1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Có nên nhắn tin & gọi cho Cáo mỗi ngày.
    (Cáo đã kết mình lắm rồi)
  2. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
  3. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chú Bia k chơi đâm sau lưng chiến sĩ thế nhá!
    Cá sấu là 1 fạm trù rộng lớn bao quát cả nam fụ lão ấu Miềng chỉ trợ giảng thêm cho thầy Bia về lý thuyết thế thôi
    Em BBHằng nếu đã dùng hết các chiêu mà vẫn k ăn thua thì chỉ còn 1 chiêu cuối: nhờ thằng bạn, thằng em, đứa anh nào đấy đóng giả làm ng iu. Cứ cặp kè trước mặt "cái đuôi", nếu nó vẫn cứ bám thì bẩu thằng ng iu giả kia đến gặp nó "dằn mặt"
    Đến nước đó mà nó vẫn k sợ thì đúng là gặp thằng điếc k sợ súng, đành fải xin nó tí huyết thôi
  4. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đốt cháy giai đoạn kiểu này có ngày ngồi nhà đá bóc lịch
    @ aa00: Fải dử Cáo. 1 ngày nhắn tin gọi điện dồn dập, bơ đi vài ngày k liên lạc gì sất. Tự khắc Cáo nó sẽ gọi cho mình. Con gái thấy ng ta hay quan tâm, hỏi han, đến lúc k đc quan tâm thể nào cũng lo lắng, cũng níu kéo blah blah...
  5. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố không nhắn tin hay gọi cho Cáo 3 ngày, đến ngày thứ tư thì gọi rủ đi chơi luôn
    Bác nào xui tôi bảo Cáo nằm xuống thế???
    Làm thế thì dễ rồi nhưng sẽ chán Cáo ngay,
    cứ từ từ, đâu còn có đấy, lo gì.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó đã kết chú rồi thì chú chả cần nghỉ ngày nào, gọi điện rủ đi là nó đi (cùng lắm em nó khất khéo độ 1-2 ngày, có khi chỉ... 1-2 giờ)
    Còn nó đã không thấy chú có vị gì thỉ chú có giả chết cả tháng nó cũng chả thèm đoái hoài! <==== chiêu giả chết bắt quạ xưa quá rồi!
    Còn cái câu vàng vàng chú nên rút lại đi! Nó vừa "nằm xuống" với chú mà chú đã chán nó rồi thì chú nên đi tìm đứa khác!
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dễ mà vẫn phải giả vờ à
  8. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    Cái vàng vàng theo ý mình là hiện tại mình chưa muốn vụ đấy.
    Muốn để dành thôi.
  9. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Gà đang tán 1 em ko đổ quay sang tán mình thế có điên ko, của đáng tội mình lại thích Gà nhưng ko thích làm vật thế chỗ, tính sao với kiểu gà này? muốn vặt lông luộc lắm rồi
  10. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ giả là ưng Gà đi rồi đợi Gà yêu thật thì lơ với gà.
    Lúc này thì không cần vặt lông Gà cũng thấy đau đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này