1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hình như tụt xuống trang 3-4 gì đó. Chịu khó tìm đi, lười quá!
    Nói chung cưa gái đang có 1 hoặc nhiều thằng tăm tia thì rất nên (vì cướp gái giữa trận tiền thế mới đã) chứ còn nếu chúng nó đã yêu đương mặn nồng rồi thì trước khi nhảy vào nên suy nghĩ kỹ. Lý do:
    1 - Chúng nó đang đầu gối tay ấp mà tự dưng ta chen ngang thành công thì nguy cơ ta là thằng đổ vỏ hơi cao (tức là thằng kia cũng bắt đầu chán em nó + có gái khác rồi ====> pát xê lại cho ta).
    2 - Cái đứa con gái sẵn sàng bỏ người yêu để đến với ta thì nói chung cũng phải loại gái đáng để ta đầu tư thời gian + công sức. Tất nhiên trừ phi ta cũng chỉ mún chơi bời chè chén.
    3 - Gái trẻ, ngon, tính hay, chưa chấm anh nào cũng không phải quá ít. Chịu khó ngó nghiêng, la liếm là gặp.
    Nếu chẳng may em nó đúng là cái hình bóng chú ao ước bấy lâu nay + chú biết chắc chắn là không thể tìm được người thứ hai giống như thế thì tốt nhất là chú cứ lân la, tiếp cận từ từ cả hai đứa chúng nó, sau đó duy trì 1 mối quan hệ bạn bè vừa phải với cả hai <==== chùm chăn chờ cách mạng.
    Sau đó thì chả cần phải chia rẽ phá hoại, mưu hèn kế hiểm làm gì! Cứ thỉnh thoảng tâm sự với em nó mấy chuyện sến sến (của chú hoặc... chú bịa) + chịu khó lắng nghe em nó (dù thực ra thấy chán chết mợ) + thể hiện kín đáo những lợi thế của chú so với thằng kia (có thật hoặc... chú diễn).
    Sau một thời gian em nó sẽ nhận ra chú mới thực sự là người đàn ông của đời nó (hoặc ít ra là nó tưởng thế ).
    Túm lại trong trường hợp này lân la em nó qua chính... thằng kia lại dễ dàng + ít bị đề phòng ====> hiệu quả hơn đó! Cứ thử đi!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 31/01/2009
  2. daithanhol

    daithanhol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Tìm lại có phải dễ đâu, mình lại còn không nhớ ở bên này hay bên tình ******** yêu nữa chứ. Mà trong khi tìm mỗi topic thì lại còn phải đọc khoảng 20 trang thì mới ra được. Những điều bạn phân tích ở trên rất đúng, không sai gì cả. Mình cũng có nghĩ đến cái ấy rồi. Chỉ là muốn làm hết mình để sau này không phải hối tiếc thội. Dù sao cũng cám ơn nhiều vì đã tư vấn
  3. investman

    investman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, mình đang trong tâm trạng vô cùng khó khăn. mình đang buồn nhiều lắm vì người mình yêu 2 năm qua muốn nói lời chia tay với mình. bọn mình đã có quãng thời gian rất đẹp bên nhau, đã có nhiều dự định và ước mơ cho tương lai...
    mình là một người lơ đễnh, hay quên, đôi khi ko nghĩ kỹ trước khi mình định nói điều gì đó. vì thế đôi khi mình hứa với người yêu nhưng lại không thể thực hiện được, vì nhiều lí do chủ quan lẫn khách quan, mặc dù thực sự mình rất muốn thực hiện lời hứa đó,...
    từ những chuyện nhỏ cho đến những chuyện lớn hơn, bọn mình ngày càng mâu thuẫn với nhau, giận nhau và có những lần cãi nhau, em đã khóc, khóc nhiều lần vì mình thất hứa...
    giờ đây, khi niềm tin và cơ hội đã cạn kiệt, em muốn chia tay, em ko còn tin tưởng vào mình nữa. mình rất yêu em và luôn tự hoàn thiện để lấy lại lòng tin nơi em,...
    mọi người ơi, có thể giúp mình một vài lời khuyên để vượt qua những khó khăn trong tình yêu của bọn mình ko ? sự tin tưởng, thành trì của tình yêu đang lung lay, mình biết làm gì bây giờ....
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bài viết của bạn chứng tỏ bạn đã tự biết thiếu sót của mình + tự biết mình nên làm gì rồi! Vấn đề là bạn không chịu làm theo thôi!
    Những cái chính bạn cho là đúng mà bạn còn không chịu làm theo thì hỏi rằng những gì tớ cho là đúng bạn có chịu làm theo không?
    Động não nó cũng phải đi kèm với động tay động chân bạn ạ (chứ không phải động thủ nhá )! Nếu em nó thấy bạn có nhiều hành động cụ thể (chứ không phải chỉ nói mồm) chứng tỏ bạn đang thực sự cố gắng tự hoàn thiện thì em nó cũng chả nỡ không cho bạn cửa sống! Con gái nó không dễ vứt bỏ mối tình 2 năm trong 1 sớm 1 chiều đâu!
  5. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm rồi mới nhìn thấy bác dragon xuất hiện ở đây
    em có điều muốn thỉnh giáo bác Ạ
    tình cảnh của em thì đã nêu ở mấy trang trc mong bác chỉ giáo từng đg đi nước bc ạ
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh vẫn lượn vào đây đều, nhưng mà câu hỏi nào đã có bạn trả lời rồi thì anh không hóng hớt nữa.
    Gái nó có người yêu rồi mà vẫn nhiệt tình nhắn tin + chat chít như thế chứng tỏ chú vẫn chưa hết cửa! Bạn Trung gì đó trên này khuyên phải đấy! Chú phải tận dụng lợi thế tuổi tác để trước hết trở thành tri kỷ của em nó đã (bằng tuổi nhau ===> có nhiều mối quan tâm giống nhau ===> dễ dưa lê đá gà đá vịt).
    Nhắn tin gọi điện thân mật rồi thì gợi ý đi ăn quà vặt (trà đá, bánh trái, phở bún, cà phê, sinh tố v.v..). Ban đầu nên tụ tập đi cả nhóm. Sau đó dần dần chuyển sang tay đôi.
    Điểm yếu của chú tất nhiên là vấn đề tài chính (học cấp 3 thì nhà có giàu đến mấy cũng khó đọ với thằng đã đi làm) ====> đừng a dua mấy trò tốn tiền như mua quần áo, ăn nhà hàng v.v.. <==== mấy vụ này để bác kia cáng đáng!
    Túm lại là giương cao ngọn cờ tình bạn trong sáng! Kiên trì, nhẫn nại nhưng sẵn sàng nắm lấy cơ hội những lúc anh ả trục trặc!
    Mà quái lạ! Gái cấp 3 tươi non mơn mởn chưa yêu ai đầy ra đấy! Sao cứ phải bám lấy cái đứa đã yêu đương mấy năm trời rồi nhỉ? Có Chúa mới biết chúng nó đã làm gì với nhau chưa!
  7. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tình hình là sau 1 thời gian tạm chấp nhận với 1 e cáo tự đổ thì e đã bibi, còn con cáo chân dài vừa đi ĐL về ấy thì đúng là e k thể đỡ được, chuyên gia đào mỏ và tính lăng nhăng k chịu được, may mà e sức yếu nó k thèm đếm xỉa nên cũng chưa thiệt hại j nhiều
    và trong mấy ngày Tết vừa rùi thì e có gặp 1 cáo cũng ngon lành, ngoan, hiền, đang đi làm cho 1 phòng khám tư nhân, làm nhân viên phòng xét nghiệm. cáo này học trung cấp Y ra rùi đi làm. Hôm đó e gặp cáo là đi cũng thằng bạn, thằng bạn quen lâu rùi mà mãi tới giờ mới thấy gt cho e chứ :((
    Cảm nhận về cáo nói chung là khá tốt, e đã lên nhà cáo chơi, hoàn cảnh cũng bt, đang ở cũng mẹ già và vợ chồng ô a trai cùng 2 cáhu nhỏ. Nhà của cáo cũng nhỏ nhỏ.
    Cáo cũng đã đến nhà e chơi. nhìn chung là ok.
    Hum mùng 5 vừa rùi cáo có đi chơi cùng e và mấy ng bạn nữa.
    Cũng k có việc j xảy ra cả. Nhìn chung là e thấy cũng kết kết cáo rùi.
    nói chuyện với cáo khác hản với những cáo khác, cách nõi chuyện cũng thông minh và biết lắng nghe.
    Hum rùi cáo còn cho e thuốc uống để bớt ho nữa, tại mấy hum đi chơi nhiều nhiễm lạnh ho như cuốc.
    Qua khai thác ku bạn thì cáo cũng có ng iu rùi nhưng đang đi làm xa.
    Về phía cáo: cáo đối xử và nc với e cũng bt như bạn bè, và có lẽ cáo cũng nhận ra là e kết cáo rùi, nhưng cáo cũng tỏ ra là qúy e hơn những ng khác 1 tí thui :(
    Chiều hum kia cáo có nhờ e đưa từ chỗ làm về nhà vif hum đó trời mưa cáo đi xe bus đi làm nhưng bị say xe nên luk về thì kêu e qua đón và đưa thuốc ho cho e. E đến và đưa cáo về với tốc độ vừa phải và đi về nhà luôn. rùi vào nàh cáo ngồi 1 luk rùi về.
    Thi thoảng e cũng sms cho cáo nhưng thường thì cáo chỉ rep 1-2 tin đầu còn sau thì k thấy rep. chỉ có e gọi thì cáo nghe--> vậy e có nên sms cho cáo nữa k?
    tạm thời trong giai đoạn này có nên rủ cáo đi chơi k? vì hum nay đáng nhẽ e và cáo đã đi chơi rùi nhưng cáo lấy lý do bận việc. mà chĩnh hum nọ thấy e bảo là hum nay có kế hoạch đi chơi thì cáo còn dòi cho cáo đi với chứ. thế mà tối qua e gọi đt thì cáo lại bảo bận việc.(cv của cáo có thể xin nghỉ bất kỳ 1 ngày trong tuần)
    Về phía e hơi thất vọng, tất nhiên vì đánh đồn có địch cũng k khoái lắm nhưng mà ng như cáo mà k có ng iu thì kể cũng hơi lạ. đồng thời đọc mấy tình huống của mấy bác trên này thì e cũng an tâm hơn.
    Có lẽ chiến thuật đắp chăn chờ cách mạng là ok nhất nhưng mà đắp chăn thì vẫn phải hành động chứ bác
    các bác có cáo kién j thì tv cho e chiến thuật cụ thể trong giai đoạn này đc k ạ?
    p/s: e vẫn chưa gặp ng iu cáo nên chưa đánh giá đc địch thủ các bác ạ.

    Được simvip8668 sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 04/02/2009
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú sim đang thực hiện đúng chiến thuật rồi còn hỏi gì nữa: lân la, à ơi, nước nôi, tụ tập... dần dần từ lạ thành quen, sơ thành thân.
    Em nó không thích nhắn tin nhiều cũng phải thôi. Đằng nào nhắn xong nó chả phải xoá để phi tang? Để tin nhắn đầy ra đấy chẳng may thằng kia nó kiểm tra thì đứt bóng!
    Nói chú đừng giận! Kiểu gái như em này anh không khoái lắm (nếu thật sự nó đã yêu thằng kia). Mức độ rủi ro khi cưa những em thế này cũng khá cao. Bởi vì mình cố biến bác kia thành 1 thằng xúc tép nuôi cò cho mình xơi nhưng trong thực tế thì thường mình chỉ là thằng giúp người yêu nó giải khuây (giải khuyây theo nghĩa đen chứ chả có chuyện giường chiếu gì) <==== Bọn con gái nó cũng không dễ vứt bỏ cái quen thuộc chắc chắn để chạy theo cái lạ lẫm viển vông!
    Nói vậy để chú cố gắng mà chùm chăn ủ mưu. Đừng chủ quan coi thường địch! Chiến thắng sẽ thuộc về phe kiên trì và xảo quyệt hơn!
  9. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    vâng
    vậy e tiếp tục chiến thuật chùm chăn chờ thời vậy
    à hum nọ đi chơi với cáo e có chụp ít ảnh
    tiện tay có vê nghìch ít photoshop
    cáo đang bảo e in nhưng có nên in hết cho cáo k bác?
    nên tính kiểu j bi giờ cho hợp lý
    - tối nay e vừa gọi cáo, thấy cáo ở nhà k đi đâu cả, kêu đi ngủ sớm. cáo hỏi e k đi đâu à, e bảo là muốn rủ cáo ra khỏi hang mà cáo kêu đi ngủ thì ở nhà thui, e nhắc cáo vụ thất hứa đi chơi hum nay thì cáo kêu là nợ, bảo e cứ tính đi rùi hum nào nhiều cáo trả 1 thể. và mai cáo lại mang thuốc ho cho e, vì e bảo hết thuốc của cáo rùi, hết ho nhưng hum nay đi chơi lại bị ho lại
    vậy là quả này của e k vội đc rùi? có nên kiếm thêm mối khác nữa k bác Long? dạo này tụi bạn cứ đòi gt girl cho e chứ.
    Được simvip8668 sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 04/02/2009
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh bảo là chùm chăn ủ mưu chứ không phải trùm chăn chờ cách mạng! Vì trường hợp của chú khác của mấy bạn trên kia. Chú có lợi thế là người yêu gái đi công tác xa ====> chú cứ lượn đều cho anh!
    Bởi vì nếu chú đã kết nổ bát đĩa + xác định lâu dài với em nó thì chú phải tranh thủ. Để lâu quá chẳng may bác kia bác ý chuyển công tác về HN thì có khi em nó lại tống cho chú cái thiếp cưới!
    Ủ mưu để làm gì? Tất nhiên mục đích cuối cùng là cướp em nó khỏi bác kia. Nhưng trước mắt thì phải tính mấy vụ này trước:
    - Dò ý tứ xem em nó chỉ mún giải khuây với mình lúc người iu không có nhà hay em nó cũng thật sự đang còn lăn tăn chọn lựa.
    - Nếu em nó có cái suy nghĩ 1 thì tất nhiên là mình té cho nó lành. Đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức vào những chỗ tiềm năng hơn.
    - Nếu em nó có cái suy nghĩ thứ 2 (qua những gì chú kể thì cái suy nghĩ thứ 2 có lẽ chiếm ưu thế khoảng 70% trong đầu em nó) ====> Chú cứ tiếp tục diễn thật hay! Toàn thắng ắt về ta!
    Khi chú và em nó chưa yêu nhau thì về mẹt logic lý trí cũng như về mẹt đạo đức chú hoàn toàn nên mở rộng giao lưu. Người ta "thủ tiết" với vợ, với người yêu chứ có ai thủ tiết với gái đang cưa đâu?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này