1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    hix hix dragonboy sư huynh ui, Ca này đụng phải con cáo thành tinh rồi , giúp đệ với
    Hơi dài xin huynh bỏ ít thời gian đọc
    XIn trình bày đầu đuôi để huynh nắm tình hình:
    Em bắt đầu tán con cáo này từ hồi tháng 4. Cáo khá xinh , ngoại hình chuẩn , 3 vòng rất cool . Tình tình theo em thấy lúc đầu là hồn nhiên , vui vẻ , rất là quậy , quậy theo cái kiểu hay đi chọc phá mý thằng trong lớp ấy ạ ( lớp võ )
    Em nó hay đi lòng vòng đá mý thằng zai , nói chung là cực quậy . Và ... khối thằng để ý đấy ạ >"< .
    Em thì theo sì tai xem gái là cỏ rác , xinh cũng như ko xinh em vẫn chém gió nói chuyện bình từoơng như bao con khác , quả nhiên bước đầu thành công bác ạ , em nó xin số đt em .nó xin cũng điệu nghệ lắm .
    Sau khi có số đt , em nó hay pm nhắn tin với em . Nhưng theo lời dạy của các cao thủ , em lun chủ động kết thúc dt , or tin nhắn . Chỉ chừng 10'' thoy . Quả nhiên sau chừng 1 tuần sau nó nhắn tin nội dung như này :
    "anh thấy em là người ntn"
    Em thì đúng ra phải đáp như huynh dragon , có chúa mới bik . Khổ nỗi lúc đó chưa mò ra cái topic đó >"< . Bởi vậy em đáp hơi gà , nhưng cũng ko nghiêm trọng mấy .
    "Anh thý em quậy như quỉ , ngoại h2inh thì giống con mèo ấy "
    Sau đó là bàn về tính t2inh nó . Sáng hum sau nó lại nt hỏi " giống con mèo là đẹp hay xấu "
    Em ko đáp , nó vào hỏi bạn , bạn nó bảo là xấu . Thế là nó buồn cả hum đấy . Em thý thế mới bảo " ý là đẹp đó" . Thì em nó hớn hở lên. ( nghĩ thầm chắc em nó kết mình òi )
    RỒi qua nhìu , nhìu lần nữa . Mọi kết quả đều cho thấy , nó thích em rồi . Thế là em bắt đầu lơ là , mất cảnh giác.Đến 1 hum nọ , nó bảo nó đâu bụng . Kêu uống thuốc thì nhất quyết ko chịu uống . Cứ đòi đứng tập . Em nóng quá la nó . tối về em nhắn tin
    "hum nay em làm anh thấy lạc lõng quá , nếu giờ đổi lại là em , em sẽ làm gì nếu anh bị đau mà ko uống thuốc , chỉ anh với ? "
    Thế là hum đó em phạm sai lầm , theo tự đánh giả của mình , sai lầm này là ko biết kềm chế cảm xúc , chưa là gì của nhau mà tỏ ra hơi bị thái quá >"<
    Nhưng lúc đó , lỡ ngu rồi . Hum sau ngu típ . Vì quá mệt mõi , em phạm sai lầm trầm trọng nhất : "em đối với anh là thế nào"
    Y nhhư rằng :" em xem anh như anh zai của em vậy đó "
    Gà ngậm ngùi : uh , vậy nhé, anh đi ngủ đây
    Đau đớn tôt cùng , 3h sau . Gà như mất lí trí , ko kềm chế được hành động của mình , gà nhắn " em chỉ xem anh như anh thôi sao , ko hơn à "
    Cáo : "vậy anh nói trước đi , tại sao anh lại hỏi như thế"
    Gà : Vì anh thích em ....
    Hậu quả là em bị lộ đuôi gà , nhưng theo lời các cao thủ và dragon huynh , em đã tự "nâng cấp" bản thân . Đầu tiên em bình thường hoá mối quan hệ với cáo . như bạn thường . Đến tháng vừa rồi thì như bạn tốt trở lại . Mọi chuyện diễn biến ở mức độ bình thường cho đến khi thứ 4 tuần trước
    Hum đó em thý cáo lạ lắm , cứ lấm la lắm lét cái gì mà ko chịu nói . em hỏi " ê đâu bụng nữa à " . Nó bảo hok
    Nhưng mà khi tập thì đá ko lên . Taekwon-do mà các bác . Đá khí thế . Rồi em nó than "làm con trai sướng thật" ==> Hỉu òi , em tới ngày :D
    Thế là em khuyên em nó ra nghỉ đi , liều quá . Nó ngơ ngác nhìn em " liều ..liều cái gì , sao mà liều "
    Ém nhìn nó mà ko đáp ( đáp gì được ) . Mà hum trước đó em có nhờ no may đai dùm , bi hư . hum nay nó giao hàng và em hứa trả công = 1 bịch bánh tráng @@
    Thế là tối về 1 em mượn cớ "alo , em hở , ăn cay được hok . Cáo : Sao cũng dc , dễ nuôi lắm . Gà : ok , mà nè hết đau chưa , lần sau ngồi nghỉ 1 bửa đi
    Cáo : sao lai phải nghỉ
    Gà : tại sao thì em tự bik , anh ko nói :D
    Cáo : đâu nói thử xem
    gà : ko nói đâu , cúp đây
    Cáo : cúp em gọi lại á , nói đy
    gà : .....uiđfggjfgdf......thì chuyện bình thường thoy mà , có gì đâu , nghỉ súm đy . Cúp máy
    Mục đích của em là cho cao thấy ,e m đây rất bik quan tâm đến cáo . Cao trào là đến ngày hum sau , vào giờ ra về , mẹ cáo chưa tới đón . Cáo đứng 8 với em .
    Lại vu vơ chuyện hum qua , rùi nó bảo " mà cũng đâu ai bik đâu"
    Em đáp : " cái chính là mệt em kìa "
    Cáo : uh mệt thiệt
    Rùi nó ngồi vào sau xe em , than buồn ngủ rùi dựa vào lưng em .
    ( hix cái cảm giác đó ... rất là ấm áp )
    Dựa chán nó chạy ra đằng trưcớ xe nói chuệyn , vui cười , nói thiệt những lcú thế này em ngu nhất . Cóc bik nói cái gì .. cứ ai dua vớ vẫn thoy :D. Lúc về tới nhà, nó đưa em 1 hộp xôi . Em trả lại hem lấy , nó chụp tay cắn em 1 cái . Hix hix , in hết dấu răng vào tay , mà lúc đó em ko thý đau , em thý vui , chắc bị nhiễm Trương Zo Kị
    về nhà hý hửng cả đêm , chắc mình thành công rồi . Vui lắm khoái lắm , tận 2,3 h mới ngủ được
    Thứ 6 vừa rồi , giải vô địch Châu á tổ chức tại Vn . EM cùng cáo + mấy thằng bạn c2ung lớp đi xem . Cáo vẫn hớn hỡ nói chuệyn với em . Vào cũng giành ngồi kế em . Em cung ráng chém gió , pha trò , cáo cười khoái chí . Cho đến khi lúc cuối trận , có mý thắng bạn cùng lớp vào naữ , tự nhiên nó quay qua , khoái chí , vui mừng . Rùi cái là cười nói với tụi nó lun , cho em ngồi đần mặt ra. Nó hay giỡn với bọn zai mà ,. cào cấu , bọn kia thì ngu gì ko lợi dụng lại . Rùi nó hăm thằng kia " em cắn anh giờ "
    Thằng kia đưa tay ra , "nè thách đó ". Mịa nó cắn thệit , thế mừ hum qua em ngu ngơ tưởng giống Trương Zo kị , Mịa mình ngu quá .
    Sáng nay thứ 7 , em như người mất hồn , buồn chán ... đến trưa em gọi đt tới " có đi ko " . "Có , anh co di hok"
    "uhm 2h anh lên nhà em " . cáo : " hay anh lên thằng trên đ1o lun đi , hum nay em đi với anh kia rồi" ( thằng mà nó cắn hum qua )
    Em im lun , cóc thèm đi nữa , ngồi nhà . ra nét . tâm sự cùng sư huynh .Em cũng thường tư vấn cho bạn bè , dù là gà nhưng cũng bik chút ít . nhưng giờ là người trong cuộc thì em tối quá . Huynh soi sáng giùm em phải làm gì
    Ngày mai là trận bế mạc giải , sẽ đi típ . Em tính là giở lại chiến thuật cũ , quan tâm đều đến mọi người xung quanh . ko quá chú ý đến nó nữa . Sau này nên làm gí típ , chỉ em với huynh dragonboy ui
    Thank vì đã đọc ^^
  2. foxmanager

    foxmanager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ... tình hình là thế này . e woen 1 con be( 2 tuần rồi ) kiếm đc cái sdt , à ơi 1 tý nó fun ra là mới chia tay người yêu ( ai bỏ ai thì pó tay ko hỏi kỹ làm j ) e thấy cửa này sáng nên lao vào ( chia tay đc nửa năm rồi ) . mới bước đàu tiên e đã vướng ngay 1 sai lầm rất cơ bản . e vồ vập xông xáo wá hình như nó hơi hoảng ( gọi đt nhắn tin hàng ngày ) . giờ con bé phát 1 số tiến hiệu lạ theo chiều hướng đi xuống ( chủ động dừng nói chuyện . nói chuyên ko hào hứng ) . mong mấy cao thủ chỉ cho 1 con đg sáng để đi tiếp . giờ bỏ cuộc thì e cảm thấy ức chế lắm
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Anh đã đọc hết. Nói chung những gì chú đã làm được là rất đáng khen ngợi! Chú chưa phạm sai lầm chiến lược nào! Khó khăn mà chú đang vấp phải chủ yếu đến ngoại cảnh.
    Cưa gái thích võ vẽ nói riêng và thể thao nói chung là tương đối vất vả vì ở cái môi trường đó quá nhiều zai ngon ===> gái nó có nhiều lựa chọn ===> mình phải cạnh tranh khốc liệt hơn.
    Do đó chiến lược hợp lý theo anh là: tiếp tục duy trì những lợi thế mình đang có ở môi trường đó NHƯNG làm hết sức để lôi kéo gái (và mối quan hệ của ta với gái) ra khỏi cái môi trường đó.
    Bởi vì nếu cứ tiếp tục để gái nó lăn lộn rữa 1 rừng zai như thế thì kể cả sau này chú có cưa được nó đi nữa thì cũng sẽ rất vất vả để giữ được nó!
    Cụ thể là chú cần cố gắng gạ gẫm nó oánh lẻ với chú đến những nơi + những hoạt động thú vị mà không liên quan gì tới võ vẽ: ăn quà vặt, xem phim, đi chụp ảnh, mua sắm, học ngoại ngữ, karaoke, đi chơi xa v.v..
    Thế mạnh của chiến lược này là: đa số con gái sẽ bỏ dở đam mê với võ thuật cho những mục tiêu "nghiêm túc" hơn: thi đại học, kiếm việc tốt, hớt thằng chồng ngon v.v.. <=== chú cần kiên trì kích thích và khai thác cái tâm lý này của gái!
    Cáo ngon luôn khó "độc chiếm"! Mới hôm trước ta cảm thấy chiến thắng đã gần kề thì có thể ngay ngày hôm sau lại là một thất bại ê chề ====> những lúc như thế người thợ cưa phải luôn tâm niệm "chuyện thăng trầm chỉ như hạt sương trên đầu ngọn cỏ" ====> luôn giữ mình tỉnh táo, không để đầu óc sa đà vào những ảo ảnh mơ mộng vớ vẩn cũng như tâm lý cực đoan thua cuộc! Lúc nào cũng phải lấp đầy suy nghĩ của mình = 1 tinh thần quyết chiến cho tới ngày thắng lợi cuối cùng!
    Chúc đang đi đúng đường! Chúc chú sớm khuất phục được em nó!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 25/07/2010
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Gặp cáo bước đầu phải giương cao ngọn cờ tình bạn, tình đồng nghiệp, tình hàng xóm hay bất cứ cái tình gì cóc phải tình yêu đã (tớ nói vậy vì bạn không nói cáo và bạn dây mơ rễ má thế nào). Mặc dù ai cũng biết thừa chả thằng zai nào rảnh cho mấy cái tình vớ vẩn đấy nhưng ta vẫn cần phải giương cao mấy ngọn cờ này để gái nó có cớ mà cư xử tự nhiên, thoải mái với ta hơn.
    Nhắn tin, gọi điện nhiều là "chơi bài ngửa" quá sớm! ===> 10 con cáo thì đến 9 con sẽ "phòng thủ" để "làm giá", con cáo thứ 10 thì không phòng thủ gì cả vì... vật người yêu quá rồi <=== xác suất cá sấu chúa cho trường hợp này là hơi cao!
    Giờ việc đầu tiên là thôi nhắn gọi điện đều như vắt chanh thế. Sau đó là lôi kéo gạ gẫm cáo vào những hoạt động "trong sáng" mà 2 đứa đều có thể tham gia: đi chơi chung cả lớp, đi nhậu cả công ty, sinh nhật thằng A, thằng B khao v.v.. Tự mình đứng ra đốc thúc, tổ chức mấy vụ đó! Đấy là cơ hội tốt để gặp gái + ghi điểm (về khả năng tổ chức, lãnh đạo v.v..)!
    Bạn nên nghiên cứu các chiêu thức dụ cáo ra khỏi hang của các đại ca Quarker và Azajuri (đừng hỏi tớ, tớ chán google hộ mọi người lắm rồi!)
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 25/07/2010
  5. foxmanager

    foxmanager Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn dragonboy nhiều nhưng nói thật cảm giác của tôi bây giờ cứ như đứng ở giữa đầm lầy vậy ko biết làm sao cho ko bị dính bùn
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Dính bùn thì đã sao? Đã xác định đi cưa gái thì phải cố dẹp bỏ những thứ sĩ diện hão, đạo đức rởm, quân tử vặt v.v.. sang một bên!
    Có điều buồn cười là đa số zai đi cưa lần đầu (trong đó có tớ) nhắn tin, mail, gọi điện đều như vắt chanh thì không thấy xấu hổ nhưng mà đứng trước gái thì lại SỢ, bao nhiêu khiếu hài hước + bản năng chém gió (mà ít nhiều zai nào cũng có) dấu tiệt đi!
    Thà bựa 1 chút nhưng làm gái nó vui còn hơn là "lịch sự", "nghiêm trang", "đạo mạo" làm nó gái nó chán!
  7. JeryloveH

    JeryloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bác dra nói chuẩn quá.Có chăng đây có thể là truyền nhân của các bác Aza vs quarker chăng. Thực sự vs gà khi gặp cáo đúng là như gà mắc tóc.lần trc khi đi vs cáo mình cũng thế.
    Thêm chút về vụ của em mong bác dra tv tiếp.quên h0k nói vs bác là ngày trc e nhờ cáo...giới thiệu chân gỗ kia ý.Cũng có thể vì đó mà cáo thg` dẫn cùng e ý đi.Dạo này e thấy có vẻ cáo ko nhắc đến e kia nữa.nên e nghĩ có thể tạm qua dc cái chân gỗ này r.Nhưng mà về việc rủ cáo đi chơi e xin trình bày thế này.BT thì hầu như các buổi tối cáo nó đều đi vs đám bạn và rất vui vẻ.Theo bác Quar đã từng dạy thì ko nên xen vào khi cáo có 1 kế hoạch vui vẻ vs gia đình hay bạn bè.Mời cđi riêng thì có thể rất khó khăn đây.Vì chả có cái cớ nào để cáo từ chối lũ bạn để đồng ý vs mình.H bác nghĩ e nên đi vs tụi cáo hay là chờ thời cơ đánh lẻ.E cũng rất thân vs 1 nhỏ trong hội của cáo nhưng nhỏ này chắc phải tuần sau mới về nên mình cũng chưa tự tin đi vs hội của cáo.Vụ này e cũng chưa vội lắm.Dục tốc bất đạt mà.Thoy trình bày thế đã.
  8. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì em cũng muốn cáo nhà em chủ động hơn, em ấy rất ít khi chủ động nhắn tin hay tự đề xuất đi đâu đấy. Cứ một mình mình nghĩ xem nên làm gì cũng mệt. Giá mà cô ấy tự chủ động hơn một chút, cứ giờ vẫn cứ kiểu xem mình thể hiện thế nào thì cũng mệt. Đâu có ai hoàn hảo đâu. Một người cố sao được.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cưa gái mà đòi gái "chủ động" là sao? Đợi khi nào làm chồng nó đã ông em ạ! Ngay cả lúc làm chồng nó rồi mà muốn nó "chủ động" hết chắc cũng sẽ bị nó bỏ sớm.
    Gái nó phải thế thì mới thử thách được zai chứ! Zờ chú đã mún nó "chủ động" thì "sau này" chắc sinh nhật nó chú cũng để nó "chủ động" mua hoa, mua quà, mua bánh, mua nến?
    Mình đâu phải là Brad Pitt hay Leonardo đâu? :))
    Tất nhiên khi đã yêu nhau rồi thì "tương quan" cũng sẽ hơi khác 1 chút. Ví dụ 1 đứa con gái mà quên sinh nhật bạn trai là chuyện không thể tha thứ!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 26/07/2010
  10. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Yêu được hơn 3 tháng roài bác ạ. Cơ bản 1 phần em cũng là người đơn giản, hơi boring. Thời gian qua cơ bản cũng là ok, nhưng dần dần lại đi vào đơn điệu, nên em cũng muốn là đối tác chủ động hơn, chứ tình yêu là sự xây dựng của cả 2 người 1 người cứ đứng xem người kia làm gì thì có ổn không ạ? Anyway em sẽ improve bản thân.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này