1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Câu đó có ý nghĩa là: "vở của ông bạn ngày càng nhạt, tôi mong đợi ở ông bạn nhiều hơn thế".
    Theo thiển ý của anh thì chú nên sắp đặt 1 buổi đi chơi thật lãng mạn mà vẫn vui tươi: bắt đầu bằng hoa, tiếp diễn bằng những... trận cười, và kết thúc bằng kiss. Bọn con gái cứ được cười nhiều là hôn rất dễ! Nếu chú không có khiếu hài hước để trọc cười em nó thì có thể gạ em nó đi... xem phim hài!

    Sau kiss sẽ là câu "anh yêu em" rồi... ai về nhà đấy nhắn tin tiếp!
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 01/08/2010
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... sorry chú! Anh có ngó qua nhưng mà thấy hơi nản! Tại chuyện của chú dài + đã update nhiều! Chú cứ bóng bàn với anh em + tự ủ mưu xem thế nào. Thứ 3 này thi xong môn cuối anh sẽ cố gắng góp vài ngu ý!
  3. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Sư huynh năm mý rùi, ở HCM hay Hà nội ạ?
    Dạo này chíên sự buồn nhạt wé , em đang đổi chiến dịch , tấn công 1 em cáo mới , tạm thời đế yên bên kia để khôi phục hình tượng đã rùi tính típ, hì hì
    Được Darkdragons sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 02/08/2010
  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh năm mý rùi, ở HCM hay Hà nội ạ?

    [/QUOTE]
    ... bác ấy ko học ở TPHCM, cũng chẳng phải Hà Nội, chính xác là ko ở VN ợ. Em nghĩ thế, tại cũng nghiền ngẫm cái box tvty này từ lâu rồi, lang thang wa bên Album của box thì thấy ảnh bác Dragonboy1080 ko phải ở VN. Đáp án chắc ko sai chứ nhỉ ^^
  5. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 4 vừa rồi gà ra viết cho cáo mẩu giấy Em có muốn gặp người đã tặng hoa em ko. Cáo nhìn gà như người ngoài hành tinh + gà cười méo xẹo Zzz, rồi hỏi anh có muốn rút tiền ko :-<.
    Gà hỏi mất thẻ atm thì làm lại cần những gì rồi xin số đt.
    Cáo:Thôi anh ạ.có gì anh cứ ra đây cho tiện.
    Thứ 7 gà lại vác mặt ra rút tiền :-<. Đầu tiên cáo ngồi nói chuyện với chị ngồi sau, thấy gà cáo nấp sau tường . Lúc sau gà làm thủ tục xong vào chỗ chị ngồi cạnh cáo để lĩnh tiền. Chỗ chị í hết ghế gà ngồi tạm chỗ cáo, cáo tỏ vẻ khó chịu ngồi 1 lúc thì đứng dậy.
    Các bác đừng ném gạch em tội nghiệp. Em biết chuyện của em sida chúa, nhưng mà 4 đêm nay đêm nào em cũng bị tỉnh giấc lúc nửa đêm trằn trọc mãi ko ngủ lại được .
    Các bác phán cho em ca của em còn cứu được ko ạ :(, để em biết đường ko em cứ trằn trọc thế này thì khổ .
    Được lalafuture sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 04/08/2010
    Được lalafuture sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 04/08/2010
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ca của chú khoai thật sự. Không có gì phải xấu hổ khi chú không thành công lần này. Nguyên nhân:
    - Cáo và chú không hề có bất cứ dây mơ rễ má nào để chú khai thác, lân la từ từ, mưa dầm thấm lâu.
    - Các mối liên hệ mà chú đã cố gắng tạo ra là rất đáng khích lệ. Nhưng tất nhiên trong trường hợp này là không có tác dụng mấy bởi vì hoàn cảnh làm cho cái mối liên hệ ấy trở nên không tự nhiên ===> cáo co vòi phòng thủ ngay khi gặp chú.
    Để cưa được gái lạ hoắc không có bất cứ "manh mối" nào như ca của chú đòi hỏi không những kinh nghiệm, khả năng sáng tạo, mà còn cần hình thức bề ngoài "thuyết phục" nữa <=== hiếm zai hội đủ các yếu tố này!
    "Con mồi" nằm ngoài tầm với của mình TRONG HIỆN TẠI là chuyện vẫn thường xảy ra. Ai kêu là có thể hạ gục bất cứ con mồi nào, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào thì TẤT NHIÊN LÀ BỐC PHÉT!
    Rèn luyện + nâng cao các kỹ năng giao tiếp - tâm lý - chém gió, học hành - kiếm tiền chăm chỉ, tạo dựng sự nghiệp vững vàng, tương lai hứa hẹn là cách duy nhất để có được "vùng lựa chọn" rộng lớn hơn, ở tầm cao hơn.
    success in Work, success in Women, đều là "Wo" cả!
  7. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 con gà chính tông chưa đủ lông đủ cánh.
    Em và Cáo mới chỉ là bạn, em thích Cáo, cũng có vài câu bóng gió nhưng chắc tại em gà wá nên ko biết ý Cáo thế nào.
    Hôm wa Cáo nói với em Cáo bị đau họng, ăn ko đc, làm biếng ăn wá (Cáo hay kể với em mấy việc tương tự vậy). Em nói Cáo làm xong đi ăn với em nhưng Cáo nói phải về nhà. Em nói ra đón Cáo đi làm về thì Cáo nói em ko đc ra, người ta sẽ nói ra nói vào, Cáo ko thích.
    Nhưng lúc Cáo về em lại chạy ra, ko đợi trc cổng mà đợi xa xa, chờ Cáo đi về thì gặp trên đường. Hôm wa Cáo có việc ko về nhà mà ghé nhà bà con có chuyện gì đó. Em đi cùng Cáo 1 đoạn, hỏi thăm linh tinh. Sợ Cáo giận nên về nhà em nt cho Cáo "Hôm nay là ngẫu nhiên đó, Gà ko cố ý đâu. Đừng hiểu nhầm mà ghét Gà nhe" thì Cáo nt lại "Uh, cứ cho là ngẫu nhiên đi. Thôi Gà ăn ngon nha, Cáo xong việc rồi, sắp về"
    Tối lúc 9h em nt cho Cáo, hỏi thăm Cáo ăn uống đc ko thì Cáo nói "Đói wá cũng phải nuốt, ĐT Cáo sắp hết pin rồi, thôi Gà ngủ ngon nha!" Lẽ ra lúc này em im quách đi là ko có chuyện, em lại nt nói "Cáo mai đi làm mua Strepsil ngậm coi có đỡ đau hơn ko. Gà giống ông già wá nhỉ?" <== ngu chưa từng thấy
    11h ko thấy Cáo reply, em lại nhắn thêm 1 tin "Sao vậy? Đang ngủ hay đang coi TV? Giận Gà ch gì à?" <== ngu hơn nữa
    Tới giờ vẫn ko reply, ko hiểu Cáo có giận gì em ko. Cáo đang lên yahoo. Các bác thấy em nên làm thế nào ạ? Có nên hỏi han gì ko hay im luôn? Hôm wa Cáo cũng biết em bị nhức đầu
  8. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    Con hổ mún vồ mồi thì phải khéo léo giống bộ vuốt sắc bén của nó trong lớp nhung mềm mại của bàn chân . Bạn muốn tán cáo thì phải tỏ ra cho cáo thấy : ta đây ko hề "nguy hiểm". Hành động ấp úng thiếu tự tin của bạn chỉ tổ đánh động cho cáo bik mà phòng thủ thôi
    Giai đọan đầu là giai đạon cần ghây ấn tượng với cáo . Nếu bạn đợp zai , phong độ , đa tài thì tự nhiên theo xì tai lạnh lùng là có cáo chú ý . Còn nếu ko, bạn phải tỏ ra dễ gần , dễ mến , hòa đồng , hay quan tâm đến mọi người ( trong đó có cáo ) . Chứ ko phải chỉ quan tâm 1 mình cáo .
    Việc hỏi thăm của bạn là đúng nhưng nó hơi quá , chỉ nên quan tâm nhẹ nhàng ở mức bạn bè thôi , bạn đang có xu hướng chiều chuộng + lo lắng thái quá cho em nó , điều mà đa số các gà đều mắc phải .
    Đã thế kỹ năng chém gió của bạn cũng còn yếu lắm , bằng chứng là cái vụ vô tình gặp ấy , sao lại phải nt biện minh . làm thế cũng giống như chưa đánh mà đã khai , chỉ tổ cho cáo nó đề phòng .
    Nên nhớ rằng : Cáo nó rất thích "thử" . Thế nhưng nếu lần nào kết quả cũng thu về từ Gà là "có thích em" , nó sẽ chán gà ngay
  9. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em thì em biết em Gà thật, Gà nguyên con chưa đủ lông đủ cánh... 22 tuổi mới biết yêu lần đầu, khổ thế
    Tình hình là bình thường 8h Cáo đã online và làm việc. Nhưng hôm nay 11h rồi mà vẫn chả thấy Cáo đâu, điện thoại ò í e. Em cứ nghĩ trong đầu là Cáo bị gì!
    Giờ có nên chạy ra chỗ Cáo làm hay làm gì ko ạ? Hay cứ ngồi im.
    2 TN hôm wa em xử lý với nó làm sao ạ?
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thứ nhất là quên 3 cái tin nhắn vớ vẩn đi! Có bao nhiêu việc quan trọng hơn thì không lo mà cứ ngồi nghiên cứu + day dứt về cái tin nhắn
    Có 2 phương án cho bạn:
    1 - Tiếp tục gà: đã chót gà với nó rồi thì cứ thế mà phát huy. Biết đâu sẽ được nó cho điểm "chân tình"? Phương án này là phương án dễ thực hiện, xác xuất thành công khoảng 50% (vì còn tuỳ vào các giá trị khác của chú như hình thức hoặc tiềm lực kinh tế <=== những thứ này cũng quan trọng không kém các "chiêu thức" hay "bí kíp")
    2 - Cương quyết bỏ kiếp gà: chấm dứt mọi hành vi gà qué đang làm sụt giảm nghiêm trọng giá trị của chú trong mắt em nó. Phương án này khó thực hiện. Vì các con gà phải sẽ chịu nhiều đau đớn khi cố gắng gột bỏ những thói quen + bản năng gà qué đã ăn sâu vào từng tế bào trên cơ thể. Các bước thực hiện thế nào thì mời chú nghiên cứu + ứng dụng có chọn lọc-sáng tạo các bí kíp. Xác xuất thành công > 80%. Và phương án này sẽ giúp nâng cao toàn diện rổ rá của chú không những trong mắt cáo nói riêng mà còn trong mắt con gái nói chung!
    Chào thân ái và quyết thắng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này