1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác Trung135
    Mình cũng định như vậy nhưng ko biết nên tiến hành thế nào cho đc việc vì hiện tại mình và em chỉ gặp nhau có 2buổi/tuần
    Tất nhiên mình cũng có thể xin học thêm ở chỗ nào khác đó cùng với em đó nhưng chỉ sợ em đó nghĩ là mình đang theo đuổi em nên mình chưa làm
  2. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn chưa làm là đúng đó. Bởi vì nếu làm như vậy sẽ làm cô ấy sinh nghi và đề phòng bạn nhiều hơn. Tốt nhất là cứ tự nhiên như bây giờ đi, 1 tuần 2 buổi gặp cô ấy là được.
    Trong giờ học thì cứ lên mà ngồi cạnh cô ấy nhưng phải tự nhiên nhé. Đừng có mà thấy bàn đủ người rồi lại chen vào hoặc nói với bạn ngồi cạnh cô ý đổi chỗ cho là không nên.
    Còn cách tiến hành như nào thì có lẽ bạn phải tự nghĩ cách thôi, mình không thể giúp bạn đc rồi. Bởi vì mình không phải là bạn, không ở trong hoàn cảnh của bạn, không hiểu cô ấy như bạn. Nhỡ chỉ cách sai cho bạn thì ân hận lắm.

    Mình có câu chuyện ngắn này, hi vọng đọc xong nó có thể giúp ich đôi chút cho bạn.
    Hồi cấp 3 như bạn, mình cũng có 1 người bạn thân khác giới. Nhưng để có được người bạn đó thì phải trải quá 1 quá trình lâu dài.
    Đầu năm lớp 10, phải nói là mình rất ghet cô bạn đó, nói chung là không hề có chút thiện cảm nào.
    Đến đầu năm lớp 11 cũng vậy, không thay đổi suy nghĩ đó chút nào. Nhưng cuối năm lớp 11, không hiểu thế nào cô bạn đó lại xin chủ nhiệm chuyển mình xuống ngồi cạnh với cô ý.
    Lúc đầu ngồi cạnh mình cũng khó chịu lắm, nhưng rồi dần dần cũng quen. Rồi sau đó đến tận bây giờ, 2 đứa chơi thân với nhau lắm.
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu bằng tình thương???
  4. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ tình thương và sự biết ơn chỉ là những con đường tắt tới tình yêu thôi chứ nó ko fải bản chất của tình yêu đâu
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là ko nên?
  6. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Bạc cần fân biệt đâu là tình thương và đâu là tình yêu
  7. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Xin bác nào giúp với, em đang bối rối cực kỳ không biết phải làm sao. Chuyện là em và người yêu chiến tranh lạnh đã lâu và xem chừng tuyệt đối không còn cách giải quyết. Trong lúc tâm trạng buồn chán cô đơn. Em dại dột đi tán tỉnh một em khác. Em í người rất được , tính nết ngoan hiền lại là con nhà đại gia và trí thức. Em í tốt nghiệp FTU HN . Thế nhưng không ngờ tán láo lại quá thành công. Em đổ cái rầm làm mình ân hận quá. Bây giờ sáng trưa chiều tối đều điện thoại. Lắm khi đang ngồi trong phòng họp phải bỏ chạy ra ngoài vì em gọi liên tục. Em í rất chân thành nhưng mình chỉ đùa thôi. Bây giờ phải làm sao. Em tuyệt đối không muốn tổn thương người con gái ấy. Em rất quý cô ấy. Các bác giúp em làm sao nói rõ mà không làm cô ấy bị tổn thương? Xin cám ơn trước.
  8. newfym

    newfym Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là thương hại rồi.
  9. chiker

    chiker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hết tình còn nghĩa, Nên bác ạ!
  10. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cái topic tư vấn tình yêu, tán gái đã có người yêu, (mình là người thứ 3 chen vào giữa) ở đâu ấy nhỉ. Anh chị em nào biết chỉ giúp với, đang có việc cần dùng wá . Nhanh nhanh k chúng nó đóng thuyền mất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này