1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gái nó dấu chuyện có người yêu cũng là chuyện thường gặp thôi mà. Đừng oánh giá gì nó qua cái hành vi đó!
    Bởi vì thứ nhất là có thể tình yêu chưa được sâu đậm, lâu dài, chắc cú lắm nên nó chưa dám khoe ra. Thứ hai là như ông bà ta thường nói "yêu mười phương cũng phải để một phương lấy chồng" ====> những em tính lo xa nó giấu người yêu như mèo dấu ****, cưới xong nó mới công khai.
    Nó vay tiền chú làm gì không quan trọng. Vấn đề là chú thử oánh giá xem cái hành vi nà nó nói lên điều gì?
    1 - Nó vay tiền chú chứng tỏ nó với chú cũng khá là thân thiết rồi?
    2 - Nó...cố tình chơi đểu chú (va linh tinh bà vay tiền mày tặng quà người yêu cho mày cú ờ...)?
  2. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Huhu, bác ơi, tình hình bây giờ là sau khi tốn 1 cơ số nước mắt+ dỗ dành của em ( với giai nhà em) thì giai nhà em đã....được gia đình đồng ý cho đi luyện tiếng ở nước ngoài. Cuối tháng 3 giai sang rùi bác ạ, em biết mẹ giai thể nào chả xót con mà, giai cứ buồn làm em lo, giờ thì ổn rùi bác ạ:D
    Có 1 việc bác nhận xét rất đúng là em hơi bị lép vế giai nhà em, hay bị bắt nạt, mắng mỏ, rồi khi em giận thì ko dỗ dành em mà còn trêu thêm, rất đáng ghét + láo toét. Nếu để tình hình như thế này chắc mệt quá bác ạ, vì bình thường thì ko sao nhưng mỗi lần giai buồn là lại....như lần này em phải nhờ bác tư vấn ý. Có cách nào khắc phục để giai phải chiều chuộng+ nghe lời em hơn ko các bác nhỉ Hỏi thế thì hơi buồn cười nhưng con gái mà bác, lúc nào em cũng thích đè đầu cưỡi cổ người yêu mà ko được
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hè... chúc mừng! Hai người sang cùng học, cùng làm, cùng ăn, cùng ngủ () thế thì còn gì bằng! Anh nhìn mấy đôi du học mà tủi thân, ước gì vợ chồng anh cũng được như thế! Thủ tiết chờ ngày về với vợ mãi khổ quá!
    Zai nó củ hành em được vì nó có cảm giác "trên cơ" em. Cái sự trên cơ này có thể là có thật hoặc do em nhường nó quá nên nó tưởng tượng ra. Vậy giải pháp là em phải làm sao để "ngang cơ" hoặc trên cơ nó (cũng có thật hoặc do nó tưởng tượng ra).
    Ví dụ cụ thể là về ngoại hình chẳng hạn. Em phải cho nó thấy về mẹt hấp dẫn giới tính em ít nhất là không hề thua kém nó! ===> phải bít chăm sóc + bảo dưỡng + nâng cấp dung nhan để zai nó không còn dám tưởng bở là nó có quyền sao lãng quăng quật em còn em thì phải giữ rịt lấy nó!
    Túm lại là em phải bít "làm giá" để nó thấy được em là 1 thứ quí báu và đáng thèm khát trên cõi đời này chứ không phải là 1 thứ zời ơi đất hỡi tự dưng từ trên trời rơi trúng đầu nó. Khi nó đã ngộ ra được điều đó rồi thì tự khắc nó sẽ nâng niu chiều chuộng em.
    Zai hay gái cũng vậy thôi. Có người chả cần ai dạy đã tự biết trân trọng cái người mình đang có. Có người thì chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa bị đá xưng mông thì còn ảo tưởng về giá trị bản thân <==== zai nhà em nằm trong số này! ====> Em chưa làm nó hiểu được giá trị thật của em cũng như của nó thì nó còn làm khổ em!
    Chúc may mắn!
  4. pulsar

    pulsar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Còn nữa em meader. Nếu em nâng cao giá trị của em quá hoặc làm giảm giá trị của nó xuống và nó nâng niu chiều chuộng em thì một ngày nào đó em sẽ bỏ nó mà đi theo 1 thằng chả coi em ra gì. Con gái cần điểm tựa chứ ko phải làm chị nó. Tự dưng nó quỵ lụy em có thằng bơm đểu cái hoặc có em nào nó coi thằng đấy làm thánh thì em ăn cháo!
    Tóm lại 2 bên phải có cái giá của mình. Trai nó trên cơ tí là ok. Nó tự tin về mặt này em tự tin hẫp dẫn nó về mặt khác! Kiêu kiêu tí nhưng đừng có coi trai là cỏ rác là được!
  5. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Em ko nghĩ là cáo muốn dắt mũi em đâu nhưng mà gần như chắc chắn tới 90% cáo vay tiền mua quà cho anh kia
    Khi em hỏi vay vì lý do ji thì cáo nói là vay để đóng tiền chơi họ vì cáo đã dùng tiền đó để mua quà sinh nhật cho mẹ cáo và bạn của cáo nên bây jờ chưa có tiền đóng.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vay tiền cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng nếu nó với chú chưa thân thiết gì mà nó đã để mấy cái vụ tiền nong xen vào mối quan hệ thế này thì chú nên suy xét kỹ! Vì theo cảm giác của anh thì đấy không phải biểu hiện của một người con gái đoan trang mực thước
  7. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Em chắc chắn rằng cáo là đứa ngoan hiền, chỉ fải cái hơi ham ăn ham ngủ nên lười học+tư chất của nó cũng bình thường nên hoc kém thôi chứ ko fải loại gái đú đâu bác
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Xin bác. Bợ đít gái lên mây thế kia
    Đánh giá 1 con người rất khó, huống chi bác đang xoắn xít em nó thế.Người ngoài tỉnh táo còn chả ra sao nữa là.
    Bác fải có thái độ học hỏi, lắng nghe.Chứ hok có cái kiểu nhờ tư vấn rồi lại quay ra cãi thế nhá.
    Nói thật đấy...về rửa mắt, nhìn lại gái nhà bac đi.Nếu nó ok thật thì lên đây mọi người nhiệt tình TV thôi.(Em thì thấy gái này nó kì kì)
  9. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Giai nói " Anh sẽ bù đắp cho em bằng cách ko bù đắp gì cả" là như thế nào hả các bác Em chả hỉu gì hết T_T
    @ Anh dragonboy 1080 : sao ko đón vợ anh sang cùng, vợ chồng ở chung với nhau cho vui, anh lại có người chăm sóc
    Được meander sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 20/02/2009
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    bloodsnow: nó trả em tiền chưa? anh nghi nó vay em tiền thả con lô tính mua đồ hiệu tặng zai nhà nó quá! nếu nó giả em tiền rồi tức là hôm đấy nó ăn, nếu chưa thì tức là hịt rồi!
    meander: Em yêu nó quá hâm mất rồi! Đầu óc nên tập trung vào mấy vụ học hành + nghỉ ngơi + chơi bời + làm đẹp đi em! Lần sau zai mà nó nói mấy cái câu ngớ ngẩn kiểu như thế thì em bảo nó là "bác đầu 3 đến nơi rồi đấy bác ạ, bác định mãi mãi tuổi thần tiên đến bảo giờ nữa?"
    (híc... anh cũng rỗi hơi + ngớ ngẩn nên mới trả lời mấy câu hỏi kiểu thế này)
    Anh với vợ anh xung tuổi. Thầy bảo trước khi cưới phải xa nhau 1 thời gian thì mới đỡ! Anh chả tin mấy vụ bói toàn lắm nhưng mà nghĩ kỹ thì thấy đúng là vợ chồng anh mà ở gần nhau là mắt trước mắt sau lại... ! Thôi đành cắn răng khổ hạnh 2 năm, sau này học xong về thì cả 2 cũng già hơn 1 chút rồi ====> chắc cũng đỡ "sung" hơn!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 20/02/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này