1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoachin

    ngoachin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật sự m vừa gõ vừa run. Không hiểu được nữa.
    Mình và người yêu đang có 1 số khúc mắc. 2 đứa thống nhất tạm xa nhau 1 thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ thật kỹ về chuyện tình cảm ( bọn mình yêu nhau đc 2 năm rồi )
    Thật sự chuyện k có j để nói cả. Mình có hỏi thăm ny qua bạn bè của anh thì biết anh vẫn ổn, k có j phải lo....
    Mình cứ nghĩ mọi chuyện như vậy là tạm ổn. Nhưng hôm nay, mình tình cờ vào gmail của anh ( vì m đk nhờ 1 nik trên diễn đàn nên lấy gmail của anh để kích hoạt ) không ngờ ... thấy 1 tin nhắn kiss ( :-*) của 1 cô bé gửi cho ny mình. Thật tình cô bé đó m k biết, chỉ thấy đó là 1 cô bé được khá nhiều ng vote trên phom online ( facebook )...
    mình đã vào FB của anh ( FB của mình từ ngày 2 đứa tạm xa nhau, m đã deactive - chỉ khi có chuyện này m mới active lại ) nhưng k thấy comment đó, chắc anh đã xóa đi...
    Thực sự m cảm thấy shock :( chỉ muốn phi như bay qua nhà anh để hỏi cho ra nhẽ...
    Nhưng m cũng k biết nữa.. nhỡ đâu hiểu nhầm? nhỡ đâu những tin nhắn cm tình cảm giữa 2 người chỉ là đùa giỡn?? nhưng nếu là thật thì mình p làm gì bây giờ??
    Mọi ng cho m 1 lời khuyên đc ko? lúc này m rối quá, k biết làm gì cả... đt mình cũng tắt r, m chỉ sợ bật lên thì sẽ lại chỉ nhắn tin/ gọi cho anh liên tục thôi.... ôi, mình điên với chính mình mất >"< giúp m với ...
  2. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    ráng sửa từ từ , giai đọan tán gái mới ko biết gì để nói chứ đã là bồ thì nói gì mà chả được , chỉ là đừng hành động theo "chu kì "
    Tức là cứ đến đúng tối hum đấy trong tuần là nt , nội dung cũ rích đến nỗi em nó ko thèm rút đt cũng bik , phải linh hoạt biến hóa ...
    Hix hix , ca này căng rồi , bệnh gà cấp tính bộc phát ngay trước mặt em nó . Lời khuyên trong lúc này cũng giống như trang trước:
    Tự nâng cấp lại bản thân , làm lơ em kia , tức là khi cần vẫn vui vẻ nói chuyện như thường , nhưng ko tỏ ra "rất cần " em nữa . KO đi theo sau , ko nghe em sai , phải bik kềm chế cảm xúc .
    Được thì đứng tán con khác trước mặt em .
    Quan trọng là cho em nó thấy : ko có em anh vẫn sống tốt , thậm chí tốt hơn xưa
    Trước hết bạn đừng hảong , phải biết kềm chế cảm xúc , chờ xem tình hình , khi cần thiết thì hỏi, tỏ ra là bạn ko vui khi ông kia làm thế ,chứ ko phải tức giận ,ghen tuông.
    Nhanh chóng giải quyết vấn đề giữa cả 2 , và cũng ko ngừng đổi mới bản thân . Cuộc tình 2 năm rùi thì thường nó sẽ bị nguội . Bạn phải đổi mới và ko ngừng hâm nóng nó lên
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 22/07/2010
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn đừng quá lo lắng! Zai đi cưa gái lần đầu "phốt" là chuyện thường! Ít nhất bạn cũng đã hoàn thành khâu lân la tiếp cận em nó rồi. Giờ là lúc làm cho mối quan hệ "tan băng" - thân mật gần gũi chứ không kiểu chả ra lạ chả ra quen thế này nữa.
    Nguyên nhân của vấn đề là bạn đã tiếp cận em nó theo cái cách quá... popular ===> không làm em nó có ấn tượng gì đặc biệt ===> em nó chỉ còn thấy ở bạn sự phiền toái (như bạn đã tự nhận ra) ===> bạn cần tự xây dựng 1 chiến lược hoàn toàn mới.
    Lẽo đẽo theo em nó học cùng lớp tiếng anh (và để nó biết ý đồ) ban đầu cũng không phải là ý hay. Nhưng đã chót rồi thì phải... tận dụng. Chiến thuật cần thực hiện ngay là phải chan hòa, thân mật với... mọi đứa con gái trong lớp (đừng chỉ nhắm đến mấy em ngon lành) , thậm chí cả với những thằng con zai.
    Mục đích là để cho em nó thấy bạn là người dễ mến, hòa đồng, ga lăng, hào hiệp, hài hước, vui tính... với tất cả mọi người chứ không phải chỉ với cái đứa con gái mà bạn thích. Bởi vì ai cư xử ga lăng, hào hiệp, hài hước được với tất cả mọi người thì mới thật sự là người ga lăng, hào hiệp, hài hước!
    Bạn sẽ hỏi lại: nhưng nếu tớ cóc phải người dễ mến, hòa đồng, ga lăng, hào hiệp, hài hước, vui tính... thì làm thế nào? Câu trả lời là: nếu bạn cóc phải người như thế thì hãy cố gắng cư xử như 1 người như thế! Sau 1 thời gian (dài ngắn còn tùy vào mức độ cố gắng) bạn sẽ trở thành người như thế!
    Tại sao phải trở thành người như thế? Bởi vì bọn con gái chúng nó thích, hoặc ít nhất là không bao giờ "phòng thủ" với, những thằng zai như thế !
    Còn cái vụ nhìn nó chằm chằm cả buổi (và để nó biết là mình đang nhìn) PHẢI BỎ NGAY LẬP TỨC bởi vì đó là biểu hiện của những kẻ bất tài, thất bại, điên tình và bế tắc!
    Như đại ca Quarker đã dạy, công việc cưa cẩm không phải là để cho gái thấy ta đang thèm khát nó đến mức nào mà là để cho nó thấy CHÍNH TA cũng là 1 thứ đáng để nó thèm khát!
    Chúc may mắn!
  4. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em cám ơn và tiếp thu những lời bác Dragonboy đã tư vấn. Trong đó có 1 đoạn bác viết: "Giờ là lúc để nghiền ngẫm, đầu tư, nâng cấp và... diễn thật hay! ". Cái đoạn này em thấy chưa cụ thể lắm, có phải theo ý bác Dragonboy là:
    (1) Nên đầu tư, nâng cấp về ngoại hình: quần áo xịn; xe đẹp; giử vệ sinh sạch sẽ, thơm tho; tập thể hình,...
    (2) Diễn thật hay là: phải biết chém gió, pha trò, cố gắng tạo ra ấn tượng ...
    em nghĩ nếu thật sự mà sau một thời gian em thay đổi được như (1) và (2) thì mình sẽ có cơ hội hơn đúng không? Thật sự thì suy ra bản thân nếu làm được như thế thì quá khó và nếu cố gắng làm được thì phải mất thời gian lâu như thế gái nó đi lấy chồng mất, vì hiện tại em đi làm nhà nước, lương bỏng không bao nhiêu, phương tiện đi lại chủ yếu là chiếc xe wave, ngoại hình chỉ tầm 1m58 và cái khâu đàn sáo linh tinh với gái thì em chịu. Khổ thân là em kết nó.
    Nhờ bác dragonboy chỉ bảo thêm giúp em để gái cảm tình với mình 1 chút , vụ này em quyết tâm bác a!
  5. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh dragonboy rất nhiều,mà em lỡ nhìn nó chằm chằm gần nửa năm rồi em sẽ bỏ ngay cái tật này (tại vì nò thành thói wen rồi nhưng em sẽ bỏ bằng được lâu lâu liếc mấy cái nha anh tại đối với em nó đẹp màmà quên nó bít em nhìn nó em thấy nó cũng cứ cười với mấy đứa bạn nên em nghĩ nó cũng thích nên em mới nhìn mãi thế đó><) )nó là sinh viên nhưng ở nhà chị ruột ở biên hòa ko có ở phòng trọ nên em ko tiếp cận được nhiều,tính thì lại chảnh thich ăn mặc đẹp thích chụp hình thích đi chơi ,là con út nhà có 2 chị em nên là con cưng ,bố mẹ làm nhà nước là con nhà gia giáo nên tính cũng hiền lắm nói chung em chỉ biết sơ sơ vậy thôi chứ chưa điều tra được gì nhìu hơn, giờ còn 1 năm rưỡi là ra trường em sẽ làm hết sức để ko phải hối hận mà tướng em thư sinh với trong lớp bị xem là đứa hiền ko bít gì giống công tử bột ,bạn em nói mày phải man lên em nó mới theo chứ tướng thư sinh ẻo lả thế này sao em nó chịu huhu theo anh dragonboy nó nói đúng ko hay em đi tập thể hình cho manly mà tập xong khi men rồi thì sợ nó theo trai rồi quá huhumà em là siêu gà đó cua con người ta gần 1 năm mà chỉ dừng ở giai đoạn pó tay này,cả lớp thì biết em thích nó nên đi đâu nó cũng bị mấy đứa bạn gái chọc nên có vẻ càng xa cách em hơn,em đôi lúc nghĩ mình gà và bất lực lắm nhưng em sẽ theo lời anh dragon làm hết sức mình để nó phải để mắt đến em bằng sự tò mò thích thú nhưng em chỉ sợ ra trường rồi mà vẫn vậy thì em đập đầu vô gối chết mất,bạn em nói mày trồng cây si chắc 10 năm nữa nó thấy tội nghiệp mới ban phát cho ít tình cảm ráng đợi đi ,huhu


    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 22/07/2010
  6. JeryloveH

    JeryloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là thế này.E đang thik 1 con bé.Cụ thể về e nó: đang học DH ở 1 trg` khá (cùng trg` e lun).Gia đình khá giả gia giáo nề nếp lắm.về e nó thì e cho là ổn về ngoại hình.tính cách hay mấy thứ lih tih cũng ok.Co điểm duy nhất mà e cho là điểm yếu của e nó và cũng có chút cơ hội.Đó là trc h e nó toàn học khối D.Cùng 1 lũ lĩ con gái nên quen cái kiểu bầy đàn r`.Có thể ít tiếp xúc vs con zai.Cũng 1 phần vì nhà e nó nề nếp.Mấy lần rủ e nó đi đâu thì cũng toàn ké con bạn thui.mà cứ đi kiểu đấy thì vô vàn khó khăn đón chờ. tạm thời bây h mới chỉ hay liên lạc qua sms+chat.dc cái e nó đúng dân kte năng động nên rất chi là hoà đồng.chat vs e nó cũng có thể nói là vui vẻ và e nó thg` pm trc'''' :x. Nhưng mà thực sự tiến xa thì còn dài lắm.Nên e mong các bác xem thế nào để e có cơ hội dc gặp vs nc quan tâm.Chứ tình hình vu vơ lắm.Hiện h thì e vs e nó cùng đang ở quê( cũng quê) nhưng mà cái bọn bạn e nó thì cứ mỗi tối 1 kon lun ấy.
    Tạm dừng ở đây.xong e sẽ báo cáo sau .
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn nhận ra vấn đề rồi đấy! Cưa gái hay làm bất cứ việc gì đều phải có (hoặc ít nhất tỏ ra được là có) "thực lực".
    Gái ngon zai bâu đầy ===> nó đâu có bị thiểu năng mà tự dưng đi thích 1 thằng zai không có gì đặc biệt và cũng chả "hứa hẹn" sẽ có một cái gì đó đặc biệt?
    Hình ảnh một thằng zai hấp dẫn trong mắt gái từ hàng ngàn năm nay vẫn thế: đẹp mã, ga lăng, tinh tế, ân cần, quảng giao, hoạt bát <=== hiếm ai có được tất nhưng ít nhất cũng phải có... hơn 1.
    Nếu bạn chưa làm được 1 cuộc cách mạng trong chính bản thân mình thì những trò vặt vãnh cũng chỉ giúp bạn làm "ảo thuật" với gái chứ trả thế nào "chinh phục" được nó theo đúng nghĩa của từ đó đâu!
    Chúc may mắn!
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn của bạn nó nói đúng đấy! Khi mà bạn chưa tự nâng cao được cái giá trị của mình lên thì gái nó sẽ tiếp tục nhìn bạn = nửa con mắt + mãi mãi coi bạn như thằng ăn mày tình yêu cần phải tránh xa! Tình yêu không có xin cho.
    Đừng nói là 1 năm, nếu cần thì 2-3 năm, thậm chí 10 năm cũng được.Tại sao? Vì nếu ta không bắt tay vào quá trình tự nâng cấp bản thân thì đến bao giờ ta mới đủ sức để tranh cướp cái đứa con gái mình thích giữa trận tiền tứ bề thụ địch?
    Hãy để những em gái xấu xấu bẩn bẩn không ai tán cho những thằng giai liệt não, lười biếng và thất bại. Người thợ cưa quyết không chấp nhận để tuổi thanh xuân của mình có cái kết cục như thế!
    Người thợ cưa không phải hạng zai chỉ ngồi đó mơ mộng về gái + thủ dâm! Người thợ cưa là hạng zai dám phá vỡ mọi giới hạn của bản thân để có được hồng nhan chi kỷ!
    Chúc bạn may mắn!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 24/07/2010
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nói thật bạn đừng buồn! 90% cái trò "thống nhất xa nhau 1 thời gian" là bài của chàng hoặc nàng khi "lựa chọn thứ 2" xuất hiện.
    Cái vụ nhắn :-* gì đó chả quan trọng! Thanh niên nhắn nhau như thế là bình thường!
    Quên cái tin nhắn vớ vẩn đó đi! Việc quan trọng hơn là tỉnh táo đánh giá lại mối quan hệ giữa 2 người: chàng có thật sự hợp với bạn không? tình cảm của chàng có thật sự chân thành không? bạn cư xử với chàng có gì thiếu sót không? v.v..
    Dù có "người thứ 2" thật không đi nữa thì hãy cứ để chàng sống thiếu bạn 1 thời gian <=== KHÔNG ĐƯỢC LIÊN LẠC TRƯỚC. Như thế bạn mới khẳng định được giá trị của mình cũng như thử thách mức độ chính chắn, trung thủy của chàng!
    Nếu sau này 2 người hàn gắn thì nên rút ra với nhau 1 điều: cái trò "tạm xa nhau 1 thời gian" là 1 trong những trò ngớ ngẩn nhất mà người ta thường bày ra để tự tra tấn bản thân và tra tấn người mình yêu thương!
    Giờ có việc bạn cần làm ngay: ĐI CHƠI! Với bất cứ ai, đến bất cứ chỗ nào, với bất cứ hoạt động gì v.v.. <=== đấy là cách tốt nhất giữ cho cái đầu được tỉnh táo và thư thái!
    Ngồi đó ôm mối sầu cũng chả giải quyết được gì! Hãy để thằng zai phải chịu lo lắng và căng thẳng bởi vì nó gây ra chuyện này ===> nó đáng bị thế!
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn cứ gạ gẫm nó đi chơi như thường! Đừng đả động gì đến con kỳ đà kia. Nếu nó vẫn lôi con kỳ đà kia đi theo thì bạn cũng không việc gì phải tỏ thái độ. Thậm chí còn phải nói chuyện với con kỳ đà kia vui vẻ hơn là với nó 1 chút cho nó tức.
    Đấy là "màn phụ". Màn chính tất nhiên vẫn là phải thể hiện (hoặc diễn) được "giá trị" của mình: ga lăng, thông minh, hài hước, tinh tế, tốt bụng bla bla bla...
    Nếu bạn diễn màn chính cũng như màn phụ đều tốt thì chỉ sau vài lần là nó cho con kỳ đà kia nghỉ!
    Cái ngày mà khi bạn rủ rê nó tự dưng nó hỏi bạn "có rủ cái A đi cùng không anh?" là lúc nó có ý muốn "oánh lẻ" rồi! Lúc ấy bạn phải nói ngay "uh, có A đi cũng vui, nhưng thôi để hôm nào anh rủ được thằng bạn đi cùng thì em rủ bạn ý".
    Tất nhiên là sẽ chả có thằng bạn nào hết cho đến khi 2 người đã "xong xuôi".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này