1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Đang bắt đầu chiến dịch.
    Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Không cần phải chém, có cách trả thù ngọt ngào mà nham hiểm hơn nhiều.
    Gieo nhân nào, sẽ gặt quả đấy
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thứ nhất là chú để gái chủ động nắm tay thì chú phải xem lại mình hoặc... xem lại gái nhà chú!
    Nắm tay mãi tất nhiên là chán bỏ mợ ra (vừa mỏi, vừa vướng) ===> lần sau không cần cứ phải khư khư tay nó làm gì! Cứ đi đứng bình thường, thỉnh thoảng cầm tay, tỉnh thoảng quàng qua eo, thỉnh thoảng vuốt tóc, thơm vào má, vào tai, vào cổ v.v..
    Túm lại là cứ nghĩ ra nhiều trò bất ngờ, nó có kêu ca hoặc giãy ra thì kệ nó! Bởi vì thực ra là nó rất khoái!
    Thế nhá!
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ừ, cũng nên thế! Chém (hay thuê chém) nó thì người nhà em lại phải đi thăm nuôi em thôi! Bọn tù nữ chúng nó bị lesbian nhiều lắm đấy! Vào đó chúng nó hành cho thì sống không bằng chết!
    Mà nó đã "gieo nhân nào gặt quả ấy" rồi thì sao em phải trả thù nó nữa? Đáng ra em phải thấy thương nó chứ nhỉ? Chưa kể nhờ quen nó mà em cũng khôn ra nhiều đúng không?
    10 năm nữa em hầu 1 lão chồng gàn dở + 2 đứa con trời đánh cũng đủ mệt rồi còn trả thù được ai nữa?
  4. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn cho mọt lời khuyên, lời chê, lời gì cũng được.
    Vấn đề là tớ bị người khác thích trong khi họ đã có bạn gái ở nhà rồi. Nhưng vấn đề trầm trọng hơn nữa là tớ cũng càng ngày càng thích họ.
    Nhưng khốn nạn và ngu xuẩn nhất là chúng tớ đều ngoan mặc dù mở ngoặc là chúng tớ cũng chả phải trẻ con hồn nhiên gì. Chúng tớ đứng im hoặc tệ hơn là giật ra hoặc bước lùi lại sau mặc dù xung quanh là bóng tối của một góc bảo tàng hay trên con đường khuya y như trong một bộ phim sến hết mức có thể sến của Hàn Quốc.
    Tớ phải làm gì đây? ( vì hình như là tớ bây giờ còn yêu họ hơn )Và quan trọng hơn là thực hiện nó như thế nào?
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết, TH này đến với nhau và đi đến đích cũng có, đến với nhau gây đau khổ cho nhau cũng có. Nhưng tớ nghĩ, khi chưa có tình cảm sâu đậm gì, tránh xa lũ ĐANG có người yêu mà còn định tòm tem ra. Nếu nó không yêu con bé kia nữa và yêu ấy, nó sẽ tự biết phải làm gì.
    Đừng làm người thứ ba. Tớ thề là ai cũng đau khổ, cả hai người con gái. Mà biết đâu sau này, ấy lại ...
    Làm gì à, chửi cho nó một trận, tránh gặp, đi làm thêm, gặp mọi thằng đàn ông chưa vợ hay người yêu nào khác mà ấy không ghét. Cố lên
  6. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Các em hỏi là : mình hôn mà gái né được, sau một hồi nói chuyện vui vẻ có nên thử lại không nhỉ hay để buổi khác
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trừ phi gái nó đứng dậy không chịu ngồi với chú nữa chứ nó còn ngồi đó thì chú cứ việc hôn nó lúc nào chú thích!
    Gái nó đã kết chú rồi thì chú làm gì nó nó cũng khoái hết (tất nhiên là lần đầu nó phải đẩy chú ra 1 chút làm giá rồi)!
  8. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em thấy có trò đi chơi xong lúc đèo gái về đến nhà hôn bất ngờ rất hay. Dưng mà lúc gái về đến nhà thì lúc dừng xe quay người lại vít gái hôn hay là chờ gái xuống xe, mình xuống theo giật tay gái lại rùi ôm hôn nhỉ? Cái phương án 2 hơi nhiều công đoạn sợ bị lỗi bước và mất tính bất ngờ, sợ gái đoán được lại đề phòng.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... anh ko hiểu nổi chú nữa! Chú hôn gái mà cứ như ăn cắp vặt ý! Sợ đủ thứ trên đời!
    Anh hỏi chú 1 câu thôi: chú đã làm nó bồ kết chú thật sự chưa? Nếu chưa thì chú tiếp tục nghiền ngẫm bí kíp để làm nó đổ lăn đổ lóc đi đã! Hôn trộm được nó 1 - 2 cũng giải quyết được gì đâu?
    Còn nếu mà nó đã kết chú lắm rồi thì việc chóa gì chú phải tính toán như thi đại học thế! Đợi nó xuống xe, chú cũng bước xuống, hai tay cầm lấy 2 tay nó, mồm vẫn cứ nói chuyện bình thường như không có chuyện gì! Đợi đến khi vãn chuyện để nói rồi thì hôn phớt vào má nó rồi thì thầm 1 cái câu rất là giản dị "Anh Yêu Em! Ngủ Ngon!", xong rồi quay đít té!
    Nhắc lại lần nữa: hôn nó kiểu gì hay hôn vào đâu hay hôn lúc nào v.v.. chả quan trọng! Quan trọng là chú phải cưa đổ được nó! Khi nó đã chết mê chết mệt chú rồi thì chú làm gì nó mà chả được? Đến lúc đó mà cứ hôn mới chả hít mãi thì nó lại chả bảo chú xuống mẫu giáo mà học ý chứ (bắt trước chuyện Vova )
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 17/04/2009
  10. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bác dragonboy1080 cho em hỏi phát :
    Mình làm gì đó mà gái phật ý và dọa chia tay thì thái độ của mình phải ra sao cho đúng nhỉ?
    1. Nếu tỏ ra nhún nhường ; gái được thể lấn tới thì lần sau nó đè đầu cưỡi cổ mình chết, quyết không được.
    2. Ok, chia tay thì chia tay : nhiều khi sự việc nhỏ nhặt mà cả 2 cùng có cái tôi quá lớn thì chia tay lãng xẹt quá, sau có khi lại tiếc.
    3. Tùy em! (hoặc im lặng không nói gì) : cái này thì lại nhường quyền quyết định cho gái, mất hết sự chủ động và bản lĩnh đàn ông, dần dà gái nó cũng khinh, em thấy cũng không phải là giải pháp hay.
    Nan giải nhờ
    Được Fek sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 21/04/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này