1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    "Yêu là chết trong lòng một ít"
    Nghĩa là phải đánh đổi một thứ gì đó để lấy tình yêu.
    Chả bao giờ được tất cả mọi thứ.
    Phải biết hy sinh vào lúc còn nhiều hứng thú, chứ đến lúc chán, lúc hâm rồi mới hy sinh thì yêu cũng chẳng còn thú vị gì nữa.
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đừng quá đi sâu vào tiểu tiết câu chữ của cáo, bọn cáo đa số sớm nắng chiều mưa trưa sương mù ===> ta chỉ nên tập trung vào các vấn đề căn bản và mấu chốt.
    Vấn đề nào là căn bản và mấu chốt? Lợi thế so sánh của ta với những con gà khác đăng lăm le cáo là mấu chốt. Tốc độ rút ngắn khoảng cách + dung hòa các khác biệt giữa ta với cáo là mấu chốt.
    Túm lại là như các đại ca đã dạy: liên lạc + cưa cẩm qua nhắn tin + chat chit là hạ sách ====> chỉ nên áp dụng trong thời gian đầu và cố gắng chấm dứt giai đoạn này càng nhanh càng tốt!
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn đã tự nhận ra được vấn đề của mình rồi!
    Không thể nào duy trì được tình yêu nếu ta chưa thể cân bằng + điều hòa được tình yêu - công việc, việc của riêng ta - việc của cả 2 người.
    Đang sống 1 mình quen tự dưng có người khác can dự sâu vào cuộc sống của mình ====> có nhiều cái thú vị nhưng cũng lắm rắc rối!
    Cố mà khoan dung + thích nghi với các rắc rối thôi! Những lúc sướng thì cũng có ai sướng hộ đâu?
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Các tốt nhất để quyên 1 người là... đến với 1 người khác!
    Lần này nên rút ra bài học kinh nghiệm! Để bị lừa suốt 1 năm ròng chứng tỏ nhiều điều:
    1 - Hoặc quá chủ quan coi thường địch
    2 - Hoặc thiếu nhạy cảm trước thực tế khách quan
    3 - Hoặc chưa cố gắng gìn giữ + nâng cao phong độ
    4 - Hoặc thiếu quan tâm gần gũi v.v..
    Chúc may mắn ở lần sau!
  5. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    bạn trả lời là, " vâng thế hôn vào mắt....( nghỉ lấy hơi 1 lúc cho anh ý chuẩn bị hôn) ....cá chân anh nhá
  6. nhinansang

    nhinansang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình quen gái được 2 tháng rồi, gái cũng có cảm tình với mình. Nhưng mình ko dám cầm tay gái vì những lúc cảm xúc cao độ thì tay mình ướt nhẹp mồ hôi . Làm thế nào để thể hiện tình cảm bây giờ ?
    Được Nhinansang sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 07/07/2010
  7. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 1 tuần em đi làm thẻ ATM mới biết cáo. Thứ 2 tuần tới em định gửi hoa cả tuần để làm quen với cáo, các bác góp ý cho em nên gửi hoa gì và lời chúc đến cáo nhé.
    Thứ 2 : em gửi hoa loa ken ( hoa ly) + Lời chúc "Chúc cáo 1 ngày tốt lành.".
    Thứ 3 : ...
    Thư 4 : ...
    Thư 5 : ...
    Thứ 6 : ...
    Thứ 7 : ...
  8. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chừng nào mà cậu còn đem những chuyện cỏn con này lên đây hỏi thì chừng đó cậu vẫn còn chưa đủ "chín" để cưa được gái.
    Cậu thích chơi trò sến sến cũng được thôi. Nhưng 1 tuần không đủ độ. Không đủ tài tử, tặng 3 năm liền như Đoàn Chuẩn thì ít nhất cũng chơi liền 1 tháng cho tớ.
    1 tháng nữa quay lại ta bàn tiếp.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đồng ý! Gửi hoa cả tuần là 1 hành vi rất lãng mạn nếu 2 người đã yêu nhau hoặc đã tương đối thân thiết!
    Còn nếu chỉ để LÀM QUEN thì hành vi đó chỉ thể hiện mình là kẻ thiếu tự tin + hoàn toàn bế tắc trong phương án tiếp cận gái!
    Vậy thì phải thế nào?
    Nếu em nó là nhân viên tiếp thị của ngân hàng thì bạn đã có số đt của em nó rồi. Cứ thế mà lân la thôi.
    Nếu em nó là nhân viên giao dịch thì có nghĩa là... bạn gặp em nó lúc nào cũng đươc, miễn là phịa được ra 1 cái lý do (làm sổ tiết kiệm, thẻ ATM trục trặc, không biết cách dùng, tài khoản báo sai v.v..). Những lúc đấy phải tranh thủ à ơi, tạo ảnh, dựng bóng cho thật sáng. Sau vài lần em nó quen mặt rồi thì xin số để "hỏi han cho tiện", "giới thiệu thêm khách hàng" v.v..
  10. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hic em tặng hoa đuợc 3 hôm, đến hôm nay chú giao hoa bảo, cao ko chịu nhận hoa vì ko biết gì về em, xong dùng dằng 1 hồi cáo mới chịu nhận.
    Hôm qua em gửi 2 thiếp 1 tấm 11h30 (Chúc bữa trưa...) và 1 tấm 22h30( 1 mẩu truyện hài và lời chúc ngủ ngon) ở ngoài em dán tờ giấy ghi chú : " tấm nay 11h30 em hãy mở, tấm màu xanh 22h30. Nếu em mở truớc thì sẽ mất di ý nghĩa của nó và sự bất ngờ trong đó". Giờ em phải làm sao giờ !. các bác giúp em với
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này