1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Không thử thì làm sao bít chứ. Tiền bạc rất quan trọng nhưng không phải với ai tiền bạc cũng là tất cả.
    Nhưng chưa bắt đầu mà đã phân vân thế này thì khó lém, Khi người ta phân vân as zay tức là đã tiềm ẩn sự tự ti,..và điều đó sẽ giết chết bản lĩnh của một zai đấy.
    Chúc may mắn.
  2. nututuocmatxanh

    nututuocmatxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em nghe bác D1080 trả lời nghe kết quá
    Em mún hỏi một chuyện của em, chuyện là như thía này, pák kia là đồng nghiệp kết em khoảng năm rưỡi roài ( nhưng lúc đó em bận rộn chuyện tình iu lên chả quan tâm lém ), cơ quan em tổ chức đi chơi và em lôi thằng bạn thân đi cùng khiến nó suýt chết đuối ( em cũng chả quan tâm vì hùi đó nó chả có gì làm em chú ý cả ). Em chia tay người iu, hồi tết dương thì em nhận lời với nó, lúc đó em rung rinh bình thường, iu nhau khoảng 3 tháng nó cảm nhận được lên nói lời chia tay. Em uki lun vì thấy cũng chả có rì .... nhưng bất ngờ là cái tưởng chừng chả có rì ấy tự nhiên lại khiến em điên đảo tìm mọi cách cho nó quay trở lại. Thực ra là cả em và nó đều quy sụp, hốc hác, lại ngày ngày đối mặt ở cơ quan, nó lại ám ảnh lỗi tất cả là do nó nữa. Nó nói với em là nó rất thương em và không mún làm em khổ, em bảochấp nhận tất cả ( nhục ... nhắm mắt cho qua ). Hum em với nó đi cafe lúc về chả đưa em về mà lại đi lang thang rùi đưa tay kéo tay em ôm nó, híc, em cũng ngu với lại nhớ nó quá nên cũng ôm và lúc về lại còn hôn hít nữa chứ. Bi giờ quay lại nhưng em lại thấy mình khốn khổ quá, chả giống Cáo già gian ác được tí nào: em biết chuyện nó có người iu hồi đại học và chia tay nhưng mối tình ám ảnh nó rất nhìu và thỉnh thoảng nó nhắc lại, cũng có hôm nó ở lại oánh bài với các anh ở cơ quan chẳng ngó ngàng gì đến em, gần như kiểu thích thì gặp chả thích thì thôi (hai đứa như hoán đổi vị trí sau lần chia tay í). Em tự nhận thấy hình như mình iu nó quá nên lép vế trước nó kinh khủng còn nó nhận thấy tình yêu của em nên càng ngày càng tỏ thái độ Đi chơi câu trước câu sau là hun roài mà lại còn nói với em rằng: tình cảm thì bít roài, còn câu Anh iu em thì khi nào thực sự nó sẽ nói . Điên đảo. Tư vấn cho em nhưng mà đừng bảo em chia tay, em iu nó lém . Em kể cực khách quan roài, kíu em
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    He... gì mà phải cuống lên thế em? Biết đâu zai nó cũng đang ở cái tâm trạng y hệt em: nó cũng sốt em lắm rồi nhưng cố làm bộ để ép em phải xuống nước trước!
    Tình cảm của em cũng như của nó cần có thời gian thử thách! Giờ em sốt nó vật vã chẳng qua là vì em vừa vỡ vị, cần "lấp chỗ trống" + cái tâm lý "con cá sảy là con cá to"! Vội bập vào nó có khi sau này lại thấy nhạt toẹt đấy em ạ!
    Theo anh thì em chẳng cần giả bộ lạnh lùng với nó và cũng cóc cần săn đón gạ gẫm nó. Cứ đối xử với nó hồn nhiên vui vẻ như 2 người bạn tốt! Nếu nó thật sự có tình cảm với em thì nó sẽ tự biết cách "xuống nước". Còn nếu tình cảm của nó dành cho em cũng chỉ hời hợt được chăng hay chớ mà em lại tự phá giá bản thân - chủ động vồ nó - thì sau này dẫu có vồ được nó thật thì em cũng khổ với nó thôi! <==== Vì nó sẽ đối xử với em theo cái lối "bề trên", "ban ơn" v.v.. Con zai là nó vậy đấy!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 23/03/2009
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Có một bạn lập topic có tên không hợp lệ, post lên đây để các bạn trả lời hộ nhé chủ đề là:
    Tớ nghĩ câu hỏi không có gì không hợp lệ, nhưng mở hẳn 1 topic yhì đúng là sai quy định thật. Thôi thì giúp bạn ấy vậy.
  5. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ^.^ Giúp em với. Em mới quen 1 giai một thời gian không dài lắm chỉ gọi là đủ để đi cafe, đi dạo và mời giai hoà nhập vào nhóm bạn chuyện đi Phượt của em để cùng đi 1 chuyến leo núi vài ngày. Sau hôm đi về đến sáng hôm sau đi làm em lo giai chưa quen gian khổ nên mới nhắn 1 cái tin hỏi thăm xem có mệt mỏi, ốm đau gì không thì giai trả lời rằng "đang bận quá, đang làm việc ở công ty rùi, để tối giai sẽ gọi điện lại". Tối chờ đến khuya không thèm gọi gì, hôm sau cũng chả có tí tăm hơi, đến tận khuya khi em sắp ngủ mới thèm gọi điện thì em không thèm trả lời, thì nhắn tin hỏi thăm mà không chịu kèm thêm một lời xin lỗi nào cả. Sáng hôm sau lại điện, lại tin nhắn có ý oán trách cái tội của em không nhấc điện thoại và ko chịu trả lời tin nhấn mà vẫn ko có tí gì hối lỗi . Với trường hợp này nên xử lý thế nào ạ? em là em có thể bỏ qua cái chuyện quên điện thoại lại cho em như đã hẹn nhưng mà nếu cứ thế thì sợ sau này giai lại được đà mà trễ hẹn, hay là coi thường em. Mà sợ càu nhàu, trách móc, quát tháo thì giai lại bảo đanh đá, nhỏ nhen ^_^
    Xin phiền các bác hiến kế giúp
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Topic thế này bị del là đúng rồi! Câu trả lời đã quá rõ!
    Bạn gái mà khinh zai như 1 con dog thì trước hết zai nên tự nhìn lại xem mình có giống 1 con dog không. Nếu giống dog thật thì nên cố gắng tiến hóa để dần dần giống người hơn!
    Còn nếu zai chả giống dog hay pig hay ox hay gì con hết mà hoàn toàn là 1 con người với đầy đủ phẩm chất cao quí vốn có thì... gái chính là 1 con dog và zai nên sút vào mông nó cho nó cúp đuôi biến đi càng sớm càng tốt!
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em đã không thể bỏ qua cho nó cái tội gọi điện muộn thì sao em phải ngại ý kiến với nó? Cả 2 cứ tiết kiệm mấy câu nói thẳng thắn để rồi ăn miếng trả miếng nhau bằng hành động <==== chính cái này mới tạo ra tiền lệ nguy hiểm em ợ!
    Cái gì mà mình không hài lòng về người kia thì mình phải ý kiến ngay để người ta còn liệu mà sửa. Cứ tích tụ ấm ức trong lòng thì sớm muộn cũng có ngày nó bùng ra ====> tan cửa nát nhà!
  8. disguise

    disguise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hay, em cũng có câu trả lời giống bác này.
  9. niemvuibattan

    niemvuibattan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Em đã không thể bỏ qua cho nó cái tội gọi điện muộn thì sao em phải ngại ý kiến với nó? Cả 2 cứ tiết kiệm mấy câu nói thẳng thắn để rồi ăn miếng trả miếng nhau bằng hành động <==== chính cái này mới tạo ra tiền lệ nguy hiểm em ợ!
    Cái gì mà mình không hài lòng về người kia thì mình phải ý kiến ngay để người ta còn liệu mà sửa. Cứ tích tụ ấm ức trong lòng thì sớm muộn cũng có ngày nó bùng ra ====> tan cửa nát nhà!
    [/quote]
    Thx bác đã trả nhời cặn kẽ, em mặc giai tự xoay sở 1 buổi sáng mà giai spam tin nhắn với bấm điện thoại ghê quá, nghe nhời bác em trả lời vài dòng ngắn gọn trách tội dám lơ điện thoại thấy giai cuống quýt xin nhỗi mà cái thái độ lại tươi vui chả thấy tí thành ý xin lỗi nào cả làm vừa tức thêm cơ mờ cũng thấy buồn cười. Hi vọng lần sau giai không mắc lại tội lỗi cũ nữa.
    Vote bác 5 sao cảm tạ
  10. kyokochan

    kyokochan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0

     
    2 All
    Ngày hôm nay công việc của mình nhàn quá ---> tự dưng thấy buồn kinh khủng. Lang thang vào TTVNOL thấy box "tư vấn tình yêu" cũng khá thú vị và ấn tượng nhất với câu nói ở trên "có bạn gái, mà cô ấy khinh mình như một con chó, thì làm thế nào hả các bác". Tớ nghĩ bạn này trước tiên nên xem lại bản thân mình. Không lẽ bạn gái bạn ấy vô cớ đối xử như vậy. "làm người ai làm thế". Nếu là mình trong trường hợp này, mình sẽ làm một công cuộc "nâng cấp vẻ đẹp (cả trong lẫn ngoài), đánh bóng lại bản thân" để còn "kua" em khác nữa chú nhi?
     

    được x8 sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 30/03/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này