1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Bí kíp đó kô chỉ là những chiêu thức để đối phó với gái. ẩn sâu trong đó là cách thức rèn luyện để trở thành người đàn ông thật sự hấp dẫn. Cái đoạn vàng vàng này mình chắc là gọi nó ko được thì cậu cũng chả có chỗ nào đi chơi cả mà nằm khểnh ở nhà, có khi còn trong tâm trạng hoang mang "Ko biết nàng đi chơi với thằng nào mà ko chịu nghe máy nhỉ". Nếu cậu đi chơi vui vẻ với đám bạn thì chả việc gì phải lăn tăn đến cách trả lời như thế
  2. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thì em đang trong quá trình rèn luyện để trở thành người đàn ông hấp dẫn mà bác . Thật ra cũng không hẳn là em thiếu bạn bè đến nỗi ko đi chơi được, nhưng cũng có lúc mình lại thích đi với cáo hơn là đi với bạn
  3. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thì em đang trong quá trình rèn luyện để trở thành người đàn ông hấp dẫn mà bác . Thật ra cũng không hẳn là em thiếu bạn bè đến nỗi ko đi chơi được, nhưng cũng có lúc mình lại thích đi với cáo hơn là đi với bạn
  4. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehe, cậu có triển vọng đấy . Để trả lời câu hỏi của cáo về lý do gọi điện thì cậu cứ trả lời thật thôi " Anh gọi điện rủ em đi cafe cho vui" chẳng hạn, chả nên dài dòng làm gì. Chắc cũng chả con cáo dở hơi nào lại đi hỏi "thế ko mời được em thì a thất vọng nằm nhà chứ gì?" đâu
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hehe, cậu có triển vọng đấy . Để trả lời câu hỏi của cáo về lý do gọi điện thì cậu cứ trả lời thật thôi " Anh gọi điện rủ em đi cafe cho vui" chẳng hạn, chả nên dài dòng làm gì. Chắc cũng chả con cáo dở hơi nào lại đi hỏi "thế ko mời được em thì a thất vọng nằm nhà chứ gì?" đâu
  6. SuytNuaCoPau

    SuytNuaCoPau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên net gặp phai con chó nó bị ghẻ ở kẹc nguời ta gọi nó là Ku Ghẻ. có cách nào mà chữa ghẻ cho ********* này ko nhỉ? em yêu nó lắm. đây cũng là tư vấn tình yêu này.
    ********* ghẻ

  7. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình hình em đang thích cáo, nói chuyện 3 lần rồi nhưng em xin số điện thoại thì cáo bảo: "em không sử dụng thiện thoại" lần 2 em gặp và cáo lại bảo" em sử dụng sim khuyến mại nên không có số cố định anh a". Thật sự em cũng không biết có cách nào để lấy số điện thoại của cáo. Em nhờ các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn giúp em để lấy số điện thoại của cáo và tình hình như thế thì em còn cơ hội nữa không ạ. Xin thành thật cám ơn mọi người rất nhiều.

  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cáo còn đang e ngại cậu, chưa kết lắm.
    Giờ mà càng hỏi vặn số ĐT thì càng làm cáo xa cách thêm. Càng vội vàng càng dễ hỏng việc.
    Đành phải kiên trì nói chuyện thêm lần thứ 4, thứ 5,..... nữa rồi chờ lúc cáo vui vẻ hoặc trông có vẻ đã cắn câu mà hỏi số ĐT vậy.
  9. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    @skill007: gà thiệt là gà! Chưa cho số vì chưa đến lúc tâm sự qua điện thoại. Cứ kiên trì bám trụ, đừng sốt ruột, sẽ có lúc bị call bắt tâm sự hoặc bị ''dán'' số vào người. Giờ có số rồi gọi vào cũng k thưa thì có cũng như không!
  10. trai_dat_cang2002

    trai_dat_cang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi các bác trong thớt này các bác đã gặp trường hợp thế này chưa ?
    Cáo hơn tuổi gà.
    - Cáo đã từ chối gà 1 lần , sau lần đó , cáo bảo chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với bạn bè như vậy nên giữa cáo và gà không phải là bạn bè nữa , mà là 1 cái gì rất thân như gia đình, cáo đã đặt gà ngang bằng em gái cáo.
    - Cáo rất quan tâm đến gà, hàng ngày cứ tối tối cáo và gà nt qua lại tâm sự mọi thứ. Thỉnh thoảng cáo với gà vẫn đi chơi riêng.
    - Hôm nhà gà có việc phải về quê gấp , cáo ko muốn gà về muộn quá mà để sáng hôm sau hẵng về , nhưng gà vẫn phải về , thế là cáo nt với gà suốt từ lúc gà ngồi trên xe cho đến khi về đến nhà gà, chỉ nhằm mục đích an ủi gà.
    - Hàng ngày cáo vẫn hỏi thăm tình hình nhà gà thế nào ? động viên gà đủ thứ
    - Hôm rồi gà hỏi lại cáo gà còn cơ hội không , gà bảo gà chỉ coi cáo là e trai , đừng làm 2 bên khó xử.
    - Gà chán nên khi cáo nt gà ko nt lại nữa . Cáo nt mấy lần ko thấy gà trả lời , hôm sau gọi điện liên tục nhưng gà không muốn nghe máy.
    Cho em hỏi cáo có tình cảm với gà không ? Có cách nào thay đổi suy nghĩ của cáo không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này