1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không sai, nhưng ko đúng hoàn toàn, vì ko phải lúc nào cũng áp được.
    Có phụ nữ thích bị chinh phục bằng hấp dẫn giới tính mà.
    Đấy là một vũ khí mạnh của đàn ông đấy chứ, có điều không phải đàn ông nào cũng dùng được, hoặc ko phải trường hợp nào cũng nên dùng, vì dùng ko khéo, hoặc ko đúng người thì dễ gây phản cảm.
    Với cả, nếu đàn ông chỉ có phần roughness đấy mà ko có cái gì tinh tế hơn thì nhanh tẻ lắm.
    Nói chung con trai nên làm sao để người kia mentally and ***ually attracted cùng lúc, thế mới bền được.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú dùng "vũ lực" với nó được bởi vì nó đã kết chú rồi nhưng nó còn ngại ===> một chút "vũ lực" cũng là cần thiết!
    Zai hay gái cũng vậy thôi! Cái con mà mình éo thích thì nó càng tìm cách "đụng chạm" mình càng thấy ghê nó. Còn cái em mình đã kết sẵn rồi thì nó "đụng" mình 1, mình "đụng" lại nó 10 luôn!
    Các đại ca dạy là phải "cầm nã thủ", ôm, hôn, phang này nọ là đều trên cơ sở chú đã làm nó "xiêu xiêu" rồi! Nó đã xiêu xiêu thì những hành vi này không những dễ dàng hơn mà còn làm nó xiêu hơn nữa!
    Cái vụ "này kia" vội quá thì sẽ gây ấn tượng là mình đến với nó chỉ vì "xác thịt", nhưng để lâu quá cũng nguy hiểm.
    ====> Ai đặt người yêu lên bàn thờ thì sẽ có lúc phải nhìn thằng khác đặt nó lên giường!
  3. anhungmoctui

    anhungmoctui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi dùm con bạn em được không ạ , vấn đề cũng rất cũ rồi :
    - em đang bị 1 người theo đuổi, mọi người xung quanh em cũng biết : hắn ta có tình ý với em từ lâu. nhưng em chỉ muốn làm bạn thôi,,, làm thế nào: không cho bạn em yêu em nữa.. mà vẫn là bạn ạ... em thực sự chỉ muốn làm bạn thôi...
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thì bảo với nó thế!
  5. d22121989

    d22121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    lừa lúc bà vợ ổng không có nhà thì nhảy vô thích làm gì thì làm
  6. bumblebee87

    bumblebee87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là trước giờ em chả nhờ ai tư vấn gì, nhưng hôm nay bí quá phải nhờ các bác ở đây chỉ bảo một phen.
    Chuyện là cách đây tầm 1 tháng, quán cafe em hay uống vừa tuyển được 1 bé tiếp viên cực xinh. Em này nhìn cao ráo, trắng trẻo, xinh, cười duyên .Cũng nói luôn đây là Book Cafeteria chứ ko phải chốn ăn chơi thác loạn gì nhé, vào đây thường là sinh viên hoặc dân văn phòng, các bé tiếp viên ở đây toàn bộ là SV làm part time, nói chung là hoàn toàn lành mạnh. Mỗi tuần em lui tới đây 3-4 lần, tối CN thì ngồi tán phét với mấy thằng bạn, còn các buổi khác thường đi 1 mình vào chỉ biết cắm đầu vào mấy quyển sách hoặc Wifi, nhân viên cũ ở đây hầu hết quen mặt em cả, đôi khi chả cần gọi món cũng tự mang ra vì biết em chỉ uống duy nhất 1 thứ.
    Ban đầu em cũng thấy bình thường, nhưng dần dần lại thấy thích cái dáng người ấy, nụ cười ấy, lắm lúc ngồi ngẩn cả ra.
    Nói sơ về em cho các bác hiểu đặng còn tư vấn : Sau 2 tháng hè này em sẽ là sinh viên năm cuối, chưa làm ra tiền vì chỉ cắm cúi lo học và học cũng tốt (em ko có ý gì, nói để các bác khỏi bảo vô công rồi nghề mà thôi), ko đẹp dzai, cao & gầy, nhưng theo đứa bạn-gái-thân bảo thì nói chuyện cũng có duyên, em tham gia nhiều hoạt động xã hội nên cũng khéo trong giao tiếp. Chỉ có điều khi gặp gái xinh thì trước giờ em chỉ biết...ngó rồi "chẹp" chứ chả biết làm gì. Đại loại là "nhát gái" ấy ạ!
    Em biết đây chả phải yêu đương gì, chỉ mới dạng như thấy thinh thích thôi nên chỉ dám nhờ các bác tư vấn làm cách nào để bắt chuyện với em ấy và làm quen như những người bạn bình thường, còn cao hơn thì...để sau.
    Hơi dài dòng, các bác thứ lỗi. cảm ơn trước những lời tư vấn của các bác!
  7. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi ! em sinh viên năm 3. cũng trải qua vài mối tình và đọc hết các topic hót trên tvty nên cũng có tí kinh nghiệm hơn các bạn đồng trang nứa...ngày ấy, em có cưa cáo bạn thân em ! xuất quân 2 lần nhưng vẫn không đổ, mặc dù đã pm trực tiếp với thầy Nambéo1155...( nhân tiện em cũng cảm ơn thầy Nam vì đã tư vấn nhiệt tình ) 1 phần cũng vì em gà và tự tin thái quá, phần còn lại cũng do em chần chừ ... nên không tấn công phủ đầu, cơ hội đến mà ko biết tận dụng ... sau mỗi đợt em đều rút lui đúng lúc nên 2 đứa vẫn là bạn được... nhưng dạo này tự dưng em ghét cáo quá... không muốn dính dáng gì đến cáo nữa ... ( cáo học rất tốt còn em thì nợ môn ngập đầu, thi đi thi lại, nên em có phần mặc cảm ) tối nay cáo gọi dt cho em đi hát karaoke cùng 3 đứa bạn cáo ( toàn con gái, mỗi em là con trai ,,, 3 cáo kia cũng chơi với em) em không đi, em bảo từ nay đi đâu chơi thì đừng rủ em... cáo nhắn lại rất hờ hững , bảo là : không đi thì thôi... cũng từ lâu em không liên lạc với cáo rồi....
    Các bác bảo em h phải làm sao, có nên tiếp tục làm bạn cáo không,,, vì em biết cái tính gà của em. nếu ở gần cáo là em lại nổi máu lên cưa cáo ngay... và khi ấy rất phiền phức, em lại thêm 1 đợt buồn dài dài...
    Em hỏi câu trên kia các bác bảo em gà và ngốc ( đúng thế thật :D )
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tất nhiên là chả việc gì phải làm bạn với nó cả! Già đến nơi rồi, cứ "bạn bè trong sáng" với nó mãi làm gì cho phí hoài quãng đời trai trẻ!
    Vậy có nên cắt đứt hẳn với nó? Không nên! Bởi vì... cái thể loại ẩm ương thiếu quyết đoán như chú dẫu có cố lơ nó đi thì nó gọi cái là lại "mắt chớp chớp đuôi vẫy vẫy" chạy tới ngay!
    Vậy chỉ còn còn cách là cưa đổ nó! Cưa đổ được nó rồi thì sẽ... chán và bỏ nó dễ hơn!
  9. yeulam13lan

    yeulam13lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh DRAGONBOY, Nhưng qua 2 lần thất bại em mất hết tự tin, biết mình không còn khả năng cưa đổ cáo này nữa rồi. cáo này thuộc loại khó, vì có nhiều thằng xoắn cáo như em nhưng cũng không làm cáo động lòng được. Bọn em sang năm phân chuyên ngành rồi. Chia lớp cũng khó gặp cáo lắm. nên chắc thôi, bỏ qua tình bạn chắp vá của em trong 2 năm. Tìm cáo khác , vì cứ quẩn quanh với cáo và đám bạn của cáo thì Phí mất đời trai trẻ.
  10. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện cho mình hỏi lun, bạn gái sắp du học nên tặng quả gì nhỉ??? Tặng những thứ gái thích thì cũng có mang theo wa nc ngoài đc đâu, tặng xong cũng vứt ở nhà. Mình tính đặt làm 1 sợi dây chuyền có mặt là chữ cái đầu của tên cáo, dự định sẽ đeo cho cáo lúc ra sân bay tiễn. Vừa có ý nghĩa, vừa có thể lun theo bên mình cáo trong những năm tháng du học. Mấy bác có cao kiến nào khác ko ợ >"<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này