1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Phương án 2 hợp lý hơn!
    Cái tầm nó với thằng kia đang mặn nồng mình chen chân vào khó hơn là đợi đến khi chúng nó chán nhau rồi.
    Lúc chúng nó đang trong giai đoạn "háo hức, khám phá" lẫn nhau thì mình tranh thủ đi tìm chân trời mới!
    Mấy vụ ngồi một mình nhớ tiếc, buồn khổ, chờ đợi v.v.. chỉ nên có trong phim Hàn Xẻng!
  2. thnhcuong

    thnhcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    nên nhắn tin có nội dung gì cho cáo đây???em đang cưa 1 cáo mà cáo này kiêu quá,ngày trước cứ lúc nào rảnh là 2 đứa đều nhắn tin gọi điện cho nhau
    vậy mà được hơn 2 tuần rồi,em nhắn tin mà cáo chẳng nhắn lại.gọi địên mới chịu nghe máy và noí chuyện:(
    các chuyên gia tư vấn cho em với
  3. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Ca của em thế này ạh !
    Gái đang kưa là gái NGa !!!Gái có hay rủ em nói chuyện , hay trêu đùa em ...mà trêu là động chạm ...da thịt ấy ạ . Rồi đi sàn nhả cũng rủ em ! Hnay gái đi chơi nhà bạn, có ra bến xe cũgn muốn em đi tiễn gái, vậy gái này dư nào ạ
    !!!!!!!Làm thế nào để lôi cuốn gái và gần gái hơn nữađể tiến xa hơn
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú cũng thèm nó lắm rồi nhưng còn dát không dám "manh động" đúng không? Zai Vịt thường bị cái điểm yếu đó, làm gì cũng ngại đủ thứ, không tự tin, máu chiến bằng mấy thằng Tây.
    Nhưng biết đâu nó lại thích chú ở điểm đó? <==== nói thế không có nghĩa là anh khuyên chú tiếp tục không làm gì cả! Mình cứ thế mãi sợ đến lúc nó nản, tưởng mình cóc thích nó ====> nó té đi ôm thằng khác!
    Khi nó "lả lơi" với chú thì chú cứ khuyến khích, hợp tác nhưng không cần "sàm sỡ" lại với nó ngay lập tức <==== tự dưng thay đổi nhanh quá có khi lại làm nó sợ!
    Chú cứ bắt đầu từ các bước căn bản như các đại ca đã dậy: cầm tay, ôm, hôn, sờ soạng, và... <=== các bước căn bản này hiệu quả với mọi loại con gái! Chỉ có tiến độ nhanh chậm là khác nhau thôi!
    Có lẽ chú đã qua giai đoạn cầm tay + ôm rồi? ====> bắt đầu luôn từ hôn! Nhè lúc hôm nào chỉ có 2 đứa, câu chuyện đang có vẻ thân mật, chú nhìn thẳng vào mặt nó độ 5 giây, miệng cười mỉm rồi hôn luôn vào má nó (không cần biết lúc đó nó đang nói hay im lặng).
    Lúc đó thẩn nào nó cũng phá lên cười rồi hỏi chú "mày làm gì thế?", chú bảo nó là "tao không biết, tự dưng thấy mày đáng yêu quá", rồi hôn luôn vào môi nó. Hôn phớt môi chạm môi thôi (tức là chưa dùng đến lưỡi).
    Lúc này thì có 2 phương án:
    1 - Nếu nó vẫn ngồi yên đấy thì chú 1 tay nâng má nó, một tay sờ cổ nó rồi hôn nó (lần này là 1 cái hôn thật sự, dùng lưỡi ở mức vừa phải, trong khoảng 10 giây).
    2 - Nếu nó đứng dậy té đi chỗ khác thì chú ngồi cười hì hì chữa thẹn khoảng 2 giây rồi cũng đứng dậy đi theo nó như không có chuyện gì xảy ra. Cơ hội hôn nó thật sẽ tới rất nhanh.
    Nói chung bọn Tây chúng nó coi chuyện hôn hít rất là nhẹ nhàng. Chỉ có dân Vịt mình là thấy nặng nề thôi ====> chú đừng sợ làm nó phật ý! Hôn xong mà chú thấy nó mắt nhắm nghiền + người đờ ra thì chú làm tới luôn! Đừng ngại!
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    em đang cưa 1 em cáo, bác nào cho hỏi, vd như em muốn đề đạt chuyện làm ăn và gọi kêu gọi em cáo cùng làm ăn chung thì có vấn đề gì không ạ? kiểu như 2 đứa cùng góp vốn làm ăn chung. không biết em cáo sẽ nghĩ gì nữa.
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đã yêu nhau rồi mà tính chuyện góp vốn làm ăn chung cũng chưa chắc đã là việc nên làm huống hồ chỉ là đang cưa.
    Mối quan hệ nó đang còn manh nha mà mình đã ép nó sang chuyện tiền bạc là không nên.
    Nghi chú đang tính kế đào mỏ em nó quá!
  7. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Thế này bác Boyrồng USA ạ! trước tiên em vote 4* cho bác, vì câu trả lời cặn kẽ và đầy đủ :)
    Tuy nhiên, gái em tán thuộc loại ngoan, kô "máu chiến" quá thể như các thể loại trên ! Tình hình là hnay em lang thang thế nào, lại gặp gái đang đi dạo một mình ! Ôkê, em lân la lại hỏi, gái chỉ baỏ gái chưa ngủ được, đi dạo ! À hóa ra chưa ngủ đưọc, em mới lân la bắt đầu câu chuyện ...Cơ bản thì nói chuyện cũng nhiều , về đủ thứ trên đời, thằng em tài ăn nói cũng gọi là có trang bị cơ bản !!!chém đến tận 2h khuya bác ạ! Trong quá trình chém, có bảo lạnh, gái cho ôm eo, rất là....
    Gái cũng kể chuyện tình cảm của gái, rằng cũng có vài lần gái suýt bị " hấp diêm" , maymà chưa có sao , gái kô đồng ý vì gái kô yêu ngta ấy, nói chung là gái tin tưởng em lắm rồi, vì em làm việc với gái đc một thời gian, lúc nào cũng thể hiện là con trai ngoan hiền , chịu khó !!chuyện ôm ấp gái cũng bthường:)
    em cho rằng, đến cái giai đoạn này, dù tin tưởng, nhưng gái cũng hàm ý trong cái câu chuyện TC của gái là : "em từng có những ng quen, em tưởng họ là bạn, sau họ lại giở trò HẤP em , là bạn bè kô nên như thế ", thằng zai em đừng có cà chớn.....
    Đó, cũng gần 2h, đang ôm ấp mặn nồng, tự nhiên gái đưa em xem cái hình một đôi nam nữ ôm và hôn nhau !
    Gái này ý đồ gì hả các bác hàm ý khuyên em đừng có mà như mấy đứa bạn mất dạy ngaỳ trước của gái, rồi giờ lại dư lày , tự nhiên chỉ cái hình hôn hít kia làm rỳ, rõ ràng lúc ấy đang ôm ấp mặn nồng mới đau chứ,định tạo điều kiện cho thằng bé làm liều à ...
    Được okiaemdayah sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 10/11/2009
  8. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    cám ơn bác, nghe theo vậy, mà cũng ko phải đào mỏ đâu ạ, gái chả đào em thôi, ai lại đi đào gái, hehe. vì em nghĩ là mún có gì đó vui vui giữa 2 đứa. kính bác

  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ak! Anh có bảo chú đè nó ra như mấy thằng đầu đất đấy đâu! Chú mới nghe nó kể mấy vụ đó mà đã tưởng nó là nữ tu rồi! <==== Nó kể mấy vụ đó chẳng qua là để chú thương nó mà đừng diễn lại trò đấy chứ nó đâu có ý "dằn mặt" gì đâu!
    Bằng chứng là nó cho chú xem cái ảnh để chú thấy là nó muốn có một tình yêu lãng mạn, bắt đầu từ hôn hít chứ không phải mới quen nhau mà đã mún khấu hao nhanh nó như mấy thằng óc bằng quả nho kia. Thế thôi!
    Chú yêu nó, thèm khát nó thì cũng đâu có gì là tội lỗi xấu xa? Mỗi thang bậc của tình yêu cần có những cử chỉ và hành vi tương ứng. Chuyện have *** hay không là tùy ở quan điểm sống của chú và nó, nhưng quan trọng nhất là tùy vào... tài dẫn dụ của chú. Dẫn dụ thế nào thì anh đã nói rồi.
    Nói chung là mối quan hệ giữa chú với gái đang tiến triển tốt! Chỉ cần chú có những phản ứng thích hợp để giữ gìn và hâm nóng mối quan hệ ấy!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 10/11/2009
  10. matnau2000

    matnau2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mọi người oi, ai có cách nào hay giúp mình với. chả là mình có 1 thứ tình yêu rất cuồng nhiệt, khi yêu ai thì yêu cuồng si, hết lòng, nhưng dù biết thế là ko tốt lắm nhưng ko biết làm thế nào có thể kìm chế đc. Bgiờ mình đang yêu 1 chàng, , như là định mệnh , trong buổi off bên muare ,chàng và mình gặp nhau lần đầu đã kết nhau lắm rồi. Chàng là ng khéo léo, nhưng hơi vô tâm. Cũng quan tâm nhưng cũng chỉ dừng lại ở những câu hỏi. Mình thì lúc nào rảnh là cũng nt, đt cho chàng, lúc nào cũng muốn gặp chàng để thỏa nỗi nhớ mong. hnào ko nhìn thấy chàng là có cảm giác buồn lắm, mà chàng thì cứ hờ hững như ko. Lúc đi chơi Chàng thì chỉ thik chỗ vắng ng , mình tính tình sôi nổi trẻ trung thik tụ tập bạn be. Các cao nhân có cách nào giúp mình, ít yêu mãnh liệt đi ko? chứ tình hình 1t gặp nhau 1-2l ntn thì trc sau j thần kinh vốn đã dễ kích động thì lại càng dễ mỏng manh yếu ớt hơn, có cách nào dung hòa đc 2 sở thik ko? và nếu yêu thì gặp nhau 1t mấy lần là vừa ./
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này