1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Victory121212

    Victory121212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào khi yêu một người đơn phương mà người đó lại chỉ coi mình là bạn,và lại đang yêu thầm ( đơn phương ) người bạn thân nhất của mình ( người đó ko yêu lại )
  2. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic, thật sự em đang rất cần 1 lời khuyên:((
    Chuyện của em là thế này : em đã đi du học đc nửa năm rồi, giai của em ở nhà ôn thi ielts để cũng đi học thạc sĩ. nhưng rồi chuyện của giai ko đc như ý muốn, giai thi mấy lần ko đc, thành ra rất chán nản. Từ đầu tuần còn vui vẻ bình thường, tư nhiên hôm qua giai nói với em "chán lắm" và " sẽ ko online nick này nữa". Em đã cố động viên giai nhưng ko được :(
    Bây giờ, các bác bảo em nên làm sao ạ? ( giai và em cũng khá tình cảm, và kinh nghiệm của em là mỗi khi giai chán chuyện gì đó thì đều phản ứng như này, và lần này là phản ứng gay gắt nhất) Ah,mỗi khi giận ai giai có thói quen xóa blog, nhưng giai không xóa blog em, có thể coi là tín hiệu khả quan ko ạ T_T
    Đến tháng 6 em lại về, em mong đc gặp giai:(( Xin các bác giúp em với :(
    Được meander sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 12/02/2009
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ak... công nhận trên đời này đúng là nhiều thành phần quái đản! Em mà không nói zai nhà em tính đi học thạc sĩ chắc người ta tưởng nó đang học... cấp 1! Nó cứ làm như điểm IL của nó thấp là do bạn bè trong cái Friend list của nó gây ra vậy!
    Em còn chiều + sợ nó thế thì nó càng không lớn được đâu em ạ! Bảo nó là nó học lởm em không dỗi nó thì thôi nó lại còn bày đặt dỗi ngược lại em à? Nói xin lỗi chứ zai nhà em đ á i đứng hay đ á i ngồi vậy?
    Chịu đựng, an ủi, vỗ về mỗi khi nó có chuyện buồn thì cũng nên. Nhưng mà chỉ thế thôi thì không làm nó cứng rắn, người lớn hơn được đâu. Đôi khi cũng phải nói thẳng vào mẹt thì nó mới tỉnh ngộ ra được. Yêu theo đúng nghĩa nó phải "dám liều" như thế. Cứ sợ bị nó bỏ rồi chiều chuộng theo mấy trò nhu nhược của nó thì sau này (nếu mà có cái "sau này") mỗi khi có chuyện bực mình ngoài xã hội nó lại về nhà cấu xé vợ con thôi em ơi!
  4. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hic, cám ơn bác đã tư vấn cho em!!!
    Bác nói thế thì oan cho giai nhà em quá. Giai nhà em ko kém, anh ấy khá thông minh, có điều là dân kỹ thuật nên mới học tiếng anh được hơn 1 năm nay. Trong quá trình học lại vừa học vừa làm, rồi đang học thì dính vào chuyện tình cảm với em?. Cũng do 1 phần lỗi của em làm giai ko tập trung học được ( lúc gặp giai thì em đã ổn thỏa xong xuôi rồi, đi học tiếng anh để chờ ngày biến), rồi sau khi em đi du học giai đã hứa với em là từ nay anh cố gắng học hành chăm chỉ, nhưng khi sang bên kia em cô đơn nên hay chat với giai, giai cũng dễ mềm lòng suy ra giai dành hơi nhiều thời gian cho em trong khi học thi nên em mới cảm thấy có lỗi với giai đến thế. Em cảm thấy cứ như em là người đã làm giai thất bại.
    Hôm qua thì giai đã nhận điện thoại của em, đã chat với em nhưng vẫn bảo chán. Em thấy giai chán nên ko nói chuyện nữa. Em vẫn muốn giai thi lại và đi học, vì trong đợt thi vừa rồi, giai học tập trung nên điểm cũng đã gần được, chỉ cần cố 1 chút nữa thôi. Nhưng xem ra quyết tâm của giai đã cạn. Giai bảo, giai muốn sang bên đây học tiếng anh mà gia đình ko cho, nên ko đi nữa. thêm vào đó, thời gian này lại khá bận bịu với công việc. Giai bảo sẽ làm chỗ này thêm 1, 2 tháng nữa rồi tìm 1 công việc mới, bắt đầu lại.
    Giai lớn hơn em, em luôn nghĩ giai trưởng thành hơn em. Thế nên khi giai thế này, em thường ko nói thẳng, vì em biết giai biết mình như thế nào và nên làm gì. Tuy nhiên lần này thấy bác nói thế + em suy nghĩ hơn 1 ngày giời, em quyết định sẽ nói những gì em nghĩ với giai ( buồn, thất vọng vì giai từ bỏ quá sớm,). Ngay từ đầu nếu mà biết sẽ như thế này em đã không đi du học rồi. Em đi cũng chỉ vì nghĩ xa nhau sẽ tốt cho giai học tập phát triển. Vậy mà bây giờ,,. Em buồn lắm bác ạ. Giống như tự nhiên nhận ra những gì mình đang làm là vô nghĩa ý?.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    À, vậy ra nội tình nó là như thế! Thú thật anh mà là giai nhà em thì anh đã giải tán với em ngay khi nghe phong phanh vụ du học rồi!
    Anh cũng đang du học + vợ anh cũng đang phải đợi anh nhưng mà trước giờ chỉ có cảnh vợ đợi chồng chứ mấy khi có vụ chồng ngồi nhà vò võ đợi vợ công thành danh toại?
    Sai lầm của em không phải la đi du học mà là đi quá vội. Nếu em không nghĩ nhiều đến yêu đương thì không sao chứ còn nếu em cũng đã nặng tình với zai rồi thì sao không đợi nó luyện tiếng xong rồi đi cùng nhau?
    Nói chung anh đoán là zai nhà em nó chỉ đang suy sụp nhất thời thôi. Cái tình cảnh thân gái cô đơn chiếc bóng nơi đất khách sẽ là động lực lớn nhất thúc đẩy nó tìm mọi cách để đến với em. Lúc nào chat chít hay gọi điện em cứ nhắc đi nhắc lại là em yêu nó, em nhớ nó, em thèm có nó ở bên cạnh, em cần có người chia sẻ vất vả lo toan chuyện học hành cơm áo, em buồn từng phút , em khóc mỗi đêm v.v.. (nếu không thật thế thì cứ bịa ra, mất gì đâu ). Nghe xong nó mà không cắm đầu vào luyện IL tiếp thì hoặc là anh đầu đất hoặc là... nó cóc yêu em rồi!
    Chat chit ít thôi, mất thời gian. Mua cái thẻ gọi về VN re rẻ. Mỗi ngày gọi cho nó độ 1-2 lần để hỏi han, khóc lóc, thề non hẹn biển, lên dây cót tình thần cho nhau, quan trọng nhất là đừng tiết kiệm câu em yêu anh, vợ yêu chồng, miu yêu cún, thỏ yêu nhím... hay đại loại thế. Nghe mấy câu đó nó vừa ấm lòng vừa thêm vững tâm mà chiến đấu tiếp em ợ!
  6. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    he he, anh Q được gãi đúng chỗ ngứa nhé ;))
    tiện cho em hỏi fát ko lại bảo spam
    Yêu nhau nhưng em và cả zai nhiêù lúc vẫn cảm thấy ko yên tâm, tin tưởng người kia thì lỗi là do ai ạh ? TH zai ko tin em thì em nghĩ là 1 fần lỗi do em, thỉng thoảng có lơ là Nhưng TH em ko tin zai thì nó lại khác, em cảm giác nó thuộc về tính cách rồi ý Hay là do em cả nghĩ quá nhỉ
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Em thấy vụ đôi lúc này ai cũng có mà chứ giờ mà bảo có người tin tưởng tuyệt đối thfi em cũng ko tin lắm
    Chị cứ coi là góc riêng tư của anh ý đi rồi sẽ từ từ tin tưởng thôi à
  8. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Em ngu wa các bác ạ
    Tối hôm nay em và cáo đi học thêm cùng nhau. Cuối cùng em đã xác nhận đc là cáo có người yêu từ chính cáo. Thực ra em hỏi vu vơ thì cáo trối là chưa có người yêu nhưng em bít chắc là cáo nói dối, tại sao bít thi em xin nói sau. Thế là từ lúc đó em ngây ra thế rồi cáo hỏi vay tiền thì em đoán là cáo đi mua quà cho anh kia.Vậy mà em vẫn vui vẻ cho vay thế có ngu ko cơ chứ.
    Em fải công nhận là mình ngu thật, ngu ko thể đơ đc
  9. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    thế em nó vay nhiều ko mà tự trách bản thân kinh thế
    Theo tớ thì cho vay tiền cũng chẳng ngu mấy, nếu ko đòi lại đc thì mới ngu thôi. Chứ bây h lúc đầu thích ng ta, xong thấy ng ta có NY lại trở mặt thì cũng chả hay hớm gì. Nên việc cho vay cũng có gì to tát đâu, đừng nghĩ nhiều nữa. Miễn là nhớ fải đòi đấy nhá
  10. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Đòi thì dễ thôi vì bề ngoài em và cáo vẫn chỉ là quan hệ bạn bè ko hơn ko kém=>> có vay có trả, tiền bạc fân minh ái tình rứt khoát.
    Nhưng em chỉ thấy mình ngu là đã đoán tới 90% cáo mua quà cho anh kia vậy mà vẫn cho cáo vay tiền. Tất nhiên nếu ko vay em thì cáo co thể vay người khác nhưng em lại nghĩ rằng gần sát ngày 14/2 mà cáo mới vay em chưng tó cáo đã ko thể vay đc của ai khác nữa,vì sao thì em chưa đoán đc nhưng như vậy mà em vẫn cho vay thì wa là ngu. Đang công đồn có địch vậy ma lại đem vun vào cho nó.
    Tiện thể em hỏi luôn các bác nghĩ sao về loại con gái mà có người yêu rồi nhưng lại giữ kín chuyện này ải hỏi cũng ko nói là đã có người yêu rồi. Nói trc cáo là đứa con gái rất tử tế ko fải hunter đâu nên mog các bác ko fân tích theo trường fái tiêu cực. Nhân đây em cũng nói luôn là cáo đã từ chối rất rất nhiều thằng vác máy cưa tới mức bị nhiều thằng coi là kiêu?????????????//

    Được BloodSnow sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 15/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này