1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    1 tháng là khoảng thời gian tạm được (dù hơi lâu 1 chút) cho kế "giả chết bắt quạ" của đại ca Quác!
    Nếu không thích nhắn tin gọi điện thì... cắt luôn khoản đó! Lặn một hơi không sủi tăm để chuẩn bị cho "sự trở lại hoành tráng"!
  2. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Tính ko vào đây nhưng thực sự ko bit pải làm sao
    Em mất hết phương hướng rồi.Đang ẫn 1 tuần xem sao?
    Bác Darboy1080 giúp gìum em nha!
    em và cáo wen nhau khoang 3 tuần.cáo làm gần chỗ trọ ,Quầy BH of em và cáo gần nhau nên wen đc cáo.
    Em thì 87 cáo thì Sn 90 nói chung là ổn.> nghe nói và em tìm hiểu thì là chưa có Bạn trai và cũng chưa wen con trai bao giờ,chỉ chơi với mấy đứa thời cẩp 3 thôi.nhưng giờ ko lien lạc nữa
    Dân tỉnh lên Sg kiếm cơm giống em lun?
    thường thì ngày 3 5 7 khoãng 10h tối cáo về>. tại em làm chung ở do nên đi bộ chung với cáo về.sau đó em với về( nói chuyện với em vui vẻ lắm nhường như ko miễn cưỡng,em hỏi có mun ăn gì ko anh mua cho thì em nói ko,sợ mập)
    đưa về đc vài 3 hum em rủ em nó đi chơi ,ăn kem thì nó bảo sợ chị la .tại ở với chị mà chị thì đi học ở gần đó.
    xong rồi em thôi ...hum sau rủ tiếp cũng nó là sợ chị la,nghe kể thì chị Sn88 học Năm 3 xong rồi em cũng thôi lun
    Chuyện ko như ý mun đã sảy ra ,...bất ngờ cáo bị đuổi ko nguyên nhân
    em hỏi cáo sợ anh theo nên nghỉ hả?cáo cười bảo làm j có .có j mà pải sợ ,cũng ko bit tại sao nữa.?
    hum đó nhìn em nó bùn lắm trồng cào đáng ui
    em nó ko lại sài đt mới khổ chứ.
    bây giờ em pải làm sao ,các bác giúp em với..em hết cách rồi
    Hum bữa có đến chỗ trọ ,nhưng ko gặp chỉ gửi wà cho em nó thôi/.
    Được CKmiss68 sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 10/05/2009
  3. apple8789

    apple8789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Phải làm sao đây ? người em từng yêu là 1 kẻ đa tình ...trước đấy anh ý yêu 1 chị 7 năm trời , em và anh ý và chị ý đều bít nhau và lúc ấy em còn nhỏ nên quý cả 2 người, , em cũng ko hỉu lý do vì sao họ lại chia tay.....họ chia tay và a ý đến với 1 ng khác Tr, khibít a ý co ng khac thì em phát hiện ra tcảm của mình, em noi yêu a ấy ( chỉ là nói để họ hiểu tc của mình chứ ko mong chờ điều gì cả ), bất ngờ là a ấy đổng ý và nói với em rằng với với Tr chỉ là để lấp chỗ trống, yeu a ấy đc 3 tháng thì e phát hiện a ấy vẫn qua lại với chị kia như vơ chồng ( đáng sợ và shock vì bản thân em còn chưa bao h hìnhg dung ra mối qhệ nhu zậy )...em bắt a ấy phải chọn 1 trong 2 và em sẽ xoá hết những vc anh ấy đã làm, a ấy đồng ý, e gặp Tr, Tr cũng dễ thương và cũng rơi vào hcảnh giống em, Tr cũng bị lừa dối và cứ tg ânh ấy chỉ yêu 1 mình mình thôi, haha, em bế tắc,,,, a ấy gthik với em và xung đột với Tr, bọn em gần như quay lại .......em lại tin anh ấy....đi du lich về ( moi ng 1 nơi ) a ấy bảo là đi với 1 anh bạn ( hic, rủ em ko đi, sau rủ Tr ko đi và bảo la đii vơi bạn ) ai dè bạn e cũng đi và phát hiện lại cặp kè với 1 ng con gái khác...haha...em bế tắc....lúc này trong em ko còn 1 cảm giac yêu cũng như tôn trọng hắn....em mún dìm chết hắn...thằng khốn nạn ấy....hic... đáng buồn hơn là em đã từng coi hắn như anh trai vì hắn và gđình em co qhệ rất tốt 10 năm trời, chỉ ko ngờ hắn lại đối xử với em như thế...mọi ng có cách nào khiến thằng khốn này sống dở chết dở ko ???
    Em đã từng có ý định xúc fạm hắn vì hắn chà đạp tc của e nnhưng nghĩ lại thấy rẻ mạt quá...chả đáng lời nói của mình..
    em mún cách gì êm ả mà đau mãi mãi....help me !!!
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... đầu tiên phải phê bình chú ngay là văn chú kém quá! Chú mà nói cũng lủng củng như viết thì chú phải rèn luyện gấp để nói năng cho nuột hơn nhá!
    Đại để là chú yêu 1 gái ở gần nhà, chỗ làm của chú và gái cũng gần nhau, giờ tự dưng gái bị đuổi việc ===> chú không còn cớ để tiếp xúc với gái nhiều nữa đúng không?
    Nói chung nó có bị đuổi việc hay không cũng chả ảnh hưởng lắm đến công cuộc cưa đẽo đâu! Giờ là lúc chú thể hiện sự quan tâm với em nó: năng qua nhà hỏi han tình hình, lúc rỗi rãi thì lên báo + lên net ngó nghiêng tìm việc giùm em nó, đèo em nó đi phỏng vấn này nọ v.v.. Đại để là chú nên hiểu mối quan tâm ưu tiên của em nó bây giờ là tìm việc chứ cóc phải tìm người yêu (nó lên SG trước hết là để mưu sinh + nó còn ít tuổi mà)
    Nó không dùng đt cũng chả sao, cứ lượn qua nhà em nó thường xuyên, đừng ngại (nó đâu phải học bài hay làm gì buổi tối đâu). Lúc qua nhà em nó nhớ nói năng lịch sự + lấy lòng bà chị nó! Ngay cả những lúc gái không có nhà thì cũng phải hỏi han bà chị này nọ cho phải phép rồi hẵng té <=== như thế mới gây được ấn tượng mình là người tử tế, biết điều, có trước có sau chú không phải hạng chỉ nhăm nhe khợp con em nó!
    Lúc mới quen sơ thì đừng quà cáp làm gì! Dễ gây hiểu lầm là mình tính dùng "vật chất" để lung lạc gái!
    Túm lại là cứ chiến tiếp đi! Chưa có biểu hiện gì trục trặc đâu!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 11/05/2009
  5. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Gái mà đòi xem tin nhắn trong máy dt mình thì pha?i xư? lý dư la?o cho hợp lý bác dragonboy1080 ơi ( tất nhiên la? trong máy có nhưfng tin ma? gái không nên xem ) .
    Nếu tư? chối theo kiê?u : "anh muốn môfi ngươ?i có một khoa?ng trơ?i riêng" em thấy thươ?ng quá.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu chú coi 1 cáo là "vợ" còn những cáo khác là "bồ" thì chú xóa hết tin nhắn của bồ đi.
    Còn nếu chú coi tất cả các cáo đều là vợ (hoặc đều là bồ) thì đừng bao giờ lưu tin nhắn, đọc xong là xóa!
    Cứ lưu giữ + nhâm nhi mấy thứ đã thuộc về quá khứ (nhất là những thứ hết sức vớ vẩn như tin nhắn của gái) thì làm sao mà sống tự do + hết mình với hiện tại được?
    Chú có nghĩ ra được cái câu từ chối hay đến mấy đi nữa thì cũng sẽ có lúc nó xem trộm được thôi! ====> Cẩn tắc vô áy náy! Xóa hết!
  7. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Thanks nhìu......
    chắc có lẽ là thế......lời of bác em xin nghi nhận
    Để em làm theo những j bác bảo ....có jì mới em se post lên.
    Thanks 1 lần nữa
  8. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Uầy, trường hợp đang ngồi ôm vợ mà tin nhắn nó bay đến mà vợ đòi xem mới phiền chứ bác
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Số của bồ thì đừng có lưu. Những lúc như thế đọc xong nhớ lầm bầm "chả biết ai nhắn nhầm".
    Anh chả bồ bịch bao giờ. Không còn thấy yêu nữa thì chia tay tìm chân trời mới. Nhưng nếu anh là chú thì anh sẽ chơi 2 máy, đi với ai thì chỉ mang theo cái máy mà mình dùng liên lạc với người đó thôi.
  10. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bác nghe câu : "trẻ không chơi già đổ đốn" chưa?
    Chưa bồ bịch không có nghĩa là sau này sẽ không bồ bịch
    Có khi nào đến một độ tuổi nào đó, cuộc sống đã đầy đủ và đã trải nghiệm hầu hết các thăng trầm, bỗng nhiên bác lại tự hỏi : oh, mình còn thiếu cảm giác gì nhỉ?
    Có đôi khi, vấp ngã sớm còn tốt hơn và để lại ít hậu quả hơn là vấp ngã muộn.
    Tất nhiên là cố gắng để không vấp ngã thì vẫn là tốt hơn
    Tự dưng hâm hâm nên lảm nhảm một tý, thanks bác nhìu lắm ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này