1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Đang cưa 1 cáo, mà nó cứ hay tiết lộ về 1 người yêu nào
    đó, bảo mình đừng theo đuôi làm gì mất công.
    Theo các bác những trường hợp thế này thì tỉ lệ thật giả là bao nhiêu?
  2. anhem115

    anhem115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác Dragon quả là lợi hại, hiểu đủ mọi loại gái
    Hiện tại chỉ có ngực lép tí thôi
    Thank bác đã tư vấn cho đàn em. định tối 7/3 tới tặng hoa ko biết có sao không. tại 8/3 giờ giấc 2 đứa bị sole rồi. trong tuần này thì mới sms được vào ngày thứ 3 và thứ 5., thấy ấy nói chiện vẫn vui vẻ như ngày xưa , chỉ sợ 1 lúc nào đó ấy nói rằng: " chúng ta mãi là bạn" thì có nước .
    Nói chung ấy là mẫu con gái chăm chỉ, có lòng tự trọng cao, ko bao h nhờ vả ai, nhớ có lúc trong h kiểm tra, mình nói là chỉ bài cho mà ấy ko thèm, tự làm luôn.[Đặc biệt thích mẫu cáo loại này ]
    Cũng sợ chăm chỉ quá mà mấy chiện tình cảm này cáo dẹp hết sang 1 bên thì cũng mệt

    Được anhem115 sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 05/03/2010
    Được anhem115 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 05/03/2010
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu chưa tận mắt nhìn thấy nó ôm eo thằng khác thì cái tỉ lệ thật giả trong câu nói của nó... mình không cần quan tâm.
    Cái khái niệm "người yêu" của bọn con gái nó chả có cái chuẩn mực mịa gì hết. Có đứa tung giường nát chiếu với zai rồi mà đi đâu cũng "bọn em mới chỉ ở mức bạn bè", có đứa thì thậm chí chưa được thằng zai nó cầm tay nhưng đi đâu cũng "người yêu em" thế này "bạn trai em" thế nọ...
    Vấn đề chú cần rút ra ở đây là: khi gái nó đã cố tình khoe một thằng "người yêu" với vẩn nào đó chứng tỏ... nó chưa thích chú. Nó mà thích thì nó đã dệt nên 1 cái sơ yếu lý lịch như ni cô rồi!
    ====> Nếu chú kết nó lắm rồi thì việc cần làm hơn bây giờ không phải là ngồi đoán già đoán non xem nó có người yêu thật chưa mà là lên kế hoạch để phá vỡ khoảng cách giữa 2 đứa + xây dựng cho được 1 cái hình ảnh để em nó phải thèm muốn!
    Khi em nó đã kết chú rồi thì bố bảo nó cũng không giám nhắc đến thằng khác trước mặt chú!
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hoa thì nên tặng! Miễn là đừng tặng quà vội!
    Nói chung nên mang hoa hoét đến từ chiều. Nhân tiện gạ em nó nước nôi, ăn tối luôn. Đừng nhắn nhủ hẹn hò gì trước cả. Mất đi sự bất ngờ + tự nhiên. Rủ được hay không thì cũng phải cười hề hề như không có vấn đề gì nghiêm trọng - kiểu như bạn bè lôi nhau đi uống cốc cà phê thôi!
  5. anhem115

    anhem115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ủa không được tặng quà à, sao kì zậy
    Lỡ mua đôi bông tai rùi. zị tới chỉ tặng hoa thui à
    Zới lại hôm qua lỡ sms nhắn cáo là " chiều chủ nhật nhớ ở nhà nghen"
    cáo "uhm`, G9". Không bik cáo có hiểu là mình hẹn ko
    Còn thằng đối thủ của em láo lắm, dám lên trường giới thiệu em với mấy cáo khác. h thì bị sms từa lưa luôn
  6. anhem115

    anhem115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hớ, đã tặng hoa roài. công nhận sau bao nhiêu năm ko gặp nhìn mặt cáo mà muốn kiss 1 phát thôi .Nhưng chúng ta vẫn là bạn nên vào trong hàng ghế đá nói tùm lum chiện trên trời dươi đất. nhưng đa số là về trường lớp kí túc xá v.v.
    Theo các bác như vậy là hợp lí chưa. phương hướng trong tương lai là như thế nào, xin tư vấn hộ gà thank các bác nhiều lắm
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Thất tình thì làm sao để khỏi buồn nhanh chóng nhỉ?
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đi gặp gái khác!
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lúc em thế này. Cứ vừa chia tay một bạn là ngày hôm sau đi chơi ngay với một bạn khác, không yêu đương gì cũng nắm tay nắm chân. Thậm chí đang yêu 1 bạn mà cãi nhau không gặp chừng 1 tuần là cũng phải hẹn hò với bạn khác.
    Nhưng được khoảng 2 năm như vậy thì có 1 ngày, em tự hỏi mình " what am I doing? This is not my life. This is not me. Tại sao 23 năm trời mình sống mà chẳng yêu gì cả? Đùng cái 3 năm liên tục không bao giờ mình lại chẳng có người yêu, chẳng bao giờ chịu được cô đơn?". Thế là em tập lại từ đầu, bây giờ là tháng thứ 5 liên tục không có bạn trai. Bi giờ tâm trạng vui vẻ lại bình thường, mình không cảm thấy phụ thuộc vào tình yêu nữa, có người yêu cũng tốt, không có cũng không có gì là tồi tệ cả.
    Mình cũng không dám khuyên các bạn điều gì vì mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi tính cách. Riêng mình, mình cảm thấy cách tốt nhất với mình là có một cuộc sống cân bằng, nhiều bạn bè, gia đình người thân chung quanh, có các mục đích ngắn hạn và những mục đích dài hạn để làm, đọc sách, xem phim và một công việc tốt để làm, và duy trì những thứ này ngay cả khi bạn đang yêu. Sau khi chia tay, thì cứ đối mặt với sự nhớ nhung của mình. Như mình 2 tháng đầu tiên không có 1 phút rảnh rỗi nào là mình thôi không nhớ đến ex, có những đêm khóc đến 2h sáng. Nhưng mà giờ đến tháng thứ 5 thì đã hết rồi, mình không cảm giác được ex nữa, tức là đã qua rồi.
    Thôi good luck nhé.
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Làm thế nào để hết buồn NHANH? ====> Câu trả lời đúng: tìm người khác mà giải khuây!
    Tìm người khác giải khuây có phải là điều tốt? ====> Câu trả lời đúng: không biết, còn tùy vào khái niệm "giải khuây" của mỗi người!
    ====> Tóm lại: có nên cố gắng để hết buồn nhanh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này