1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú bỏ qua được giai đoạn online (nhắn tin, gọi điện...) để chuyển nhanh sang offline thế là đúng sách rồi.
    Nhưng bỏ qua không có nghĩa là bỏ luôn, lâu lâu nghĩ ra cái gì hay thì nhắn cho em nó vui + em nó có sự kiện gì đặc biệt (thi cử, người nhà ốm đau ...) mà mình không đến được thì cũng phải gọi điện để hỏi thăm hay chúc mừng này nọ.
    Đi chơi thì lâu lâu làm phát hoành tráng thôi (độ tháng 1 lần), hoành tráng mãi nó cũng nhàm mà lại tốn kém!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    áh àh, anh boy zồng tư vấn hộ em vụ này cái. Dạo này em hay nhớ NY cũ quá mà hem bít làm dư lào vì ai cũng có hp riêng rồi Lương tâm em thì cắn rứt, lòng dạ em rối bời, còn tâm trạng em thì rất khó chịu.
    Anh fân tích hộ em cái nguyên nhân, kết quả, mí lại fương hướng giải quyết với.
  3. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Em nghi ngờ đây là hội chứng tiền hôn nhân
    em nghĩ hok việc j` phải cắn rứt vì đấy là trạng thái bình thường thui , trước khi bó buộc đời mình với ai đó thì hay nhớ người cũ
    sau này lấy chồng rùi thì ko thể nhớ nhiều thế nữa
    chị cứ nghĩ đơn giản 1 tí , chăm chỉ gặp zai nhà chị 1 tí , nhớ mà ko thể làm được j` nữa thì 1 thời gian sẽ thấy mình ko nên và ko cần phải thế nữa chị ạ
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ôi em Pi yêu quí, có lẽ vđề là do zai nhà c dạo này lơ là thiếu qtâm chị, cộng với 1 số yếu tố gì đấy khác nên chị mới đâm ra "đổ đốn" nthế chăng ? Thế cho nên c càng hay liên tưởng, mà ko thể nào nghĩ đơn giản đc, chị thấy tội lỗi là 1, và thấy việc c còn nghĩ đến ex thế này ctỏ chị chưa toàn tâm toàn ý với zai nhà c nữa là 2, thế thì làm sao nghĩ đến "hôn nhân" đc bây h
    Được thanhxinhdep sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 08/05/2009
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Em Pi này phân tích rất đúng!
    Thực ra tự tâm trí em nó phủ vầng hào quang lên cái hình ảnh của zai cũ! Đó là phản ứng tự nhiên trong giai đoạn zai hiện tại của em không làm em thấy đam mê + hài lòng như trước!
    Giải pháp là em cứ hẹn ông bạn người yêu cũ đi cafe. Hoặc nếu ngại thì bày ra 1 vụ "tình cờ" chạm mặt ====> Sau khi nhìn thấy cái hình ảnh thật của ông bạn ý em sẽ rũ được cái lớp hào quang kia đi!
    Còn nếu mà không có cách nào gặp được zai cũ thì... cứ nhắn anh một câu!
  6. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Hinh như lần trước đi chơi em hành động hấp tấp quá hay sao ấy, kéo vào ôm, tý định hôn, xong bây giờ rủ cáo đi chơi toàn kiếm cớ từ chối, chắc lại sợ mình có hành động như thế hay sao í. Đã hơn 2 tuần nay rồi, rủ 4,5 lần rồi mà chưa được, nói chuyện đt, chat chit thì vẫn rất vui vẻ. Giờ mình làm sao để kéo cáo ra khỏi nhà và tạo sự tin tưởng nhể?
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tất nhiên điều đó chứng tỏ nó chưa thích chú. Bởi vì nó mà đã kết chú rồi thì chú làm mấy trò "nghịch ngợm" nó lại càng khoái!
    Giờ chú đã bị mang cái tiếng là chưa hoàn thành công cuộc cưa đẽo mà đã có ý "khấu hao nhanh" em nó rồi! ====> phải xây dựng lại hình ảnh!
    Càng rủ cấp tập nó lại càng sợ chú thôi! ====> Quay lại giai đoạn "tình bạn trong sáng" đi! Chỉ nhắn tin + gọi điện + chat chit thôi, không đả động gì đến đi chơi hết! <==== Lùi 1 bước để tiến 2 bước!
    Kiên trì đi! Cơ hội rồi cũng sẽ tới! Nhất là lại hè rồi!
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Trần Hằng ko lọ mọ TTVN có khác, rủ rê như thật
  9. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em thấy mấy tro? nhắn tin, gọi điện, chat chit chi? hưfu dụng lúc mới quen thôi, khi đó đê? tạo sự gâ?n gufi giưfa 2 ngươ?i, co?n đến giai đoạn na?y rô?i thi? thế mafi cufng nha?m ( em quen cáo được mấy tháng rô?i), ti?nh ca?m cha? phát triê?n lên được mấy, em la? em thấy cứ pha?i đi chơi gặp mặt chém gió trực tiếp nó mới thú , ti?nh ca?m nó mới dạt da?o.
    Em tính lặn đi 1 tuâ?n cho cáo nhớ nhung sau đó ru? đi chơi lại, đi được la? kéo lại hôn luôn cho biết tay , bác thấy được không?
    tính ca? 1 tuâ?n lặn la? 1 tháng ko gặp nhau rô?i đấy, haizzzz
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trần Hằng biết anh em mình cách nhau nửa vòng trái đất nên cực kỳ yên tâm!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này