1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi
    tình hình là sau 1 thời gian thập diện mai phục cộng với bày đủ trận đồ bát quái thì giờ cáo đã xiêu xiêu
    tối 8/3 này e đã mời cáo đi ăn tối rùi đi uống nước hoặc xem phim.
    cáo đã ok
    vậy có nên tặng quà j nữa k ạ?
    có nên chốt hạ luôn k bác?
    @ cái thằng kì đà kia chưa làm ăn đc j bác ạ? chỉ là tuần có 3 buổi đến xem tivi ké thui. nên e mới quyết chiến thế
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vẫn "cáo Hội Lim" hả em? Nó bảo em thằng kia chỉ "tuần 3 lần đến xem tivi ké" mà em cũng thấy yên tâm thỏa mãn rồi à? Sao không bảo nó "Em cũng rảnh thật đấy! Không còn việc gì làm hay sao mà tối nào cũng ngồi xem tivi với cái người mà em chả có tình cảm mợ gì?". Híc... sau này bọn nó yêu nhau rồi nó lại bảo em là thằng đấy chưa sơ múi được gì, chỉ một tuần 3 lần đến... ngủ ké! ak ak
    Đừng chủ quan khinh địch em ạ! Trong mắt cáo em chưa chắc đã bóng sáng hơn bác kia đâu! Em mà không ép (nói chính xác là làm nó muốn) tình cảm dứt khoát thì nó còn một tay hai cá lâu nữa (vì làm thế nó cũng mất cái mợ gì đâu?) ====> em còn đau đầu nhiều!
    8-3 đi ăn uống thì bét nhất cũng phải có bó hoa! Chả có "ngỏ" cái mợ gì hết! Các đại ca dạy rồi, việc của em là làm nó phải điên lên vì tình, điên đến cái mức mà sau khi em nói yêu nó thì có thể ôm hôn được nó luôn <=== nó chưa kết em đến mức đó thì cái câu "anh yêu em" chả đáng một xu!
  3. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Hay...hay.....
    có thể cho em biết biểu hiện of điên lên vì tình là dư nào ko ạh.....hjhj VD :8/3 chẳng hạn
  4. simvip8668

    simvip8668 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ok a
    e thấy a nói đúng quá
    sẽ k nói j hết
    dạo này cáo nó hay gọi cho e, mà e k nghe thì nó phải gọi cho bằng được ấy, lại còn giận dỗi là a nc với ai mà e gọi k trả lời
    còn chuyện dứt khoát với thằng kia thì e sẽ nắn cáo, phải ép dưt khoát.
    nhưng mà tối nay con cáo nó nt cho e
    là có ng iu của e nt dọa nó chứ,
    e bảo là a có nhìu lắm e phải nói số thì a mới bít là ai chứ
    cáo bảo sợ bị đánh lắm
    tự nhiên lại có thằng nào chơi đểu e chứ
    ghét
    mà chuyện e với cáo có ai bít đâu cơ chứ
    điên quá
    hay là cáo nó giở bài nắn gân e đây
    a xem xét giùm e với
    nhanh a nhé
    mà hồi chiều mới đưa cáo đi ăn, mọi chuyện vẫn ok mà đâu có thấy gì đâu chứ
    e nt cho cáo bảo là nhắn lại tin đó và số đt để mai e kiểm tra xem là thằng nào thì k thấy cáo nt lại
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là nắn gân chú rồi
    Mà em này anh thấy có vẻ thích à ơi đấy. Yêu thể loại này phải bản lĩnh lắm. Thôi, cũng là cơ hội để chú rèn giũa
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chỉ nên ép, ra tối hậu thư, doạ, etc khi bạn chắc bạn đủ quan trọng với bên kia.
    Ko thì già néo là đứt dây .
    Vầy nên cách tốt nhất là làm cho cô ấy nhận ra giá trị của bạn hơn, để cho liên hệ với bên kia chỉ là kiểu giữ mối secours, khi đó thì rút mạnh tay phát là tuột dây bung chỉ luôn ấy mà .
    Cái dưới: Cáo chắc nắn gân bạn òi, chả gửi lại số đấy đâu, dưng mà thể hiện của bạn đã nói lên là gân cũng hơi run : ).
    Lẽ ra lúc cô ấy nói "sợ bị đánh" thì phải nói "em sợ gì, có anh đây, người yêu anh dám làm gì em". Nửa làm cho cô ấy hơi hơi âm ỉ, dưng vẫn ko gỡ bỏ cái mối nghi ngờ là bạn có người yêu khác.
    Sửa sai này, mai nhắn tin lại "Tối qua anh điểm danh tra tất cả những cô người yêu rồi, ko cô nào nhận là nhát ma em hết. Giờ em cứ nói số ra, là cô nào anh nói cô ấy khoanh tay xin lỗi em. Đừng sợ cưng à, anh nhất định đòi lại công bằng cho cưng".
    Chẹp, thật mâu thuẫn là con gái hay lo trước những điều mập mờ, nhưng lại dễ chết vì những câu nói mập mờ.
    P.S: Bạn sửa giọng văn một xíu, cho nó giống con giai nhé
  7. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1

    Nên làm thế nào khi cáo yêu chính ông thầy giáo của mình hả anh
    Em cũng chỉ biết loáng thoáng thế chứ ko biết cụ thể ông giáo đã có vợ hay chưa nữa
  8. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Nên làm thế nào khi thực ra cáo thích chính thầy giáo của cáo ạ?
    Em cũng ko biết là ông thầy giáo này đã có vợ hay chưa nữa
  9. BloodSnow

    BloodSnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    làm thế nào đây khi cáo thích chính thầy giáo của mình ạ?
    Em cũng ko biết là ông thầy đã có vợ hay chưa?
  10. tangkiemthieugia

    tangkiemthieugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy kô có ai hỏi về trai nghèo yêu gái giàu nhỉ ?
    Em : Nhà nghèo ,bố mất sớm lại con 1 , hiện dang làm thợ điện trong 1 cơ quan nhà nước .Lương 3 đông 3 cọc.Hix.
    Cáo : Nhà bán sắt vụn nhưng giàu ,giàu lắm các bác ợ.Hiện đang học Ngoại Thương năm cuối.Em ấy giản dị kô a dua a đòi như các em #.Đặc biệt em ấy chưa yêu bao h .
    Theo các bác liệu em có nên dấn thân vào kô ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này