1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chú thấy sự vô ích của cái trò đóng vai "người hâm mộ bí ẩn" rồi đúng không? Anh em can chú không nghe.
    Cáo nó rất khoái cái việc chú đang làm. Bởi vì từ giờ nó có thêm chuyện để dưa lê với mọi người: "dạo này không hiểu sao có thằng hâm cứ liên tục gửi hoa với thiệp..."
    Chú điên tình như thế là tự làm khó mình. Vì từ giờ cáo nó càng "đề cao cảnh giác" ===> chú càng khó lân la tiếp cận nó!
    Giờ chú tiếp cũng dở mà dừng cũng dở ===> theo anh chỉ còn chiêu cuối này để chú cứu vãn tình hình:
    Tự chú đóng giả nhân viên chuyển phát rồi tiếp tục mang hoa + thiệp đến nhà nó! Những lúc giáp mặt phải tranh thủ diễn thật hay, hồn nhiên-vui tươi-thân thiện-cởi mở-lịch thiệp-hào hoa hết mức có thể. Sau vài lần cuối cùng em nó cũng sẽ nhận ra chú là ai <==== chú có "vài lần" đó để ghi điểm + lân la làm quen em nó!
    Chúc may mắn!
  2. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic em, tặng hoa cho cáo ở cơ quan cáo mà, 2 hôm đầu em chỉ chúc ngày mới tốt lành rồi vui vẻ rồi nhiều nụ cười, hôm thứ 3 em chả nghĩ ra cái gì cả tự nhiên viết vớ vẩn . Hôm nay em lại ghi câu hỏi "Thế gian này cái quý giá nhất là gì ?"
    Em đóng giả người giao hoa đến cơ quan của cáo thì 99% hôm đầu tiên cáo biết em ngay ạ.
    Mai em làm người giao hoa bất đắc dĩ xem như nào.
    Em cảm ơn bác nhiều lắm.
    Chick vượt rào miss rồi chăng :(
    Con người thường hối tiêc về những việc mình chưa làm hơn là những việc mình đã làm
    Được lalafuture sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 15/07/2010
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nếu dùng phương án đóng giả người đưa hoa thì không nên gặp nó ở cơ quan. Chỗ làm việc xung quanh nhiều người qua lại ===> nó ngại ===> bạn khó lân la à ơi lắm!
    Biết cơ quan thì sẽ biết nhà nó thôi (bám đuôi 1 lần là biết). Nhè lúc biết chắc nó đang ở nhà (lúc nó vừa đi làm về chẳng hạn), bạn mang hoa đến tận nhà nó. Nếu chẳng may người nhà nó ra thì kêu là phải gặp đúng người nhận để lấy chữ ký xác nhận (in tờ giấy với 1 cái bảng excel vớ vẩn ra là xong)
    Xin chữ ký xong thậm chí nếu khéo có thể xin luôn được số điện thoại
  4. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em lại hỏi linh tinh rồi, tối mai em qua nhà cáo, em đến chỗ cáo làm 3 lần rồi giả vờ làm người đưa hoa xem dư lào.
    Được lalafuture sửa chữa / chuyển vào 19:16 ngày 15/07/2010
  5. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em mới đi du học về, quen cáo qua facebook, nói chung là không thân với cáo lắm chỉ thấy xinh xinh và có vài common friends nên add. khi về VN em có nhắn tin, nc với cáo, rồi xin số fone.
    Lúc đầu em gọi hẹn cáo đi ăn sáng thì cáo từ chối rồi kêu em buổi chiều đi. Em nói là buổi chiều bận rồi nên khi khác đi anh gọi lại. Thế vài hôm sau cũng có cuộc hẹn với cáo. Hôm đấy cáo nói đi với đứa em gái, đang ăn KFC kêu em qua, em lập tức kiếm đồng minh rủ thêm thằng chiến hữu đi cùng. Đến nơi tụi em gọi cáo ra uống cafe (em ngán KFC lắm rồi, k ăn nữa).
    Đến lúc cáo ra có một mình vì đứa em cáo đi kèo khác rồi. Nhìn cáo còn đẹp hơn trong hình nữa . Tụi em cũng nói chiện một hồi. Hix, cáo này k e thẹn gì hết mà còn ngồi chém gió siêu phàm luôn, mà hận nhất là cáo tỏ vẻ thân thiện với thằng bạn em ghê luôn, còn em thì cáo như cho dze. lúc ấy em cũng giữ bình tĩnh, chỉ cười mỉm thôi.
    Sau đấy thì 2 đứa cũng fone và nt khá vui. Em tình hẹn cáo đi chơi riêng một buổi nữa, nhưng dạo này cáo hơi bận. không biết các bác có cao kiến gì không? Làm sao để cưa đổ cáo này đây. cái khó của em là chỉ còn ở VN 5 tuần nữa thôi là em lại bay rồi. Làm sao cho cáo thấy mình nghiêm chỉnh bây giờ
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Khổ quá, tớ đã nói với cậu rồi, đừng có hoa lá cành gì cả, cứ đơn giản thôi. Gái nói chung vốn tò mò, thích lấp lửng, nhưng dị ứng với những gì rườm rà, vẽ vời. Đằng này cậu lại bày vẽ mỗi ngày 1 câu chúc, xong rồi thiệp thiếc,...
    Đã làm thì làm tới cùng đi, sao phải ngại. Cậu ra mặt bây giờ là dại đấy. Cứ tiếp tục tặng thêm 3 tuần nữa đi . Tặng không thôi, đừng có chúc chiếc thiếp thiếc gì cả.
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Cậu mơ à? Bảo trong 5 tuần muốn chén thì còn có khả năng, chứ cậu đòi yêu đương nghiêm chỉnh, xong rồi đi về nơi xa mà gái vẫn ở nhà thủ tiết đợi cậu thì khác nào Tinh Vệ lấp biển.
    Muốn học thì bỏ gái, muốn gái thì bỏ học, cậu chọn đi .
  8. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Em muốn học mà cũng muốn gái nữa. Khó vậy mới phải hỏi mấy vị sư huynh. Đầu tiên làm sao dzớt cáo đây. Hôm trước em tính rủ cáo đi chơi. cáo nói bận lắm, cáo đang phải thi rồi còn học thêm bằng 2 nữa. hôm sau chat cáo nói thứ 7, cn được nghỉ. ngày mai em định lên kế hoạch rủ cáo ăn sáng rồi đi chơi. tới cn rủ cáo về nhà. các bác thấy sao ah
  9. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hic nhưng sáng nay em ko tặng hoa cáo rồi ạ, thôi tối nay em qua nhà cáo xem đưa hoa xem như nào, chứ cáo đã bảo ko biết người gửi mà mình vẫn tặng mà cáo ở cơ quan cũng khó xử,cáo lại là nhân viên mới các chị í lại bàn tán, cáo cũng kho xử.
    Tối em tặng rồi update :( giờ em ko thiếp gì nữa tự nhiên dở chứng . May mà sáng nay em đọc đuợc bài này ko tối nay em lại có cái thiếp >"<.
    Bao nhiêu lần truớc mỗi lần em cảm thấy cáo ko có tình cảm với e v.v.... là e rút lui .
    Lần này em sẽ cố đến lúc nào cảm thấy ko cố đuợc nữa thì thôi để ko phải hối tiếc.
    7h04: trời mưa, cơn bão conson đã tác dụng lên HN.
    8h00: em sẽ có mặt ở nhà cáo >"<, trời mưa ghét quá!
    :| tồi nay em qua thì tầng 1 tắt đèn, tầng 2 có người em gọi H.A lần đầu ko ai trả lời, lần 2 thì mẹ cáo bảo đi vắng có nhắn gì ko. Em bảo có người tặng hoa nên em cáo xuống kí hộ cáo.
    Được lalafuture sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 16/07/2010
  10. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Mình mới tham gia diễn đàn
    Do đọc được bk của cao thủ Quarker . và còn được biết nơi đây còn rất nhìu cao thủ đáng để học hỏi
    Và mình đang tìm các link bài viết bí kíp của cao thủ tetuong02
    Ai có link bí kíp của anh ý thì share cho mình với nhé , cảm ơn nhìu ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này