1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aa00

    aa00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Anh đang bị Cáo nó bơ lại đây. Đúng là gậy ông đập lưng ông.
    Tình hình là Cáo gần đổ rồi
  2. MRVToHo

    MRVToHo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Èo. Lần này bác tư vấn nhầm òy.
    Em DREAMTAKER bẩu thằng kia cưa em ý nhưng cứ nói thích em nọ thích em kia. Vì k có chó (tức em nọ em kia) bắt mèo (thằng Gà) ăn kứt. Bác nói thế chả khác nào bẩu em DREAMTAKER là kứt à???
  3. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp như bông hoa, tình trường có trăng có sao, có cơm có phở, ấy thế mà anh chỉ em cách trình bày thô thiển " Chó, mèo, kứt..". Kịch này anh sài chưa, có thành công không để em còn xét đưa vào sách vở chứ sợ quả chó mèo cắn rách quần áo...
  4. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tơ Hơ hợp làm bạn diễn với anh busicare trong kịch " chó mèo " nầy đó, ông ý hát đã thô và bạn đàn khá là thiển.
    CHỉ là hình ảnh thôi mà, người ta còn ví " anh với em như KỨT MÍ ĐÍT ", " anh với em như " TRÂU MÍ ĐỈA ", câu của Busycare 90% hợp với ngữ cảnh công việc, ko có người này làm thì người kia phải làm. Chắc Busy thành công nhờ chiêu đó nên quảng bá đời sau.
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh thề là đã áp dụng.. nhưng trong tình huống khác.
    Ví dụ... có một lần đang trong Cõi mê của niềm hoan lạc... một cô gái gào lên... ANH ƠI, EM YÊU ANH QUÁ... anh dừng phắt lại, (dù đang lao động miệt mài)... nghiêm mặt: "em đừng... sướng quá hoá mất khôn như thế, tình yêu đâu phải chuyện đùa, vớ vẩn vừa thôi, nói ra lời yêu mà cứ dễ như Tào tháo đuổi... tập trung vào chuyên môn, tiếp tục đê"..

  6. DREAMTAKER

    DREAMTAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ồ ``````````` vở đó đúng là rất hợp với phong cách của anh, đúng là phương pháp áp dụng tuỳ đối tượng, cặp ăn ý MÃ GIÁM SINHTÚ BÀ, NGHIỆN****. Anh thế nên GÁI của anh mới XỔ lời yêu dễ như TÀO THÁO ĐUỔI.
  7. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cháo kô hiểu các cụ đang nói chuyện gì cả
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    vui quá nhể
    em hỏi cái ko lại bảo xì pam : vấn đề muôn thủa của đời em là zai nhà em rất kiêu ( còn em lại ko biết kiêu là gì ). Tình hình này kéo dài em dễ uất mà chết lắm, làm thế nào bây h nhỉ
  9. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Em chả nói rõ giai nhà em kiêu như thế nào với em để đến nỗi em uất mà chết cả? Hay có phải kiêu... "anh xinh hơn em", "anh dịu dàng thuỳ mị nết na hơn em"...???
    Cụ tỉ thêm tí nữa để mọi người cùng bắt mạch cho em nào...

  10. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    zai có nhiều gái theo nên kiêu hay sao ý cứ tưởng thế là hay hớm lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này