1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn hiểu đúng rồi!
    Gái đánh giá đối phương qua nhiều yếu tố khác nhau: hình thức, phong cách, tính tình, độ chân thành, tiềm lực kinh tế (nghiệt ngã như mà thật), độ đồng cảm v.v.. ===> câu anh yêu em chả tác động được gì vào cái cách gái nó cho điểm, không muốn nói là còn bị trừ vì tội vội vàng, thiếu sáng tạo!
  2. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    uhm , rút ra được cái kinh nghiệm này chắc rằng sẽ là nền tàng cho những hậu quả sau này
    Dragonboy giúp mình tình huống này , mình hay bị khựng ở cái câu :
    "Anh có bạn gái chưa?"
    Nếu TH là em nào hỏi thì đáp giống Quar đại ka : "Em ghen đấy à "
    Nhưng nếu bạn bè thường nó hỏi thì sao đáp thế được . Mọi khi mình đáp : " Đang tìm " , nghe ko oai cho lắm , có cách nào đáp hay bày mình với ^^
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Trong "Các câu con gái hay nói và ý nghĩa của chúng" có rất nhiều đáp án, mỗi cái hay 1 kiểu. Trong topic đó câu trả lời của tớ là thế này:
    "Chưa. Em có cô bạn nào hay hay thì giới thiệu cho anh. Em cũng có thể tự đề cử nếu muốn. Anh sẽ xem xét"
    Tất nhiên câu nói phải đi kèm 1 nụ cười + ánh mắt tinh nghịch, không thì sẽ bị đánh giá là "bay". Mà câu nói nào cũng vậy, luôn phải đi kèm với một "body language" phù hợp.
  4. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    chà sơ xuất quá , đọc hết cái topic ấy thý dragon nói nhìu câu hay lắm mà lại ko để ý có câu này
    Thank dragon nhìu , tạm thời chưa có thắc mắc gì , khi nào nghĩ ra lại làm phiền típ nghen
  5. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    em đọc qua vài bài thấy bác Dragonboy tư vấn rất hay. Trước đây em có post bài với tình huống trên và đã làm theo lời một vài bác tư vấn đó là: "Đành phải kiên trì nói chuyện thêm lần thứ 4, thứ 5,..... nữa rồi chờ lúc cáo vui vẻ hoặc trông có vẻ đã cắn câu mà hỏi số ĐT vậy". Đến nay em đã nói chuyện đến lần thứ 6 nhưng chưa lấy được số đt, cáo cứ bảo:" em sử dụng sim khuyến mại nên không có số cố định anh a",v,v..> Cáo này làm chung cơ quan với em, thật sự em thấy khó tiếp cận thường xuyên (02 lần/tuần) vì tuy là làm chung nhưng nơi làm việc của cáo cách xa phòng em khoảng 1 km. Hôm vừa rồi e đến chổ cáo làm việc rủ cáo đi cafe nhưng cáo từ chối. Thật sự em rất quyết tâm cưa cáo này nên nhờ bác Dragonboy và mọi người tư vấn giúp:
    1. Cách nào để lấy được số điện thoại của cáo?
    2. Trong giai đoạn này có nên đến cơ quan đưa đón cáo về để biết nhà không?
    3. Khi biết nhà cáo rồi có nên đến nhà rủ đi chơi hoặc nói chuyện với cáo, bố mẹ cáo để tạo sự thiện cảm và thân mật không ? ( vì cơ quan là chổ mọi người hay thị phi, lời ra tiếng vào)
    Thành thật cám ơn bác Dragonboy và các cao thủ khác!
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Không nên sa đà vào chuyện cái số điện thoại mà quyên mất 1 sự thật: nó chưa thích bạn, không muốn nói là còn có ác cảm.
    Đấy mới là vấn đề cần giải quyết gấp! Nếu chưa giải quyết được vấn đề đó thì dẫu bạn có xin được số của nó cũng chỉ tổ rước đau khổ, căng thẳng, mệt mỏi vào người: nhắn cho nó chục cái tin nó bố thí nhắn lại cho 1 cái, gọi chục cuộc nó bố thí nhấc máy cho 1 cuộc v.v..
    Tuần có cơ hội được chạm mặt em nó 2 lần là... quá nhiều! Biết bao zai phải cưa gái mà chả có bất cứ cơ hội nào để gặp gái một cách tự nhiên. Bạn có cơ hội 1 tuần đến 2 lần để cho em nó thấy một hình ảnh khác: long lanh hơn, sáng giá hơn, đáng để thèm muốn hơn.
    Đến lúc đó tự nó sẽ cho bạn vào nhóm "đáng để xem xét" chứ không phải cái nhóm losers - "không đáng để cho số" - hiện tại.
    Đừng năn nỉ ỷ ôi cái số đt vớ vẩn nữa! Giờ là lúc để nghiền ngẫm, đầu tư, nâng cấp và... diễn thật hay!
    Một sự lột xác ấn tượng luôn đem lại hiệu quả cao! "Hãy là chính mình" + "phó mặc mọi sự cho duyên số" là lý luận của những kẻ lười biếng và cam chịu!
    Cái "chính mình" đã luôn thay đổi và sẽ luôn thay đổi! Sự thay đổi sẽ theo chiều hướng tốt + với tốc độ nhanh hơn bình thường nếu được ta "đầu tư quan tâm đúng mức"!
    Chúc may mắn!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 21/07/2010
  7. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hiện em đang bị rơi vào tình trạng kém lãng mạn và tinh tế. Thời gian vừa rồi mắc bệnh nhắn tin cho người yêu tầm 6,7 lần trong ngày, tuy nhiên về nội dung thì cơ bản bị lặp lại ngày này qua ngày khác, làm em ấy cảm thấy ko thoải mái. Vì nhận được tin nhắn không cần mở cũng biết nội dung tin nhắn. Gọi điện thì em cũng không tâm sự được gì mấy. Cơ bản là yêu lần đầu nên còn chưa hiểu tâm lý con gái lắm. Cũng đã trao đổi với em ấy là sẽ ko nhắn nhiều trong ngày nữa, để bớt nhàm chán. Tuy nhiên cũng muốn cải thiện tình hình tí. Bác dragonboy tư vấn em phát. Thanks!
  8. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Đúng như dragonboy nói bạn lấy số làm gì trong khi nó đang ko ưa bạn .
    Bạn cứ tỏ ra vui vẻ tán dóc nhưng bất cần cáo . Nó lại kết mấy thằng như vậy các bác à . Hãy tự động nâng cấp bản thân , cho cáo nó thèm.
    Đến khi nó ko còn ác cảm với bạn nữa ( nó cười nói vui vẻ khi nói chuyện với bạn ...) thì có khi bạn ko xin nó cũng tự đưa ^^. Ko thì bạn chủ động rủ nó đi ăn , đi chơi đâu đó , nếu nó đồng ý thì tiện tay xin số đt để dễ liên lạc . Nhưng TH bạn đã mở miệng tận 6 lần . THì mình khuyên là ko mở miệng xin nữa , nâng cấp bản thân cho ngon vào , để tự nó đưa .
    2. Ko săn đón , chiều chuộng . Muốn biết nhà thì lén đi theo là bik .
    3. Ko cần phải lấy lòng cha mẹ gì hết , cha mẹ thích mà gái ghét thì cũng thua , hành động đó ko những rất thiếu tự tin ( cho gái thý là anh đây ko tự tin sẽ kua dc em nên mới chủ động lấy niềm tin nơi cha mẹ em ) , thường thì gái sẽ rất chướng mắt với loại này .
    Không loại trừ TH bạn đến ngồi nghe ba mẹ em "giảng" trong khi em vui vẻ đi chơi với thằng khác zzz .
    Đã là người iu rồi thì đừng ngồi nt ko , phải tăng cường "hành động" ,rủ em đi chơi thường vào , phải có sáng tạo , đừng lặp hoài 1 bài cũ sẽ rất dễ ghây nhàm chán , mà nhàm chán là kẻ thù số 1 giết chết sự lãng mạng
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 21/07/2010
  9. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là nhàm chán nhưng chưa sửa được. Cũng đang cố gắng học cách nói chuyện với con gái. Nói chuyện với bạn bè em iếc linh tinh là con gái thì rất thoải mái vì lâu lâu mới nói chuyện và nói linh tinh gì cũng được. Sao mà với em ấy mình lại khớp. Kể cả khi tán cũng vậy, cũng chả nói được nhiều mấy. Em ấy hiện đang nghỉ hè nên không rủ đi thường xuyên được. Mà em ấy cũng ko thích đi chơi thường xuyên lắm, chỉ 2,3 buổi trên tuần vì ở nhà người quen nên cũng ko tiện đi chơi nhiều!
  10. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    em muốn anh dragon tư vấn cho em em đang là sinh viên năm 3 và lỡ thích con bạn cùng lớp đã gần được 1 năm,vì trong 1 năm đó em vẫn là gà chưa được đọc sách của bác Quarker lẫn kinh nghiệm của anh dragon nên em chỉ cưa em nó theo cách của em như sau: mặc đồ đẹp hơn tạo sự chú ý của nó ai dè mấy đứa con gái trong lớp bàn tàn đủ điều và đi học thì cứ nhìn nó chằm chằm(cách này giờ nghĩ lại vẫn thấy mình gà quá à)mới đầu đúng là tạo sự chú ý của nó thiệt,sau đó có hỏi số điện thoại của nó nhưng lại theo cách gà(hỏi thằng bạn trong lớp xin số nó mà nó ngồi ngay bàn trước nghe thấy pó tay em quá gà mà) sau đó 1 thời gian em cứ nhắn tin vào máy nó mấy tin nhảm nhí chúc mừng năm mới ...>< sau đó 1 thơi gian nó có tiếp cận ngồi gần em (con nhỏ này em kết lắm rồi)2 đứa ngồi gần nhau mà em chẵng nói được gì vì em gà mà,nó hỏi sđt nhắn vô máy nó là số em đúng ko nó lưu,thế là em đã chính thức có trong danh bạ của nó lòng mừng vui sung sướng(huhu gà quá),sau đó ngày nào em cũng nhắn mấy tin vớ vỉn,Với trong lần cắm trại ban đêm em cứ theo sau bạn nó với nó như chó theo chủ nên chắc bị nó ghét,sau đó em có nhắn 1 tin khi nó về quê là cho về chung với thì bị nó chửi và nói em là đồ phiền phức đáng ghét... sau đó sự việc tiến triển rất tệ nó thấy em là né hiện tại thì sau 3 tháng có vẻ nó quên chuyện ấy rồi sau đó thì em thấy nó học tiếng anh với đám bạn thế là em xin học(bọn nó thừa biết em đi học vì có nó học),hiện tại em vẫn chỉ biết nhìn nó chằm chằm khi đi học(em ko bít làm gì hơn),nó thì đã wen với việc em nhìn nó rồi,nhìn cũng được gần nửa năm rồi mà (pó tay em ) giờ đang nghỉ hè ko được gặp em nó ko được nhìn em nó chằm chằm nữa,cũng ko thể nhắn tin gọi điện được,em phải làm gì đây anh dragon giúp em với em thương nó thật lòng rồi ko lúc nào là em ko nghĩ tới nó (bệnh gà của em quá nặng rồi)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này