1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà lớn hơn tầm chục tuổi thì xác định là mình chẳng thể nào hiểu nỗi đi cho nhanh.
    Còn anh bạn của bạn thì dở hơi quá. Bạn làm lành đi, chuyện chẳng có gì cả, hắn làm vậy để bạn sợ lần sau không dám tái diễn nữa thôi.
  2. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn giúp em trường hợp mình và cáo đi chơi nhưng cáo lại đến muộn thì nên giải quyết thế nào để mình ko mất vị thế?
    Thanks
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vẫn đợi, tất nhiên rồi. Nhưng không phải với bộ mặt tức tối (mất điểm) hay mong ngóng ( lụy tình quá). Nên vểnh râu, ghếch chân, chổng *** lên thưởng thức 1 ly cafe mà đón cáo.
  4. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các bác chỉ dùm em.
    Cách đây vài tuần em được cô bạn giới thiệu cho một cáo. Cũng mới nói chuyện online vài lần, rồi send ảnh cho nhau, em xin số đt cáo, cáo ok. Cách đây mấy ngày, em đã gọi điện cho cáo để nói chuyện, cũng rủ rê rằng cuối tuần sau rảnh thì anh mời em cf gặp mặt nhau, cáo cũng có vẻ xuôi xuôi ko phản đối. Nghe giọng cáo cũng nhẹ nhàng, nói chuyện cũng dễ gần, với lại, xem ảnh cũng thấy ko quá xinh nhưng cũng ko đến nỗi, thế là sau cú gọi điện đó, ngày nào em cũng nhắn tin cho cáo, hỏi han quan tâm này nọ, cáo cũng trả lời vui vẻ quan tâm. Nhưng đến tối hôm qua em nt ko thấy trả lời, đến đêm em gọi thì ko nghe máy, sau đó một hồi thì cáo nt bảo: em ra ngoài để quên máy ở nhà ko biết anh gọi, sao mấy hôm anh sms cho em nhiều thế, anh đã biết em thế nào đâu mà. Em ko thích thế đâu. Lỡ gặp em anh lại ko thích thì sao.
    Thế đó, em chả biết trả lời làm sao, chỉ biết bảo rằng: nt nói chuyện với em cho vui thôi mà, rồi sau đấy chúc em ngủ ngon. Hết.
    Các bác nghĩ thế nào? Cáo là người khó gần, cẩn trọng quá hay là do em chưa gì đã xoắn nhể.
    Trong trường hợp cáo nói như vậy thì em nên nói thế nào cho hợp lý.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    - Cáo không là người khó gần. Vì nếu là người khó gần thì đã chẳng thèm trả lời SMS của bạn nhiều đến thế.
    - Như nhiều phụ nữ nghiêm túc khác, cáo là người "cẩn trọng". Chưa hiểu nhiều về nhau thì không "xoắn". Thế thôi.
    => Kết luận: Bạn phải làm gì ư? Thay vì tăng cường độ "xoắn" qua các tin nhắn SMS thì hãy hẹn gặp uống cafe nói chuyện, như dự định ban đầu của bạn. Vì cáo muốn hiểu bạn nhiều hơn, và cáo cũng muốn bạn hiểu cáo nhiều hơn qua các cuộc nói chuyện đó.
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ngoài trường hợp bác onami nói ra thì có thể là cáo không tự tin về mình lắm
    Tâm lý con gái nói chung thôi mà, bạn ấy không xinh, nhưng cũng không đến nỗi, có nghĩa là ngoại hình không thực sự xuất sắc để người khác nhìn cái thích luôn. Nên sẽ chỉ còn nhờ vào giao tiếp. Khi bạn nt, gọi điện liên tục như thế, bạn đấy sẽ fải trả lời nhiều hơn, mà các cụ dạy rồi " nói dai thành ra nói dại " , đến lúc gặp sẽ rất khó để có thể nói hay như trên đt
    Bạn nên giãn ra 1 chút, từ giờ cho đến khi buổi hẹn cf tránh gây áp lực cho cô ấy
  7. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Roài, cảm ơn ý kiến của bác Onami và em Saodoingoi nhé. Dù gì thì có lẽ đó cũng là biểu hiện em ấy là người khá nghiêm túc. Có lẽ sẽ phải giãn ra cho đến ngày gặp mặt. Chắc cuối tuần nay phải sắp xếp cuộc hẹn
  8. stressstrain

    stressstrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cần ý kiến tham vấn của bác Dragon (em đã gửi lung tung mà chưa đuoc trả lời)
    Tình hình của em là như thế này:
    - Mấy hôm trước em có đưa ông già đến nhà bạn đồng ngũ của cụ. Ở đó em đã gặp con gái bác ấy (nói thật em đã bị điện giật).
    - Em có ngồi nc được một lát và mân mê xin được số đt và nói sẽ mời đi cà fê cà fáo.
    - Nhưng rồi hôm sau em phải đi công tác mất gần hai tuần (em ko nhắn tin hay đt gì- Thế mới bỏ mịa). Giờ thì mất thiên cơ, bac bảo em phải làm thế nào bây giờ ạ!
    - Em đinh sẽ đến nhà nc đã rồi mới nhắn tin này nọ hẹn hò đi chơi. Thế có được không.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vấn đề ở đây là bạn đã hẹn đi cafe. Và khi bạn gái kia đã cho bạn số ĐT, có nghĩa là cũng mong chờ bạn. Bạn đã lỗi hẹn, làm cô ấy thất vọng.
    Vậy giờ làm thế nào?
    Thử cách này xem sao: Không nhắn tin gọi điện hẹn gặp trước ( vì hẹn trước rất dễ bị dằn dỗi, cúp máy,v.v....). Bạn cứ bất ngờ tới nhà và nói với cô ấy rằng bạn phải đi công tác gấp, mà ở vùng đó sóng điện thoại chập chờn nên không gọi về cho em ấy được. Nên bịa ra 1 câu chuyện là bạn đã gặp 1 tai nạn nặng nề trên đường đi công tác ( Cứ lấy bông băng băng bừa tay chân lại, cô ấy ko đòi xem đâu mà lo). Nếu cô ấy là người hay mủi lòng trước những vụ tai nạn ( con gái hay thế lắm) thì sẽ chóng quên việc bạn lỡ hẹn mà quay ra hỏi han sức khoẻ. Tới được đó rồi thì cố kiếm vài câu chuyện thật hay ho về vùng đất và con người mà bạn vừa đến công tác, để kiếm lấy 1 vài nụ cười của cô ấy. Nếu đến được mức ấy thì mọi chuyện đã có thể trở lại bình thường.
    À...trong tình huống này không nên nói chuyện ở quán cafe. Ở nhà, bên cạnh bạn của bố bạn sẽ ổn hơn đấy. Lần sau hãy đi cafe.
  10. diomed

    diomed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các bác em hỏi chút xíu, có lần cáo tâm sự với em về người yêu cũ. Cũng khá sâu đậm, còn sâu đến đâu thì em hông rõ. Hai người nói chung cũng cầm tay, ôm hôn, mặn nồng...còn khoản XXX kia thì ko biết có hay chưa. Cuộc tình này kéo dài tầm 5 tháng thì kết thúc bởi theo lời cáo kể thì chú kia đột nhiên dứt áo ra đi làm cáo khóc hết nước mắt, ac ac...Ko lâu sau thì cáo quen em và cũng nhận lời đi chơi với em. Ờ thì cũng xác định là ai chả có vài mối tình nhưng nhiều lúc nghĩ hơi ức, chú người yêu cũ nghe qua thì thấy rất có phong thái cao thủ, hành sự theo kiểu tán đc rồi phang, sau đó chia tay ( theo suy luận của e từ thực tế mà ra, chứ cũng chưa xác định đc). Mềnh thì vẫn còn giai tơ, cũng đã từng yêu nhưng ko phag phịch j cả...Các bác đánh giá tình hình và cho em lời khuyên, em 22t
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này