1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Lúc gọi điện cho em nó chú cứ tưởng tượng như đang gọi điện cho con bạn thân vậy! Đừng lo xây dựng hình ảnh hay gì hết! Cứ giãi bày với nó suy nghĩ của mình và quan trọng hơn là gợi chuyện thật từ từ để em nó cũng mạnh dạn giãi bày với mình.
    Bọn con gái mà tỉ tê thì cả ngày được, bất kể nó là đứa nói nhiều hay nói ít! ====> câu hỏi đặt ra không phải là "mình nên nói gì" mà là "mình nên hỏi gì"! Ban đầu là những chuyện đại cương như học hành, bạn bè, sau rồi là chuyện sở thích, sở ghét, thân thân hơn rồi là đến chuyện tình cảm gia đình, quan điểm về tình bạn, tình yêu v.v..
    Nói chung là cứ nhấc máy, bấm số, sau vài lần e ngại rồi cả 2 sẽ dưa lê được với nhau.
    Cách nhau 6 tuổi (xung tuổi, 2 em chắc là Tí-Ngọ) mà nếu tính xa thì nên cẩn thận đó! Rất dễ bị các cụ phản đối! Anh với vợ anh cũng cách nhau 6 tuổi nên phải trường kỳ kháng chiến hơn 2 năm ròng 2 cụ nhà anh mới xuôi xuôi một chút đấy!
  2. natarius

    natarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tình hình là mình đang định tấn công 1 bé ở lớp học thêm Tiếng ANh. Nếu em chỉ đi học 1 mình thì k sao nhưng đây đi học hay về học em cũng luôn đi cùng 1 đám bạn, làm mình k biết có cách nào để tiến đến làm quen em hết, có cao nhân nào chỉ bảo giúp ...
  3. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    quen đc cáo này cũng mấy tháng rùi nhưng chỉ chat chit bình thường.
    bây h Cáo lên HN làm nên cũng rủ rê cà fe cà fáo mấy lần rùi,nhưng khổ nỗi là Cáo làm toàn từ sáng đến 10h tối mới được nghỉ,chẳng có lúc nào để rủ đi chỗ nào chỗ nọ đc.
    với trường hợp 10h tối thì phải làm thế nào bây h ?
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khuyên chân thành với bạn là không nên yêu cái đứa con gái mà ngày nào cũng phải đi làm từ sáng sớm đến 10h tối <==== còn thời gian đâu cho cuộc sống riêng nữa?
    Nhưng nếu công việc nó đang làm chỉ là tạm thời thôi thì cũng ok.
    Làm tới 10h thì chắc là nó đói lắm (bất kể ở chỗ làm nó có được ăn tối hay không) ====> nên rủ nó đi làm bát bún, phở hay cháo gì đó! <==== Đấy là trong trường hợp nó gầy!
    Còn nếu nó hơi béo rồi thì đừng có rủ nó đi ăn. Loanh quanh làm cốc sinh tố hay trà sữa gì đó + lượn phố 1 chút rồi về nhà nó thôi. Về tới nhà nó (chắc nó ở trọ đúng không?) thì chú tranh thủ hôn hít, vuốt ve nó 1 chút (đấy là lúc thân thân rồi), sau đó thì tùy vào tâm trạng của nó mà chú đi về hoặc ở lại ngủ luôn!
  5. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    làm gì có đâu mà lựa chọn hả bác!khó khăn lắm e mới vớt được cáo này
    cáo làm ,ăn ở luôn với chị chủ quán đó(làm tóc,nail)
    theo tin đc biết,cáo lúc trước ở châu âu mới về được hơn 1 năm,lúc bên đó cũng iu 1 anh nhưng rùi mỗi người 1 nơi nên chia tay.(cáo vẫn nhớ zai cũ lắm)blog
    e ý có thịt có thà,sn 89
    e thì chỉ mới nói chuyện chở đi nước non,bát bảo .. thui chứ chưa đụng chạm gì cả
    bác có cao kiến giúp e với
  6. atx171

    atx171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bác Rồng ơi cho em hỏi với
    Đang thân mật mà gái hỏi mình : anh đã từng QHTD với ai bao giờ chưa ( hay có nghĩa tương đường như thế) thì mình phải trả lời sao ạ.
    Liệu nói chưa thì lúc lâm trận gái sẽ nhận ra mình thành thạo như thế thì gái sẽ biết ngay, mà em ở trên giường thì không thể che giấu được gì ấy, huhu
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú làm thế là đúng bài rồi cần gì phải cao kiến nào khác nữa?
    Em ý mà cứ đi chơi đều với chú là cũng có ý xuôi rồi! Giờ chú chỉ cần xây dựng hình tượng cho đẹp - có "lợi thế so sánh" - trong mắt em nó là đâu sẽ vào đó!
    Em nó có quá khứ sâu đậm với zai khác rồi thì chú phải xác định rõ ràng:
    1- Chú không thể bỏ qua quá khứ đó ====> chú giải tán em nó + tìm chân trời mới.
    2- Chú không phải là người chắc lép mấy chuyện cũ ====> chú đừng bao giờ gợi chuyện đó ra + cứ đối xử với em ý như thể chú là tình đầu của nó vậy.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Dù có bằng chứng rành rành thì mình cũng đừng bao giờ nhận là đã từng QHTD! Cương quyết chối đến hơi thở cuối cùng!
    Nếu nó hỏi sao mà thành thạo thế thì bảo nó là anh bắt trước phim. Nó thích thì cho nó xem luôn!
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thế thì đừng lân la lúc nó từ trường về vội.
    Đi học sớm 1 chút rồi tranh thủ đá gà đá vịt với nó cùng hội bạn nó, tranh thủ cả lúc nghỉ giữa giờ v.v..
    Cố gắng học giỏi 1 chút cho nó nể
    Đề nghị cả lớp làm danh sách này nọ để biết nick + đt của nó
    Thỉnh thoảng đứng lên cầm cờ tổ chức lớp đi hát hò, ăn uống v.v..
    Nếu hội bạn nó toàn con trai thì hơi khó lân la nó vì thẩn nào cũng có chú thích nó =====> kỳ đà cản mũi mình =====> mình nên tìm cách làm thân với hội con trai trước
    Còn nếu hội nó nhiều gái thì cũng dễ, cứ lân la à ơi với cả nhóm, bắt đầu từ con nói nhiều nhất, tụi nó không biết là mình thích ai ====> chúng nó sẽ bớt đề phòng mình.
    Túm lại là phải tạo cho mình một hình ảnh hòa đồng, cởi mở, ga lăng với tất cả mọi người chứ đừng chỉ nhăm nhăm vào nó
  10. huuhuy28

    huuhuy28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trong tình cảnh mất bao tháng giời đục đẽo nhưng cáo đã lọt vào tay kẻ khác, mà lòng mình vẫn thấy tiếc thì nên làm sao?
    1- Tiếp tục cố đấm ăn xôi
    2- Nằm im thở khẽ, đi cưa cáo khác, thi thoảng vẫn nghe ngóng tình hình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này