đổi quá nhanh chóng" là có ý gì, tớ không hiểu.
    PS: tổng kết chung, mấy hôm nay tớ đã bắt đầu khá lên, bắt đầu vào làm việc sau một thời gian dài chểnh mảng, bắt đầu không còn cảm giác mình sống trên đời là vô ích, vô dụng, và không còn thấy đơn độc. Dẫu sao, cũng cảm ơn mọi người đă quan tâm.
  5. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế tức là U đã tự giải quyết đc mọi việc rồi...
    Nhưng theo tớ thì nên cùng ai đó thì hay hơn đấy...
  6. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    dạo này e mới quen 1 cáo, được tầm hơn tháng rùi
    do thầng e nó gt cho
    nhìn chung là cáo nhìn khá là ngon lành, chưa ng iu (mới về VN được mấy tháng)
    e mời đi cafe mấy lần cũng nc tạm ổn
    nhưng dạo này bận cv nên e cũng ít gặp, cáo cũng có việc gia đình nữa
    tối qua e có sms với cáo, buôn chuyện vớ vẩn chán thì tự nhiên cáo sms thế này "thới tiết dạo này buồn cười thật a nhỉ?ngày thì ró nắng nóng, đêm thì lai lạnh. tc cũng thế"
    e "e ss hay nhỉ?nhug có nhứng luk lạnh thì mới thấy những luk ấm áp giá trị biết bao, fải k e?"
    cáo "a nói đúng nhug trên đời này e ghét nhất 3 thứ đấy là sự dối trá, sự lạnh nhạt và fải để mih hối tiếc 1 thứ j đấy. bi giờ thì e thấm câu nói của các cụ "ghét của nào trời trao của ấy"
    e tịt ngóm, chả hiểu mô tê j cả + buồn ngủ luk này tầm 12h đêm nên đành sms lại hẹn hum nào đi cafe nc.
    hic
    bác nào vào giúp e với
    số e nó khổ toàn gặp fải cáo thui
    p/s: sáng nay e sms "chúc e ngay moi tot lanh"
    cáo sms lại "chuc a ngay moi vui ve, lam viec tot"
    bác Dragon vào tv hộ e với
    lâu lắm rùi e mới tháy mún iu như luk này đấy ạ
    Được simvip8668 sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 10/11/2008
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng: Ý cô này là cô này ghét ng lạnh nhạt mà ''Trời'' lại ''trao'' ng lạnh nhạt như bạn cho cô này. Nghĩa là cô ấy trách bạn thiếu quan tâm.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hì... đúng đó!
    Gái nó kết chú rồi + nó đang bắn tiếng là chú nên đẩy nhanh tiến độ + máu lửa hơn nữa!
    Nếu chú cũng kết em nó thì cứ thế mà làm tới thôi:
    Tháng thứ nhất: làm quen, tìm hiểu, nước nôi, ăn uống, phim ảnh...
    Tháng thứ 2: cầm tay, thổ lộ, hôn hít, ôm ấp
    Tháng thứ 3: mọi con đường đều dẫn tới...
    Đùa thế thôi, túm lại trước mắt là kết thúc giai đoạn nhắn tin, chat chít vớ vỉn được rồi. Đầu tư quần áo, giày dép, xe cộ, nước hoa, keo bọt, phong cách, ngôn từ, bí kíp, tuyệt chiêu v.v.. để bước vào vòng đối đầu trực tiếp đi thôi!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:39 ngày 12/11/2008
  9. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    có thật vậy k bác
    vì đợt trước e hẹn cáo đi cafe mấy lần mà cáo kêu bận
    thằng bạn e nó gọi đt thì cáo tới ngay
    hic
    e thì lại thấy là cáo có vẻ kết bạn e hơn là e
    hic hic nhưng thằng bạn này nó k thik cáo
    mà cáo này sinh năm 88, theo mẹ sang bên Đài Loan học đưọc 1 năm bên đó nhưng vừa về nước và quyết định học tại VN, cáo vừa nhập học đc 2 tuần
    mà mấy lần e gặp cáo đi với thằng khác thế mới bùn chứ
    giờ e cũng k bít là có fải cáo sms như thế là muốn e thúc đẩy nhịp độ và độ máu lửa hơn k nữa
    phần vì dạo này e đang bận chút cv phần vì lâu lâu rùi e k cưa kéo nên cảm nhận có vẻ mất chuẩn xác.
    vậy giờ e nên hẹn cáo đi cafe và nc thăm dò tình hình hả bác
    p/s: luk trước thì k gặp cáo e thấy k nhớ lắm
    nhưng đợt này e nghĩ về cáo nhiều hơn các bác ạ
    e chỉ sợ là e lại hấp tấp k kìm lòng được lại hỏng hết việc thì chán lắm. nhìu luk gọi đt cho cáo mà e chả bít nc j cả.hic
    k bít bí kíp của bác aza còn xài được k nữa
    ngày xưa e cũng nghiên cứu rùi nhưng chưa thấm lắm
    Được simvip8668 sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 12/11/2008
  10. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    đợt 2-9 vừa rồi em đi Hà Giang, có quen 1 em 87 đi cùng đoàn, học ở HVQY trên Sơn Tây ( nhà em ý cũng ở Sơn Tây luôn ) Sẽ chả có j đáng nói nếu như sau chuyến đi 2 đứa ko liên lạc j nữa, thế nhưng sau đó rồi qua chat và qua đt em dần làm quen với em ý lâu hơn nữa. Thế rồi sau khi em ý đi học, cứ mỗi sáng em gọi đt đánh thức em dậy. Lâu dần abc...xyx Cho đến lúc em quyết định lên Sơn Tây để gặp em ý 1 chuyến (đúng chiều T7 cuối tuần máu chảy về tim ). Hôm lên đến Sơn Tây thăm em, em có ở lại nhà em ý ăn cơm. Trong lúc em ý vừa làm cơm, vừa trò chuyện chúng em có kiss nhau 1 fát (huhuhu first kiss của em đã bị lấy mất trong hoàn cảnh ko thể đỡ đc luôn ) Sau bữa cơm, cùng trò chuyện với pa ma của em ý ( cảm thấy nói chuyện hợp lắm ) Thế rồi 2 đứa dắt tay nhau đi dạo trong Thành Cổ Sơn Tây ( romantic dã man ý à ) Tiếp đó lại là xyz ( các sư fụ biết là ntn rùi đó )
    Sau tối hôm đó, và đến tuần sau em liên tục alô để hỏi thăm tình hình rồi trò chuyện với em về tất cả mọi chuyến trên dời dưới biển bỗng 1 tối gọi điện cho em thì nghe em ý có vẻ giận lắm nói rằng " em ko muốn nói chuyện, đừng gọi cho em " Mai đến 1 lúc sau em nt cho em ý thì thấy em bảo " đang buồn rồi xin lỗi vì đã phản ứng gay gắt " (ko biết có phải do em đã quá nôn nòng mà gọi đt rùi nt liên tục ko ???) Trước đó mấy hum thì có nt trêu em ý rằng : " em gọi em ý là BX còn em là Ox " có đc ko ! Em ý nt lại là em ý có ng iu rồi , nếu mà em còn thế là em ý mách ng iu ... ??? ( ko hiểu có ng iu rùi mà vẫn kiss em giống như ai )
    Đỉnh điểm là mấy hum trời mưa lụt lôik, em nói rằng muốn lên Sơn Tây để thăm em nhưng em ý nhất quyết ko đồng ý ! Tối thứ 7 ( lại tối thứ 7 ) em ko nhớ rõ là mấy giờ , gọi điện cho em thì em vẫn nghe máy nhưng sáng hôm sau CN, từ hôm đó đên bây giờ ko thể nào liên lác lại đc với em.
    Chat với em thì em bảo rằng : em thi học kỳ ko đc tốt, em chán ghét mọi thứ ko muốn gặp rồi trò chuyện với ai cả . Thế là suốt hơn 10 ngày nay em o gặp cũng như alô cho em ý đc ! T7 vừa rồi em làm 1 chuyến lên Sơn Tây gặp em 1 lần nữa nhưng ko gặp đc, papa của em nói rằng : em ý dạo này đi học nhiều có khi cả tối nữa, về muộn ... Ko thể nào hiểu đc ???
    Theo các sư phụ em có nên tiếp tục nữa ko, mặc dù em có sđt nhà của em ý nhưng em cứ lưỡng lự ko gọi lên để hỏi thăm tình hình ra sao ( em làm thế có đúng ko ??? )
    Các sư phụ tư vấn júp em với ! Em nhức hết cả đầu mấy hôm nay rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này