1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hông, làm dzị để chi, dzô nhà đá thì lỗ mình chứ ai. Với cái thứ phụ tình bỏ đi , tiếc rẻ làm gì
  2. moneywhere

    moneywhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất bối rối khó sử các bác ạ. Số là vợ thằng bạn làm cùng cơ quan vợ em nó phải lòng em,còn nhắn tin hỏi han,...nói chung là rất quan tâm tới em, thế với khổ cho em chứ.Còn hẹn hò em đi cafe cà pháo. Em cũng đã chốn vợ đi cafe với ẻm 1 lần.Em cư nghĩ tình hình này thì chẳng mấy chốc mà em sẽ đi xa hơn. Em cũng k biết lên làm thế nào nữa.Các bác cho em ý kiến.Sử lý thế nào vụ này đây. Hôm đầu tiên nhân dc tin nhắn em thấy giật hết cả mình, cũng nghi ngờ vợ thử đòn em nhưng rồi sau nhiều tin nhắn và em cũng dò do ra là vợ k hề biết gì. Vậy cô vợ thăng bạn này muốn gì hả các bác ?Em đang run lắm !Mong các bác cho em cách sử lý vụ này. Rất gấp !
  3. namcaoX9

    namcaoX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hình như đang nói đến anh bia ôm thì phải , nghe đồn là anh ý có vợ mất rồi chị gì ơi
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    trả lời hay và dí dởm hơn mem ý, thế là gây ấn tượng ngay, ko chỉ với mem ý mà còn nhiều mem khác, lúc ý tha hồ chọn, khỏi fải chọn anh có nơi có chốn làm gì
  5. snooker90

    snooker90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    em hỏi các bác nữ câu này nhé: có bao giờ các bác tung tin đồn là mình có người yêu rồi để thử tình cảm của một người chưa?
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thường là tung status đang buồn lắm cần người an ủi hỏi tại sao giả nhời vì vừa chia tay người yêu để câu anh nào đó.
    Hoặc bạn nữ nào đó tung tin có người yêu để tỏ ra cao giá hơn chẳng hạn.
    Còn tung tin có người yêu chỉ để thử tình cảm của 1 anh thì chắc là cũng có, nhưng ko nhiều cô như thế đâu ^^.

  7. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bác nào tư vấn hộ trường hợp này đc ko
    Em đang hoc cấp 3 và thích 1 cô bé khác trường, thực ra tụi em đã học cùng nhau từ cấp 2 rồi hồi đấy đã định cầm cưa nhưng vì còn ga nên hỏng bét(nay vẫn gà T.T).
    Bây jờ em định cưa lại 1 cách nghiêm túc nên mong các bác chỉ jáo
    Tình hình hiện tại là:
    1.Đi hoc thêm văn cùng với em ấy, cường độ là 2 buoi/tuần còn lại thì ko gặp nhau đc.
    2.Em đã có người yêu rồi, hơn em khoảng 7-8 tuổi thì fai ja đình anh ta cũng kha ja, có khóa khứ hoc hành rất là pro
    3.Ngày nào 2 người cũng nhắn tin cho nhau or chat
    4.Vì anh ta em đó đa bỏ cả du học
  8. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ hi vọng của bạn là con số 0
    Mà mới cấp 3 thì tập trung học hành đi, yêu đương làm gì cho khổ ra. Sau này 2 xị tuổi yêu cũng chưa muộn
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 04/01/2009
  9. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Theo mình nghĩ hi vọng của bạn là con số 0
    Mà mới cấp 3 thì tập trung học hành đi, yêu đương làm gì cho khổ ra. Sau này 2 xị tuổi yêu cũng chưa muộn
    Được trung135 sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 04/01/2009
    [/QUOTE]
    Mình bit là sẽ có người khuyên mình nên từ bỏ.
    Mình cũng ko fai là thằng thiểu năng mà ko nhận ra hy vọng của mình chỉ là con số 0. Nhưng nếu định từ bỏ thì mình đã ko post bài làm jì.Mình rất có quyết tâm vì thế mong các bác chỉ bàn tiến chứ đừng bàn lùi
  10. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    OK
    Vậy mình tư vấn cho bạn thế này nhá.
    Bạn đã quen biết với cô ấy rồi nên cũng chẳng phải làm quen nữa. Bây giờ hãy làm thế nào để trở thành bạn thân của cô ấy đi. Đó là niềm hi vọng cuối cùng dành cho bạn đó.
    Mình nói như trên bởi vì :
    Thứ nhất : Hiện tại tình cảm của cô ấy với bạn trai rất tốt, không có lý do gì để mà cô ấy lại có tình cảm với cậu cả.
    Thứ hai : Mình khuyên bạn bây giờ nên trở thành bạn thân của cô ấy. Bởi lẽ thứ nhất : có nhiều chuyện mà những người yêu nhau không thể kể cho nhau biết, mà lại đi tâm sự với người bạn thân của mình ( Cái này là kinh nghiệm xương máu đó ). Một khi bạn đã là bạn thân của cô ấy rồi, thì bạn có nhiều cơ hội hơn để hiểu về cô ấy, sẽ thuận lợi hơn cho bạn sau này rất nhiều.
    Thứ hai : Ví dụ sau này nếu cô ấy và bạn trai chia tay, lúc đó cô ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều. Chính lúc này đây rất rất còn 1 người bên cạnh để chia sẻ. Và đây là cơ hội dành cho bạn đó, hãy quan tâm cô ấy bằng tất cả tình cảm chân thành. Rồi sẽ có 1 ngày cô ấy hiểu đc tìm cảm đó của bạn.
    Chúc bạn may mắn.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này