1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducnang

    ducnang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em đang tìm hiểu 1 cáo .. tóm lại cáo này xinh . trắng trẻo .. múp .. kute .. học giỏi .. Nhưng mỗi king nghiệm sống còn non kém quá .. chưa vấp ngã nhiều trong cuộc sống .. Ham chơi .. đi chơi suốt .... kiểu như là lần đầu tiên đc thả cửa ra khỏi nhà ... ko hiểu đi chơi kiểu j mà 12h hơn mới về ... đi chơi xong rồi lại còn quay fim up lên mạng cho mọi ng` biết mình chơi ra sao ... Thiệt là em cũng éo hiểu nổi thế nào ...
    Em với cáo quen nhau tìm hiểu nhau cũng hơn nửa năm ... Mong mấy bác chỉ em cách nào để dạy dỗ và làm gương cho cáo này với .. chứ chẳng ai mún bạn gái của mình đi chơi như vậy cả ...em cũng lo cho cáo đi chơi mấy vụ đó thằng nào nó chuốc thuốc thì ..
    Em ko phải là ngăn cấm cáo giao tiếp hay tham gia vào các hoạt động vui chơi bạn bè j j đó .. nhưng em nghĩ cái j cũng có giới hạn của nó .. quá đà sẽ dẫn tới nhiều hậu quả khác
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó đang muốn sổ ***g thì cứ để nó chơi cho chán đi em ạ! Càng cản nó sẽ lại càng thèm!
    Chỉ cần nhẹ nhàng bảo với nó là đi đâu chơi có nhiều người lạ hoặc phải về khuya thì để anh đi cùng. Nếu anh không đi được thì em cũng đừng đi. Giờ giang hồ hiểm ác, ham vui quá chỉ tổ thiệt thân.
    Còn nếu nói mãi nó không nghe + đàn đúm mãi nó không thấy chán thì... tốt nhất là cho nó nghỉ! Gái hay trai cũng thế thôi, cái thể loại nghiện la liếm, thác loạn, bù khú là không nên tiếc!
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    21h, 2 bên nhắn tin cho nhau.
    Gà: Anh đang ngối đối diện với 1 chị, mà thấy chị í giống em kinh khủng.
    Cáo: Giống vì cái gì?
    Hì hì, chỗ này gà trả lời có cần gì lắt léo kô nhỉ?
    Và nếu cần, thì lắt léo như thế nào.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói thật ông em đừng giận! Ông em cứ thắc mắc những chuyện vớ vẩn, nhỏ nhặt, tầm phào về gái thế này thì ông em cứ là "chim cánh cụt béo" mãi thôi!
    Lần sau mà ngồi đối diện với 1 chị thì tập trung vào chị ý đi! Để cáo nó biết được rằng mình lúc nào cũng mơ tưởng về nó + bị nó ám ảnh là sai lầm phổ biến và tai hại nhất của 1 con gà! <==== chỉ khi đã là người yêu hoặc chồng nó thì mới nên làm thế!
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ồ, thanks.
    Kô giận kô giận.
  6. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, giúp e quả này với !
    Tình hình là e mới quen được 1 cáo, cũng nc qua lại nhiều lần rồi, có 1 hôm cáo bảo với e là giờ yêu người bằng tuổi, không yêu hơn tuổi nữa (e với cáo = tuổi), mấy hôm sau lại còn than với e là thèm yêu lắm rồi, kêu e giới thiệu cho mấy a 81,82 ( e với cáo 87), hic.
    Thế nhưng mà e cứ động quan tâm 1 tí là toàn giả vờ giả vịt thôi, nt còn ko nhắn lại, thế là e kệ, chả nhắn nữa, thì 2,3 ngày sau cáo lại buzz e trên yh, nc dăm ba câu là cáo lại im thít, biến đâu mất, ức chế cực các bác ạ.

  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Để tìm ra đối sách trước hết phải biết vị trí của mình trong đầu gái đã (trong marketing gọi là Position Mapping)
    Thực ra bạn cũng mới chỉ là "trong tầm nguyện vọng" của nó thôi. Nó vẫn còn muốn tiếp tục lựa chọn và so sánh!
    ===> Nó không muốn dính luôn vào bạn nhưng cũng không muốn mất hẳn bạn (để nhỡ chẳng may sau này nó vỡ vị thì cũng còn 1 thằng bạn mà chống móm )
    Sau khi giác ngộ được cái sự thật không mấy dễ chịu kia bạn mới có thể thực hiện được kế sách tiếp theo: trở thành nguyện vọng 1 của nó!
    (Sorry, mai viết tiếp, 2h sáng của tớ òi)
  8. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, hom qua cáo gọi cho e, kêu là hôm nay đang vui, vừa đấu tranh tư tưởng xong, đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái dc và cái ko được kêu là thấy vui nên gọi cho e, nc dăm ba câu. Điên mất bác ạ, cứ lần nào e định cho cáo an trứng chim cút là cáo lại gọi điện, hay nt. E khó nghĩ quá bác ạ, chả biết thế nào mà lấn nữa !
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sao mà phải cho nó cút? Ông em còn chưa bắt đầu cưa nó nữa!
    Cưa cái con mà mình đã chơi khá thân mà còn rén thì làm sao sau này dám cướp gái lạ giữa trận tiền?
    Các chiêu cưa căn bản các đại ca nói mãi rồi anh không nhắc lại nữa. Anh chỉ gợi ý thêm là ông em cần nâng cấp bản thân về nội dung cũng như hình thức + mở rộng thêm các mối quan hệ =====> tút lại hình ảnh ông em trong mắt nó! (làm "thằng bạn" của nó mãi làm gì cho phí hoài đời trai trẻ?)
    Bọn con gái hay có cái... tâm lý bầy đàn! Nó sẽ coi mình trả ra cái mịa gì nếu nó thấy mình suốt này chỉ chạy theo váy nó + chả được câu khen nào từ những đứa con gái khác!
    Ngược lại, khi nó nhận thấy mình cũng "bạn bè qua loa" với nhiều gái khác + được mấy em đấy tương đối ngưỡi mộ thì nó lại càng muốn "sở hữu" mình!
    Đấy là lý do tại sao mình không nên chỉ ga lăng + tốt bụng với cái con mình đang cưa. Hãy cố ga lăng + tốt bụng + vô tư + công bằng với tất cả con gái (không phân biệt xinh xấu già trẻ thân sơ) =====> bất cứ đứa con gái nào cũng muốn "chiếm làm của riêng" 1 thằng zai như thế!
  10. adatbber

    adatbber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Em đang run, bác nói thế tối nay e quyết tâm đi off với chị Sao với chị dê, học tí kinh nghiệm cái bác nhể
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này