1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em kết nụ cười khi của cáo lắm mỗi khi cáo cười là em liểng xiểng nên có bị đem ra lam trò đùa thì em cũng thấy nhục lắm nhưng khi thấy cáo cười là em lại mềm lòng,bữa thấy cáo mặc cái áo khoác ngoài bị lủng 1 lỗ rất nhỏ mà em thấy thương nó quá(pó tay em luôn) nghĩ dù chỉ có 1/1000 cơ hội thì em cũng phải nghĩ ra cách để cưa cáo này anh dragonboy ah chẳng lẽ thấy khó lại rút lui em ko làm được
    em thấy cáo hay kể chuyện của nó cho mấy đứa bạn thiệt đúng là em bị đem ra làm trò cười nhưng chưa bao giờ em trách cáo mà chỉ trách bản thân quá Gà mà thôi con gái thì thường hay tâm tình với nhau mà em sẽ thực hiện mọi cách chỉ để được cáo xem là bạn hix
    Cũng được 1 năm mặt em cũng dày lắm rồi bi giờ từ bỏ lỳ tưởng em thấy hụt hẫng lắm ko bỏ được anh dragonboy ơi,trên đời còn sót lại 1 thằng khờ chung tình đó là em
    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 15/08/2010
  2. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Kèo cũ nó coi em như đồ chơi ấy. Nó bảo nó bận ở nhà ôn bài, ko đi chơi với em đc. Tối em lại thấy nó tung tăng ngoài đường với đám bạn. Về nó nói "Bạn wa nhà rủ ko đi ko đc, bạn cấp 3 Cáo thân hơn với Gà, đó là sự thật, Gà đừng suy nghĩ lung tung"
    Em bỏ cả tuần ko liên lạc, nó cũng chả wan tâm em sống hay chết, nó chỉ nói "Tính Cáo đó giờ vậy, ko wan tâm con trai". Em bỏ luôn, khi nào nó liên lạc lại tính sau
    Còn mục tiêu mới là SV đang học, hè rảnh đi làm chung với bạn. Quán cafe Highland, khách Tây là chủ yếu, cũng ngoan lắm chứ ko như bác nghĩ đâu ạ
  3. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ước gì mình cũng đc cái ý nghĩ như bạn: "Chúng mình là bạn nhé..." như thế mọi chuyện hiện tại của mình sẽ trở nên đơn giản hơn nhìu (chút tâm sự của mình thôi...)
    Mình có vài lời cho bạn như thế này thôi:
    - 2 cái màu vàng đó đi chung với nhau đc sao hả bạn
    - Giải tán cho lành bác ợ, cũng đừng phải thay đổi gì cả, mọi thứ trước đây như thế nào, cứ như thế đấy. Vì một đứa con gái như thế, ko đáng để mình phải làm như dzy đâu.
    Trừ khi có biến xảy ra, chứ tình trạng này cả hai không tiến lên đc đâu. "Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa" đều ko có...
    Theo mình nghĩ thì hiện tại dù bạn có làm gì đi nữa thì cũng chỉ là chịu đấm ăn xôi thôi. Đừng tự hành hạ bản thân nữa. Tập trung rèn luyện chuyên môn đi
    - Người ta đến với nhau, trước hết phải có cái duyên đã, chuyện của bạn tui thấy "vô duyên đối diện cự um sùm"
    Gái nó cũng đã tỏ ra khó chịu, bạn thì cũng ko chịu lùi, cố gỡ gạc, nhưng càng làm nó khó chịu hơn... Rồi thì những chuyện trên lớp của nhỏ cũng làm cậu khó chịu và khổ sở ko kém.
    - Tuy khó từ bỏ thật, nhưng khi bỏ đc rồi, sẽ có lúc bác nghĩ: "sao trước đây mình có thể thích đc nhỏ đó nhỉ?"
    - Chúc bác sớm vượt qua đc ải này

  4. to1325

    to1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi các bác chuyện này tý. Em và anh ấy cũng mới bắt đầu chưa lâu. Có một thói quen của anh ấy, cũng chỉ vì lo cho anh ấy mà em ko thích, đó là hay uống bia, hay thèm bia. Anh ko uống nhiều đến nỗi thường xuyên say bét nhè, nhưng cứ ngày nào cũng phải có 1->2 cốc bia, ko có thì thấy thiếu. Em thấy đây là thói quen ko tốt cho sk về lâu dài, em cũng đã nói với anh như vậy, anh bảo sẽ hạn chế nhưng có lẽ đã là thói quen lâu rồi nên cũng khó bỏ.
    Ai có cách gì để răn đe, chỉ bảo anh ấy một cách NHẸ NHÀNG mà HIỆU QUẢ thì chỉ em với ạ. Em cũng ko muốn trở thành bà mẹ trẻ hôm nào cũng í éo ''anh đừng uống bia hằng ngày như vậy vì đó là thói quen ko tốt cho sức khỏe'' đâu ạh, vì nếu em như vậy thì có thể anh sẽ bảo với em là ''anh sẽ bỏ dần'' cho vừa lòng em, nhưng sự thật thế nào ai biết đc
  5. mytharies

    mytharies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thì ai muốn người mình yêu làm bạn đâu nhưng mà mình thất bại ngay bước đầu với bị nó hiểu lầm nhìu quá nên đành làm bạn để nó hiểu mình và mình ko cảm thấy đau khổ nữa đó mà
    Được mytharies sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 15/08/2010
  6. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Khi cáo nói "Em thấy anh hợp với xxxx" hay khi mình rủ cáo đi chơi thì cáo bảo "sao anh ko rủ XXXX đi " thì mang ý nghĩa gì và nên đối phó thế nào các bác nhỉ ??
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Có ý nghĩa là: ông cũng thường thôi, đừng tưởng mình cao giá lắm, tôi sẵn sàng mang ông ra ghép với con khác cho ông tức chơi, xem ông phản ứng thế nào.
    Phản ứng sai: ôi anh không hợp với bạn ý đâu, đừng giới thiệu làm gì mất công, anh thích em cơ... hu hu...
    Phản ứng đúng: anh cũng biết nữa, có khi nên thử xem thế nào, em giúp anh nhé, anh cũng sẽ giới thiệu 1 anh bạn tính cực hay cho em
    Dù cáo phản ứng thế nào thì lần đi chơi sau chú cứ rủ cái con XXX kia cùng + chọn thằng bạn nào xấu trai + vô duyên nhất của chú giới thiệu cho cáo!
    Lần sau nó sẽ không dám giở cái bài bạn này bạn nọ ra nữa!
  8. DarkDragons

    DarkDragons Guest

    ý nghĩa : Anh không với tới em đâu
    Đáp:
    Cực gà : Anh thích em cơ , hok chịu đâu huhu
    gà: Hok, anh thấy nó xấu quắc
    Đúng : uh , anh cũng thấy hợp , nó nói chuyện có duyên lắm . không bik em với nó ai có duyên hơn nhở
    ( đánh vào cái tâm lý hơn thua của các chị em thì lần sau nóa sẽ chừa ko nhắc đến chủ đề nỳ nữa )
  9. vodanh930

    vodanh930 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp cụ thể của em là hằng ngày em đưa đón cáo đi làm, 1 tuần đi chơi 2-3 lần, hàng ngày nhắn tin ít nhất 3 tin (đa số do cáo chủ động) ... Em nghĩ chắc cáo cũng biết ý đồ của em rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy cáo hỏi "có bạn gái chưa", hay "đi với ai đấy", khi em trêu cáo cái này, cái kia thì lại bảo "anh toàn nghĩ xấu về em", rồi "sao anh em mình chí chóe nhau suốt thế"; Cũng có lúc khoe là được anh này nhắn, anh kia nhắn làm quen nhưng k thèm trả lời ........ rồi lại sang thể loại "đừng có mà yêu em đấy", hoặc ghép em với đứa này, ghép với đứa nọ (xxxx không chỉ là 1 người các bác ah). Thậm chí có lần còn đi chơi riêng 2 người với đứa khác trước mặt em.
    Thú thật em cũng chẳng hiểu cáo đối với em thế nào, đèn xanh có, đèn đỏ có, cảm giác như là đang vờn nhau ấy. Em thì nhiều khi cũng giả bộ với cáo kiểu như đang nói chuyện có tin nhắn đến, cáo hỏi "em nào nhắn thế" thì em toàn trả lời chung chung kiểu "đứa bạn hỏi thăm ấy mà", có lúc cũng thể hiện cho cáo biết mình tán em khác. Tóm lại đau đầu thật các bác ah
  10. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Thì chú cũng đang vờn nó đấy thôi? Giờ chú mún nó phải quì xuống lạy chú "anh ơi chúng mình yêu nhau đi, đừng vờn nhau nữa!" chắc?
    Khi mới quen nhau ta nên cho cáo thấy ta là người quảng giao, quen nhiều gái + có nhiều gái thích! Nhưng nếu ta lạm dụng kiểu "xây dựng hình ảnh" này quá lâu sẽ dẫn đến hậu quả là ta và cáo không ngừng "chạy đua vũ trang" xem ai quen nhiều gái (zai) hơn ====> cả 2 cùng bế tắc trong "friend zone", cái điều mà có khi cả 2 đều ghét nhưng không dám nói ra vì sự bị coi là "dưới cơ"!
    Người thợ cưa phải biết "nâng lên đặt xuống"! Không "thi đua" ba cái trò trẻ con với cáo gây mất thời gian + mệt mỏi cho cả 2. Ta phải cho cáo thấy là ta tuy có nhiều nguyện vọng nhưng cáo vẫn là nguyện vọng 1 và ta sẵn sàng giải tán các nguyện vọng kia nếu cáo cũng có "thành ý" và không ngại làm điều tương tự.
    Nói thì có vẻ loằng ngoằng nhưng trong thực tế khi zai thể hiện được phong độ vượt trội so với các ứng cử viên khác + zai thực sự đang giành cho gái "vé VIP" chứ không phải "vé đồng hàng" thì một cách tự nhiên gái cũng sẽ dãn dần các ông bạn khác để tập trung đầu tư thời gian cho zai!
    Ta mún gái làm gì cho ta thì ta phải làm cho gái trước + đừng ngại cho gái biết rằng ta cũng đang mong chính đợi điều đó từ gái!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này