1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em với ạh...em post 1 topic mà mọi người spam loãng quá...
    chuyện là thế này ạh
    ngày xửa ngày xưa, cách đây tầm 1 tháng, em đang làm đồ án tự nhiên có nick lạ vào buzz. Vâng, chính là em cáo đấy ạh. Em không quen em cáo này trước đó, hỏi han 1 hồi thì em cáo nói là buồn cần người nói chuyện. Thấy ava "xinh xinh" nên em đồng ý. Cáo nói là biết nick em do search trên mạng, nghe cứ điêu điêu. Sau này em mới phát hiện ra là con bạn cho nick + ảnh của em cho cáo.. tại qua blog cáo thấy blog bạn em. Khi chat, cáo rủ em chơi trò nói thật,ai thua thì phải khao cafe trứng. Kết quả cuối cùng là em thắng...qua trò đó cũng điều tra được vài điều. Cáo chưa có người iu, về sau điều tra ra mới biết là mới chia tay người yêu. Sợ đổ vỏ nên e cũng tìm hiểu kỹ but may wá không phải. Sáng hôm sau cáo nhắn tin rủ đi cafe, thế là có cái hẹn vào buổi tối. Hôm đó, cáo đi cùng 1 đứa bạn. Một con gà như em rất choáng khi phải chiến đấu với 2 con cáo. Tuy nhiên, va vấp cũng nhiều rùi nên cũng đỡ được. Hôm đấy công nhận chém gió cũng được nên 2 cáo cười suốt. Em cũng galant trả tiền coffee mà đáng lẽ cáo phải trả, suy cho cùng cũng đáng cho 1 buổi tối vui vẻ. Sau đó về 2 đứa nhắn tin, chat chit qua lại suốt.Cáo toàn nhắn đại loại như là: ?oĐừng mơ tới tớ đấy nhé?, ?oấy nhớ tớ hay sao mà tớ hắt xì liên tục? .Em nghĩ là em cáo chắc cũng có cảm tình với mình rùi..... Một tuần sau, rủ e cáo đi lần 2. Lần này, em mang theo 1 bó hoa hồng vàng tặng cáo. Thấy cáo có vẻ ngạc nhiên nhưng ko thik thú mấy, chắc cáo thuộc tuýt người năng động, thể nào cũng nghĩ em sến?hix..phân tich đối tượng sai bét rùi?gà quá...Có lẽ cáo biết e có cảm tình rùi. Em về nhà nghĩ mới thấy dại.Lần này e cáo vẫn đi chung với cáo trước. Do wen rùi nên lần này cũng tốt đẹp, không có jì cả, nói chung cũng vui...Sau lần này đến 1 buổi chiều, cáo nhắn tin rủ em lên nhà Bác cáo( tức là lên lăng bác đấy ạh), em đi luôn, không biết thế có sai lầm không?..hix...2 đứa đi lượn lờ phố xá rùi về, tại hôm đó e phải về sớm...Hôm đó lúc đèo cáo về, không hiểu nghĩ thế nào lại bảo cáo:
    " Cáo ơi cho tớ mượn tay 1 tí", cáo bằng tuổi em ạh sinh năm phát lộc.
    "Mượn tay tớ có việc jì" cáo trả lời.
    "Tớ có lý do chính đáng mà" em thuyết phục..
    "ấy cứ nói lý do đi tớ xem xét"...nghe chữ xem xét rất là khó chịu..
    vừa cười vừa nói" thì đây là lần đầu tiên tớ cầm tay con gái nên cầm thử xem nó như thế nào"
    Cáo cười rung cả xe, rùi lấy tay đánh vào người e...trên đường còn trêu đùa cáo nữa...cáo lấy tay cấu em....tận dụng e cầm tay cáo..[:))]
    Tối về lại chát chit đến tầm 2-3h sáng....
    Có hôm đang chát cáo bảo em tính teen thế không hợp với tuổi của em. Phải chín chắn lên tí cáo mới thích. Nghe đến đây đúng là bản năng gà trong em trỗi dậy, hỏi han linh tinh?mặc dù đã nắm được tư tưởng 2 quyển bí kíp của bác quaker và azza, cũng đã thành công trong một vài phi vụ vậy mà không hiểu sao lúc đấy gà thế. Bọn em chơi trò nói dối tiếp. Em lỡ mồm hỏi 1 câu mà sau này đúng là ân hận? Nếu tớ không trẻ con ấy có thích tớ không??[O(]?Thế đấy, sai lầm đó dẫn đến sai lầm khác, mấy hôm sau em không nhắn tin cho cáo nữa, mục đích cho cáo biết là e cũng có cảm tình với cáo nhưng cáo không phải là số 1. Cái này cũng là học từ bí kíp?cơ mà chắc là áp dụng sai?1-5, cáo từ quê lên, em nhắn tin rủ đi chơi đi luôn....em nghĩ mọi chuyện đều ổn?hôm đó cũng vui, toàn trêu cáo gọi bằng anh?àh, hôm đó có hứa là làm cho cáo cái ảnh photoshop. But lúc về xem phim với bố nên nhắn tin yahoo là mai làm. Thế mà cáo dỗi ?o Bảo là không thèm?. Em giải thích một 2 câu rùi mặc kệ. Giại đoạn này cũng ít nhắn tin cho cáo với mục đích như trên ạh. Hôm sau, không thấy cáo ol jì cả,e nhắn tin cho cáo lên mạng gửi cho mấy cái ảnh chỉnh pts, hỏi han cáo có cần sửa jì không ?o cáo bảo được rùi?, không thấy cáo cảm ơn jì cả?hôm trước đi chơi em cũng kể cho cáo là ông ốm, xem cáo sử xự thế nào but cáo cũng chỉ ậm ừ. Do đó cộng thêm với việc lần này em bắt đầu chán, chỉ chat chit mấy câu rùi bảo bận đồ án nên out. Tối hôm thứ 7, có gọi điện rủ cáo đi chơi, cáo bảo đang bận học. Em nói:? uhm, thế nhé?..đúng theo sách bác quaker.. Chiều chủ nhật, em đi mua vải may quần nên nhắn tin cho cáo:? chiều tớ lên chợ hôm mua vải?ấy rảnh đi tư vấn, chọn vải cho tớ?.. cáo reply là đang ở nhà ông ngoại ăn giỗ. Sáng hôm sau em nhắn tin cáo ngày mới tốt lành, không thấy cáo nhắn lại luôn như mọi lần?Tối nhắn lại cho cáo hỏi ?oấy đang mệt àh?sáng nt ko thấy reply không biết thế nào??.Cáo nhắn lại:? mệt vì đói ăn, bệnh nghèo ý mà.?..?keke?dạo này học tối àh?mệt đấy..nghỉ đi tớ ko làm phiền nữa.? em reply. Sáng nay nhắn tin đến bi h chưa thấy cáo nhắn lại?không biết là cáo này đang nghĩ jì
    1. chán em roài..
    2. thử thách xem em có quan tâm thật lòng không hay là giống mấy chú gà?dạo phát đã cắp đít về chuồng rồi.
    3. ý kiến của các bác
    àh, còn điều này nữa, lúc nói chuyện có đôi lần em lỡ lời thể hiện mình hiểu tâm lý còn gái?dại thế?thả nào cáo mất tin tưởng?
    Mong các cao thủ và các đồng nghiệp gà giúp e vụ này với ạh?.EM LÀ GÀ CÔNG NGHIỆP ẠH?
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tớ nghĩ là cậu rơi vào trường hợp thứ 2, tớ cũng bị mấy phát kiểu này, kiểu đang vui vẻ mà mình từ chối cáo cái gì đấy hoặc đột nhiên ngãng ra thì cáo cũng sẽ chột mà tự đặt câu hỏi : llệu tên này có ý định nghiêm túc với mình không? hay là hắn có thích mình thật không? khi trong đầu cáo vẫn còn lởn vởn câu hỏi đó thì thái độ sẽ đề phòng hơn trước. Rơi vào tình huống này nếu mà là các chú gà sẽ tưởng mình quân tâm chưa đủ độ mà xoắn xít cả lên thì hỏng bét nhè, may là bác cũng có kinh nghiệm nên vẫn giữ được bản lĩnh. Vấn đề là bây giờ phải từ từ, giữ mật độ quan tâm ở mức bình thường, đừng vồ vập mà cũng đừng lạnh nhạt, chờ thời cơ thôi. Tớ gà nên cũng chỉ tư vấn được đến thế, cao kiến hơn nữa thì phải chờ bác dragonboy vào, ngày nào bác í cũng vào đấy, yên tâm
    P/s : mà cái đoạn cầm tay của bác sao giống bài của bác vitcononline trong topic cẩm nang cưa gái thế, giống y hệt từng chi tiết luôn ấy, có phải là bác vitcon không đó nhờ,nghi lắm
    Được Fek sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 13/05/2009
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác anhtuan141 update tình hình đi
    @ bác fek : bác này bác ấy ngộ sách bác ạ, chiêu nào cũng muốn ôm vào
  4. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    không phải ạh.. ...bình thường thì em cứ rủ đi đến chỗ đông đông rùi cầm tay thôi....but hôm đấy em hứng thế nào lại sử dụng cách của bác vitcon....chắc vì thế mà cáo nghĩ e trẻ con..hix
  5. anhtuan141

    anhtuan141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tình hình là cả ngày đi hội thảo bên siemen....tối mệt quá e ngủ luôn, tầm này mới dậy làm tiếp cái đồ án--->tối không nhắn tin cho cáo.....Àh, hôm nay qua blog cáo thấy để blast:"i want nobody..but U...see u at the club 15-May"...ko biết là chăn được gà khác hay lại tung hoả mù cho em...
  6. rhapsody84

    rhapsody84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Muốn nhờ các bác tư vấn hộ:
    - E sinh năm 84. Cáo sinh năm 88. Từ khi quen đến lúc e ngỏ lời gần 2 tháng. Cáo nhận lời đồng ý làm bạn gái e nhưng kèm theo câu: bạn gái chứ không phải người yêu đâu a nhé. sau đó có ôm và hôn. Từ thời điểm cáo nhận lời e đến bây giờ mới được một tuần. Đây là lần đầu tiên cáo nhận lời làm bạn gái ng khác.
    - Bố cáo phản đối việc cáo đi lại với một người có nghề nghiệp như e. Trong một lần đi chơi bố cáo biết, sau về nhà mắng cáo một trận. Trong một lần vào blog của cáo, thấy cáo lăn tăn thật sự không biết tình cảm dành cho e là gì, ko biết có phải tình yêu hay không. Và muốn giải quyết thắc mắc này trước khi cả 2 cùng cố gắng vượt qua rào cản của bố cáo.
    - Thấy cáo lăn tăn, Không hiểu e ngu si thế qué nào tối T6 ngồi chat với cáo: hay mình thử 2 tuần không gặp, không liên lạc để cả 2 xác định lại tình cảm mình dành cho nhau là gì rồi sẽ quyết định. Cáo đồng ý.
    - Sáng T7 sang nhà thằng bạn thân chơi, tự dưng nó dọa mày không liên lạc lại ngay là mày mất nó đấy. Mình vốn mê tín nên thấy nó dọa ma cũng cảm thấy ghê ghê. Thế là gọi điện hỏi ngay 2 đứa bạn gái thân, nhờ chúng nó tư vấn. Chúng nó bảo gửi ngay tin nhắn kiểu anh nhớ em lắm rồi, bắt chờ đợi 2 tuần chắc anh không chịu được đâu. Thế là T7- Cn thằng bé soạn ngay 2 tin theo chúng nó bày sẵn gửi cho cáo. Tình hình là không thấy cáo có phản ứng gì.
    - Lăn tăn quá ko biết làm gì nữa. Định đúng 2 tuần nữa sẽ gặp cáo, nhưng lại sợ không nhắn tin thì cáo bảo trong 2 tuần đấy a ko nhắn tin gì chứng tỏ anh không thật lòng với e.
    - Nhờ các bác ném đá hộ e cái.
    Haizzzzzzzzz già rồi mà còn ngu.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chót nhắn 2 tin rồi thì đành chịu vậy thôi! Rút kinh nghiệm lần sau, đừng bày đặt "chia tay tạm" này nọ để rồi sau đó lại còn sốt hơn cả gái!
    Bọn con gái lúc chưa yêu điên cuồng (như gái của chú chẳng hạn) là dễ dao động bởi ông bà già, bạn bè này nọ lắm! Giờ nó đang thật sự lăn tăn nên chú đừng có làm thêm hành động "tự phá giá" nào nữa!
    Giờ là lúc chú phải tìm cách thể hiện "giá trị bản thân":
    1 - Không liên lạc
    2 - Tìm thú vui + gái mới trong giai đoạn "bế quan luyện công" này (ko có mấy thứ đó thì sớm muộn chú cũng điên tập 2)
    3 - Đầu tư cho tập tành, ăn mặc, công việc v.v.. sao cho mọi thứ phải thật ngon
    Bời vì vấn đề là hiện tại nó đang có cảm giác "trên cơ" chú, chú không "xứng đôi vừa lứa" với nó ====> chú chưa "nâng cấp" được bản thân để nó phải ngưỡng mộ thì dù có chia tay tạm 2 tuần hay... 2 năm thì chú cũng chả có cửa nào hết!
    Thế nhá! Làm thế nào để sau 1 lần "tình cờ" gặp lại chú thì nó phải thèm rỏ rãi ra! Đến lúc đó bố nó có phản đối zời thì nó cũng chấp tất!
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Mấy hôm trước, em đi cùng với một thằng em cùng cơ quan vào một cái cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động. Khi em nói chuyện với thằng em cùng đi, em có nói một câu, khiến cho cô bé bán hàng tròn xoe mắt nhìn em. Có vẻ cô ấy hơi có một chút ngạc nhiên và ấn tượng gì đó. Em bèn bảo rằng em chỉ đùa thôi. Rồi em và thằng em ra công trường.
    Cô bé ấy trông khá dễ thương. Em định bụng sẽ quay lại cái cửa hàng ấy, vì em đang độc thân mà. Em sắp tròn 28 tuổi rồi.
    Rồi hôm nay, em quay lại chỗ đó. Cái cớ là tìm mua kính bảo hộ lao động loại tốt, nhưng mục đích là xác minh coi thử cô bé ấy có phải là nhân viên ở đấy không.
    Đúng là cô bé ấy làm ở đấy thật.
    Em hỏi mua hàng. Tiếp em là một ông nhân viên khác. Nên sau một hồi nói chuyện với ông ấy, em quay sang cô bé:
    - Anh trông em quen quen, có phải em ở Điện Bàn không?
    (Em đang ở Đà Nẵng, các bác ạ!)
    -- Dạ không, em ở đây ạ! (Đà Nẵng)
    - Vậy mà anh cứ tưởng em ở Điện Bàn. Thế ra em ở Đà Nẵng à? Em ở đường nào?
    -- Dạ, em ở đường Trương Định.
    - Ủa? Đường Trương Định à? Hình như con đường này, anh đi rồi.
    -- Thì đường Trương Định ở bên quận 3 đấy mà.
    - Trương Định, Phan Văn Định, Nguyễn Thị Định, nhiều quá, nhớ không hết nổi.
    -- Anh đã đi nát cả đường Trương Định rồi còn gì! (Cái câu này mới khó hiểu, vì em rất ít khi đi đường này).
    - Ừ, thôi, anh đi làm đã. Ít hôm nữa, anh ghé lại mua thêm cái áo bảo hộ. Cảm ơn em nhé.
    Vừa nói chuyện, em vừa nhìn đôi mắt cô bé, xem thử phản ứng của cô ấy thế nào. Nói chung là không hững hờ. Cô ấy cũng nhìn lại (tất nhiên là không "lì" bằng em, hehe), cũng có lúc mỉm cười.
    Rồi em đi làm. Định bụng vài hôm nữa lại quay lại đấy, tìm hiểu tiếp. Theo các bác thì có chút gì khả quan không ạ? Em nên làm gì tiếp theo, các bác?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng giúp đc bạn tí nào vì rằng chuyện qua đường vậy, thậm chí câu nói mà bạn cho là khó hiểu kia, chẳng có mấy ý nghĩa. Mới có chút xíu đã đòi giải nghĩa, đòi đoán già đoán non thì cũng phí.
    Bạn muốn làm quen thì cứ đến lúc khác và bắt chuyện, vài lần thì mời đi đâu đó, có lẽ để cô kia đỡ ''sợ'' (sợ bị tán tỉnh) thì mời đi ăn trưa (lựa cuối giờ trưa mà đến.) Mình đàng hoàng lịch sự, có gì ngại.
    Tôi mừng vì bạn đã bắt đầu chuyện mới.
  10. minhdung85

    minhdung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    các bác giúp em với, chuyện của em là thế này ạ.
    Em và e ấy (ea) đều là gà già (đều sn 86 mà chưa yêu lần nào) , e ấy thì tính trẻ con (do dc chiều từ bé), nên hồn nhiên lắm ạ.Thực ra ea cũng có vài người đến cưa nhưng ea chẳng thích ai.EM gặp ea cách đây 1.5 năm và có chút ấn tượng , vâng chỉ là ấn tượng thôi còn đâu em cũng chẳng cưa cẩm gì ạ.Ea làm cùng cty với ông anh của em, và ông ấy có ý định giới thiệu e và nàng với nhau , hôm qua đã gặp và uống nước rồi ạ nói chuyện rất vui vẻ, ấn tượng của em về nàng là khá tốt và em có ý định "cưa" nàng.
    Nhưng vấn đề là em gà lắm ạ,chả biết nên làm gì nữa. Hì, các bác có chiêu gì hay hay bày cho em với chứ em đọc các bí kíp bị loạn hết rồi ạ.
    Sơ qua 1 chút về em và nàng:cả 2 đều đi làm ve buổi tối đều phải đi học nên thời gian rảnh cũng không có nhiều và chỗ nàng ở cách khá xa chỗ em (20km), có lẽ em nên bắt đầu bằng tin nhắn thì hay hơn các bác nhỉ.Nhưng nhắn tin về chủ đề gì ạ, hỏi han nhau bình thường hay là gì gì ạ, nói thật là em chưa đi cưa bao giờ nên gà lắm ạ, mong các bác chỉ bảo và đừng ném đá em ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này