1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Mình mà sai thì mình phải xin lỗi cũng như gái nó sai thì mình làm cho nó phải nó ra câu xin lỗi mới thôi!
    Còn cái vụ mà động tý dọa bỏ thì phải trị cho tới nơi tới chốn! Bảo nó là "Em nghĩ chuyện chia tay dễ dàng thế chứng tỏ em cũng chả giành cho anh nhiều tình cảm lắm đâu nhỉ?"
    Câu đó là câu cuối cùng! Sau đó là không nói gì nữa!
    Nếu nó là 1 đứa thông minh thì nó sẽ thấy được 2 điều ở chú:
    1 - Chú không phải hạng đàn ông để nó có thể dọa như dọa trẻ con
    2 - Chú không phải dạng đàn ông sau này sẽ nói câu chia tay lãng xẹt
    ===> Chú tăng thêm mấy giá trong mắt nó!
    Còn nếu nó ngu thì... thôi. Kệ mợ nó! Đường ai nấy đi!
    Nói chung đa số gái chỉ dọa rồ thế thôi! Nó đã kết chú rồi thì chỉ cần chú giả bộ "bỏ thì bỏ" là nó cũng đã sợ xanh mặt rồi
  2. naf007

    naf007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Dragon nói chí fải, Có lẽ pác đã tu luyện dc thần công rùi chăng Còn về vụ mấy con cáo hở tý là doạ chia tay anh em ta phải luôn có phương án B, C, D... để cáo nó biết điều hơn và gà nhà ta ko rơi vào thế bị động
  3. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Kinh điển. vote bác 5* gọi là cảm tạ ạ
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là có những việc là do quan điểm sống của hai người khác nhau nên khác nhau, không thể nói ai đúng ai sai. Nhưng gia đình hạnh phúc hay một cuộc tình bền vững là trai nhịn gái và gái chiều trai.
    Còn chuyện nói chia tay, không phải cứ giận là lôi chuyện chia tay ra đâu, mà bởi gái thấy có nhiều cái không hợp. TUy nhiên vì yêu nên có ý định chia tay mà Không bỏ được.
    Nói chung là khó, cứ sống, cứ sai, cứ đổ vỡ, quan trọng là cố gắng hoàn thiện mình, giữ lấy niềm tin, cũng không biết phải nói lên lời thế nào cả.
    Hôm nay tâm trạng, mình nói luyên thuyên. ĐỊnh xóa rồi nhưng chả biết sao lại thôi
  5. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em rủ cáo đi ăn, cáo đồng ý đi.
    Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, em vòng tay qua khoác vai cáo.
    Cáo đẩy ra, nói em có người yêu rồi ( 99% là phét, em có nội gián)
    Sau đó cáo hỏi sao anh lại mời em đi ăn hôm nay? (bó tay lun, biết thừa mình cưa rồi còn hỏi)
    Em nói bừa là anh khao đt mới.
    Xong lúc gần về nói em cám ơn anh đã mời em đi ăn hôm nay ( làm hàng vãi, mấy lần trước đi ăn có thấy cảm ơn gì đâu )
    Rồi lại nói em cũng mới mua máy tính mới, mấy hôm nữa mời anh đi ăn khao với bọn bạn em ( nói như kiểu trả nợ bữa hôm nay cho sòng phẳng ấy, em cảm giác thế, bọn bạn cáo em có quen)
    Các bác phân tích hộ em tình hình và kế hoạch tiếp theo với ạh
    Em post trên này vì ít spamer hơn là lập topic ở dưới
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói chung nó có đẩy tay chú ra + 1 số thái độ "đức hạnh" khác thì chú cũng chả có gì phải lo hết! Mấy hôm nữa nó khao thì chú cứ đi. Anh chỉ mún khuyên chú 2 điều:
    Thứ nhất là không nên nóng vội quá! "Sàm sỡ" với gái ngay ở chỗ ăn uống sẽ làm cho gái có tâm lý đề phòng! ===> khó khăn cho công cuộc giường chiếu sau này! Cứ bắt đầu từ "cầm nã thủ", rồi ôm, hôn v.v.. <=== anh đã nói nhiều về thời gian + địa điểm + cách thức thực hiện ở cái bài trước!
    Thứ hai là mấy hôm nữa gái nó khao (cũng như trong tất cả những lần 2 đứa đi chơi chung với hội bạn nó) thì chú phải thật tự tin, hài hước, quyết đoán! Vì những dịp như thế là cơ hội để chú "ăn điểm" hoặc "mất điểm"! Cụ thể:
    + Đối xử với nó thân mật như thể chú là tri kỷ với nó từ thủa mới lọt lòng vậy (chứ không phải như chú là... chồng nó)!
    + Nên cố gắng để trở thành "nhạc trưởng" của cuộc vui, hoặc ít ra thì cũng không để bị chìm nghỉm hoặc lạc lõng!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 27/04/2009
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác dragonboy1080 ui, gái mà nó cứ chê mình thì phải làm sao để dạy dỗ nhỉ ( tất nhiên là mình cũng có tính xấu nhưng có ai mà hoàn hảo đâu)
  8. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Các bác chữa cho em cái tật này với...em được cái cũng là cái thằng lẻo mép... như bác dragonboy1080 nói em phát hiện ra là mình cũng có ít năng khiếu làm nhạc trưởng của cuộc vui? em có cái tật nói nhiều , nói to?em đang cố sửa được 1 ít rồi? nhưng khi nói chuyện với bọn cáo thì các cao thủ bảo là?nên để gái nó nói nhiều hơn phải không các bác?mà cái này thì em không thể nào sửa được?vì khi nói nó có khoảng trống?em phải làm gì để vít đi cái khoảng trống đó chứ? mong các bác giúp em sửa đi ? em xin chân thành cảm ơn?
    À mà em còn câu hỏi này nữa? hôm qua em cất công tìm nửa tiếng ở google tìm mà không có kết quả khả quan?- cách mình nói chuyện như thế nào để dí dỏm hả các bác?em thấy em nói chuyện chỉ vui thôi?cũng chả dí dỏm bằng thằng bạn em được?
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó có chê mình nhiều thì... nghe mãi mình cũng quen thôi, chả tức nữa đâu!
    Cũng còn tùy nó chê chú cái gì mới được chứ?
    Có những cái mà nếu nó đem ra chê thì phải trị cho tới nơi tới chốn! Và cũng có những cái mà nếu nó chịu mở mồm ra phê bình chú thì lại chứng tỏ nó là 1 người thẳng thắn + nghiêm khắc + thật sự mún chú tiến bộ!

  10. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em học theo phong cách bác quacker, chả bao giờ nhắn tin, gọi điện hay tặng quà cả, nó chê mình kiệt xỉn. Em bù lại bằng những lúc đi chơi cũng chi khá mạnh nhưng vẫn bị cáo nói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này