1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Thank sư huynh , bài viết trên của huynh em ngâm cứu cả buổi sáng nay . Nhờ huynh soi sáng em đã ngộ ra hướng đi cũng như lý do vì sao cáo nó lại vậy . Quả đúng là do môi trường . Phục huynh quá
    Hum chủ nhật vừa rùi em chiến cũng tạm . Đầu trận khá vui vẻ . Giữa trận em xuất chiu của aza đại ka . Giả vờ ra nghe điện thoại . RỒi quay vào với 2 bịch bánh trong tay
    Lúc đó xảy ra cái biến cố vầy , kể cho anh em cười chơi :
    Em nó xem chán thì lấy doremon ra đọc . Thỳ có 2 thằng , thý thèm , bước lại tán ( dù em ngồi kế , láo thiệt >"< )
    Gà: "Em gì ơi , đi xem đấu mà lấy truyện ra đọc là sao"
    Cáo : Điềm tĩnh quay qua " ở đây có treo bảng cấm đọc sách sao?"
    Gà ấp úng " à uh , thì ko có "
    Cáo típ : Thế thì em cứ đọc , mà anh là ai , có quen ko ?"
    Gà tươi cười : " Trước lạ sau quen mà em , cho anh mượn truyện đọc với"
    Cáo quay qua vẩy vẩy cuốn truyện rồi nói : " Lại đây mà lấy ". Cái cách em nó nói cũng giống như cầm xương mà dụ chó vậy
    Thằng gà kia đứng đần mặc ra . Em thì vừa mắc cười , vừa sướng bỏ ghét , nhưng trong lòng cũng vừa lo ( bởi con cáo này thâm hậu quá )
    Đến giờ ăn trưa thì 1 con gà khác xuất hiện. Nó mạnh miệng rủ cáo và em đi nhà hàng , nó bao >"< . Rồi nó hỏi em bik ali1 xe ko , em bảo bik chứ . Nó rút chìa khóa xe ra đưa cho em . "Nè chút lái nha"
    Em :"Thế sao chú ko lái mà kêu anh?"
    Nó- "Bik chìa khóa xe gì ko ?"
    Em: "Xe gì "
    nó- "Xe hơi"
    Mịa kíp , nó tính giở cái bài khỏe của ra chơi em chắc . Được thoai ông cho mài chít
    Em : "ok thôi , nhưng chú bik luật khi để anh lái chưa?"
    nó : "Chưa , luật gì "
    ( em cáo cũng tò mò nhìn em tròn mắt )
    Em : " Anh lái là anh lái thôi , rủi mà đụng ai thì chú phải xuống xe xin lỗi , khóc lóc năn nỉ người ta dùm anh "
    EM cáo cười khoái chí vì câu chém gió của em , hờ hờ , câu này em chém lần trùng cũng trúng cả, 10 em trúng cả 10 ^^
    Thế rồi đi xuống gâra , có tìm hoài ko thý xe đâu ( ông bik ngay mày chém gió mà ) Thế là đành đi bộ . Ra KFC ăn gà rán . Thằng mắm đó mạnh miệng đòi bao hết . Đã đời vào đ1o rút thẻ tín dụng ra thì người ta ko thu , tiền thì dek đủ . Thế là để con nhỏ trả dùm ( khô thân em lúc đó mà dư giả tiền là em ra oai chém chết thằng đó rồi , chỉ tội sv nghèo ko đủ tiền trả cho phần của mình nữa cơ , phải mượn thằng bạn , hix hix )
    Thằng gà đó coi như xong , tự sướng trồi tự diệt . Rùi đến cuối buổi . 1 thằng zai ngon xuất hiện . hix hix y như rằng , em nó quay qua 8 hăng say với nó ( à tất nhiên là thằng này học cùng lớp em , chứ zai lạ mà tán nó thì nguy cơ bị nó đá chết như thằng gà kia :)) ), đang ngồi kế em thì xích qua ghế kế ( để ngồi kế thằng đó ) .VỚi lý do là ngồi đó dễ gác chân
    Xong , em bị cho ra ngoài cuộc 8 . Chừng 30p sau tình hình ko thay đổi , em thý mình ngồi đây dek khác gì 1 thằng hề ngồi chờ gái ban phát sự quan tâm . KHÔNG , tuy gà nhưng vẫn lun tự nhủ trong đầu điều àm sư huynh hay dặn : Tán gái ko phải làm cho gái thý mình thèm nó đến mức nào mà phải cho nó thý Chính ta mới là 1 thứ rất đáng thèm .
    EM quay qua bảo : "anh về trước đây ", rùi đứng lên đi về . ( chút em nó cũng về với mẹ nên em chả lo thằng kia , cho nó 8 chán rùi thôi )
    Và những lúc như thế , đúng như huynh nói , mới cảm giác thấy thắng lợi đã cần kề thì ngay lập tức Sa Cơ ê chề . Em thất vọng , buồn nản kinh lắm . Mý lần tự nhủ bỏ nó đi tán con khác . Nhưng lần nào em cũng vượt qua được , tự nhủ với bản thân phải lạc quan lên . Nó chưa thix mình nhưng cũng chưa thix ai hết , nó ưu tiên thằng khác hơn mình đơn giản vì mình lộ đuôi gà rồi , thằng đó thì chưa
    Vấn đề là phải luôn lạc quan , thể hiện sự quan tâm đến mọi người , ko riêng cáo , ko ngừng nâng cấp bản thân .ko ngừng chém gió hài hước nhưng khi cần lại tỏ ra quan tâm thấu hiểu . RỒi hum nay được sư huynh bạch thêm 1 đường nữa : Lôi nó ra khỏi cái môi trường quá có lợi cho nó .
    Tuy rằng rất khó , vì má nó cưng nó kinh lắm , đi đâu cũng đích thân bả đưa đón , nên ngoài sân tập ra , khó mà có không gian riêng tư . Được 1 cái là bả khá thân với em ( cả mý thằng khác nữa ) . Vì đi tập gặp riết , em 8 mý câu lễ phép là thân thoy . tất nhiên trò này mý thằng kia thừa sức làm nên nó cũng thân , có khi còn hơn em .
    Để em vắt óc tìm cách , ai có kế gì hay hiến giùm lun nhé , thank sư huynh 1 lần nữa , thank bà kon
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 26/07/2010
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 26/07/2010
  2. JeryloveH

    JeryloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    @bác Đark
    r thấy bác dra khuyên bác kéo e nó ra khỏi vũng lầy là quá chuẩn. Vì e cũng wen 1 con bạn theo nghiệp...võ.Con bé vs thằng bạn e yêu nhau cũng dc 2 hay 3 năm chứ ít j` đâu.Cuối cùng cũng phải chia tay vì cái môi trg` võ vẽ kia.Chúc bác sớm thành công!!!
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chuyện của chú quá hay! Em nó đáng để chú tiêu tốn thời gian và chất xám! Vote 5 * cho bài viết và cho tác giả!
    Qua trận vừa rồi có lẽ chú cũng có thêm kinh nghiệm về vụ tiền bạc: người thợ cưa luôn phải tỉnh táo về cái ví của mình. Cần hạn chế tối đa những chi phí râu ria trong cuộc sống hàng ngày để "tập trung tư bản" cho mục tiêu quan trọng hơn.
    Cái thằng chọi kia nó cho mang đến cho chú 1 cơ hội ngàn vàng để ghi điểm: nó đếch có tiền mà dám rủ gái đi ăn! Phản ứng hợp lý nhất của chú lúc thanh toán tiền đáng ra phải là "thôi ông có bao nhiêu thì cứ bỏ, còn lại để tôi, anh em có gì mà ngại..."
    Muốn ga lăng, hào sảng được thì... phải có tiền. Anh không khuyên chú tranh giả tiền với thằng khác (mẹ kíp, thằng nào ngu + thừa tiền thì cứ để nó bao ta + gái ăn uống). Anh chỉ khuyên là chú phải luôn sẵn sàng để "cứu" em nó trong những lúc như thế.
    Lần này chú không chuẩn bị kỹ chuyện tiền bạc ===> em nó phải móc ví ===> cả 2 thằng cùng mất điểm! Bọn con gái mồm nói vậy thôi chứ, trừ người yêu hoặc chồng ra, nó rất ghét phải chi tiền cho zai, dù chỉ vài nghìn! Tin anh đi!
    Chú đối đáp với thằng kia vụ xe cộ rất hay! Đặc biệt là khi chú cũng không dám chắc nó có xe thật hay không. Lần sau gặp trường hợp tương tự, nếu chú đã biết lái hoặc chú đã biết thừa thằng kia cóc có xe, thì có thể thay đổi cách nói cho em nó vui "Xe ông khó lái thế cơ à? Thế ông lái... xe tải, xe khách, hay xe buýt?"
    Mọi chuyến đi săn cáo đều hứa hẹn nhiều khó khăn gian khổ nhưng, bù lại, cũng rất nhiều điều thú vị bất ngờ. Người thợ săn sẽ cứng cáp hơn, điêu luyện hơn, khôn ngoan hơn sau mỗi phát tên bắn trượt, sau mỗi lần chứng kiến con mồi thoái khỏi cạm bẫy, và cả sau khi hứng chịu những vết thương do con mồi gây ra. Thế nên ông râu xồm người Đức mới bảo: hạnh phúc là đấu tranh!
    Chúc chú may mắn!
  4. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Hix hix thank góp ý của huynh , thiệt ra ngay lúc đầu nó dắt vào KFC là em đã ko chịu rồi , mà khổ 1 cái là xung quanh ko còn hàng quán khác , thôi em đành nhắm mắt mà bước vào.
    Chính xác là sau khi kêu , nếu em có tiền thì thanh lý dùm lun rồi khỏi lâu lắc , đằng này ko có thì cứ phải im im mà "tự túc" . Em nó thấy gom tiền lâu bèn nói :
    "Để em trả trước cho , chút lên tính lại mỗi người"
    Vậy đó huynh . Xong chút em thì mượn được tiền thằng bạn đưa lại cho em nó . Còn thằng ku kia thì thiếu 18k >"< . Bởi em thý nó cũng bẹp rồi chứ nếu ko cũng mượn thêm tiền chặt nó chít lun . Qua biến cố đó em thý ko tỏ được quả gala , thì đúng là mất điểm thật . Sẽ ghi nhớ lời huynh , để dành tiền bạc vì mục đích cao hơn
    - Đã thêm câu của huynh vào sổ tay chém gió
    - Chiều nay tập , lại 1 cuộc chiến nhỏ như bao ngày . Hum nay kế hoạch của em là cài bẫy dụ cáo . Cái bẫy quen thuộc : đồ ăn vặt , bánh tráng đấy ạ . Được 1 nỗi , bánh tráng trộn chỗ em là đặc sản , ko đâu bán ngon bằng nên em lợi dụng cái độc quyền này mà làm ăn ^^ . Đả lên kế hoạch phải nói gì để chọc em nó cười cũng như cho em nó thèm . Đã đời vừa mua 2 bịch hết 10k . Nhắn tin bảo em ăn uống đầy đủ chìu co quà ( vì em cáo này kén ăn kinh lắm , trừ ăn vặt ra nó rất ít ăn cum . thường em phải dặn trước để no ăn gì lót dạ, kẻo lại đau bụng thì nguy)
    Em nhắn lại :"HUm nay em ăn chay , anh đừng mua gì cho em nha "
    Em :"Ặc ặc chết hok , vừa mua ròi , hok ăn được à "
    Cáo: "hjhj tại em xui màk, hum nay ăn chay ko ăn được , xl nha"
    Em : "uh , ko sao , lỗi phải gì , xui gì . Em hên thì cóa , thôi để chiều nay anh đem đi dụ con xyz( cùng lớp ) ghiền trước vậy . Anh ko tin em thoát được lần 3 keke "
    Bởi cái kế haọch gạ bánh tráng của em là vầy . Hum mà nó may đai cho em xong . Chìu hum sau nó nt:
    Cáo: "Đừng mua bánh trang nha , hum qua em nói giỡn thui"
    Em: "Giỡn gì , mua ròi , hok bik đâu , xếp hàng trưa giờ , bắt đền đy" ( chặn đường giở trò khiêm tốn của nó thoy chứ em chưa mua )
    Cáo: "mua gì súm vậy, hum qua em giỡn thiệt mak"
    Em " hì hi bik ròi , nhưng mà mang tiếng là chuyên ăn vặt mà chưa ăn bánh tráng chỗ đó thì quá phí. Mua cho em ăn thử . dụ cho em ghiền chơi"
    Cáo:" nếu mà em ăn rùi mà mún ăn nữa thì làm sao mà mua dc, như zay anh ko thý ac'' hả huhu . hok chịu đâu "
    Em: " Đó đó , đúng òi . cho ngồi them chơi , ho ho ác hơn là ko mua nữa"
    Cáo : " a kì quá ah, em ko bik au, zay khi nào em thèm a fai mua cho e đó nghe chưa"
    ( nó bắt đầu giở giọng đanh đá đây , em tưởng anh dễ bị vồ thế à )
    Em : "Còn tùy . anh thừa bik bọn con gái rất mê ăn vặt , dù là đứa kén ăn nhất . Chờ khi em ghiền rồi , mốt mún ăn thì nan nỉ , khóc lóc ..vv anh thý thương , thì anh mua cho . Hok thì cho thèm chơi , quá ác mà ahhaha "
    Cáo" Thui a ác quá , e ko chơi zoi a nữa đâu, chìu nay anh khỏi mua cho e nữa , e giận a lun oy. ko ăn là ko ghiền"
    Hờ hờ câu này thì em đã phòng từ lậu òi các bác ạ .Phiên bản của nó ( em tự chế , có sai xót gì huynh chỉnh giùm )
    "Anh mà .... là em giận anh lun đó "
    Hòan cảnh sáng tác : Cáo đang nũng nịu làm cao
    Phản ứng:
    Cực gà : Thôi thôi anh xin lỗi mà , anh hứa sẽ khắc phục ...
    Gà: Cười hì hì gải đầu ( dek bik nói gì )
    Đúng : "Giận anh là em mất quyền lợi ráng chịu "
    Hoặc ( "Giận anh là em tự nhường quyền lợi của mình cho con khác đấy ". Mà câu này tùy hòanh cảnh , tùy con mà xài . Con cáo của em nó hay tự ái lắm >"< )
    Và em đáp như sau :
    Em : " Haha anh đóan thế nào em cung giở chiu này ra mà . Bik ngay . Giạn anh là em mất quyền lợi ráng chịu . Mà tốt nhất là ngoan ngõang nghe lời, rồi a cho ăn. Đừng kèm chê làm gì , chịu sao thấu hehe .Thoy Chìu gặp , nhớ mang đồ ăn ."
    ( em chủ động kết thúc cuộc 8 lun )
    Xui cho em người tính hok = trời tính . Chìu hum đó pà bán bánh tráng độc quyền đó nghỉ . Đành thay = 1 bịch khác , nhưng hậu quả đúng như em nghĩ , tuy dở nhưng nàng vẫn ráng ngồi nhai . Em thý cái mặt nàng ăn là bik ngon dở rồi . Em chủ động túm lấy bịch bánh tráng đem đi vứt . " Lần sau anh mua cho bịch ngon , bà đó hum nay nghỉ rồi "
    kế hoạch gạ bánh tráng của em là thế đấy ạ , Thoy em đi đây . chìu nay xem có biến cố gì rùi về trình bày cho các huynh các bác nghe để các bác cho em lời khuyên . Những lúc này mà có hậu phương sau lưng thì cảm thý tự tin hơn nhìu lắm ^^.
  5. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Thank góp ý của bác trước , nhưng em ý kiến là :
    - Cái trò zụ này của em hiển nhiên lâu lâu xài mới linh , cái này em hỉu rất rõ . Hơn nữa sẽ có trò khác chứ cứ bè mải 1 chiu làm sao mà tán
    - Bác đọc hok kỹ òi , đi ra sân vận động xem . Mý thằng cù bơ cù bất tự nó đến chứ em có kiu đâu , em chưa là gì của nó chả lẽ đứng lên cản khi người ta chỉ mới tới nói chuyện . Còn thằng mời đi ăn là cùng sân tập.
    - Xin ghi nhận cái chiu cùng nhau chém gà của bác
    - Đang cố gắng để thực hiện những va chạm , biến cố nhẹ đấy bác . Kể cả cái chuyện em đánh liều hỏi thăm khi em nó tới ngày ,ngoài tỏ ra quan tâm em còn mún rút ngắn khoảng cách đó thoy . Còn va chạm nhẹ đúng theo nghĩa đen thì bác khỏi lo ạ . Từ các cuộc chinh chiến trước em đã ngộ ra điều này lâu ròi , thế nên các tuyệt kỹ Cầm nả thủ của em cũng gọi là có chút thành tựu ^^
    - Còn cái vụ rủ đi công viên rồi quàng vai vuốt tóc thì hơi khó có thể thực hiện ngay lần đầu , bởi em lộ chân tướng rồi . Sự hồi hộp ko còn , đánh theo chiến thuật đó em nó cho vào danh sách lợi dụng mất.. Bác có chiến thuat nào phù hợp với tình cảnh em hiện giờ . Nhẹ nhàng chậm rãi hơn 1 tý , thì chia sẻ cho thằng em nỳ , hì hì . Thank bác nhìu

  6. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Thank bác đã giúp đỡ , thank sư huynh dragon . Nhưng mà ...
    Chắc em thua rồi ...
    HUm qua em thua tan nát . Từ đầu tới cuối nó chỉ nói với em vài câu ròi còn lại ríu rít bên thằng kia . No đi đâu cáo nó cũng theo đó . Em nói chuyện thì cáo ko để ý lắm , còn nó noi chuyện thì cáo cười khoái chí . ..
    Trời mưa , sân ướt , chưa tập được .Thằng đó rủ cáo + mý đứa khác đi siêu thị gần đó chơi trò chơi . Nó hý hửng đi theo liền . EM ko đi . Đi cũng vậy thôi , thà là ko ghây ấn tượng chứ ko mún ghây ấn tượng nhạt nữa . Em cũng đau và chán lắm .
    Nhưng chưa hết , lúc đi về , nó vẫn típ tục đùa giỡn với thằng kia . Trời mưa chứng nó còn có ý tưởng rủ nhau tắm mưa nữa chứ . nghe mà đau đớn lòng . Rồi thằng kia phi thân lên tường đứng cuốn tấm bạc che mưa lại . Mưa ướt , nó cởi trần lun . Con cáo thích thú ngồi nhìn cười tủm tỉm . Mk . Hối hận vì lộ đuôi gà , ko thể có cửa được .
    Em quyết định bơ . Giai đoạn típ theo , em sẽ ko quan tâm nữa , ko tán nữa , ko nhường quá đáng nữa , ko cung phụng dù là nhỏ nhặt . ko gì hết . Sẽ trở lại phong thái lạnh lùng coi gái như cỏ rác . Vì em nghĩ , típ tục mình chỉ có đau thêm , đúng như bác trên này nói : đi theo nó đến già cũng vậy thôi với cái đà này . Với cả chiến thuật dụ nó ra khỏi hang cũng ko xài được , vì ko có cơ hội rủ . Mà rủ ra cũng chỉ xài được 1 lần là quá cao .
    Cái em cần hiện tại là khội phục hình ảnh của bản thân trong con cáo. KO phải là người mà cáo có thể "bắt bài " nữa . Em sẽ tán con khác . Còn con cáo này cứ để xem tình hình .
    Hiện giờ em mệt mỏi đầu óc, chỉ nghĩ được nhiu đó thôi . Nếu có sai thì có huynh nào ra chửi cho vài câu để em tỉnh ra hem? Sư huynh dragonboy, huynh qui ẩn đâu òi :(
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 28/07/2010
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Suy nghĩ hiện tại của chú có cái đúng và có cái sai. Đúng là chú vẫn chưa bỏ cuộc. Nhưng chú sai ở cách cư xử thì khi gặp phải đối thủ mạnh hơn.
    Đi cưa gái gặp phải thằng khác bóng sáng hơn mình, thậm chí được gái "sủng ái" hơn mình là tình huống rất nhiều thợ cưa gặp phải! Đấy có phải tình huống khó khăn không? Có. Rất khó khăn! Ai bảo vụ này là chỉ chuyện nhỏ thì đúng là phét lác + chưa đi cưa gái ngon bao giờ!
    Cách cư xử thế nào là đúng? Phải giữ nguyên thái độ với cáo + đối xử chan hoà lịch sự với thằng kia như thể nó chỉ là... 1 con bạn của cáo vậy! Không đựơc tỏ ra giận rỗi hoặc tìm cách xa lánh cáo <=== làm thế chỉ tổ khiến chúng nó đến với nhau nhanh hơn!
    Cáo nhà chú còn ít tuổi ===> đối với nó zai hấp dẫn đơn giản là... zai đẹp! Chú cần phải hiểu cái tâm lý đó và thông cảm, bao dung với nó! Nó cũng có oán hận chú vì chú thích gái xinh đâu?
    Ví dụ cụ thể nếu anh là chú trong chiều hôm qua thì anh đã đi chơi điện tử + tắm mưa với chúng nó! Bởi vì nếu chú chỉ đơn giản là rút lui + trốn chạy thì chú càng không có cơ hội để thể hiện các giá trị khác của mình khi mà giá trị về mặt hình thức đã thua kém!
    Đẹp zai cũng có... điểm yếu, điểm yếu đó chính là có nhiều gái theo + có nhiều lựa chọn khác ngoài cáo ===> Những thằng đẹp zai sẽ khó tập trung + thiếu quyết tâm để cưa cáo hơn ta!
    Và cuối cùng là điều lúc nào anh cũng nhấn mạnh: không ngừng nâng cấp bản thân! Gặp địch thủ cao to đẹp zai hơn thì mình "buộc phải" thông minh hóm hỉnh hơn, ga lăng ân cần hơn, ăn mặc xì tai hơn, sống có "bản sắc" hơn, có nhiều tài lẻ hơn, học giỏi hơn v.v..
    Thời gian sẽ đứng về phía chú nếu chú làm cho gái dần thấy thấy được ông bạn đẹp zai kia nhạt nhẽo hơn chú, vô tâm hơn chú, hời hợt hơn chú, kém chung thuỷ hơn chú, tương lại mịt mù hơn chú v.v...
    Địch đang mạnh nhưng ta không được lấy cớ "bảo toàn lực lượng" để rút chạy! Đây là lúc ta cần khôn khéo bám trụ, quyết không để nhân dân một mình chống chọi rồi sa vào tay giặc!
  8. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Sư huynh giảng hay lắm ạ. Em xin nghe theo
    Bởi khi thấy em nó vui vẻ cười nói thằng kia , phớt lờ em là em tức + đau lộn ruột . Khi đó hiển nhiên độ hóm hỉnh sẽ thua sút . nhưng em sẽ cố kềm chế , để mà chíên đấu .
    Nhưng anh có diệu kế nào hịu nghiệm hơn vụ cố gắng theo sau ko ạ , Phải chi còn tranh chấp được thì em cũng tranh chấp , đằng này nó cứ nghiên hẳn về thằng kia , em nói thì cứ bị phớt . Bởi thế em mới nản thế này .
    Xét về đợp zai em ko dám nói bằng nó nhưng cũng hok thua mấy đâu ạ , nếu em ko lộ đuôi gà thì nó ko có cửa chống với em đâu . Còn thằng đó nghe đâu hình như có bồ rùi . nhưng cái kiểu nó theo đuôi tán em cáo của em , nghi ngờ rằng nó sẳn sàng bỏ bồ để tán .
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tất nhiên khi địch mạnh suất hiện thì chiến thuật cũng phải thay đổi theo. Ví dụ như khi có mặt thằng đó mà chú càng tỏ ra ưu ái, chăm sóc cáo lộ liễu thì cáo nó sẽ càng dãn chú ra để lấy điểm với thằng kia.
    Do đó lúc này "ngọn cờ tình bạn" phải giương cao hơn bao giờ hết! Chú đối xử với cáo tốt... như với người khác (ví dụ mua bánh mời tất cả mọi người chứ chả mời riêng gì cáo).
    Chú không theo đuôi cáo mà chú chỉ giam gia vào cái hội có cáo trong đó (và tỏ cho cáo thấy đó cũng không phải là hội duy nhất của chú). Trong mỗi lần có cơ hội gần cáo như thể chú đừng chỉ chú tâm vào lân la nó mà nên chú tâm vào việc quan trong hơn: tìm cách toả sáng, thể hiện được "lợi thế so sánh", cho cáo (và tất cả mọi người) thấy giá trị nổi trội của chú (giá trị này do đầu tư, rèn luyện, hoặc... diễn).
    Tóm lại chiến thuật là tìm cách xuất hiện nhiều trong cuộc sống của cáo một cách "tự nhiên", không phải là để hầu hạ, cưa cẩm nó mà là để phô diễn giá trị của mình.
    Chúc chú may mắn!
  10. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Em sẽ khắc cốt ghi tâm câu trên
    Chiều nay em tính lơ rồi , nhưng nhờ sư huynh truyền nhiệt huyết , em lại thý tự tin phần nào . Thank sư huynh .
    Sư huynh đó giờ có vào hòan cảnh của em chưa ạ, nếu có thì huynh có thể kể cho em nghe vài đọan "tranh chấp" khi giao đấu cùng zai mạnh hơn ko. Để em ngộ ra thêm cái kỹ thuật chém gió ấy , chứ mảng ấy em còn íu quá .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này