1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    tin mới update
    tối qua e có hẹn cáo là e qua nhà chơi vậy mà cáo cho e leo cây các bác ạ
    e đến cổng nhà cáo rùi móc đt ra gọi cho cáo thì cáo kêu đi uống nước với bạn, kêu tại e đến muộn nên cáo k bít e có qua nhà cáo k, nên cáo đi chơi với bạn mất. cáo hỏi e là đã in ảnh ok chưa vì luk chiều e có mang ảnh đi in và có gọi cáo, e cứ ừ bừa đi, kêu là luk này qua tiệm ảnh nên qua nàh cáo hơi muộn tí xíu. cào bảo là mang ảnh cho cáo đc k?hic e trêu lại cáo sao tham thế, cái j cũng muốn thế.
    lát sau e đi qua nhà thằng bạn rủ nó đi trà đá và móc đt ra gọi cáo. trong câu chuyện kéo dài hơn 10p tiếp theo thì diễn biến e xin điểm qua như sau:
    - cáo kêu uống nc ở quán cafe H với bạn, cáo hỏi e về nhà chưa, e nói đang đi đến gần đó, cho a vào uống cafe với thì cáo chối kêu là có bí mật, e k tham gia đc, e nói e thì luôn tin bạn bè, chả có j phải giấu thì cáo bolo bala là ai chả có chút bí mật riêng. cáo chưa hiểu về e nhiều và e chưa hiểu cáo nhiều
    - e hỏi cáo sao lại đi chơi với bạn khi mà hứa ở nhà đợi e qua, cáo kêu do bạn rủ đi, e bảo thế hứa rùi sao lại làm thế, vậy tính thêm vào mấy lần hứa trước mà cáo xù e, cáo bảo là ok, a cứ tính. loanh quanh thêm vài câu nữa thì cáo bảo là đôi khi k fải nói gì cũng nên tin hết, e bảo a luôn tin tưởng bạn bè, ai nói gì cũng tin hết, rùi trêu cáo vậy khi nào cáo đùa thì nhớ bảo trước, vì e dễ tin ng.
    - cáo vẫn hứa là vụ đi chơi hoij Lim vẫn là e đi cùng chứ k fải là chú nào khác, cáo sẽ k cho e leo thêm cột lần nữa

    - kêt câu chuyện e hẹn cáo mai qua lấy ảnh hum nọ đi chơi
    ----> vậy qua vụ này e phải tiếp tục thế nào các bác?
    liệu cáo nó có đang giở bài nắn gân e k? có phải thấy e bồ kết nó rùi nó tính bảo dắt mũi e k vậy?
    nếu lần sau còn thế thì e nên xử sự thế nào ạ?
    và trong vụ đi hội Lim này thì các bác có bài gì để e nắn gân lại cáo k ạ?
    hic e nghĩ cáo đơn giản nhưng đúng là cáo già gian ác thật híc
    p/s: thêm tt về chú kia là cáo cũng xiêu xiêu rùi nhưng hình như vần đắn đo, và chú này nhà ở Hải Dương, đang làm ở nhà máy điện gần ngay nhà cáo.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gái nhà chú hư vãi đ á i! Tại chú cứ nhường nó mãi nên giờ nó coi chú như thằng trẻ con! Hứa liều cho chú sướng ===> cho chú leo cây ===> dỗ dành cho chú nín!
    Hôm đó nó mà không đang nước nôi với zai thì anh đi đầu xuống đất! Vụ hội Lim này nọ chắc nó cũng cho chú leo cây nốt thôi. Trường hợp tệ hơn là nó đi cùng zai nhà nó còn chú đi theo khuân đồ!
    Gái bây giờ một số yêu đương chả có đạo đức cái mother gì, yêu 1 thằng nhưng cũng không tiện từ chối nếu có vài thằng tình nguyện hầu hạ.
    Zai nhà nó chắc làm ở nhà máy điện Phả Lại? Nói chú đừng buồn. Dân công trình hay đi xa ===> thằng nào cũng mắt trước mắt sau thịt người yêu cho nhanh để yên tâm công tác!
    Túm lại là chú thôi làm nô lệ cho nó đi! Ảnh ọt bảo nó thích thì đến chỗ chú mà lấy! Hội Lim hội liếc cũng kệ mợ nó! Bảo thẳng nó là đi 2 mình thì đi, có thêm người thứ 3 là nghỉ (không cần biết là ai).
    Nói chung với cái thể loại cư xử vô duyên thế này thì phải điều chỉnh đến nơi đến chốn không sau này có cưa được rồi cũng nhục với nó!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 07/02/2009
  3. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác Dragon
    bác cũng thức cả đêm à? tối qua bực cáo quá e đi giải trí với tui bạn tí về nhà 12h đêm, sang nay cả nhà đi chùa Hương từ 3h sáng, e cũng dek ngủ đc nên onl tí, vừa làm trận game thì thấy bác trả lời e.
    vậy phải nắn gân cáo sao đây bác?
    món này e gà lắm. có lẽ chính vì cáo thấy e quá gà, dễ dắt mũi nên e bị out mấy trận rùi. lần này gặp cáo này tưởng ngoan ai dè lại gặp cáo già.
    bác tư vấn cho e vài chiêu đề phòng e bị cáo cho vào nồi luộc với.
    e bực với con cáo này quá. thấy mình bồ kết nó nên nó Yết Kiêu, nó xỏ mũi e.hic
  4. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ôi cảm ơn anh Q với em pi Chính vì biết ko nên lấy chồng sớm nên em mới muốn 27t cưới, nhưng công nhận cũng sợ đêm dài lắm mộng Bây h cũng chả biết dư lào nữa, thôi sang năm rồi tính tiếp vậy
    Giá mà mình cứ mãi mãi tuổi 20
  5. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hic
    đúng như bác Dragon dự báo
    vụ CN đi chơi hội lim đã đứt
    t7 e gọi cho cáo, cáo bảo là mai có e với cáo đi thôi thì k vui, đi đông mới vui, thê là thôi k đi
    Hum nay đi qua chỗ cáo làm thì k thấy xe của cáo chắc cáo hum nay mới đi hội
    Bực mình nên sau khi cáo bảo là CN k đi chới nữa, e sms cho cáo đại loại là "e mà cứ hứa rùi k làm như thế là vừa k tôn trọng a và cũng là k tôn trọng e"
    cáo reply "sao a nghĩ e xấu vậy, là do mấy ng bạn kia k đi nên chỉ có e với a, e thik đi đông mới vui"
    xoạch, e cũng dek thèm rep
    chiều muộn e đi đánh cầu về có sms cho cáo" ảnh đã in xong rùi, luk nào e wa lấy?"
    cáo k thèm rep
    cả ngày qua cũng k thấy j, hum nay thì chắc đang vi vu
    e tính chờ xem đến luk nào con cáo này nó gọi thì trả lời. thế mà cũng k thấy j? định bụng gọi cáo nhưng nghĩ thế lại thành mình cần cáo nên thôi.
    tạm thời quên cáo vài ngày
    các bác có cao kiến j k thì bảo e vơi ạ?
  6. nhmntth8

    nhmntth8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang trong tâm trạng hoảng loạn và rối bời luôn, mọi người cho ý kiến xem tớ làm ntn bây giờ với.
    Tớ năm nay 28 tuổi rồi, giai thì 30, yêu nhau hơn 2 năm rồi, chuyện tình cảm giữa hai đứa ko hề có cái gì khúc mắc cả, yêu nhau vô cùng.
    Nhưng vấn dề là bên nhà giai nhà tớ phản đối vì kêu ko hợp tuổi, khó khăn con cái nên phản đối dữ dội, gọi điện, đến tận nhà tớ chửi tớ, bame tớ thế nọ thế kia, là đồ đĩ, dựng đứng lên là tớ đang chứa chấp giai nhà tớ trong nhà, đòi phá nhà tớ, dọa đánh tớ,.... làm hành xóm xúm đông xúm đỏ lại xem, rồi còn gọi cả công an phường, tổ trưởng tổ dân phố đến đòi phá nhà tớ. Hôm đó có mình tớ ở nhà, ốm ko dậy nổi, hàng xóm nhà tớ can thì lại chửi, cãi nhau với cả hàng xóm nhà tớ....
    Sau vụ đó, thiên hạ, những người ko biết thì toàn có tin đồn lan truyền là bame tớ thế nọ thế kia, ko biết dạy con để con bám giai, tớ là đồ đĩ free của giai nhà tớ. BM tớ tủi nhục ko để đâu cho hết nhưng chảng thể nào bịt miệng thế gian đc.
    Còn giai nhà tớ thì chẳng làm gì, nói gì đc với phụ huynh cả, chỉ biết bảo tớ mạnh mẽ lên vượt qua thôi.
    Tớ thì đòi chia tay ngay sau khi chuyện đó xảy ra, nhưng rồi lại quay lại vì nhớ và yêu nhau, ko xa nhau đc. yêu nhau trong nc mắt của Mẹ, trong sự dằn vặt của chính bản thân. Tớ bây giờ thành 1 phản xạ, sợ mẹ giai đến mức mà nghe giọng miền trong ( mẹ giai là người hà tĩnh) tớ cũng thấy sợ run người lên đc ý. Nên cái viễn cảnh sau này mẹ chồng con dâu vui vẻ hòa thuận tớ ko dám sure khi trong tớ làm sự ám ảnh và cay đắng về những gì bà đối xử với gia đình tớ, bản thân tớ.
    Thật sự bây giờ tớ mệt mỏi lắm lắm rồi ý, ko còn dc cảm giác hạnh phúc thật sự trọn vẹn bên giai nhà tớ khi xưa vì cứ nghĩ đến nhau là khóc, là thấy đau vì thương BM.
    Chia tay thì tớ lại thấy sợ rơi vào hoàn cảnh của chị gái, chị và st love chia tay, chị lên xe hoa với người khác. Nhưng kỳ thực là 2 anh chị vẫn yêu nhau. Mỗi khi có chuyện gì đó, vô tình nhắc đến st love của chị là chị lại khóc. Chị đã chia tay st love dc 14, 15 năm rồi đấy nhé mà vẫn thế. Tớ e là tình hình này có lẽ còn kéo dài hơn nữa cơ. Mà chị và st love lâu lắm lắm, 8 năm rồi ko gặp nhau vì st love của chị đang làm post doc o nước ngoài. Vậy mà tình trạng của chị vẫn như vậy. Anh chị chia tay nhau vì chị tớ thời xưa e là con gái có thì, chị ko thể chờ anh 5 năm đc. Khi đó gàn 30 rồi mà 15 năm cách đây, gần 30 thì chắc chắn ko ma nào rước.
    Tớ đang loạn hết cả lên, 1 mặt muốn chia tay, nhưng mặt khác thì ko thể nào chia tay giai đc, nghĩ đến hoàn cảnh của chị gái, tớ lại càng sợ.
    Hu hu, mọi người bảo tớ p làm sao bây giờ.
  7. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    yêu đương mệt thế thì bố trí nghỉ đi
  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0

    dragonboy cho mình hỏi:
    cáo mìh wen 1 năm trc nhưng 5 tháng gần đây kos liên lạc.....thời gian wen đó thì cáo bit là em có tình cảm với cáo.cũng chỉ đi cafe bình thường thôi....cáo xinh nhưng học xa chỗ em 1 chút với lại lúc đó bit dc cáo bắt cá hai tay nên ko wen nữa.về sau hỏi thì cáo nói ko còn wen với ng do nữa......sau em bẵng đi 1 thời gian 6 tháng cho đến giờ,lễ tết thì vẫn nt chúc bthuong .
    14/02 bùn wa .chưa có chỗ nào đi....đã nt nc vỡ vẫn....sau đó hỏi :
    H:cáo đi học chưa...bữa nào rảnh H ra đó chơi.
    Cáo:Uh........
    H: T4 hay T5 H ra đó...mà hum đó có bận j ko?
    Cáo: uh .ko đi làm hay sao mà rảnh vậy.hay để t6 nha.tại hum đo ban hoc.
    H: co 7h ah.hay de T7 h ra do ha.T7 dc nghi ma.hj
    Cao: uh sao cung dc......
    nói chung là nhìu lắm nhung em chỉ có thể nói sơ sơ là thế?
    14/2 chưa bit pải làm gì nữa.....hix tối hum đó rủ cáo đi xem film thì cáo uh rồi.mà hok bit hum do di xem film có nên ko nữa
    Bác nào có kinh nghiệm giúp giùm nha.TKs
    thực sự thì cáo là mối tình đầu of em....nên vẫn chưa wên đc.
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là chưa quên đc thôi, chứ ngày 14/2 thì ảnh hưởng quái gì.
    Đã hẹn thì cứ đi, coi ngày t7 ý là ngày bt thôi.
    Len tin với len tai, toàn nâng cao quan điểm mệt hết cả người
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chỗ anh em nói chú đừng giận! Cao kiến là giải tán tìm chân trời mới!
    Gái nó đã lộ rõ âm mưu tuyển chú vào đội hình 2 mà chú chưa tỉnh ngộ à? Nó bảo rủ mình chú đi Hội Lim mà cuối cùng lại lòi đuôi ra là đi 1 hội!
    Kịch bản hôm đó chắc chắn sẽ là nó ưỡn ẹo với thằng người yêu còn chú thì được biên chế vào... một tiểu đội nô tài (chứ thậm chí không được làm thằng nô tài duy nhất nữa) để nó sai vặt + tăng thêm cái giá hàng lướt của nó trong mắt người yêu + đồng nghiệp!
    Cái thể loại gái như thế này mà chú còn tiếc nuối thì đúng là uổng công chú lượn lờ trong này bấy lâu!
    Xác suất 90% là vậy! Còn 10% hy hữu là nó vẫn chưa có người yêu + cái Hội Lim này là dịp để nó đánh giá cân nhắc các chú zai đang lượn lờ ve vãn nó. Nếu thế thì chú... cũng cóc nên đi làm gì! Toàn mấy thằng zai tưởng nhận được vé VIP hoá ra là bị nó quẳng cho cái vé đồng hạng ====> ngồi ngó nhau chỉ thêm nhục!
    Túm lại chỉ có 3 chữ thôi: kệ mợ nó! Nó liên lạc lại trước thì chú cũng làm bộ bố thí cho nó tí tình, nó không liên lạc lại thì thôi. Mà liên hay không liên thì chú cũng nên tranh thủ lúc này mà đi tăm gái khác nó nhẹ đầu + lấy lại cái sĩ diện đã bị nó trà đạp thê thảm!
    Làm zai cũng phải giữ giá chứ? Tự phá giá mình thế lại càng khó cưa đổ nó em zai ạ!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 11/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này