1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    80% là thằng bạn ấy nói đúng! Ý tớ là nếu ấy thật sự kết zai thì vẫn còn cơ hội!
    Theo tớ việc đầu tiên ấy nên làm là đừng bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện trước cho zai (rủ đi chơi thì lại càng không) <==== đang trong tình trạng đong đưa sơ sơ mà làm thế này là tự phá giá bản thân!
    Việc thứ hai thứ hai là ấy nên quan tâm hơn vào vào mấy vụ buôn câu rắc thính: ăn nói, cử chỉ, đi đứng, đầu tóc, quần áo, son phấn, nước hoa v.v.. (nếu ấy chưa để ý lắm đến những thứ này)
    Cuối cùng là ấy nên bắn tiếng để zai khẩn trương hơn bằng cách "vô tình" kể chuyện có anh A để ý, anh B theo đuổi, anh C tăm tia v.v.. (thêm mắm thêm muối 1 chút cũng chả chết ai) <=== nhớ nhấn mạnh cho zai thấy là chưa có anh nào làm ấy lung lay cả!
    Nói ấy đừng giận! Cái câu "từ giờ đến Tết anh bận" chả khác nào 1 lời sỉ nhục! ====> nó sẽ không bao giờ yêu ấy nếu ấy còn tiếp tục để nó coi thường! ====> ấy phải trừng phạt zai bằng cách làm nó phải ân hận vì đã phun ra cái câu như thế! ====> ấy chả còn cách nào khác là phải "lột xác" - ít nhất là trong mắt nó!
    20% cơ hội tất nhiên là không dễ nhằn!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 05/12/2008
  2. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được thuhntl sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 29/12/2008
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Yên tâm đi bạn! Bạn cứ lờ hẳn zai đi như thể nó đã chết rồi thì kiểu gì từ giờ đến Noel nó cũng sẽ liên lạc với bạn cho mà coi.
    Bởi vì zai này thuộc kiểu chưa có người yêu nhưng cũng đã có 1 list các nguyện vọng để cân nhắc <==== tiếc là với cái giọng của nó thì chắc chắn bạn không phải nguyện vọng 1!
    Thứ nhất bạn nên chuẩn bị sẵn sàng về mẹt tinh thần sao cho khi nó liên lạc lại với bạn thì bạn sẽ làm nó hiểu được rằng... nó thậm chí chả có trong list nguyện vọng của bạn: nó nhắn tin thì bạn cóc trả lời, nó gọi điện thì bạn nói năng thật tự tin nhưng cũng thật xã giao hờ hững cho nó sợ!
    Như thế cu cậu sẽ cuống lên và có cảm giác kém cơ bạn ====> ko còn dám xếp bạn vào nhóm nguyện vọng sau cùng nữa!
    Tiếp theo là bạn nên chuẩn bị sẵn sàng về mẹt vật chất (phong cách và dung nhan) bởi vì khi nó đã có cảm giác kém cơ thì nó sẽ lân la rủ bạn nước nôi để thăm dò ý tứ <==== đây là cơ hội để bạn toả sáng và cho nó thấy bạn là thiên nga chứ cóc phải vịt con xấu xí như nó tưởng.
    Nhớ là phải gây đủ thứ khó khăn cho cuộc hẹn này: thay đổi lịch liên tục (lấy cớ bận này bận nọ) và cuối cùng "bố thí" cho nó độ nửa tiếng nước nôi vào một buổi chiều giời ơi đất hỡi <=== như thế nó nhận ra nó chả là cái thá gì!
    Nếu bạn diễn xuất tốt, trang phục tốt, ngoại hình tốt v.v.. trong buổi hẹn này thì sẽ "sở hữu" được zai dịp Noel còn nếu bạn không làm nó thấy có cảm giác kém cơ, thèm muốn, ao ước thì... thôi - Noel nó sẽ gạ gẫm mấy em khác trước và may ra nhớ đến bạn sau khi bị... nửa tá gái từ chối!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được thuhntl sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 15/12/2008
  5. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng ra đường nhìn ai cũng thành người tình cũ nghĩa là mắc bệnh gì vậy mọi người? Em đã chia tay được nửa năm rồi, có thể nói đã rũ sạch tình củm với anh ấy, nhưng dạo này tự dưng lại mắc bệnh này, làm em lo lắng lắm, không biết có phải nhìn gà hoá quốc không. Đau đớn hơn là hình ảnh này hay xuất hiện ở trường em,hix.
    Xin mọi người cho em vài lời khuyên!
    Cám ơn nhiều nhiều lắm
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Là mắc bệnh cô đơn đủ lâu rồi nên lại thèm có người yêu!
    Cách chữa là yêu lại (zai cũ hoặc zai khác).
    Xin hết!
  7. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    @bác dragonboy : đã có lần em nhờ bác tư vấn giúp về cái vụ em Sơn Tây ấy ạ! Quả thật em rất có lòng,nhưng đến khi em gọi đt lên cho em ý, thì em ý xin cáo lỗi: em bận, ko co time để nói chuyện... Bác ơi, có đúng là em nên cho em ý out khỏi bộ nhớ ko ạ! Cũng có thể do em ko chịu chăm chỉ lên thăm em ý hay vì lý do a b c j j khác nữa ạ
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Dù vì lý do gì thì em nó cũng đã tỏ ra quách tỉnh hơn chú rồi đấy! Cái tầm mới quen thì cách nhau mấy con phố mà nhiều khi đã mệt đầu rồi nói gì xa xôi cách trở kiểu đó?
    Nếu chú kết em nó quá rồi thì chỉ còn cách là cuối tuần nào cũng lên thăm em nó thôi! Dưa lê điện thoại với chat chit mãi gái nào nó chịu nổi?
  9. bk50

    bk50 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em với cáo mới gặp nhau 1 lần, em mới biết được số đt của cáo.Bây giờ làm thế nào để mời cáo đi chơi mà ko bị từ chối(số đt của cáo là em hỏi 1 người bạn của cáo)
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chả có cách nào cả! Trừ phi bạn đẹp zai, phong độ đến mức làm nó thầm thương trộm nhớ ngay từ cái lần gặp nhau đầu tiên đó!
    Còn nếu bạn không được thế thì chịu khó lân la, à ơi em nó độ 1-2 tuần (tuỳ vào trình đong đưa của bạn) rồi hẵng gạ gẫm! Mọi thứ sẽ tự nhiên, dễ dàng hơn.
    Lần sau gặp em nào mà thấy kết thì nên phịa ra cớ để xin số + cho nó số của mình luôn. Hỏi qua người này người nọ rồi đùng cái nhắn tin, gọi điện là đã mất điểm chút xíu rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này