1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh. Bác đúng là nòng cốt của đường dây nóng này.
    @Em hỏi bác một câu hơi chuối một tý: Bác du học ở Mẽo thấy bọn gái Tây nó có thích trai Vịt ko?
  2. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chắc e thui cáo này thui bác ạ
    tối qua e có qua nhà cáo thăm bà cáo
    thấy có vẻ ổn ổn
    nhưng trưa nay e gọi cho cáo
    thì cáo bảo đang đi chơi trên chỗ thằng bạn e
    lúc chiều e gặp mấy thằng ở trên đấy về
    nghe sự thật mà đau lòng
    hic
    thui bác ạ
    e xin stop cái vụ cưa kéo này tại đây
    cảm ơn các bác đã tư vấn
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Su: thú thịt là anh sang đây nửa năm rồi vẫn một mực chính chuyên với vợ ở nhà (suốt ngày chat X ) ====> không bít cưa mấy em râu ngô nó khó hay dễ!
    Trường anh Vịt ngan tương đối đông nhưng chủ yếu là Vịt yêu Vịt, chỉ có 1 cặp Vịt-Tàu + 1 cặp Vịt-Mỹ thôi.
    Anh thấy gái Mỹ nó không đẹp như trên phim, đa số béo phì, tính trung bình mặt thì có vẻ xinh hơn gái Vịt nhưng hình thể thì kém xa.
    Thêm nữa là gái Mỹ cứ học hết cấp 3 nếu nhà có tí tiền là đi bơm ngực! ====> Anh khoái gái Vịt hơn: mảnh mai, vừa miếng, đa số vẫn giữ hàng thật trời cho!
    Sim: kệ nó đi! đời bãi bể nương dâu biết đâu mà lần! duyên chưa đến thì cứ đợi, trình chưa đủ thì luyện thêm!
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi, con trai khi đưa bạn gái về nhà giới thiệu với bố mẹ là xác định sẽ lấy ng con gái đó p k? Em thấy có ng dẫn về nhà hết cô này đến cô kia, như vậy thì quan điểm kia k hẳn đã đúng. Các anh, em trai cho e ý kiến với.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không.
    Thế kỷ nào rồi mà còn thế này? Bạn bè đến nhà nhau là bình thường. Người đàng hoàng tử tế thì việc giới thiệu bạn bè / ng yêu cho gia đình là việc bình thường.
    Hôn nhân hay không lại là một sự tính toán khác.
  6. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Khi cáo hỏi những câu đại ý nội dung: "anh có bạn gái chưa ?"
    thì trả lời thế nào good nhất các bác nhỉ ?
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chưa! Giới thiệu bạn cho anh đi! Nếu bạn em không có ai xuất sắc thì em có thể tự ứng cử! Anh sẽ cân nhắc! ak ak.. (nhớ là phải có đoạn ak ak..)
  8. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Nếu giới thiệu với bố mẹ là bạn gái thì đó là xác định
    Còn việc thành hay không là chuyện khác
  9. nq9630

    nq9630 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    3.024
    Đã được thích:
    112
    Trả lời chưa hay có rồi đều được cả
    Tuy nhiên trả lời có rồi (mà thực sự chưa) thì tốt hơn. Từ rào cản có rồi đó - ta đóng vai một diễn viên mới để khai thác đối thủ được sâu và rộng hơn
  10. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này , e mới quen 1 zai. Cũng đi chơi đâu dăm ba lần j đấy. Em thì cũng có cảm tình với zai này rồi , nhưng mờ zai này ko đc tâm lý lắm, cứ hờ hững thế nào í. Đi chơi về rùi chả buồn nhắn tin, or gọi điện j cho em hết. Lúc nào cũng kêu bận lắm, rồi là từ giờ đến tết a bận lắm, ko đi chơi đc.
    Hqua em thấy gọi vào máy e ( lúc í để đt trong túi, ko biết), sau e có nt lại thì chẳng trả lời j cả. E cũng chán, chả buồn nt nữa.
    --------------
    Thằng bạn e thì bảo lão này từ chối khéo rồi. E thì chả biết là như thế nào nữa. Cứ lờ đờ nước hến thế này chả đâu vào đâu cả.
    Các bác cho em xin lời khuyên trong trường hợp này thì làm thế nào ạ? Sắp tới hội trường e, e muốn rủ lão í đi chơi nhưng mờ cứ ca bài bận thế này chắc chả ăn thua.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này