1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Khổ thân em gái! Cả tháng nó mới rủ em đi chơi độ 1-2 lần thì nó chưa thích em rồi! Nó mà kết em thì 1 tuần nó cũng đã gạ gẫm em bét nhất 3-4 lần rồi!
    Giờ em chỉ là đội hình 3, 4 gì đó của nó thôi. Nó giành thời gian chủ yếu cho đội hình 1,2 của nó. Lâu lâu lúc nào rảnh rỗi chả có việc gì thì nó nhớ đến em, rủ em đi chỗ này chỗ nọ để giữ mối.
    Hoặc cũng có thể nó cũng đang chả có vẹo gì. Nhưng em là thứ mà nó "bỏ thì thương vương thì tội" ====> dăm bữa nửa tháng nó hẹn hò với em 1 lần ở mấy chỗ mà chả ai nhìn thấy cho nó đỡ xấu hổ!
    Nói thế không phải để "dìm hàng" gì em mà là trước khi làm gì thì phải xác định vị trí của mình, phải quán triệt được cái thực tế đang diễn ra rồi mới có phương án thích hợp được.
    Chăm chú vào việc nâng cấp bản thân (về hình thức cũng như nội dung) để làm cái hình ảnh của mình trong mắt nó ngày càng đẹp hơn <==== đáp án chỉ thế thôi.
    Nhắc lại câu châm ngôn của đại ka Quác: công việc của người cầm cưa không phải là cho người kia thấy ta thèm muốn nó đến mức nào mà là cho nó thấy ta cũng là một thứ đáng để thèm muốn!
    Khi nó thấy em là 1 thứ quí giá thì nó sẽ gạ gẫm em suốt ngày ====> em sẽ không còn phải khổ sở ngồi tơ tưởng đến nó nữa!
    Chả bao giờ có cái gọi là "chiêu thức đặc biệt". Mọi thứ đều rất cụ thể, logic, và... phũ phàng!
  2. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình đang là SINH VIÊN, đang đứng trước cảnh chia ly tình đầu. Cáo nhà mình đòi chia tay. lý do thì nhiều lắm. Lý do chính là hai đứa còn là sinh viên, chưa có j trong tay, gặp nhau toàn đi chơi, ko có thời gian học. Mình nên làm gì đây... chấp nhận như thế sao? mong các bác cho em lời khuyên...
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chả ai bỏ nhau vì cái lý do "đang là sinh viên", "không có thời gian học" v.v..
    Đơn giản là nó thấy thất vọng + chán ngán về cái gọi là tình yêu của 2 đứa ====> nó kiếm cớ để xua chú đi mà không làm chú đau lòng!
    Tất nhiên là chú vẫn còn cơ hội để cứu vãn tình thế. Tự nâng cấp bản thân + refresh mối quan hệ sao cho gái nó thấy ở chú cái gì đó "mới mẻ" và "hứa hẹn" hơn.
    Không cần phải gặp nhau quá nhiều. Tuần chỉ cần 1-2 buổi. Đến gạ gẫm nó ít đi nhưng với dung mạo tinh tươm hơn, những câu chuyện thú vị hơn, địa điểm đi chơi lãng mạn hơn, thỉnh thoảng có thêm bó hoa giản dị, tiền ít thì 1 bông hồng cũng được.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có bạn bị kiểm duyệt lâu quá nhờ tớ up hộ:
    ----- Thư được Forwarded -----
    Từ: emnhaque81
    Tới: dragonboy1080
    Chủ đề: You have got a new mail from emnhaque81
    Thời gian: 17:20 ngày 11/11/2009
    Nội dung:
    Hic,
    Trước tiên là chào bạn, sau là sorry bạn, vì PM quá dài
    .mình muốn post bài trong box để xin ý kiến tư vấn anh em nhưng chờ mốc mép vẫn chưađược kiểm duyệt để đủ điều kiện post bài, mà TH thì nước sôi lửa bỏng
    Mình muốn nhờ bạn tư vấn hộ, hay là post dùm cái này lên forum đưọc không ? dù sao thì cũng cảm ơn bạn
    chapter 1 : BẠn mình ( tên A )mới giới thiệu cho 1 em (tên B )cùng cơ quan trong 1 buổi họp mặt, thấy em hay hay, nói chuyện vui tính, nên mấy hôm sau mình gọi điện rủ ẻm đi chơi ,
    Đầu tiên là chào hỏi thông thường
    Mình :e ơi, thư 6 or 7 a em mình đi chơi đi
    B: hi hi có anh ku A ko anh
    Mình : anh đi với ku A trua thu 7 rồi
    B : " anh để em suy nghĩ , tham khảo ý kiến bạn anh ( tức là ku A ) đã nhé hi hi "
    Mình : hi hi OK, có gì a gọi sau. Cúp máy
    Chapter 2 : tối thư 6
    bla..bla thông thường
    Mình : e ơi đã hỏi....chưa
    B : hi hi e hỏi rồi nhưng hôm ây e bận với nhỏ bạn ( 80 % dóc ), hẹn a dịp khác nhé hi hi
    Mình : hi hi thế thôi,có sao đâu
    B :chúc a thế này thế kia.. bla bla,
    Mình:uhm, tks.cupmay ( đ1ung ra là định bảo hôm ấy bận xem U23 đá với tung của nhưng mà quên )
    Toàn bộ 2 chapter đều có không khí thoải mái
    BÂy giờ xử lý làm sao ? tôi tính lặn 1 tuần, Cn tuần này chơi quả bất ngờ 7 h gọi dậy đi ăn sắng , có nhanh quá k hay phải rê dắt thêm nữa
    -----------------------------
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Rủ đi ăn sáng chủ nhật cũng là chiêu hay. Nhưng tớ không tin là lặn suốt 1 tuần không liên lạc rồi bỗng dưng rủ đi ăn sáng thì nó đi.
    Hình ảnh mình chưa có gì xấu thì cũng không cần thiết phải giả chết bắt quạ. Trong tuần độ 1 - 2 ngày gọi nó 1 cuộc, tầm trước khi nó đi ngủ, dưa lê mấy chuyện linh tinh để tìm hiểu nó và quan trọng hơn là để nó bớt "lạ" mình.
    Ngoài rủ đi ăn sáng chủ nhật thì còn có thể rủ nó đi trưa vào ngày thường. ABC hoặc 123 dù sao cũng ngon hơn cơm hộp hoặc cơm bụi.
  6. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn dragonboy1080
    Bọn mình chính thức chia tay thật rồi. Có lẽ vì chưa có gì trong tay nên người ta bỏ mình. Cáo bảo đã quyết tâm vì sự nghiệp và ko gì có thể cản bước. OK vậy thì mình chia tay.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Địch khủng bố giữ quá thì ta lui vào hoạt động bí mật để củng cố lực lượng + tìm ra sách lược đấu tranh mới! Tình thế cách mạng sớm muộn rồi cũng sẽ tới!
  8. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    dragonboy1080 ơi.....cho mình hỏi....gái nó có thích mình nắm tay ,ôm hôn ko?
    Hay là chia làm 2 loai :
    cáo thik>>>>ok
    Cao ko thik>>>>No
    Tại mih wen con pe này cũng đc 1 năm rồi.....lúc đó cáo đang là hs 12 ,cũng thi thoảng về wê rồi lên nhà cáo chơi thôi.
    cáo là ng năng động ,thik đi chơi....nói chung là dạn! cũng xinh
    Bây giờ em nó lên SG ôn thi....như chim vào ***g,1 thang mới dc về nhà 1 lần ah.nghe kể chán lắm/
    Mấy hum trc có nt YM cho em?rồi sau đó cho em địa chỉ......rủ em đến đó chơi.....lần sau YM tiếp nói em là cuối tháng này cáo về nhà ....có j wa nhà chơi.....
    Em tính lần sau đi chơi với cáo rồi nắm tay ,,,,có sớm wa ko ạh!
    thực sự là em chỉ có tình cảm thôi,tại gần Noel rồi.
    tuần gặp nhau 1 lần có ổn ko....Thanks
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vấn đề thời gian quen nhau không có ý nghĩa nhiều. Con gái hay con trai cũng vậy thôi bạn ạ. Người nó thích thì nắm tay hay ôm hôn gì nó cũng thích, người nó không thích mà làm thế thì gọi là... quấy rối TD.
    Tất nhiên ngay cả khi nó thích bạn rồi thì bạn cũng phải làm mấy chuyện đó một cách tế nhị + lãng mạn chứ không phải thích lúc nào làm lúc đó, đặc biệt là lần đầu tiên.
    Nếu bạn chắc chắn là nó cũng thích bạn rồi thì hẵng thực hiện cầm nã thủ. Nếu nó chưa mà làm thế thì đâm ra phá hỏng 1 tình bạn.
    Chiêu cầm nã thủ tốt nhất là thực hiện ở những chỗ... phải leo trèo hoặc tại những địa hình khó di chuyển, kiểu như cầu thang, bờ suối, bờ đê, triền núi, bờ ruộng, bờ ao <==== đại để là những chỗ mà cầm tay là 1 hành vi ga lăng chứ không phải là vì mục đích đụng chạm!
    Sau khi cầm được tay nó lần đầu rồi thì mấy lần sau khỏi phải nghĩ!
    Còn nếu bạn thấy nó khá bạo dạn + nó kết bạn lắm rồi thì không cần phải phức tạp thế. Đang đi dạo hoặc ngồi uống nước hoặc đang đèo nhau cứ lùa tay qua túm lấy tay nó thôi.
  10. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Gái này e nt thì để lâu hoặc ko thèm trả lời, gọi điện nói 1 chút là cúp, chỉ đi chơi rủ là đi :|. Gái có chuyện j` cũng ko nói với e, hỏi thì mới nói (ở đây là chuyện quan trọng), e biết chưa là j của gái thì ko nói cũng bt nhưng hơi buồn vì e quen gái cũng khá lâu và quan tâm rất nhiều ko lẽ gái ko cảm nhận đc :(. Như vừa hnay gái chuyển nhà trọ, đi tìm nhà trọ mới cũng ko nói cho e (lần trc chuyển nhà trọ e đi tìm với cáo - cũng là do e hỏi mới biết @@) mà đi với cậu trai khác, e gọi mới biết đc. Vậy e với gái này có tương lai j` ko mọi người, e rối quá :(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này