1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    khiếp anh rồng dạo này chém kinh nhỉ
    tư vấn luôn cho em cái Chả là nhà zai zục zịch hỏi chuyện cưới xin rồi, zai thì kiểu ậm ừ " cưới thì cưới", em thì cũng chả bít mình muốn gì muốn 27t mới cưới , nhưng sợ 3 năm nữa thì có lẽ hơi lâu. Kể ra nếu zai nhiệt tình cò kéo thì em cũng ok cưới luôn sang năm, nhưng thái độ zai vẫn bình chân như vại mặc dù lão già hơn em tận 7t cho nên em càng chưa muốn cưới.
    Anh cho em ý kiến xem nên hoà hay nên đánh với
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lâu lắm mới thấy mém ngó vào đây! Anh thủ tiết với vợ lâu quá rồi nên vào hóng hớt ba hoa chém gió cho đỡ lạc hậu thôi mà
    Giai nhà em nó tung hoành vẫn chưa chùn chân mỏi gối nên chưa thấy thèm mái ấm gia đình đâu. Em đừng thi gan với nó làm gì! Đêm dài lắm mộng chả bít đâu mà lần! Để lâu zai nó càng... nhạt hơn chứ chả máu lửa thêm tí nào đâu! Các cụ nhà kia đã bắn tiếng thì em cứ hắt nước theo mưa mà làm tới! Hai nhà thu xếp gặp nhau rồi lên kế hoạch cuối năm đi thôi!
    Yêu nhau lâu quá nó cũng có cái dở như thế đó em ợ! Giờ có gí súng vào đầu thì lão chồng em nó cũng chả nghĩ ra được cái lời cầu hôn nào cho lãng mạn, nồng cháy, thống thiết đâu! Chấp nhịn thôi!
    Năm nay em 24, vậy là chỉ có năm nay hoặc năm sau, năm sau nữa lại không tốt. Em với chồng em đều mệnh hoả ===> nên sinh con mệnh mộc ===> có con vào năm 2010 hoặc 2011 đều tốt!
    Túm lại là chiến! Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, không cho quân thù kịp trở tay! Chần chừ lần khân zai nó lại tìm cách "rút lui chiến thuật" thì vỡ vị!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 05/02/2009
  3. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tin mới update
    cáo lại gà e là cuối tuần đi chơi hội Lim
    đi với mấy ng ở phòng khám chỗ cáo làm việc
    thuê xe ô tô đi
    đề nghị các bác cho e bít nên chuẩn bị gì cho cơ hội lần này ạ:
    về tâm lý? cách cư xử và cần phòng bị j thêm k ạ?
    nhỡ có ai hỏi e là gì của cáo thì e nên trả lời thế nào ạ?
    p/s: cáo bị say xe nữa ạ - vụ này xử sao đây???
    [
    Được simvip8668 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 05/02/2009
  4. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    em cũng định như thế như rất là khó khăn
    Nó vẫn lấy lý do là bận học để từ chối rất hiếm khi tìm đc cô hội nào để đi chơi cùng nó mà thực ra là chưa đi chơi đc với nhau mà cũng vì học khác trường nên cũng chưa co nhiều điều để nói với nhau
    Sắp tới là 14/2 đấy bác thử tư vấn xem có tình huống ji kô
    À mà bác cho em xin nick chat đi cho em tiện hoi han
    Được BloodSnow sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 05/02/2009
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... chú nhận được vé VIP rồi còn hỏi gì nữa? Em nó chim ưng đến 80% rồi!
    Đi Hội Lim nhớ ăn mặc ngon lành + hơi xì pót 1 chút. Nếu chưa có bộ nào ngon + đang có tiền thì nên đầu tư. Tốt nhất là mũ lưỡi trai (nếu tóc chú đẹp thì đừng đội), quần bò, giày thể thao, áo len bo đì (hoặc áo phông-tuỳ thời tiết), thêm cái áo khoác nền nã lịch sự (nhưng mà xịn, cái khác có thể sài đồ rẻ tiền nhưng riêng mua áo khoác thì đừng tiếc tiền). Đi chơi xa kị nhất là quần âu, giày tây, áo sơ mi, keo bọt.
    Ai có hỏi gì thì cứ nói là bạn thôi! Nhưng chuẩn bị sẵn tinh thần để có những cử chỉ ở mức thân mật với em nó nhất có thể. Nên đi gần em nó (hoặc tốt hơn là làm cho em nó phải kè kè với mình), dưa lê với em nó nhiều 1 chút nhưng vẫn phải chan hoà với cả đoàn. Có gắng nói năng hài hước, tiếu lâm. Hội hè thế này tất nhiên là phải thực hiện xong Cầm Nã Thủ! Người người chen lấn xô đẩy mà không chịu túm tay em nó lôi đi thì vừa ngố vừa kém ga lăng!
    Nói chung Tết này thế là chú thu hoạch khá rồi!
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    À quên... Em nó say xe... lại càng tốt!
    Trước khi khởi hành nhớ nhắc em nó uống thuốc + ăn uống nhẹ nhàng + chắc dạ, tốt nhất là 3000 xôi đỗ thôi
    Lên xe lúc đi cũng như lúc về chú phải ngồi cạnh em nó. Dưa lê nhiều thì sẽ đỡ say. Lúc về em nó mệt + say xe rồi thì kiểu gì nó cũng phải dựa vào vai chú thôi. Tranh thủ quàng tay chú qua luôn.
    Đại để nếu mà chú máu + khéo 1 chút thì sau cái hội này chú đã túm tay + ôm em nó đc rồi!
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    14/2 <==== chả có gì cho nó hết! Chú với nó thậm chí còn chưa đạt tới mức tăm tia cưa cẩm ====> quà cáp, hoa hoét là rất dơ!
    Nó đã chối vụ đi chơi nhiều lần thì chú đừng rủ nữa. Bởi vì cái thiện cảm nó giành cho chú chưa lớn đến mức đủ để nó "phản bội" người yêu nó (thế cũng tốt, nó phải "chính chuyên" 1 chút chú mới có hứng thú) ===> Giờ chú không nên tập trung vào gạ gẫm nữa mà nên tập trung vào gây thiện cảm.
    Tranh thủ dưa lê, tâm sự với em nó ở lớp học thêm (đến sớm, về muộn 1 chút). Ban đầu tập trung vào chuyện bài vở, dần dần đá sang nhạc nhẽo, phim ảnh hay những topic mà chú bít là nó thích.
    Vụ này tất nhiên là chú không vội được đâu! Nó đã có ý "thủ tiết" với zai nhà nó thì chú càng điên máu nó lại càng thủ kín hơn!
    Bên trong chú phải dằn mình để có được cái bên ngoài tự nhiên <==== Giương cao ngọn cờ tình bạn (trong khi thực chất mình muốn vứt mợ cái vụ tình bạn đi) là phải như thế!
  8. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Em đọc tử vi có thấy nói tuổi Bính Dần của chị ko nên lập gia đình sớm , hok được trọn vẹn cho lắm
    nhưng cờ đến tay thì phải phất chị ạ
    đàn ông thường nhởn nhơ lắm , 31 đã là gì nhưg mà phụ nữ nhanh già , lấy sớm mình còn sướng với lại đêm dài lắm mộng trói được cứ phải trói ko biết trước được điều j`
    Với lại em cũng thèm ăn kẹo của chị lắm rùi ý
  9. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Cái khó là bây jơ thông tin về nó em gần như mù tịt
    Mà nghề cưa cẩm thì em lại rất là gà ko bít làm thế nào để lấy đc thông tin về nhung thứ nó thích.
    Học khác trường trở thành 1 trở ngại cực kỳ lớn với em rất khó để có thông tin cần thiết, đấy là chưa kể nó là người kín đáo bạn bè thì rất nhiều nhưng thật thân tới mức để nó tâm sự mọi chuyện thì rất là ít , hầu hết bọn này đều là bạn hữu với nó từ hồi cấp 2 cả. Thậm chí cả chuyện nó có người yêu cũng rất là kín chỉ nhưng đứa ở trong đám bạn thân của nó mới bít thôi còn lại bạn bình thường của nó đứa nào cung cho rằng nó chưa có người yêu. Fải khó khăn lắm em mới moi đc thông tin là nó có người yêu rồi đấy, đã thế hầu hết lũ bạn thân của nó đều ủng hộ tình yêu của nó nên càng ngày bọn nó đều lản tránh em=>> thế là thông tin đã ít lại càng ít hơn thậm trí em cũng chỉ bít sơ wa về thăng kia chứ cũng ko bít mặt và các thư khác về thằng kia nữa
    Hiện nay em rất muốn gặp mặt và bít thêm về thằng kia và cơ thể kết thân với nó luôn xem tình cảm của nó thế nào nhưng cũng chưa nghĩ ra cách nào hay cả, các bác khuyên em nên thế nào
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Muốn bít thông tin về gái thì tốt nhất là qua... chính gái! Nghe người khác dưa lê nhiều chỉ tổ nhiễu thông tin! Nhất là bọn đàn bà kể về nhau thì đúng được 50% là may!
    Cứ đá gà đá vịt, chuyện lọ lân sang chuyện chai v.v.. mỗi ngày 1 chút thôi, đâu có ai thành "tri kỷ" của nhau chỉ sau 1-2 lần tán phét đâu?
    Kỹ năng lân la thì ai ban đầu cũng gà cả, rèn luyện + rút kinh nghiệm dần dần nó mới nuột.
    Nói chung theo chú kể thì chú cưa em nó trên cái 2 cơ sở là học cùng hồi cấp 2 + giờ cùng lớp học thêm. Chú chưa biết gì nhiều về em nó và em nó cũng chả biết gì về chú ===> chiến dịch cướp em nó tất nhiên có khả năng lớn sẽ là 1 cuộc trường trinh gia khổ rồi!
    Hót không hay và cũng chả ngon zai đến mức nổi bật thì phải kiên nhẫn + quách tỉnh!
    Chiến lược cơ bản là vậy! Còn những hành động cụ thể thì tự chú phải biến hoá theo diễn biến thực tế, quách tỉnh nó là như thế!
    Chúc may mắn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này