1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    1. Nó đã bảo nghỉ ngơi thì cho nó nghỉ chứ sao, còn xử lý thế nào là thế nào. Bảo như thế rồi là gái nó ko muốn đi với bác lần này rồi, chúc bác may mắn lần sau dzy... Bác cũng bik mình sai ở đâu rồi, chắc cũng tự rút ra đc kinh nghiệm chứ nhỉ ^^! Lần sau điều nghiên kĩ lưỡng rồi mà vẫn bị từ chối, thì lại lên đây post bài, ae trên này sẽ giúp tiếp
    2. Thu âm lại, đưa cho cáo nó nghe
    Đùa thôi, đừng làm theo nhá
    Chuyện mình wen cáo là chuyện của mình, cần gì phải wan tâm đến những vệ tinh khác nhỉ. Ở đời mà, mạnh đc yếu thua... Trình mình hơn thì việc gì phải xoắn xít chứ... Cứ kệ tụi chúng nó đi.
    Cáo mà vô tình nghe đc những lời từ thằng đó thì a lê hấp, chú ấy ăn điểm trừ liền. Kim trong bọc, lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng chú đừng chủ động lôi cái kim đó ra nhá, ko khéo lại bị cái kim đó đâm chảy máu
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vụ mua quà anh dốt lắm. Hồi trước đi cưa gái thường chỉ có hoa hồng, hôm nào nhiều tiền thì lên đời... tuy lip. Cốt sao có cái mà cầm ở tay để đến sinh nhật gái thôi. Quà cáp thì đến lúc yêu nhau rồi mới tặng.
    Nhưng nếu chú có cái tài lẻ gì đấy mà tạo thành đựơc món quà thì nên làm: vẽ vời, đàn hát, đẽo nặn, gấp cắt v.v... Hoặc là chú phát hiện ra em nó đặc biệt thích cái gì đó (mà thằng khác không biết): sách, truyện, đĩa nhạc, đĩa phim, tem, xu, bup bê, chó con, mèo con, cá, cây, vé xem nhạc sến, vé xem rock v.v..
  3. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp 1 ý em là mình nên thể hiện với cáo thế nào sau khi cáo từ chối vì sau đó cáo có gọi hỏi xem em đang làm gì, em thì bảo đang đi cùng mấy đứa bạn. Lúc đầu em còn ngại cáo nghĩ trong lúc stress mình lại đi chơi, k quan tâm đến cáo. Nhưng sau nghĩ lại em thấy nếu cáo muốn xả stress thì đã đồng ý rồi. Thế nên lúc về em chỉ gọi điện hỏi thăm cáo vài câu
    Tiện thể các bác cho em hỏi trong cầm nã thủ thì tốt nhất là cầm 1 cách tự nhiên rồi bỏ tay ra, làm thế vài lần để cáo chủ động cầm tay mình à? Thế trường hợp vừa cầm cáo đã muốn rút ra (cũng k quyết liệt lắm) thì mình nên trêu thế nào để vẫn giữ tay cáo đc hay là đành ngậm ngùi buông tay . Nhiều khi để đến mức giằng co thì mất thể diện lắm
  4. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    bác nói chí lí lắm ợ , đây quả là 1 phen để nó dắt mũi . NỘi cái cách nó trả lời ngày sinh nhật thôi cũng đủ thý rùi .
    Thank bạn , món này có vẻ ko hợp với con cáo nỳ , nhưng ý tưởng này nghe hay hay , sẽ típ thu xài sau này ^^
    Vậy để em xài trò gấp giấy , hì hì , thank huynh
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nó rút tay ra thì kệ nó thôi. Đâu phải chỗ nào cầm tay cũng tiện đâu. Chỗ đông bạn bè hoặc người nhà tự dưng cầm tay nhau giống 2 đứa khùng lắm.
    Muốn để không bị nó giằng ra thì phải có cái cớ hợp lý 1 chút. Ví dụ như đang lên hoặc xuống cầu thang, đang đi chơi xa chỗ địa hình phức tạp, hoặc đang ở chỗ đông người chen chúc v.v.. Ra khỏi mấy chỗ đó rồi thì cầm tay làm gì cho vướng víu ra?
    Cầm tay, ôm, hôn bla bla chỉ là "kết quả" chứ không phải "nguyên nhân" của tình cảm trai gái ====> việc quan trọng hơn là làm sao để nó phải kết mình nổ bát đĩa chứ không phải là làm sao để nó cho mình cầm tay lâu!
    Khi nó đã "xuôi" mình rồi thì làm gì nó mà chả được? Ba cái vụ cầm tay chỉ là chuyện nhỏ!
  6. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Anh Dragon boy ơi hôm qua trưa em bị ông anh rủ lên HCM chơi,em ko đi học được nên mới nhờ thằng bạn xem cáo hôm nay có đi học ko mặc áo màu gì với nhờ nó điểm danh dùm,ai dè thằng đó chơi em 1 vố nó nhắn cáo mặc áo mới với đang ngồi gần thằng nào lạ lắm cười đùa vui vẻ,em tức lắm(mặc dù giữa em và cáo chẳng là gì cả)em liền nhắn cho 1 đứa con gái trong lớp mà em tin tưởng hỏi xem cái thằng ngồi gần cáo là bạn trai nó phải ko, ai dè nó nhắn lại cáo có ngồi với ai đâu mà cáo nói cáo có người iu rồi(em biết thừa là cáo ko có nhưng ko thích em nên nói con nhỏ đó nhắn vậy),ko những thế từ con nhỏ đó mà cả đám trong lớp xì xào bàn tán đem chuyện đó ra làm trò cười(vì lúc sau em gọi điện hỏi con bạn đó thì nghe tiếng mấy đứa con gái xung quanh nói im để xem thằng Quang-tên em nói gì,em cảm thấy bị xúc phạm dữ dội bọn con gái trong lớp coi em là thứ để làm trò cười,nhục nhã lắm anh,em hiểu cáo cũng bị châm chọc nên thương cáo lắm.
    Em bị 1 vố đau quá anh dragon boy ơi giờ thật ra em đã cảm thấy thất bại lắm rồi,em ko còn muốn chinh phục cáo nữa giờ chỉ muốn nhắn nói cáo hiểu em muốn cáo làm bạn thân của em(vì được nhìn thấy cáo hàng ngày là em thấy vui rồi),anh em nói cái gì là của mình thì là của mình cái gi ko phải của mình thì phải chiếm bằng được cả đêm qua em ko ngủ được nằm gặm nhắm nỗi buồn giờ mới có tâm trạng xin anh dragonboy chỉ giáo.
    Em và cáo cũng đã học chung 2 năm rồi,nhưng từ khi em theo đuổi nó đến giờ toàn bị mấy đứa trong lớp châm chọc ********* mà em gọi là bạn chơi em 1 vố quá đau,thật ra cáo cũng bị bạn châm chọc nhìu nên em cũng hiểu tại sao cáo cứ né tránh em như vậy nên bước tiếp cận của em đã bị thất bại thảm hại
    giờ em chỉ muốn nó coi em là bạn thân cũng được em ko muốn nó xa cách em như vậy em đau lòng lắm mong anh dragonboy chỉ giáo
    EM hiểu mình quá gà do hồi đó chưa đọc sách anh Quaker với em vốn ít nói hay e ngại(sao mà giống cáo quá),nên thất bại đến với em là điều tất yếu em đang xin chuyển lớp học vì ko mún nhìn thấy cáo để đau lòng nữa nhưng mặc khác lại có cảm giác ko thể xa rời cáo và nhớ cáo da diết,2 tâm trạng đấu đá nhau làm em khổ sở lắm
    em có nên nhắn tin giãi bày với cáo ko anh,em bây giờ chỉ cần cáo đừng đề phòng em nữa nói chuyện với em coi em là 1 người bạn thân thì em mãn nguyện lắm rồi,em đã hiểu thất bại trong tình yêu đau đớn thế nào rồi
    Em biết mình đã thất bại thảm hại,ko muốn cáo xem thường em và em nghĩ nhắn tin giãi bày la hy vọng cuối cùng của em hay em nên gọi điện trực tiếp nói để thể hiện sự chân thành
    Cái gì cũng có nguyên nhân của nó anh xem bài này của em sẽ hiểu:
    http://ttvnol.com/forum/tvty/1254718.ttvn

    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 15/08/2010
  7. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Các bác. Em vừa làm quen 1 cô Cáo, gặp nhau 2 lần. Hôm wa vừa đi xem phim với nhau nhưng Cáo và em đi 2 xe... Hình như Cáo vẫn chưa ấn tượng gì lắm với em, chỉ đơn giản coi em như bạn,.
    Tuần sau là SN Cáo, Cáo đang làm phục vụ ở 1 quán cafe, buổi tối đi học. Em muốn tặng Cáo 1 món quà nào đó và gây ấn tượng cho Cáo.
    Các bác tư vấn hộ ạ
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Phía trên vừa có mấy bài post về vụ quà cáp xong... ko thèm đọc...
    Của bạn đây:

    1). <<<--------------------->>>
    2). <<<--------------------->>>
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có 1 điều anh chắc chắn với chủ là thằng zai nào đi cưa lần đầu cũng ngu hết! Anh còn ngu đến mấy lần cơ! :))
    Cái hình ảnh của chú trong mắt em nó nát như tương rồi còn cứu gì nữa? Hãy chấp nhận sự thật đó + quên 3 cái vụ zãi bày vớ vẩn đi. Mấy vụ sến đó chỉ làm nó... có thêm chuyện hài để kể với hội bạn.
    Cứ coi như chú chưa bao giờ thích nó vậy. Chả phải chuyển lớp hay gì hết. 1-2 năm nữa ai thèm nhớ chuyện của chú? Chú sẽ "vượt qua nỗi đau" để tiếp tục sống + chiến đấu dễ dàng hơn chú tưởng nhiều!
    Hồi cấp 2 anh điên 1 lần, hồi sv điên thêm lần nữa, cả 2 lần đều bị xa lánh, khinh ghét, coi thường. Nhưng giờ nghĩ lại thấy... thật may vì đã không cưa đổ 2 chị đó. Các chị ý giờ mà gặp vợ anh chắc gọi là cháu xưng cô :))
    "Mây theo rồng, gió theo hổ"! Làm zai nếu không có hình thức đẹp thì phải có thành tựu, phải có phong thái, phải có "tiếng tăm" bù lại! Nếu không thì chỉ suốt đời nhìn gái ngon mà thèm rỏ rãi trong sự bất lực thôi!
    Cả chú và cáo đều sẽ còn thay đổi nhiều! Đừng bao giờ nghĩ rằng cáo là không thể thay thế, không thể quên bla bla... Những thằng zai quanh năm suốt tháng nhớ nhung buồn khổ vì gái... chỉ có trong phim Hàn Xẻng thôi! :))
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 15/08/2010
  10. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em đọc hết mấy post trc rồi ạ. Em hỏi là mới gặp nhau 2 lần thì có nên tặng SN hay ko thôi ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này