1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Chẳng có gì châm biếm cả, chị đây không có thói quen nói chuyện
    kiểu đó.
    Có lượn qua cái topic của nhà em. Vẫn thống nhất quan điểm là
    đừng xoắn quá. Nguyên do thế nào thì chắc em cũng đã rõ, nhể.
    Còn nếu mà không muốn xoắn nữa, muốn chạy theo tiếng gọi của
    con tim, thì không cần tham khảo ý kiến nhiều nữa đâu. Tim gọi sao,
    cứ theo đó mà làm.
  2. DzJnKuT3

    DzJnKuT3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cũng vì lượn qua nên chắc bác cũng chưa rõ ý e thì phải . :D] Vs e mà đã ko xoắn nữa rồi thì coi như jó thoảng qua đời thôi ạk !
  3. cutit091007

    cutit091007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, mình muốn hỏi chuyện này.Mong các bạn tư vấn giùm mình.
    Ng yêu mình và mình chia tay một tháng rồi. Vì một ng đàn ông thứ 3 xen vào, nhưng mình kô có tình cảm. Nhưng vì Anh ấy đã xúc phạm mình nên mình đã chia tay. Nhưng sau tin nhắn chia tay của mình anh ấy kô hề nt lại, gặp mìnhcũng tỉnh như kô, cứ như là hai người xa lạ. Có nc với nhau thì cũng là chuyện công việc. Mình rất buồn vì kô hiểu sao đang yêu nhau như vậy anh ấy lại lạnh lùng như thế. Có phải vì anh ấy ghen quá mà vậy kô?
    hôm nay, đang làm việc tự nhiên mình quay lại sau và thấy anh ấy đã ở đó từ bao giờ và đang nhìn mình. Mình kô hiểu, tại sao anh ấy lạnh lùngvới mình mỗi khi gặp mặt. Lại nhìn trộm mình?
    Mong các bạn tư vấn giùm mình , để mình còn có thể có đc quyết định cuối cùng. Cảm ơn rất nhiều.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vấn đề ở chỗ là anh ấy lạnh lùng với bạn, hay cố tình tỏ ra lạnh lùng với bạn?
    Bạn là con gái. Con gái thì thường có trực giác nhạy cảm. Vì vậy nếu tĩnh trí thì khi bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh ấy, bạn sẽ cảm nhận, và phân biệt được hai sắc thái tình cảm mà mình nói ở trên.
    Trường hợp bạn không thể tĩnh tâm được thì hãy nhờ 1 cô bạn gái khác quan sát anh ấy và cho nhận xét.
  5. cutit09100783

    cutit09100783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là ng ấy cố tình lạnh nhạt với mình bạn ạ.. Có phải là để thăm dò mình kô? Mình kô hiểu mục đích thật sự của anh ấy với chuyện này là thế nào?
    Mình cũng có nhờ cô bạn thân để ý, thì thấy anh ấy rất hay nhìn trộm mình. Nhưng lại kô hề có ý định xin lỗi vì đã nghi ngờ mình.Vậy là sao?Mình thực sự kô hiểu nổi đàn ông nữa. Giúp mình với
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh ấy đang dỗi hờn chút thôi.
    Anh ấy cũng muốn xin lỗi bạn đấy, nhưng vì chưa hết dằn dỗi nên chưa nói thôi.
    Vậy bạn hãy chủ động làm lành với anh ấy. "Trời chả chịu đất thì đất chịu giời", dù sao cũng phải có người chủ động làm lành.
    Vì 1 chút hiểu nhầm mà thành căng thẳng, rồi từ căng thẳng mà chia tay thì không đáng đâu.
  7. cutit09100783

    cutit09100783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ID của mình là ininbe... bạn còn onl kô?
  8. cutit09100783

    cutit09100783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn là dẹp bỏ chuyện đó.
    Nhưng mà anh ấy lạnh lăm, nhìn thấy mặt anh ấy là mọi nỗ lực của mình tan biến hết. mình thấy hơi sợ vẻ mặt đó nên mỗi lần gặp mặt mình gần như kô thể nói đc j. Hay tại anh ấy hơn mình những 10t nên mình kô sao nắm bắt đc ??? Mình thấy anh ấy đang phog kín bản thân. Nên mình kô dám tiếp cận.
    Nếu mà để nói đó là ghen tuông thì có hơi quá kô?? Sao đàn ông lại ích kỷ đến vậy. Mình chỉ đứng nói chuyện với ng đàn ông khác thôi mà.. Có cần phải làm như lỗi là ở mình kô? Có cần phải im lặng sau khi nghe mình nói chia taykô? Có cần phải tỏ ra kẻ cả và kiêu ngạo vậy kô???
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ.....Bạn đúng, anh ấy sai.
    Tớ chỉ muốn nói là bạn hãy NHƯỜNG NHỊN thôi. Con trai, dù hơn bạn 10 tuổi, nhưng đôi lúc vẫn chỉ như 1 đứa trẻ to đầu thôi. Ai lại chấp 1 đứa trẻ?!
    Nếu bạn không thể nhường nhịn để chủ động làm lành được thì đành chia tay vĩnh viễn.
    Đừng lo. Trông mặt lạnh vậy thôi, nhưng anh ấy đang muốn làm lành với bạn.
  10. cutit09100783

    cutit09100783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình kô muốn chia tay vĩnh viễn. Thật đó. Nhưng khó quá bạn à.anh ấy kô cho mình cơ hội tiếp cận thì làm sao mình làm lành đcj?
    Mình cứ muốn lại gần, thì anh ấy ngoảnh mặt quay lưng. Hình như anh ấy khoái trò này lắm. Khoái nhìn thấy mình thắc mắc, khổ sở lắm nên chỉ chơi trò nhìn trộm thôi.
    Cảm ơn bạn nhé, vì ít ra mình cũng đã đỡ bị dằn vặt hơn một chút rồi.
    Nhưng tại sao lại phải nhìn trộm nhỉ????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này