1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Hắn mới 27, còn em 23 thôi anh ơi Dạo này giai lại đang hành tỏi em nên em ghét quá Nhiều khi em tức điên lên hết mắng đến...dỗi mà hắn vẫn cứ nhơn nhơn, làm em tủi thân phát khóc
    Anh ơi, chắc cách tút lại vẻ bề ngoài+ với lại làm hàng ko có hiệu quả với giai. em cũng ko phải là loại tệ, mặt cũng đc + cao 1m71+ lúc ở Vn và ở bên này cũng có người theo, nhưng vẫn bị giai xỉa xói. Em chụp ảnh bị giai chê xấu, kể chuyện giai theo này nọ kia nhưng vẫn bị thờ ơ và còn bị mắng thêm. Nhưng em biết tính giai, mồm miệng nói vậy thôi nhưng hành xử thì tốt và dịu dàng với em lắm. Làm như thế nào để hắn phải thể hiện ra là rất xoắn xuýt với em hả anh T_T Như thế này em chả có cảm giác an toàn.
    Em là em yêu hắn cực kỳ, hắn là mối tình đầu của em, là người rất có ảnh hưởng tới em theo chiều hướng tích cực,nên nhiều khi em cũng chẳng kiềm chế nổi cảm xúc. Làm sao bây h? Hình như những cách cổ điển đều ko có tác dụng với trường hợp này. Ps thêm là hắn là con út, là công tử, đc cả nhà yêu chiều
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... 27 chả là sắp đầu 3 thì còn bé bỏng gì nữa hả em? Em 86 mệnh hoả, zai nhà em 82 mệnh thuỷ nên em mà không "rèn" nó từ giờ thì sau này cấu xé nhau suốt cho mà xem!
    Em càng ham hố chụp ảnh show hàng + kể chuyện zai theo cho nó nghe thì nó lại càng đá xoáy em khoẻ hơn thôi! Bởi vì những lúc em làm thế nó cảm thấy rất là khó chịu! Em cứ thử tưởng tượng giờ nó cũng ngồi kể chuyện em này bám nó, em kia đong nó xem em có tức không?
    Có biết bao nhiêu là cách để em cho nó thấy em tốt, em đẹp, em hấp dẫn, em tình cảm, em chu đáo, em yêu đương thật lòng... mà không cần trêu tức nó sao em không áp dụng?
    Em mún nó chiều chuộng em thì chỉ có 2 việc cần làm thôi:
    1 - Em chiều nó trước làm gương.
    2 - Thẳng thắn phê bình nếu thấy nó tiếp tục trơ như đá. Ví dụ "em lúc nào thế lọ mà sao chả bao giờ thấy anh thế chai", "người ta yêu nhau ai cũng thế này mà sao chả bao giờ thấy anh thế kia" v.v..
    Cuối cùng: nếu mà em chưa chu đáo, quan tâm, chăm sóc nó mà lại muốn nó phải lúc nào cũng lon ton hầu hạ em thì thứ nhất là còn lâu nó mới chịu, thứ hai là nếu nó chịu như thế thì nó là 1 thằng ngu và sớm muộn gì em cũng chán nó!
    Phải cho đi thì mới nhận lại được em ợ!
  3. meander

    meander Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu, em cũng chiều chuộng hết nước rùi mà có tác dụng gì đâu Cái chính là giai BƯỚNG lắm anh ạ Em cũng ko biết thể hiện như thế nào, nhưng cái chính là tính khí giai thất thường, lúc ngọt ngào lúc lạnh nhạt, chỉ có hành động là vẫn ko thay đổi
    Có lẽ em sẽ sống chung với lũ vậy Càng xin tư vấn thì...càng thấy xấu hổ với các bác Em sẽ rút kinh nghiệm vụ kể chuyện giao theo và chụp ảnh
  4. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Em xin tiếp thu ý kiến của bác
    Nhìn chung là gái nó bảo thứ 7 tuần này sẽ giả tiền em
    Nó vay em vào ngày 14 vào hẹn em sau 12 ngày thì nó sẽ giả nhưng thứ bảy tuần nay em mới học thêm cùng nó
    Được BloodSnow sửa chữa / chuyển vào 07:27 ngày 24/02/2009
    Được BloodSnow sửa chữa / chuyển vào 07:28 ngày 24/02/2009
    Được BloodSnow sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 24/02/2009
  5. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông giời.Đưa tiền cho gái có đòi đc hok
    Cứ chờ đi nhá.
  6. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    He he
    Mình đòi đc rồi
    Hôm đó tới cuối giờ ông thầy cao hứng fán:" Mỗi người fụ nữ là một bông hoa hồng có gai" thế là cáo quay ra kể với em rằng cáo đã từng đoc 1 câu truyện mà thằng con trai đó từng nói với bạn gái của nó trc khi chết( nó bị ung thư) rằng :"Cậu là 1 bông hoa hồng ko có gai" . Thế là tới lúc hết giờ cáo hỏi em :" Cậu thấy tớ có fải 1 bông hoa hồng có gai ko?"
    Em mới trả lời :" Cậu dĩ nhiên là 1 bông hoa hồng rồi nhưng có gai hay ko thì fải tán mới bít đc"
    Các bác cho nhận xét hộ em cái
    Mà sắp tới mùng 8/3 rồi có kế hoạch ji ko các bác
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Ai biết cho em hỏi:
    Ghen (Gwen83) có phải là Ro_phi không?
  8. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Đợi dài cổ sao ko có bác nào tư vấn vậy
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ak... thông cảm nhé! Anh vừa chia tay vợ! Giờ đang vỡ vị, ốc chưa mang nổi mình ốc!
    Hoa hay quà thì cũng nhàm rồi! Làm mấy trò hoành tráng ồn ào thì thứ nhất là tốn kém, thứ hai là có khi lại làm em nó sợ thêm.
    Tốt nhất hôm đó chú nên giả vờ mượn vở nó rồi lén kẹp 1 cái thiệp vào đấy! Chú tự cắt dán được thiệp thì tốt, nếu không thì ít nhất cũng phải nghĩ ra được 1 câu chúc thông minh hài hước mà vẫn tinh tế tình cảm!
    Nhẹ nhàng thế thôi!
  10. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi bác
    Em thành thật chia buồn cùng bác
    Mong bác sớm hồi phục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này