1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có khả năng lớn là nó đã có 1 ông bạn "tri kỷ" khác ====> bạn đã bị chuyển xuống "đội hình B"
    Bạn thử rủ nó đi chơi vào tối thứ 7 + những ngày lễ đặc biệt xem thế nào. Nếu nó vẫn đi thì mới chứng tỏ được bạn vẫn là đội hình A.
    Ngay cả khi nó không đi vào những ngày đó thì bạn vẫn còn cơ hội để nâng cấp hình ảnh trong mắt nó. Đến khi bạn rủ nó đi đâu và vào lúc nào nó cũng từ chối thì mới là vấn đề lớn.
    Sắp Noel rồi, đầu tư thời gian + tiền bạc cho ăn uống, tập tành, quần áo, giày dép, nước hoa v.v.. sao cho bóng sáng hơn để mỗi lần gạ được em nó đi chơi là mỗi lần mình ghi điểm!
    Bọn con gái đâu chỉ có yêu bằng tai như người ta nói, mắt + mũi chúng nó cũng nhạy lắm chứ. Chúng nó cũng thích zai ăn mặc đẹp, người ngợm + mồm miệng thơm tho, mông chắc ngực nở <==== đẹp trai hay cao ráo thì còn do di truyền chứ mấy cái này thì ai cũng có thể có được, miễn là chịu đổ tiền + thời gian + mồ hôi!
    Chúc may mắn!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 19/11/2009
  2. Minuteman3

    Minuteman3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    28
    Em chở NY đi học, quên rút chìa khoá xe, lúc về loay hoay tìm mãi trong phòng học, chạy ra xe mới thấy chìa còn nằm trong ổ.
    Tối hôm đó NY em nhắn tin là việc quên chìa khoá là nhỏ, nhưng nó thể hiện con người em vô tâm và bất cẩn. Sau đó chốt lại là con người ta ở bên nhau kô chỉ cần tình yêu là đủ. Và hãy cho em nó tin tưởng để giao cuộc đời cho em.
    Hỏi các bác là cái niềm tin ở đây là cái gì, có ý nghĩa như thế nào, và làm sao để e nó có được.
    E cứ nghĩ là quên chìa khoá trong ổ thì không to tát lắm.
  3. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của a,
    Mọi người tiếp tục giúp e ca này nhé :|
    Tình hình là tối nay đi chơi về, đang chạy gái hỏi e có coi gái như là em gái ko, vì khi e coi gái là e gái thì gái dễ tâm sự vơi e hơn, ko thì gái cảm thấy có lỗi giống như giấu e điều j` đó :|. Lúc đó e nói h về nhà rồi, chuyện đó để nói sau. E nghĩ tình hình lúc này thì có lẽ cũng nên rõ ràng rồi, e định cn này nói ra tình cảm của mình cho mọi chuyện rõ ràng luôn, dù xác định là vậy nhưng vẫn còn lăn tăn sợ mất gái, mọi người cho ý kiến dùm e.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chả ai chịu quân sư nên tớ nhảy vào tiếp!
    Bạn quen nó đã quá lâu rồi mà chưa làm cho cái mối quan hệ nó hơn được mức bạn bè! <==== cái này là điều tốt kỵ khi cưa gái!
    Vụ "ngỏ lời" này nọ sẽ là lỗi lầm tiếp theo nữa của bạn. Chưa làm nó đổ mà đã đòi được "sở hữu" nó! ====> đã sai lại càng sai!
    Em nó đã thấy được là cái "mối tình" này xem ra chỉ đi đến đâu ====> nó rất chán và đang cân nhắc xem có cho bạn về hưu non ngay lập tức không.
    Bạn đang trong tình thế rất khó khăn. Nếu không chịu nâng cấp + tự làm mới mình + tìm chiến thuật mới mà cứ tiếp tục lối mòn cũ hoặc sa đà vào ngỏ lời + xin xỏ tình yêu thì xác suất bạn giữ được em nó là rất thấp!
    Chúc may mắn!
  5. cybersky04

    cybersky04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chiến thuật mới làntn ạh, bác có thể quân sư tiếp dùm e đc ko, gặp mấy chuyện này e chẳng nghĩ đc j cả
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chiến thuật mới là không tiếp tục làm "thằng bạn" nữa. Không tiếp tục tuân thủ mọi "giới hạn" mà gái nó đặt ra cho ta (kiểu như không đụng chạm, không ở lại quá khuya v.v..) ====> túm lại đã mang kiếp cầm cưa thì phải "nổi loạn", "bất cần" 1 chút thì mới phá vỡ được cái bức tường vô hình giữa ta với gái.
    Điểm yếu của bạn là nó đã thấy bạn quen thuộc + nhàm quá rồi, không còn cái mới lạ, gây háo hức thủa ban đầu nữa ====> bạn phải sửa chữa bằng cách nâng cấp + tự làm mới bản thân.
    Nhưng bạn cũng có điểm mạnh: qua 1 thời gian dài, nó đã khá là tin tưởng bạn ====> bạn phải tận dụng thế mạnh này để thực hiện các chiêu cơ bản (mà ai cũng phải làm): cầm tay, ôm, hôn (ngỏ lời này nọ ít nhất cũng phải sau cái hôn đầu tiên). Chưa cầm tay mà đã ngỏ này nọ thì chỉ có đứt bóng!
    Chỉ cần bạn dẹp bỏ được tâm lý nhút nhát, sĩ diện hão, đạo đức giả, sợ mất đi cái hình ảnh "đứng đắn", "nghiêm túc" (cái tâm lý này thằng zai nào đi cưa lần đầu cũng có) thì bạn sẽ tự sáng tạo + thực hiện được chiến thuật mới!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 23/11/2009
  7. ha_hoi_hahaha

    ha_hoi_hahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị giúp em với ạ
    Chuyện của em là: em và bạn ấy ngày xưa có học cùng cấp 3, biết nhau thôi chứ không thân. đến tháng 12 năm ngoái thì 2 đứa tự nhiên liên lạc, nhà chúng em cũng gần nhau. Rồi chúng em yêu nhau. Mọi chuyện cứ thế, cứ thế, Thứ 6 tuần trước bạn ấy còn lên nhà đón em đi chơi, vẫn nói yêu thương em và em hãy yên tâm đừng nghĩ chuyện j cả. Đùng 1 phát thứ 2 bạn ấy nói có nhiều lời bàn tán ko hay về 2 đứa nên tốt nhất tạm thời xa nhau, nếu có duyên thì còn quay lại, tớ vẫn còn tình cảm với cậu. Rồi em hỏi bàn tán chuyện j, sao lại phải chia tay, bạn ấy ko nói, chỉ bảo sự việc bất ngờ, thông cảm và cho bạn xin lỗi. Em buồn lắm, nhắn tin gọi điện kiểu j cũng ko được. Bảo gặp thì cũng ko được. Anh chị bảo em phải làm j ạ? em thì em vẫn yêu và muốn nối lại ạ
  8. nter2369

    nter2369 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đã đi tỏ tình với gái, và nhận đuợc một câu rằng chỉ coi e là anh trai :(. THời gian e quen gái cũng khá lâu, sau lần đó thì e có gọi cho gái, gái vẫn nói chuyện bt, nhưng cứ hỏi là gọi cho gái có chuyện j` ko.
    Vậy ca này của e còn cứu đc ko, bây h e rối quá, mọi người giúp em :|
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    ace ơi liệu khi cáo nó đã thik mình, chết mình rồi mà ko giúp nó sướng được thì có bị sút ko ??? em đang rơi vào cái tình huống tréo nghoe đó đấy! mà sự viẹc lại xảy ra khi đang ở trên sân khách nữa chứ! huhuhu, về đến nhà mà em cứ tiếc mãi ko thôi! Thế nên bây h em mới fải chịu cái cảnh cô đơn đến lạnh người, ko tìm nổi cảm giác, rồi fong độ xưa cũ để đi tìm con cáo khác. Mặc dù đã có rồi nhưng con cáo tiếp theo này lại làm cùng công ty, em thấy cái cảm giác nó cứ nhạt nhạt chứ ko " so hot " như với con cáo trước! Các ace tư vấn giúp em với
    cáo trước của em 87, em 85, cáo sau này 86 ( chả bít có hợp để mà tiếp tục nữa ko ? )
    Được titi_henry_77_14 sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 01/01/2010
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gái hay trai thì ai cũng muốn sướng với người mình thích cả! Nhưng chỉ vì không được sướng mà sút nhau thì chứng tỏ mức độ của cái sự thích chưa cao lắm!
    ====> Bài học rút ra: hãy làm cho nó sướng nếu mình cũng thấy sướng và nếu nó bỏ mình chỉ vì mình dát, sĩ, hoặc muốn giữ cho nó thì mình cũng không việc gì phải tiếc 1 đứa như thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này