1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đường dây nóng-Nơi dành cho những câu hỏi nhỏ, những câu chuyện xung quanh chủ đề tình yêu (P2).

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi beauhomme, 09/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lalafuture

    lalafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn kể mà từ đầu đến giờ cũng chưa có gì mà kể. chỉ là chat chit nói chyện linh tinh ở cty. Có gì chắc phải tuần sau e đi chơi xem như nào đã. À mà cái vụ ăn kem như này :
    Em giúp cáo cái vụ delay database cáo bảo đội ơn em
    ga : cảm ơn xuông à chị
    cáo : kem tràng tiền nhé.
    ...
    Tuần sau rủ đi ăn cáo bảo rủ thêm thằng S cho vui, theo bác em có nên rủ nó ko ạ.
  2. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Có 2 phương án cho bác chọn:
    - đi cưa cẩm ~> dẫn theo người thứ 3, còn mần ăn gì đc chứ...
    - đi chơi vui vẻ là chính ~> cứ việc dẫn theo chú kia đi.
    Mà tính ra cũng có chút khó khăn, nhỏ đã bảo thế, nv của bác cứ đi rủ chú kia đi. Tùy bác chọn phương án nào mà đưa ra cách rủ cho hợp lý (để chú kia có hứng hoặc ko có hứng đi theo)

    Được willrock9999 sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 19/08/2010
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Người nào tính tình trẻ con hiếu thắng thì rất hay ngại việc cho gái biết này, bởi họ không dám nói ra vì sự bị coi là "dưới cơ".
    Mà phàm ai đã yếu thế, "dưới cơ" thì tính tự ti rất dễ làm họ sinh ra thói...tự kiêu chảnh chẹ khinh khỉnh, ra cái điều mình không xem người kia ra gì.
    Chuyện tình cảm mà nặng máu hơn-thua, trên cơ-dưới cơ, thủ thế này nọ thì chẳng thể nào mà thành.
  4. 1andonly1

    1andonly1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sau vài lần rủ Cáo đi chơi ko thành, em đã tạm thời lắng xuống ko xoắn xít rủ rê nữa, cũng chả chat chit gì.
    Hôm wa vào fb Cáo thấy tấm hình vui vui, cũng comment vớ vẩn, Cáo bảo "con bạn Cáo hôm nọ gặp Gà xong bảo nhớ Gà, hẹn bữa nào đi ăn đây" Thế là em hỏi luôn nick yahoo và hẹn em kia đi ăn. Cách hẹn vẫn chốt hạ 1 câu là "hôm đó em và Cáo cùng đi cho vui". Nhưng thường thì hôm đó Cáo hay bận việc nên ko chắc có đi ko, cái này em chả rõ.
    Sau khi gài độ xong giờ mới sợ. Trc đây em rất Gà, Cáo có vẻ đã biết tỏng tình ý của em nên có thể đang "làm hàng" hoặc ko thích em thật nên bơ. Thế các bác có cao kiến gì giúp em với....
  5. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Em đang cần chinh phục 1 đối tượng, các bác giúp em nhá.
    Em này đang là sinh viên vài năm nữa ra trường- sư phạm, nhà khá giả, dễ thương, ăn mặc fashion và váy... :D.
    Tính tình thì cởi mở, nói chuyện vui vẻ, biết nói đùa, nhắn tin thì có nội dung và không cộc lốc.
    Gia đình giáo viên.
    Tình trạng: đã có ngừi yêu từ vài năm trước
    Hiện tại: quan hệ với người yêu vẫn bình thường (mật báo).
    Qua vài lần chat, đi cafe và nhắn tin qua lại (1 tuần gần đây, gà gọi cáo (anh em dễ đọc) thì thường đến 10 tin).
    Cáo này cởi mở (bạn cáo nói, cởi mở tùy người, đôi khi chả thích trả lời với 1 số người), và em biết khá nhiều về cuộc sống và gia đình cáo.
    Hiện tại, em vẫn rủ cáo đi càehoậc là xem fim bình thường. Cáo nói là cáo hay ở nhà không đi đâu nhièu.
    Lạ là mặc dù có người yêu, nhưng cáo nhà ta em theo dõi tình hình vẫn thấy ít đi chơi (nghi ngờ người yêu đi du học hoặc là đi làm...)
    Về mức tình cảm thì nhận xét là cáo đó không ghét gì em hết, vẫn nt và nói chuyện bình thường.
    p/s: cáo nói chuyện rất dễ thương, vâng dạ, có đầu, có đuôi.
    Em: có việc làm ổn định, thu nhập trên trung bình, 1m63, mặt khá, chỉ có điều hơi mập, ngoại hình k OK.
    Khả năng đùa, chọc cười thì cũng có nhưng mà không phải khi ở 2 người, có nghĩa là chọc chung hội đồng í. đông người, chọc qua chọc lại.
    Em hay quan tâm theo kiểu các bác gọi là gà công nghiệp ấy.
    Em nhận xét là sến và lặp lại. Tối nào cũng chúc ngủ ngon hay ... tương tự như thế. Nói vậy các bác hiểu cách tán của em rồi.
    Em cần hỏi:
    +Làm thế nào để đánh địch, đá địch trong khi em không dẻo mồn, galant thì cũng hên xui, lúc có lúc ko, ngoạihình ko OK lắm< nhà k bằng nhà em nó (kinh tế).
    + Làm thế nào em nó có cảm tình với mình, thích nói chuyện , đi chơi với mình mà không tiến đến >> anh là "cô bạn thân" của em nhé :)
    Em đọc khá tài liệu của bác quác và aza nhưng đều chỉ đến mức độ làm quen đc, và 1 số tình huống cố định.
    Nhưng đây em đã nt, nói chuyện, cafe rồi. thì làm quen k còn nữa. giờ ở mức độ phát triển tình cảm.
    Chân thành cảm ơn
    Umbrelaa
  6. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    @umbrela:
    Thua địch nhìu thế kia mà đòi...
    Cho bác một gợi ý nhỏ thôi:
    "Nhất cự li, nhì cường độ"

  7. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác nói là thua địch về cái gì ạ? Về xinh đẹp à?
    Thì cũng biết câu đấy, nhưng mà làm nhanh quá, em nó sợ, em nó thu vào, giương gai như 1 con nhím thì có mà chết em ạ.
    TÌnh hình là ngày hôm qua nt và gọi điện cũng nhiều. Nói chuyện rất vui vẻ. 8 đủ thứ.
    Giờ cho em hỏi là bước tiếp theo là như thế nào ạ?
    Đã đến mức rủ đi chơi với nhóm đc chưa ? [ :D]
  8. umbrela

    umbrela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là ém binh chờ thời ạ, cứ quan tâm, nói chuyện bình thưởng, rủ đi chơi k đc thì thôi. tuyệt đối k tỏ tình hay quan tâm quá mức ạ?
    Và chờ em nó chán thằng kia hoặc mình tự làm cho mình cực hấp dẫn à :D
  9. TranNam75

    TranNam75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thông thường gái đi chơi với chú gái nó chỉ xem như bạn bè mà thôi. Mối quan hệ bạn bè này ở mức độ gái nó chấp nhận nếu như chú không có biểu hiện bệnh gà.
    - Còn làm thế nào mà để đánh địch, đá địch thì chú phải tìm hiểu địch như thế nào, mối quan hệ địch và gái đến đâu, v.v...Nếu trường hợp địch mạnh hơn ta về mọi mặt thì chú phải cố gắng rèn luyện, nâng cấp giá trị bản thân + trường kỳ kháng chiến.
    - Làm thế nào em nó có cảm tình với mình, thích nói chuyện , đi chơi với mình mà kết quả không trở thành "anh là bạn thân của gái". Thì chú phải tiến triển từng bước: rủ đi chơi, đụng chạm nhẹ nhàng, nắm tay, vuốt tóc,.... từng hành động trung gian này phải thật tự nhiên, không vồ vập như mèo vồ chuột. Điều quan trọng nhất mà anh muốn nói với các chú gà là: phải rèn luyện bỏ cái tính gà đi ( làm thế nào để lấy lòng gái, gọi điện thường xuyên, mình làm thế đúng hay sai, gái nó nói như thế là sao?,...) .

    Ngoài các hành động trung gian kể trên thì chú phải là người đặc biệt trong mắt em nó như: Có khiếu hài hước, mạnh mẽ, tự tin, biết cách quan tâm, giử gỉn vệ sinh thân thể, trung thực, đàng hoàng,
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cậu Um: Nếu cậu là gái, thì vì sao cậu sẽ bỏ bạn trai để theo một người như cậu? Cậu trả lời được câu hỏi đó thì sẽ biết phải làm gì, hoặc biết là thôi khỏi cần làm gì nữa hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này