1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cách đây độ 6 năm anh cũng đang cưa 1 chị cáo. Hôm sinh nhật chị ý anh đến cầm theo bó hoa + mặc bộ quần áo manly nhất mà anh có. Bước vào phòng khách nhà chị ý anh tý ngất. Có mỗi 1 con bạn chị ý là gái còn toàn bộ khách khứa là các bác zai, nhìn biết ngay đến với mục đích giống anh.
    Anh ngồi giữa các bác ý thì rất là lép vế, về cả tuổi tác, phong cách, hình thức, kinh nghiệm, độ hài hước, cũng như tiền bạc, bằng cấp, chức vụ, nhãn mác... ====> Anh cố gắng cách mấy cũng tắt lịm giữa bầy sói già tự tin lão luyện!
    Đúng lúc ấy tự dưng thằng cháu chị cáo từ trên gác lò dò xuống! Trong khi các bác zai tiếp tục diễn + kệ mợ thằng nhóc thì anh quay ra chơi với nó.
    Một lúc sau thì mẹ cáo cũng xuống góp chuyện. Các bác kia thấy bà cụ thì chuyển sang "đứng đắn", "đạo mạo", "chỉnh chu" hết: tự giới thiệu bản thân rất tinh tế điệu nghệ, khen con gái bà cụ lên tận mây xanh, hỏi thăm "sức khoẻ" + "công việc" của bà cụ rất lễ phép.
    Anh thì bắt đầu khen bà cụ... dáng đẹp, tóc đẹp, da đẹp v.v.. Ai cũng ngạc nhiên vì anh nói với bà ý như thể thanh niên ngồi khen nhau vậy. Bà cụ bắt đầu thao thao bất tuyệt về "thời hoàng kim", về công việc, chợ búa, rau cỏ bla bla. Túm lại 1 lúc sau tiệc sinh nhật chia thành 2 nhóm dưa lê: cáo - bạn bè và bà cụ - anh - thằng nhóc.
    Đêm hôm đó lần đầu tiên chị cáo... nhắn tin cho anh trước! Và cuối tuần đấy cũng lần đầu tiên anh được chị cáo chủ động gọi điện rủ đi chơi, tức là đi... ăn kem cùng thằng cháu!
    Tóm lại là mún ghi điểm trong mắt cáo giữa chốn xa trường đầy rẫy quân thù thì phải "nghĩ khác, làm khác" chúng nó. Muốn vậy phải dẹp bỏ được "cái tôi" với những sự thích, ghét cố hữu để sẵn sàng lao vào làm những việc mà bình thường mình cũng chả bao giờ làm - mẹ kíp, anh ghét nhất là phải trông trẻ con và ngồi nghe các bà già ca cẩm!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 28/07/2010
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng thấy hấp dẫn, định hỏi bạn có kết quả không? Nhưng mà với cái câu cuối cùng này, thì.... Cái gì không thật, không chân thành, thường chả đi đến đâu.
  3. skill007

    skill007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác dragonboy nói câu này nghe hay quá! sẵn đây hỏi bác dragonboy thêm 1 câu nữa: " Điều kiện nào để gái yêu?"
  4. suribebong

    suribebong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    4
    Các bác gái cho e hỏi chút. Nếu giả sử bác có người yêu có sở thích du hí. Vài tuần người yêu bác lại vác ba lô lang thang đi du lịch bụi với nhóm bạn trên mạng. Và lần nào cũng lai đằng sau 1 đứa con gái thì cảm nghĩ của các bác thế nào. Em thì thấy tổn thương khi nghĩ rằng hôm nay mình ngồi sau xe người yêu mình, ôm anh ấy rồi hôm sau lại nhìn thấy người con gái khác ngồi đúng chỗ mình ngồi và chả biết em ôm kia có ôm người yêu mình ko nữa. Cứ nghĩ đến là em lộn ruột rồi. Hic... Em có ích kỷ quá ko ạ. Các bác cho e lời khuyên với. Thanks các bác nhiều nhiều
    Được suribebong sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 28/07/2010
  5. chuoikovo

    chuoikovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    suribebong : bạn nên nhớ đàn ông có tính sở hữu cao hơn . Nếu hàng của bạn chấp nhận dc chuyện bạn đi chơi với 1 thằng đàn ông khác (dưới danh nghĩa là bạn bè) thì tại sao bạn ko chấp nhận đc . Nghĩ thoáng , danhf thời gian vun đắp tình yêu của bạn tốt hơn là việc suy nghĩ vớ vẩn . Tôi nói luôn là bạn cứ ngồi nhà ngồi ko ngóng anh yêu thì tỉ lệ nó chán bạn và yêu con khác là có đấy, và nó ko nhỏ đâu .
  6. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Tóm lại là mún ghi điểm trong mắt cáo giữa chốn xa trường đầy rẫy quân thù thì phải "nghĩ khác, làm khác" chúng nó. Muốn vậy phải dẹp bỏ được "cái tôi" với những sự thích, ghét cố hữu để sẵn sàng lao vào làm những việc mà bình thường mình cũng chả bao giờ làm - mẹ kíp, anh ghét nhất là phải trông trẻ con và ngồi nghe các bà già ca cẩm!
    [/QUOTE]
    Thank anh , hum qua em chiến khá tốt , vì chung qui ko có thằng đó thì bọn còn lại hok phải đối thủ đáng ngại . hum nay nó có tập , em sẽ cố gắng áp dụng các chiến thuật của anh cũng như của các cao thủ trên nỳ để chiến !
    Bác nói đúng lắm ạ, những trường hợp nào có cao thủ chỉ ròi thì em bik , người ta hỏi thì em chỉ lại , chứ đụng phải tình cảnh lạ lạ em cũng bí , đặc bik khi mình là người trong cuộc lại càng rối hơn , em là gà cơ mà , hiển nhiên kn chinh chiến ko nhìu .
    Cái chỗ vàng vầng ấy , bác nói rõ giùm em chút , mình làm sao để khuyến khích nó lộ đuôi gà đây ?
    Còn cái điều bác vừa test , sau ca này em thấm lắm rồi . Thề là từ nay ko lộ kiểu này nữa
    Thank bác nhìu
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 29/07/2010
  7. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    gái nó sẽ kết zai nếu zai hội đủ những yếu tố sau :
    - Hài hước , hóm hỉnh
    - Quan tâm , thấu hiểu
    - là 1 người có hoài bảo , tương lai , mang lại cảm giác an tòan cho cáo .
    Và quan trọng nhất : ko được vi phạm những trò gà
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 29/07/2010
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bik post bài kỉu này là ko đúng, nhưng mod cho em xin 1 bài thôi ạ. Do bác Dragonboy1080 lúc này ẩn cư trong mục này rồi Em mạo muội thỉnh bác wa topic chuyện của em, cả bác DarkDragons, NeuBietTruoc nữa ạ... Hjz bị ném đá quá chừng, ít có cao kiến nào cả ... Các bác chỉ cần lướt sơ wa thôi rồi trả lời trong mục này cũng đc.
    Link đây ạ:
    Bên nghĩa bên tình... bạn thân và người yêu... phải làm sao? Khó wa''''''''...

    Được willrock9999 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 29/07/2010
  9. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Ặc ặc , bác xỉn quá rồi mới nghĩ ra được cái trò này
    Nghe có vẻ có lý , chỉ tiếc là Th này ko xài được , vì má nó khá dị đạon , nên hơi bị rành bói tòan @@
  10. yeuanhkoem

    yeuanhkoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Em với cáo quen nhau gần 3 tháng rồi, nhiều thứ cũng khá hợp, cũng cầm tay với thỉnh thoảng cũng đc ôm ấp tý . Em định thời gian tới chốt hạ. Nhu*ng mấy ngày hôm nay bỗng dưng cáo lạnh nhạt hơn (ko có chuyện gì nhé). Em hỏi "em có nhớ anh ko" thì bảo chẳng biết thật hay đùa nữa "em ko nhớ anh, tự nhiên đôi lúc em cảm thấy cảm giác nhớ và thương một người sao xa vời quá"
    Là sao hả các bác?? Giải mã cho em câu đấy với, e, phải làm gì nhỉ?
    Cáo đã từng yêu 1 lần và khẳng định ko còn vương vấn nữa. Em đã đi làm, cáo vừa ra trường.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này