1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chưa bắt đầu mà đã hỏi han, chán nhà bác, nói chung bác cứ làm theo những gì mà con tim mách bảo, có gì vấp thì lên đây hỏi tiếp mọi người sẽ tư vấn cho.
  2. fek

    fek Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Bác dragonboy ơi cho em hỏi nếu gái hẹn đi chơi với mình rồi sau đó bạn gái rủ đi đâu đó mà hủy hẹn với mình đi với bạn thì mình phải xử lý dư lào?
  3. VasilyTran

    VasilyTran Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    167
    Cho em hỏi
    Em là gà công nghiệp đi cưa cáo sau một thời gian cáo viềt thư gửi nói cáo không đủ " chuẩn " của gà trong khi cáo xinh xẻo lại dễ thưong nữa.
    Vậy là đứt rồi phải không mấy bác
    [
    Được VasilyTran sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 23/05/2009
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhắn tin nhấm nháy thì cũng tốt thôi nhưng tốt hơn là gọi điện à ơi rồi nước nôi, ăn uống, phim ảnh này nọ luôn.
    Còn về vụ "nói gì":
    - Ban đầu là mấy chuyên "nghiêm túc" kiểu như công việc, học hành, bạn bè, đồng nghiệ, công ty, trường lớp...
    - Một lúc sau thân hơn thì quay sang sở thích: phim ảnh, nhạc nhẽo, truyện tranh, quần áo, chỗ ăn, chỗ chơi...
    - Cuối cùng là chuyện tình cảm (không phải là tán) kiểu như quan niệm về tình yêu, về hôn nhân và gia định
    Đại cương nó có 3 chủ đề chính là như vậy. Chủ yếu là chú phải linh hoạt, chú ý đến lời em nó nói chứ đừng quá để ý đến chuyện mình sẽ nói gì! Người ta thích những người hiểu mình (hoặc ít ra cũng tỏ ra hiểu) hơn là những người chỉ thao thao bất tuyệt về bản thân hoặc những chuyện đâu đâu.
  5. minhdung85

    minhdung85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh Rồng ạ.
    update tình hình mới nhất là em và nàng đã nhắn tin nhâm snháy dc 3 ngày rồi, mỗi ngày cũng dc 2 chục tin nhưng em cũng chưa dám bốc máy call cho nàng vì em ko dc hoạt ngôn cho lắm, gọi đến có khi chả biết nói gì. Hic, còn nàng thì lại quá trẻ con và hồn nhiên so với cái tuổi của nàng. (23 rồi ạ).
    EM cũng xác định vụ này là phải trường kì kháng chiến nên các bác bày cho em bước tiếp theo ạ, hic, đây là lần đầu tiên em vác cưa đi cưa nên còn gà lắm.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lần sau rủ nó đi chơi sau đó hủy + bảo nó là anh phải đi nhậu với mấy thằng bạn!
    Đùa thế chứ không ăn miếng trả miếng thế được đâu!
    Căn nguyên của vấn đề là gái nó chưa coi mình ra cái éo gì! ====> mình phải cho nó thấy được giá rổ của mình!
    Giải pháp:
    - Nâng cấp bản thân để có nhiều "lợi thế so sánh" hơn. Nếu nhìn mình nó cũng thấy thèm thèm thì tất nhiên nó không dám cho mình leo cây lãng xẹt như thế.
    - Ít nhất là 1 tuần không rủ đi đâu nữa (lấy cớ bận học, bận làm gì đó).
    - Lần sau rủ mà nó ok thì nói nửa đùa nửa thật với nó: anh không biết đâu đấy, cứ ngày này giờ này anh đến, em không có nhà thì anh đến chơi với 2 bác!
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó nói lảm nhảm mấy câu kiểu như thế thì chú quan tâm làm quái gì! Thấy nó ngon thì chú cứ lăn vào mà chiến thôi!
    Híc... chắc ông em lại "ngỏ lời" này nọ qua thư rồi! Chán!
    Túm lại là nói ít thôi. Làm nhiều hơn nữa đi. Mình gà thì mình phải kiên trì giương cao ngọn cờ tình bạn. Không "khấu hao" con nhà người ta nhanh thế được đâu!
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cái gì mà chả có lần đầu tiên? Không biết nói gì thì cứ nói ít thôi, hỏi nhiều vào.
    Dưa lê qua điện thoại hay trực tiếp cũng đều phải rèn luyện cả. Mình bắt đầu rèn càng sớm thì cái ngày mình "đắc đạo" càng gần! Lần lữa mãi chỉ tổ làm mình bỏ lỡ thêm cơ hội.
  9. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Cho hỏi giúp trường hợp của thằng bạn. Nó đang đong 1 cáo học giỏi + khá xinh (chỉ tội là có bf rùi). Ban đầu cáo chỉ coi nó là bạn nên nó rủ đi đâu cáo cũng oki cái rụp. Tình bạn trong sáng lắm các bác ạ, cáo cũng có ấn tượng tốt với ku này (thằng này lâu lâu có mấy trò làm xúc động lòng người lém ). Nhưng từ khi phát hiện ra tình cảm của nhóc thông qua mấy đứa bạn thì cáo bắt đầu lui về cố thủ. Gần cả mấy tháng nay, năm lần bảy lượt nó rủ cáo rời khỏi hang đi chơi hay ăn uống gì đó đều bị từ chối khéo. TH này nên giải quyết ntn mấy bác nhẩy ?

  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có bf rồi mà zai khác rủ đi đâu cũng ok cái rụp thì hoặc là gái nhà chú có 1 tâm hồn rất là "cởi mở" hoặc là bf của gái dạo này phong độ có phần giảm sút khiến em nó bắt đầu giao động trước các zai khác! <==== trường hợp 2 này chiếm khả năng lớn!
    Chú không cần phải phủ hào quang lên gái làm mợ gì cho nhức sọ! Chả phải nó "lui về cố thủ" khi "phát hiện" ra cái tình cảm của nợ gì đó của chú hết!
    Gái nó có phải là đần độn đâu mà không hiểu được cái mục đích rủ rê đi chơi của chú? Chẳng qua là giờ nó thấy cái vụ "dan díu" giữa nó với chú đã bắt đầu bị "giang hồ đàm tiếu" ====> nó co vòi lại để đỡ mang tiếng thôi!
    Chú nên rút kinh nghiệm. Từ giờ phải gạ gẫm em nó với tần suất ít hơn, bí mật hơn, khéo léo hơn, đừng để bất cứ người thứ 3 nào biết!
    Nếu nó đã có ý "núi này trông núi nọ" rồi thì chú cứ kiên nhẫn, mưa dầm thấm lâu là sẽ đạt được mục đích thôi.
    Chịu khó tỉ tê, tâm sự, âm thầm làm bạn "thanh mai trúc mã" với em nó một thời gian ===> sẽ có ngày chú cướp được em nó khỏi tay ông bạn kia.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này