1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tình hình là rất tình hình bác Dragon ơi
    Tối nay e có call cáo hẹn cafe nhưng cáo từ chối vì bà cáo mới bị tai nạn gãy tay - do cậu của cáo đèo bà nhưng k để ý bị xe khác tông vào
    nên cáo phải ở nhà k đi được
    e bô lô ba la 1 hồi rùi thui
    giờ e phải làm sao?
    mà ở Cty e làm có 1 bé dạo này lại thấy hay xin đi nhờ xe e về
    nhìn chung là e mà cưa kéo tí thì chắc cũng xong nhưng e k thích lắm
    thật là chỗ thik thi chẳng đc mà chỗ k thik thì lại đổ mới bùn chứ
    Được simvip8668 sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 22/11/2008
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đời nó thường thế mà! Cái em mà mình thích thì thường là có giá có rổ một chút nên cưa nó khá là vất! Còn cái con tự dưng nó thích mình thì thường hơi khiêm tốn về mẹt này mẹt nọ nên mình lại cóc khoái! Mấy khi ta có cái may mắn là kết 1 bé mà nó cũng đang kết mình sẵn đâu?
    Điều đó giải thích tại sao nhiều chú đẹp zai mà vợ xấu mù! Không phải vì các chú này ko bít tán gái mà đơn giản là các chú ý... lười! Không mún phải cố gắng này nọ vì gái mà chỉ mún ngồi đó há miệng chờ gái nó nhảy vào mình! Và mấy em gái giỏi cưa + chiều zai này thường nhan sắc không được mặn mà cho lắm! <=== Ông trời cũng công bằng mà!
    Túm lại là tuỳ chú thôi! Mún yêu đại một em cho nó "ổn định" thì cứ cửa dễ mà đi. Còn mún tiếp tục phiêu lưu bon chen thì cứ gái xinh mà chiến!
  3. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ thường lấy vợ xấu ( so với thành tích đã có ) mà bác , bác lại quên phân tích ý này rồi
  4. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hic đúng là số e đen quá
    k bít phải nói sao để các bác hiểu đc nữa
    ngày hum qua e đi chơi với thằng e mà nó gt cáo cho e ấy
    mấy ae đi ăn thì gặp lão a họ của thằng e
    ăn xog mấy ae lên xe đi chơi thì thấy lão a họ nhắc đến cáo
    có ý muốn chén nhưng e chưa nói j
    thấy lão gọi cho cáo thì cáo bảo là đang trên Phú Lương ở cách tp tầm 30km
    đợi lão gọi xong thì tầm 30p sau e gọi cho cáo rủ đi cafe thì cáo bảo e ở xa lắm, e hỏi thế đnag ở đâu thì cáo ậm ừ k nói - k nói thì e cũng bít rùi
    đi chơi mãi đến tận chiều thì mấy ae đi đá bóng còn lão a họ thì thả bọn e ở sân bóng rùi lái xe bảo a ra đây có chút việc - k nói là đi đâu nhưng sang nhà cáo là chắc
    e cũng k gọi đt cho cáo để hỏi xem về chưa
    chắc các bác cũng bít luk đấy e cảm thấy thế nào
    tối về nghĩ lại mà e thấy nản quá
    hic
    chắc e k đủ sức theo mất
  5. bibichipbong

    bibichipbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Co nen di dam cuoi nguoi yeu cu cua nguoi yeu ko ha moi nguoi? (Ngay xua 2 nguo da suyt cuoi nhau).
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc! Khổ thân chú! Gặp phải tình địch gà chọi rồi!
    Tình huống thế ai chả tức lộn máu? Giờ phải cố gắng nuốt nhục mà biến đau thương thành hành động thôi!
    Chú nên cố gắng phát huy cái ưu thế là... tuổi trẻ! Chú gần tuổi cáo hơn ===> cáo nó không nể chú lắm nhưng bù lại hai đứa đồng cảm với nhau hơn ===> giãi bày chia sẻ mấy chuyện ba ngơ nhặt lá đá ống bơ dễ hơn!
    Mà nếu chú còn đẹp zai, phong độ hơn bác kia nữa thì lại càng tốt! Nên "chăm sóc sắc đẹp" hơn nữa để phát huy ưu thế (đầu tư quần áo, tập thể thao v.v..)!
    Nhớ là để bác kia biết càng muộn càng tốt cái vụ chú cũng đang tăm em nó ====> chú sẽ dễ dàng khai thác tình hình chiến lược chiến thuật của đối thủ cũng như nắm được phản ứng của em nó với bác giai kia thế nào!
    Mà nếu mà thấy khoai quá thì... tìm mối khác!
  7. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tình hình là e đã hẹn cáo đi cafe
    nhưng chán quá, cả quán có mỗi 2 ng với lại thằng e phục vụ
    quán này là quán quen của cả e và cáo
    cao'''' kêu mấy ngày nay bân jchuyện GĐ nên mệt mỏi quá
    k nghe đt của e đc, bà cáo thì vấn ốm chưa khỏi
    chắc tối nay e kêu thàng bạn đi xuốngầoh thăm bà cáo
    lát sau nói chuyện vu vơ rùi thằng e phục vụ ra ngồi
    mấy ae nc lung tung
    e mời cáo đi ăn thì cáo cáo bảo mới ăn sáng nên k muốn ăn và tí nữa cáo đi học luôn
    thế là e ngồi thêm luknữa rùi về ăn cơm
    chiều còn đi làm
    hic, nhìn cáo mà e thấy thương quá nhưng chả bít fải làm sao
    hic
    bác Dragon có Y!m thì pm qua cho e, giúp e vụ này với
    nik của e đây: hoangthanpc
    giờ tâm trạng e rối bời chả suy nghĩ đựoc j cả
    Được simvip8668 sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 27/11/2008
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có vẻ như em chưa dò được sóng của cáo? Cưa cẩm nếu mà hợp chuyện thì đã nắm chắc một nửa phần thắng rồi!
    Kỹ năng dưa lê, hóng hớt, pha trò, tán phét, tâm sự với đủ thể loại người là khá cần thiết trong vụ cưa gái <==== cái này có thể rèn luyện được dần dần bằng cách chủ động khơi chuyện với bất cứ ai mình gặp (không cần biết quen hay lạ, thích hay ghét, buồn hay vui...)!
    Cáo nó đang có chuyện buồn thì cần quan tâm, động viên, an ủi nó. Đừng cố nghĩ ra giải pháp hộ nó làm gì. Vì nó cũng chỉ cần có 1 người để mà than thở thôi!
  9. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    dragonboy1080 ui.
    Mìh cùng cáo đi cafe lúc về cáo nói lạnh wa....thì pải làm sao hả?trong lúc đi cafe thì có năm tay nhưng hai bên còn e ngại nắm. vì là lần đâu tiên năm tay cáo mà. về nhà ko bit có pải là cáo mun mìh nắm tay cáo nữa ko? đi cũng nói về cũng nói.tại trời lúc đó cũng lạnh thiệt.tư vấn giùm mìh với.mìh với cáo 1 năm trước có wen nhưng chỉ là trên bạn bè 1 chút thôi...mih đã chủ dông chia tay.vì lúc đó cáo có ng khác.giờ thì cáo đã chia tay ng đó rồi,.cáo còn kể là hum bữa đứa bạn trong phòng bảo làm mai nhưng cáo bảo thôi,.vậy là sao?lần sau khi đi chơi với cáo mún năm tay thì pải làm sao.?giúp gìum nha.hi
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Không cần phải cố nắm tay làm gì bạn ạ! Trời lạnh thế này ôm nhau luôn đi!
    Lúc đèo gái thấy nó kêu lạnh thì bạn đi chậm lại, quờ tay (trái) ra sau túm láy bàn tay trái của gái + mồm nói "ừ, anh cũng lạnh tê hết tay rồi"...
    Sau đó có thể nhét cả tay mình + tay gái vào túi áo mình hoặc là giữ tay gái ở trước bụng mình + hỏi nó "em thấy ấm hơn không?"
    Cứ thế đi tiếp thẩn nào nó cũng ngồi sát lên rồi nhét nốt tay kia vào túi áo bạn hoặc ôm bạn
    Trường hợp xấu nhất là nó cứ ngồi ngay như khúc gỗ thì... kệ nó! Tạt vào 1 quán ấm cũng, riêng tư, 2 người ngồi cạnh nhau (chứ không phải đối mặt), đang nói chuyện bất ngờ quay sang thì thầm khe khẽ vào tai nó: ANH..YÊU...EM...
    Sau đó thì muốn nắm tay nắm chân hay ôm hôn gì nó cũng cho hết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này